Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 82 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 22.12.2010 00:26:39 (permalink)
0


Trích đoạn: Rdinh

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚi


SẼ CÒN GẠP NHAU

Đường đi vạn dạm diệu-vời  **
Anh về với một chân trời xa-xam
Trời Đông tuyết phủ lạnh cam
Nhớ em đành để đóng bang trong lòng

Bên nhau cởi mở thơ van
Cất lên điệu hát... nghe xong lại cười...
Quán cafe ba anh em ngồi  *
Cứ vui tíu-tít những lời bông-lơn

Anh về ôm nỗi cô-đơn
Nhớ hai em những bồn-chồn thâu canh
Nay xa, thôi ! cũng phải đành
Đất tròn rồi sẽ... mình còn gạp nhau

Ly cafe lai đượm màu
Ly trà hương toả vui câu chuyền trò
Quán xưa phải một bến đò
Mai đây ta lại hẹn-hò gạp nhau.

RĐinh


* Gap gỡ giữa RDinh, Nhật-Quỳnh và Thuỷ-Tiên
**Máy computer mượn của Rdinh không có dấu "á", các thi-hữu đọc rồi xin hiểu ngầm có dấu "á" ở nhũng chữ cần thiết








TAO NGỘ


Anh sẽ trở về như lời anh đã hứa
Hai chúng em vui lần nữa hẹn hò
Anh xa rồi lời thơ anh còn đó
Những lúc buồn chúng em mở ra xem

Những bài thơ được lồng vào cảnh
Đẹp làm sao màu sắc hài hoà
Mỗi bức ảnh thay ngàn lời muốn nói
Một bài thơ là một bài ca

Mai nầy anh vạn dặm cách xa
Phương trời ấy như quanh năm tuyết phủ
Đêm lạnh lắm anh sao tròn giấc ngủ
Có nhớ chúng em xin hãy nén lòng

Thời tiết xoay đều xuân hạ thu đông
Đời tất bật vây quanh cuộc sống
Những lúc nhớ vượt khoảng trời xanh rộng
Quay về xưa nơi đó chúng em chờ

Rồi anh em mình lại cũng nhạc và thơ


Nhật Quỳnh


Rdinh 25.12.2010 06:43:19 (permalink)
0
TAO NGỘ

Anh sẽ trở về như lời anh đã hứa
Hai chúng em vui lần nữa hẹn hò
Anh xa rồi lời thơ anh còn đó
Những lúc buồn chúng em mở ra xem

Những bài thơ được lồng vào cảnh
Đẹp làm sao màu sắc hài hoà
Mỗi bức ảnh thay ngàn lời muốn nói
Một bài thơ là một bài ca

Mai nầy anh vạn dặm cách xa
Phương trời ấy như quanh năm tuyết phủ
Đêm lạnh lắm anh sao tròn giấc ngủ
Có nhớ chúng em xin hãy nén lòng

Thời tiết xoay đều xuân hạ thu đông
Đời tất bật vây quanh cuộc sống
Những lúc nhớ vượt khoảng trời xanh rộng
Quay về xưa nơi đó chúng em chờ

Rồi anh em mình lại cũng nhạc và thơ

Nhật Quỳnh


 HƯƠNG XƯA VẪN ĐỢI

Ngày vui rồi cũng phải qua
Gạp gỡ rồi cũng để là chia ly
Em ơi ! giữa lúc phân-kỳ
Xin đừng bịn-rịn sầu-bi ... não lòng

Đất trời còn mãi xoay vòng
Lý nào ta chảng trùng-phùng... mai đây
Nay cam ngày lại qua ngày
Đợi chờ là nghiệp của người trần-gian

Mong môi em... nụ cười tràn
Phương xa anh cũng hân-hoan cõi lòng
Xanh-xao đêm anh lạnh-lùng
Lại vào đọc trộm những vần thơ em

Đợi kỳ đến hẹn lại lên
Ta vui đoàn-tụ chảng còn mộng-mơ
Em tách trà, anh ly cafe
Hương xưa hoà quyện... vần thơ hợp vần.......

RĐinh
Quỳnh Muội 28.12.2010 23:58:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Rdinh

TAO NGỘ

Anh sẽ trở về như lời anh đã hứa
Hai chúng em vui lần nữa hẹn hò
Anh xa rồi lời thơ anh còn đó
Những lúc buồn chúng em mở ra xem

Những bài thơ được lồng vào cảnh
Đẹp làm sao màu sắc hài hoà
Mỗi bức ảnh thay ngàn lời muốn nói
Một bài thơ là một bài ca

Mai nầy anh vạn dặm cách xa
Phương trời ấy như quanh năm tuyết phủ
Đêm lạnh lắm anh sao tròn giấc ngủ
Có nhớ chúng em xin hãy nén lòng

Thời tiết xoay đều xuân hạ thu đông
Đời tất bật vây quanh cuộc sống
Những lúc nhớ vượt khoảng trời xanh rộng
Quay về xưa nơi đó chúng em chờ

Rồi anh em mình lại cũng nhạc và thơ

Nhật Quỳnh


 HƯƠNG XƯA VẪN ĐỢI

Ngày vui rồi cũng phải qua
Gạp gỡ rồi cũng để là chia ly
Em ơi ! giữa lúc phân-kỳ
Xin đừng bịn-rịn sầu-bi ... não lòng

Đất trời còn mãi xoay vòng
Lý nào ta chảng trùng-phùng... mai đây
Nay cam ngày lại qua ngày
Đợi chờ là nghiệp của người trần-gian

Mong môi em... nụ cười tràn
Phương xa anh cũng hân-hoan cõi lòng
Xanh-xao đêm anh lạnh-lùng
Lại vào đọc trộm những vần thơ em

Đợi kỳ đến hẹn lại lên
Ta vui đoàn-tụ chảng còn mộng-mơ
Em tách trà, anh ly cafe
Hương xưa hoà quyện... vần thơ hợp vần.......

RĐinh









Một cây cầu khỉ tại Đầm Chuồn, Phú Vang (Huế). Ảnh: Thái Bá Dũng



LỜI DẶN D Ò



Mai nầy xa biệt đôi nơi
Về phương trời ấy nhớ lời em trao
“Em mong thời khắc trôi mau
Ngày nầy năm tới đón chào anh nha
Dù anh đang ở cách xa
Mến thương nên dẫu có xa cũng gần”
Anh cười không chút phân vân :
Hẹn về năm tới sẽ gần chúng em
Nghĩ về anh mở thơ xem
Tìm trong thơ thoáng hương quen ngày nào
Chuyện đời mưa nắng biết sao
Chia tay xum hợp hanh hao kiếp người
Lẻ thường tan hợp anh ơi
Trong cuộc sống vẫn muôn đời diễn ra
Tình chung vẹn giữ mới là
Nghĩa tri âm giửa chúng ta vẫn tròn
Hân hoan ngập tấm lòng son
Anh về bên ấy xin tròn niềm vui


Nhật Quỳnh




Rdinh 29.12.2010 14:55:39 (permalink)
0
LỜI DẶN D Ò



Mai nầy xa biệt đôi nơi
Về phương trời ấy nhớ lời em trao
“Em mong thời khắc trôi mau
Ngày nầy năm tới đón chào anh nha
Dù anh đang ở cách xa
Mến thương nên dẫu có xa cũng gần”
Anh cười không chút phân vân :
Hẹn về năm tới sẽ gần chúng em
Nghĩ về anh mở thơ xem
Tìm trong thơ thoáng hương quen ngày nào
Chuyện đời mưa nắng biết sao
Chia tay xum hợp hanh hao kiếp người
Lẻ thường tan hợp anh ơi
Trong cuộc sống vẫn muôn đời diễn ra
Tình chung vẹn giữ mới là
Nghĩa tri âm giửa chúng ta vẫn tròn
Hân hoan ngập tấm lòng son
Anh về bên ấy xin tròn niềm vui


Nhật Quỳnh

VƯƠNG - VẤN

Thoáng nghe em dạn đôi lời
Lòng anh rộn-rã, bồi-hồi lâng-lâng
Cuối nam trời sáp sang Xuân
Anh về ghé lại đôi lần tham em

Đường đời tất-bật chân chen
Rồi anh lại bước về miền lãng-du
Đong-đưa cõi mộng mịt-mù
Giật mình một kiếp phù-du bồng-bềnh

Vén hư-vô nhẹ gót chân
Vẫn còn ngụp lạn đường trần khói sương
Tram nam một kiếp vô-thường
Mà tình sao mãi vấn-vương một người.

RĐinh


Quỳnh Muội 29.12.2010 17:10:53 (permalink)
0


Trích đoạn: Rdinh



VƯƠNG - VẤN

Thoáng nghe em dạn đôi lời
Lòng anh rộn-rã, bồi-hồi lâng-lâng
Cuối nam trời sáp sang Xuân
Anh về ghé lại đôi lần tham em

Đường đời tất-bật chân chen
Rồi anh lại bước về miền lãng-du
Đong-đưa cõi mộng mịt-mù
Giật mình một kiếp phù-du bồng-bềnh

Vén hư-vô nhẹ gót chân
Vẫn còn ngụp lạn đường trần khói sương
Tram nam một kiếp vô-thường
Mà tình sao mãi vấn-vương một người.

RĐinh










THƯƠNG MẤY CHO VỪA


Anh hứa rồi em đợi chờ nha
Một năm sẽ trôi qua nhanh lắm
Nhớ anh nhé cõi lòng sâu thẳm
Của em cũng rộn rã như anh

Thời gian chỉ ít ngày đọng lại
Chỉ ít ngày anh em chia tay
Vượt khoảng trời cánh bằng lướt gió
Về bên ấy anh ơi đừng lo

Một chữ duyên đường đời mình gặp
Kết nghĩa anh em xin giữ tròn
Mai tất bật nổi chìm cuộc sống
Dành cho nhau một phút nhớ về

Và em chỉ ước mong có thế
Để cuộc đời anh em có nhau
Tóc thời gian dẫu sớm phai màu
Thưa lượt chảy thôi bồng bềnh nữa

Em vẫn giữ một lời em hứa
Rằng mai xa em nhớ biết bao
Anh cũng thế hứa đi lần nữa
Em chờ câu: Thương mấy cho vừa!

Nhật Quỳnh

Rdinh 30.12.2010 20:19:22 (permalink)
0




THƯƠNG MẤY CHO VỪA


Anh hứa rồi em đợi chờ nha
Một năm sẽ trôi qua nhanh lắm
Nhớ anh nhé cõi lòng sâu thẳm
Của em cũng rộn rã như anh

Thời gian chỉ ít ngày đọng lại
Chỉ ít ngày anh em chia tay
Vượt khoảng trời cánh bằng lướt gió
Về bên ấy anh ơi đừng lo

Một chữ duyên đường đời mình gặp
Kết nghĩa anh em xin giữ tròn
Mai tất bật nổi chìm cuộc sống
Dành cho nhau một phút nhớ về

Và em chỉ ước mong có thế
Để cuộc đời anh em có nhau
Tóc thời gian dẫu sớm phai màu
Thưa lượt chảy thôi bồng bềnh nữa

Em vẫn giữ một lời em hứa
Rằng mai xa em nhớ biết bao
Anh cũng thế hứa đi lần nữa
Em chờ câu: Thương mấy cho vừa!

Nhật Quỳnh



KỲ  HẸN  NAM  SAU


Thương em thương mấy cho vừa
Chỉ ít ngày nữa chân đưa trở về
Lại một lần thấy xa quê
Nhìn Đông tuyết phủ tư bề lạnh tanh

Bước đi mà dạ chảng đành
Chia ly là phải hao-hanh tháng ngày
Em trời Đông, anh trời Tây
Nhớ thương xin chớ buồn lầy-lất buồn

Mong em đừng lệ trào tuôn
Cứ vui cho rạng bước đường cùng đi
Mai đây dẫu có phân-kỳ
Sang nam đoàn-tụ có chi vui bàng.

Quán cafe xưa vẫn còn
Đem thơ ta đến... thả tràn cung mây.

RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 20:26:02 bởi Rdinh >
Quỳnh Muội 31.12.2010 22:27:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Rdinh









KỲ  HẸN  NAM  SAU


Thương em thương mấy cho vừa
Chỉ ít ngày nữa chân đưa trở về
Lại một lần thấy xa quê
Nhìn Đông tuyết phủ tư bề lạnh tanh

Bước đi mà dạ chảng đành
Chia ly là phải hao-hanh tháng ngày
Em trời Đông, anh trời Tây
Nhớ thương xin chớ buồn lầy-lất buồn

Mong em đừng lệ trào tuôn
Cứ vui cho rạng bước đường cùng đi
Mai đây dẫu có phân-kỳ
Sang nam đoàn-tụ có chi vui bàng.

Quán cafe xưa vẫn còn
Đem thơ ta đến... thả tràn cung mây.

RĐinh







MAI ANH VỀ



Mai anh về chúng mình gặp lại
Đứng thật lâu em nhìn mãi vóc hình
Đứng thật lâu nhìn vóc dáng người tình
Mà một năm qua in hình trong tiềm thức
Mai anh về đáng hình anh rất thực
Một cái em xiết tay cũng nao nức cõi lòng em


Nhật Quỳnh
Rdinh 01.01.2011 07:13:03 (permalink)
0
Mến gởi NHẬT-QUỲNH

RĐinh rất mến  mộ những vần thơ trữ-tình mượt-mà của QM, rất tiếc hôm nay RĐinh không còn thòi gian để hoạ thơ, nên xin khất lại chác là cũng hơi lâu. Nếu không thấy xuất-hiện nũa thì QM cứ coi như RĐinh đã trở về với cuộc sống đời thường mà không còn trong xứ ảo nữa.
Hy-vọng những lần gạp-gỡ thực-tế vừa qua sẽ tạo đươc những ấn-tượng đẹp-đẽ giữa hai chúng ta
Xin chúc QM đạt mọi sự như ý trong cuộc sống cũng như trên van-đàn.

RĐinh

Rdinh 28.01.2011 05:28:24 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHẬT-QUỲNH VÀ GIA-ĐÌNH
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7B1E424BED464ECFAE5F33C036DE3F70.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hàn Nhân 07.04.2011 16:58:43 (permalink)
0




Một lần sinh nhật nữa
Lại đi qua đời mình
Ngày tháng vơi một nửa
Một nửa đầy trong tim

Những hẹn hò lỡ quên
Bao kiếm tìm lỡ hẹn
Trên vai giờ trọn vẹn
Gánh cuộc đời chông chênh

Hoa vẫn nở, mùa xanh
Xuân an lành muôn thuở
Mỗi năm một lần nhớ
Ta đã nợ vườn trần

Nên chân bước xa gần
Qua nghĩa ân, từng trải
Bàn tay ta vẫy mãi
Dăm mê mải đành quên

Một sinh nhật bình yên
Trên nửa miền hạnh phúc
Dẫu trên vai vẫn nhức
Bao thổn thức hành trình...




Quỳnh Muội 28.06.2011 18:47:45 (permalink)
0





HỔ PHỤ SANH HỔ TỬ


Bố Hèm nói với con trai
Đi nhậu như bố ít ai sánh bằng
Tiệc nhậu các bác còn hăng
Nhưng bố nhất định khăng khăng về nhà
Thằng con thấy bố đang ca
Dáng đứng xiêu dẹo mà ra dạy đời
- Bố nhìn con đây bố ơi
Sáng nay y lít con chơi tới chiều
Một lít có là bao nhiêu
Trí khôn con sáng mọi điều con tinh.
Bố Hèm nghe nói tức mình
Đâu dể bố chịu con kinh bây giờ
- Bố còn sáng suốt lắm cơ
Mắt bố còn thấy bên bờ dậu đây
Ba người đi lại gần nầy
Là bố chưa sỉn chưa say bao giờ
Vịn vai: - Nầy hởi bố ơi
Hai người mà bố nhìn thời nên ba
Vợ Hèm chóng nạnh bước ra
Hổ phụ hổ tử thật là hổ ngươi
Đang đi chỉ có một người
Bố con mầy … Thật trời ơi là trời!!!

Nhật Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 18:54:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 15.07.2011 02:31:38 (permalink)
0
.





EM YÊU NGƯỜI CÒN HƠN YÊU EM  

Những ngày tháng nổi chìm dư thống khổ
Người dìu em về lại bến mê đời
Tim sỏi đá reo theo từng nhịp thở
Tuổi hoàng hôn vẫn dào dạt ước mơ

Em ngây thơ nặng tình nên cứ ngỡ
Người cũng như em yêu đến dại khờ
Tóc phân ranh cuộc đời trôi quá nửa
Thế mà yêu như thế phút yêu đầu

Trăng thề xưa phút chốc đã nhạt màu
Vầng mây tím cuối trời chia hai nủa
Người vội vã quên những lời đã hứa
Tro than nào sưởi ấm cõi lòng mưa

Nắng hoàng hôn sắp khuất cuối trời xa
Em hụt hẩng thương nửa đời bóng ngã
Có ngờ đâu mình lại thành xa lạ
Đời nổi chìm khánh tận giấc mơ hoa

Mình quây lưng nên mỗi lúc càng xa
Em cuối mặt mắt lệ nhoà uất nghẹn
Giận làm chi khi người quên ước hẹn
Chỉ trách ai sao không tỏ thật lòng mình

Gọi tên người mà lòng nghe giá buốt
Người sao nỡ đành xem nhẹ tình em
Khi sâu thẩm trái tim người đã hiểu
Em yêu người còn hơn cả yêu em.

30-04-2011
Nhật Quỳnh


* Một người bạn thuở xuân xanh đã đánh mất tình yêu vì chữ hiếu, sống cô đơn đến khi nhiều tuổi, mới tìm được một tình yêu, nhưng người yêu lại đổi thay lòng.

.

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2020 15:56:50 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 18.07.2011 19:41:12 (permalink)
0
LẠI MỘT LẦN THẤT HỨA...!
 
Cố nhân ơi cố nhân ơi
Lâu chưa về lại cái nơi hẹn hò
Một lần hứa một lần cho
Cho ai ngồi đó đợi đò... tháng năm
 
Nói ra cũng thật... cà lăm
Thất hứa nhiều lắm cố nhân đừng buồn
Vì chuyện gia đạo, bán buôn
Sớm hôm bận bịu luôn tuồn ai ơi
 
Lâu rồi về lại sân chơi
Thấy bài thơ dán đằng nơi đầu tường
Chợt sao mi ướt như sương
Tình bằng tình hữu còn vương đến giờ
 
Vội tìm vần ghép thành thơ
Lại một lời hứa... đợi chờ nữa đây
Một mai ta lại sum vầy
Nâng ly cạn chén tình đầy không vơi
 
Quỳnh Muội khi nào rảnh nhắn tin cho James nha (0903 730 076).
James cố gắng sắp xếp thời gian giữ tròn lời hứa, dù ơ đâu đi nữa.
Sẵn đem "bé nhỏ" đi chào hàng với Quỳnh Muội luôn nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 19:42:29 bởi James Jee >
James Jee 27.07.2011 19:47:45 (permalink)
0

EM YÊU NGƯỜI CÒN HƠN YÊU EM
( Viết theo tâm sự một người * )

Những ngày tháng nổi chìm dư thống khổ
Người dìu em vào tận bến mê đời
Tim sỏi đá reo theo từng nhịp thở
Bóng chiều buông vẫn dào dạt ước mơ

Em ngây thơ nặng tình nên cứ ngỡ
Người cũng như em yêu dến dại khờ
Tóc phân ranh cuộc đời trôi quá nửa
Thế mà yêu như thế phút yêu đầu

Trăng thề xưa phút chốc đã nhạt màu
Vầng mây tím cuối trời chia hai nủa
Người vội vã quên những gì đã hứa
Tro than nào sưởi ấm cõi lòng mưa

Nắng hoàng hôn sắp khuất cuối trời xa
Em hụt hẩng thương nửa đời bóng ngã
Có ngờ đâu mình lại thành xa lạ
Đời nổi chìm khánh tận giấc mơ hoa

Mình quây lưng nên mỗi lúc càng xa
Em cuối mặt mắt lệ nhoà uất nghẹn
Giận làm chi khi người quên ước hẹn
Chỉ trách ai sao không tỏ thật lòng mình

Gọi tên người mà lòng nghe giá buốt
Người sao nỡ đành xem nhẹ tình em
Khi sâu thẩm trái tim người đã hiểu
Em yêu người còn hơn cả yêu em.

30-04-2011
Nhật Quỳnh

 
EM YÊU NGƯỜI HƠN CẢ BẢN THÂN EM
 
Ôi ngày tháng bao trùm đời thống khổ
Ai đưa tay cố đỡ em vào bờ
Để con tim biết từng phút mong chờ
Biết ngơ ngẩn biết yêu thương từ đấy
 
Em ngây thơ ngỡ người tình cũng vậy
Cũng yêu em đầy ấp những dại khờ
Tóc phân ranh, năm tháng quá hững hờ
Nhưng tình vẫn không phai mờ... ân ái
 
Nhưng người hỡi sao nói lời ngang trái
Nỡ chia đôi... ôi một trái tim hồng
Những lời hứa nay xa vút tầng không
Còn gì nữa? Cõi lòng em trống rỗng
 
Chiều nắng xế gió đang vờn lồng lộng
Bước chân em hụt hẫng bóng phương trời
Có ngờ đâu giờ hai đứa hai nơi
Thành xa lạ đánh rơi đi tất cả
 
Một mình bước trên cõi đời nghiệt ngã
Mặt lệ nhòe uất nghẹn cả tâm can
Dù không giận kẻ bạc dạ dối gian
Nhưng đang trách ai không tường thật dạ
 
Gọi tên nhau, Lệ ướt mi lả chả
Sao xem thường tất cả mối tình ta
Dù ai đó tận đáy lòng hiểu ra
Em yêu người hơn cả bản thân em
 
Đọc thơ QM mà thực sự đồng cảm với mối ân tình ngang trái, xin mạn phép trộm ý trộm lời, nguệch ngoạc viết đôi câu xem như là chia xẻ!
Quỳnh Muội 03.08.2011 02:31:02 (permalink)
0


Trích đoạn: James Jee

LẠI MỘT LẦN THẤT HỨA...!
 
Cố nhân ơi cố nhân ơi
Lâu chưa về lại cái nơi hẹn hò
Một lần hứa một lần cho
Cho ai ngồi đó đợi đò... tháng năm
 
Nói ra cũng thật... cà lăm
Thất hứa nhiều lắm cố nhân đừng buồn
Vì chuyện gia đạo, bán buôn
Sớm hôm bận bịu luôn tuồn ai ơi
 
Lâu rồi về lại sân chơi
Thấy bài thơ dán đằng nơi đầu tường
Chợt sao mi ướt như sương
Tình bằng tình hữu còn vương đến giờ
 
Vội tìm vần ghép thành thơ
Lại một lời hứa... đợi chờ nữa đây
Một mai ta lại sum vầy
Nâng ly cạn chén tình đầy không vơi
 
Quỳnh Muội khi nào rảnh nhắn tin cho James nha (0903 730 076).
James cố gắng sắp xếp thời gian giữ tròn lời hứa, dù ơ đâu đi nữa.
Sẵn đem "bé nhỏ" đi chào hàng với Quỳnh Muội luôn nha!



XIN MỘT LẦN CHỜ NHAU



Kể từ buổi duyên thơ gặp gỡ
Em âm thầm ươm mối tình thơ
Dẫu sao cũng vẫn đợi chờ
Mặc cho ai nỡ hững hờ tháng năm

Nào phải đâu tình ảo xa xăm
Mà không thật cho lòng tan nát
Rồi theo tháng năm mờ nhạt
Gieo vào đời nhau khúc hát phân ly

Lệ tao phùng ướt dẫm rèm mi
Người năm cũ về như mộng mị
Lời thơ xưa thời tri kỹ
Bất chợt quay về thủ thỉ bên tai

Dòng chảy thời gian sinh kế miệt mài
Quên sao được tình thơ một thuở
Lời hứa nhận trong bỡ ngỡ
Xin thêm một lần chờ đợi cố nhân !


Quỳnh Muội


James Jee quý mến.
Hôm nay JJ lại về trang thơ QM, vậy là JJ vẫn chưa quên người bạn thơ ngày nào, QM vui và cảm động, cảm ôn JJ nha.
Dạo nầy chúng ta ít vào trang thơ, Riêng QM rất bận với gia đình đang đón chào một thành viên mới JJ ạ, hẹn với JJ một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ hội ngộ, mong rằng JJ ui với những gì QM viết nhé.




Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 82 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9