Làm thơ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 01.12.2007 11:09:47
0
Vắng mấy ngày mà đọc thơ muốn... ngộp luôn.
HT có hồn thơ thật là lai láng, còn túi thơ của Nhi Anh nhỏ xíu thôi.
 
 
Tản mạn

Khi nắng trưa trùm lên những dãy nhà
Tôi lại nhớ dáng hàng cau trước ngõ
Những lúc mưa nước ngập đầy con phố
Tôi mơ về cánh đồng lúa lao xao
Tôi nhớ tôi cô bé tóc cột cao
Thường tung tăng mảnh sân nhà nhiều gió
Hoa bên thềm cánh xinh xinh thắm đỏ
Tôi lại yêu loài hoa trắng thơ ngây
...
Phố chiều nay chẳng có hoa có bướm
Tóc cũng buồn tóc chẳng dám tung bay
Tiếng ồn ào quanh trái tim khờ dại
Bụi
hay buồn
mà sao mắt cay cay ...

Nhi Anh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 01.12.2007 13:11:28
0
         KÍ ỨC!
Khi cái lạnh đã trải đều theo từng hơi thở
Thì hồn tôi lại nhung nhớ, mộng mơ
Khi quanh đây những ô cửa đã mờ
Thì tuyết đã đóng dày trong hồn, trên nhật kí
Tôi nhớ....
Ở nơi xa một bóng hình tri kỉ
Một nửa tim mình, một dáng đổ...chiều si
Tôi nhớ rằng...một cô bé tự ti
Cứ mãi khen tôi mà chê mình ngờ nghệch
Và tôi nhớ bên thềm trăng chênh chếch
Cùng ngắm ngân hà cùng say đắm buông thơ
Tuyết vẫn rơi... ô cửa vẫn xa mờ
Tôi vẫn luyến lưu vẫn âm thầm kí ức
Nỗi khát khao như lửa lòng đỏ rực
Tuổi thần tiên sao nhanh quá...không ngờ!
Thực tại buồn tôi tỉnh giấc..vu vơ
Không phải bụi bay hay vương buồn lên mắt
Chút cay cay là ân tình bóp chặt
Tận đáy con tim... nay tự vỡ tuôn trào
Tuyết vẫn rơi...kí ức vẫn nghẹn ngào
Vẫn chỉ giấc mơ đượm buồn trong sâu lắng
Vẫn chỉ là tuyết thôi....một mùa đông màu trắng
Vẫn chỉ xa mờ.... ôi kí ức của tôi!
 
________________________________________
Bởi vì bắt được tình yêu
Nên hồn thơ dại có nhiều nghĩ suy
Không dưng lai láng làm chi
Cho tình vụng dại sầu bi tối ngày
Bởi vì vừa nhạt cơn say
Nên thơ mới vậy đọng đầy trang ni!
 
 
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 01.12.2007 14:28:07
0

___
Bởi vì bắt được tình yêu
Nên hồn thơ dại có nhiều nghĩ suy
Không dưng lai láng làm chi
Cho tình vụng dại sầu bi tối ngày
Bởi vì vừa nhạt cơn say
Nên thơ mới vậy đọng đầy trang ni!





Vì người bắt được chữ tình
Nên thơ lay láng bóng hình tương tư
Còn em buồn mãi sầu ưu
Người ta hờ hững luyến lưu em chờ
Người ta sao chả làm thơ
Chả trao chữ nhớ vẫn mơ mỗi ngày
Ơ nầy tim nhỏ ngất ngây
Chắc là cô nhỏ đã say thơ người
Hoàng hoa hé nụ môi cười
Sa vào chốn lạ cho đời thay trang
Hôm nay trời rực nắng vàng

Người ta có biết ngỡ ngàng nhỏ trông....


Nhi Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 14:31:09 bởi Nhi Anh >

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 01.12.2007 18:27:21
0

Trích đoạn: Nhi Anh


___
Bởi vì bắt được tình yêu
Nên hồn thơ dại có nhiều nghĩ suy
Không dưng lai láng làm chi
Cho tình vụng dại sầu bi tối ngày
Bởi vì vừa nhạt cơn say
Nên thơ mới vậy đọng đầy trang ni!





Vì người bắt được chữ tình
Nên thơ lay láng bóng hình tương tư
Còn em buồn mãi sầu ưu
Người ta hờ hững luyến lưu em chờ
Người ta sao chả làm thơ
Chả trao chữ nhớ vẫn mơ mỗi ngày
Ơ nầy tim nhỏ ngất ngây
Chắc là cô nhỏ đã say thơ người
Hoàng hoa hé nụ môi cười
Sa vào chốn lạ cho đời thay trang
Hôm nay trời rực nắng vàng

Người ta có biết ngỡ ngàng nhỏ trông....


Nhi Anh


 
         MỞ LÒNG!
Câu thơ như thắp lửa lòng
Phải chăng người ấy cũng trông mong rằng
Duyên mình lại được theo trăng
Vui cùng ngọn gió say bằng mộng mơ
Bỏ quên ngày tháng ơ hờ
Bỏ quên hoang lạnh xa mờ cô liêu
Thế là...người đáp lời yêu?
Hay là đánh tiếng ra chiều...hỏi thăm
Tương tư đã mộng mấy rằm
Lời yêu đã ngỏ hàng trăm vạn lần
May nay tỉnh mộng phong trần
Người ơi xin bạc mấy phần tương tư!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 01.12.2007 22:35:39
0

Trích đoạn: người ta
 
Ngủ đi
 
Ngủ đi trong tiếng ca dao
Trong lời thơm ngát ngọt ngào hương bay
Mơ đi một giấc thật đầy
Êm êm câu hát thơ ngây dịu dàng
Một dòng sông mộng mơ màng
Chiếc cầu nho nhỏ đón nàng tiên xinh
Chiêm bao lắc lẻo chuyện tình
Tóc thề soi bóng lung linh sông dài
Anh thèm một giấc ngủ say
Trên thuyền em thả chất đầy lời ru

 
HS


 
Lời ru
 
Thuyền em sẽ chở tương tư
Ru anh giấc mộng mùa thu êm đềm
Lời ru trên cánh môi mềm
Lênh đênh trôi dạt vào miền yêu đương
Lời ru trăm nhớ ngàn thương
Âm vang tiếng vọng thiên đường xa xăm
Lời ru ngào ngạt hương trầm
Từ con tim nhỏ ươm mầm tình yêu
Sông dài gió thổi hiu hiu
Anh ơi hãy ngủ ... em thêu giấc nồng

 
Nhi Anh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 01.12.2007 22:51:53
0
 

Trích đoạn: Nhi Anh


Trích đoạn: người ta

Ngủ đi
 
Ngủ đi trong tiếng ca dao
Trong lời thơm ngát ngọt ngào hương bay
Mơ đi một giấc thật đầy
Êm êm câu hát thơ ngây dịu dàng
Một dòng sông mộng mơ màng
Chiếc cầu nho nhỏ đón nàng tiên xinh
Chiêm bao lắc lẻo chuyện tình
Tóc thề soi bóng lung linh sông dài
Anh thèm một giấc ngủ say
Trên thuyền em thả chất đầy lời ru

 
HS



Lời ru
 
Thuyền em sẽ chở tương tư
Ru anh giấc mộng mùa thu êm đềm
Lời ru trên cánh môi mềm
Lênh đênh trôi dạt vào miền yêu đương
Lời ru trăm nhớ ngàn thương
Âm vang tiếng vọng thiên đường xa xăm
Lời ru ngào ngạt hương trầm
Từ con tim nhỏ ươm mầm tình yêu
Sông dài gió thổi hiu hiu
Anh ơi hãy ngủ ... em thêu giấc nồng



 
         RU GIẤC MƠ NỒNG
Em chở tương tư vào cõi mộng
Hồn anh trôi dạt bến mông lung
Yêu thương chất ngất bờ môi lạnh
Mà bẵng tình xa cách muôn trùng
Em hãy ru anh trong dại khờ
Trong hương trầm mặc đến nên thơ
Trong bờ vai rộng bao thương nhớ
Trong giấc êm đềm một bến mơ
Em hãy ru anh trong giấc say
Ru cho mệt mỏi của bao ngày
Tan theo sương khói theo mờ ảo
Và ấm tình ta hết đọa đày
Em cứ ru đi trong giá băng
Cho hồn say mộng giấc mơ trăng
Cho nồng hơi ấm tình đã nhạt
Cho Kiếp duyên mình thôi nát tan
 
...Em cứ ru đi...ru hồng hoang..!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 02.12.2007 04:40:48
0
Trích thơ: người ta

Rồi anh sẽ ...
 
Rồi anh chợt hóa chú nai tơ
Ngơ ngác chiều thu bước thẫn thờ
Trong nắng vàng tươi thơm áo lụa
Mơ màng ngắm mãi dáng nàng thơ
 
Rồi anh nhỏ bé như chim sẻ
Về đậu bờ vai em líu lo
Tiếng hót lênh đênh chiều gió lộng
Êm đềm bên suối tóc mộng mơ
 
Rồi đến hôm nao anh hóa rồng
Mang em vào tận cõi mênh mông
Anh cùng em bước vào tiên cảnh
Rải khắp trời mây những đóa hồng

 
HS




Là anh

Là anh ... không phải chú nai tơ
Hãy đến cùng em trong giấc mơ
Không phải là con chim nhỏ bé
Là anh ... dào dạt một suối thơ

 
Hãy mang em đến cõi phiêu bồng
Là anh ... anh chớ biến thành rồng
Cùng em sánh bước trong vườn mộng
Ngan ngát hương đưa triệu đóa hồng

 
Nhi Anh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 02.12.2007 07:19:24
0
 
Là anh

Là anh ... không phải chú nai tơ
Hãy đến cùng em trong giấc mơ
Không phải là con chim nhỏ bé
Là anh ... dào dạt một suối thơ

 
Hãy mang em đến cõi phiêu bồng
Là anh ... anh chớ biến thành rồng
Cùng em sánh bước trong vườn mộng
Ngan ngát hương đưa triệu đóa hồng



 
          TRAO MỘNG
Anh hát bài ca triệu đóa hồng
Trao em tình lạ chốn hư không
Trao lòng nhung nhớ còn mang nặng
Trao chút dại khờ phút ngóng trông
 
Hãy cùng mơ mộng giấc mơ xanh
Cùng anh rong ruổi chốn mát lành
Cùng hòa nguyện ý trong mộng đẹp
Cùng thắp ân tình vốn mong manh
 
Anh sẽ mang em đi thật xa
Rong chơi trên con gió la đà
Phiêu du bốn biển hay trong mộng
Để gió làm tan bớt nhạt nhòa
 
Anh vẫn cùng em trong giấc mơ
Trao em ngàn vạn triệu vần thơ
Trao duyên chút ít còn vương lại
Để thỏa lòng ai những đợi chờ! 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 03.12.2007 13:52:02
0
Trích thơ: Hoàng Sa

Mộng mộng mơ mơ
 
Đã mơ
một giấc mùa thu
Bây giờ
mộng
lại đến từ gió đông

Vẫn em
mây tóc bềnh bồng
Vẫn là một đóa
môi hồng
như thơ

 
Mấy mùa
mộng mộng
mơ mơ
Buồn anh thức mãi
bao giờ ngủ yên?

 
Hoàng Sa







Nhớ nhớ mong mong
 
Em còn
thao thức
triền miên
Nhớ nhung
đọng lại
một miền hoang vu

 
Buồn rơi
từ thuở sang thu
Buồn vương
trong lớp sương mù
mùa đông

 
Mấy mùa
nhớ nhớ
mong mong
Tình em thức mãi
bềnh bồng
trang thơ
Nhi Anh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 03.12.2007 14:04:41
0
Em ơi vứt bỏ cơn mơ
Dằn lòng thực tại để vờ như không
Không trông, không ngóng mỏi mòn
Không nhung không nhớ để còn hương thu
Triền miên một kiếp hoang vu
Em làm tôi đợi mịt mù khói mây
Đã xây vun đắp bao ngày
Ân tình nay đợi cỏ cây mở lời
Yêu thương có trải trùng khơi
Hay hồn vẫn lạnh xa vời...khói sương?
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 03.12.2007 14:26:48
0

Buồn anh thức mãi
bao giờ ngủ yên?

 
Hoàng Sa


Buồn anh, anh chẳng ngủ yên
Buồn lây em đấy , sầu riêng chốn nầy
Mơ hoài , tay với lấy tay
Nhưng mà , nào phải đắng cay lệ trào

Giận anh , em chẳng giận đâu
Chỉ nghe nỗi nhớ cõi nào hư vô
Tội con tim nhỏ ngu ngơ
Bài thơ tình ngỏ vu vơ đợi chờ

Anh ơi đừng chớ hững hờ....

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 03.12.2007 21:55:35
0

Trích đoạn: Nhi Anh


Buồn anh thức mãi
bao giờ ngủ yên?

 
Hoàng Sa


Buồn anh, anh chẳng ngủ yên
Buồn lây em đấy , sầu riêng chốn nầy
Mơ hoài , tay với lấy tay
Nhưng mà , nào phải đắng cay lệ trào

Giận anh , em chẳng giận đâu
Chỉ nghe nỗi nhớ cõi nào hư vô
Tội con tim nhỏ ngu ngơ
Bài thơ tình ngỏ vu vơ đợi chờ

Anh ơi đừng chớ hững hờ....


 
Anh đây nào có hững hờ
Chỉ là mơ mộng thẫn thờ tiếng yêu
Con tim xưa đã đau nhiều
Thì nay đâu dám đánh liều gửi ai
Chỉ thương người mỗi sớm mai
Tay trong tay lại hát bài tình si
Nên em đừng lụy sầu bi
Duyên mình chẳng đặng tội gì xót xa
Lá rơi hương bưởi sau nhà
Em ơi!Đừng để phôi pha duyên mình...
Mộng mơ...mơ mộng lặng thinh
Nỗi buồn anh giấu một mình...biết sao
Để cho xa xót nghẹn ngào
Để em khỏi nặng hồn vào đắng cay...
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Làm thơ - 04.12.2007 07:58:38
0
Về miền mong manh
 
Anh vừa chợt tỉnh giấc đông
Nỗi buồn ngủ lại trong lòng giá băng
Gió lùa câu hát miên man
Nghe mầm xuân mới dịu dàng trên tay

 
Ơi người má đỏ hây hây
Tóc dài óng ả mắt đầy mộng mơ
Chờ anh theo bước vào thơ
Cho anh quên nỗi bơ vơ lạc loài

 
Trời đông mây trắng thật dày
Nắng vàng thật mỏng bờ vai thật mềm
Đường mơ khúc khuỷu êm đềm
Anh theo em với ... về miền mong manh

 
Mong manh hòa với mong manh
Mơ em phủ lấy mộng anh một mùa
Để cho trời đất đong đưa
Cho thông khúc nhạc, cho vừa khổ thơ

 
Hoàng Sa

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 04.12.2007 12:45:21
0
Nhắn Anh



Ơi à chút mộng mong manh
Ru em tròn giấc bên anh đêm dài
Nào đâu sương phủ bờ vai
Giá băng đứng lại bên ngoài rèm mơ

Ơi à chút ngọc trong thơ
Đã làm em nhớ em chờ em trông
Sớm nay  má ửng hồng hồng
Ngỡ xuân qua ngõ mùa đông vội tàn

Gió lùa câu hát miên man
Ngây thơ một thuở khẽ khàng trở lui
Chỉ còn em với niềm vui
Cùng bài thơ mộng về xuôi theo người

 Tình ơi đừng chớ chơi vơi
Anh ơi ngoảnh lại đừng rời phố thơ...

Nhi Anh




huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 04.12.2007 13:22:12
0
        .....
Tôi cho người mượn vần thơ
Mà nay người trả hững hờ nhạt phai
Lòng đâu của đóng then cài
Mà sao tình lại đọan đài khó khăn
Một duyên một số chẳng gần
Thì nay tôi lại muôn phần lặng đau
Kiếp này đa chẳng của nhau
Hỡi ôi! Ai oán để màu thời gian
Để cho mai lại bàng hoàng
Kiếp sau xin chẳng đa đoan thế này!
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 04.12.2007 15:44:40
0
Người ơi sao nỡ đắng cay
Lời thơ ai oán lắc lay nỗi buồn
Em nào đâu dám mộng hồng
Mơ duyên mai trúc để lòng tơ vương

Chút tình nhàn nhạt khói sương
Đôi câu thơ vụng lạc vườn hoa xuân
Để rồi từ ấy bâng khuâng
Ngẩn ngơ thèn thẹn mơ gần mộng xa

Vẫn em áo lụa thướt tha
Mắt môi mười tám ngọc ngà thuở nao
Tại bài thơ ngọc xuyến xao
Thoáng qua
một chút
Bay xa
Hững hờ....








huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 04.12.2007 16:16:03
0
Thôi đành anh bỏ cơn mơ
Và quên đi mãi ơ hờ của em
Đơn phương về thắp mỗi đêm
Kiếm tìm chút nhớ êm đềm xa xưa
Chắc là chỉ một cơn mưa
Vừa rơi rụng xuống dư thừa mỏng manh
Nên chi ai mới đoạn đành
Gửi lời e ngại long lanh giọt buồn
Bên ngoài chiều đã dần buông
Lửa lòng cũng đã tắt nguồn trong tim
Mình anh gói trọn lặng im
Nghe trong xa vắng lim dim sợi tình!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Làm thơ - 07.12.2007 14:54:05
0

Trích đoạn: Nhi Anh

Nhắn Anh

...

Tình ơi đừng chớ chơi vơi
Anh ơi ngoảnh lại đừng rời phố thơ...

Nhi Anh



 
 
Nhắn em
 
Tình thơ
chỉ có chơi vơi
Quay đi,
ngoảnh lại,
cũng vời vợi xa
Bao lời
âu yếm
thiết tha
Giờ anh giữ lại
hay là cho em?

 
Hoàng Sa

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 07.12.2007 16:19:41
0
 
Những lời
âu yếm
thiết tha
Em xin một nửa
sẽ là của em
Nửa kia
anh cứ để yên
Cho anh nhớ mãi
không quên
suốt đời
Nhi Anh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 07.12.2007 20:46:33
0

Trích đoạn: Nhi Anh

 
Những lời
âu yếm
thiết tha
Em xin một nửa
sẽ là của em
Nửa kia
anh cứ để yên
Cho anh nhớ mãi
không quên
suốt đời

 
     MỘNG SẦU
Nhận chi một nửa hỡi em!
Bởi tình đâu phải gấm mềm..xé đôi
Dù duyên anh đã nhạt rồi
Cũng đành em ạ nổi trôi phận hèn
Thà cho lúc trước chẳng quen
Thà cho ngoay ngoắt bõ bèn đắng cay
Còn hơn mang nửa tình này
Để về vỡ mộng đắm say lâu dài
Trăm năm xa xót nhạt phai
Ngàn năm vọng mãi bên tai đất trời
Nửa tình đơn độc rụng rơi
Thì anh lấy lại để vời vợi đau
Thôi thôi em ạ!Nhạt màu....
Thì anh xin gác âu sầu vào tim!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 08.12.2007 09:29:20
0

Nuôi mộng
 
Tình thơ
nhận một nửa thôi
Nửa kia để lại
cho người làm thơ
Người nuôi một nửa mộng mơ
Để mong
để nhớ
để chờ
ngày đêm
Đến khi mộng đã đầy tim
Lại mang một nửa
cho em
... vậy mà

Nhi Anh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 08.12.2007 10:07:06
0

Trích đoạn: Nhi Anh

Nuôi mộng
 
Tình thơ
nhận một nửa thôi
Nửa kia để lại
cho người làm thơ
Người nuôi một nửa mộng mơ
Để mong
để nhớ
để chờ
ngày đêm
Đến khi mộng đã đầy tim
Lại mang một nửa
cho em
... vậy mà


 
      MƠ MỘNG NHẠT PHAI
Nếu mơ mộng dễ đong đầy
Thì đâu có chuyện sum vầy hợp tan
Nên nuôi chi nửa bàng hoàng
Để rồi mơ mộng lại tàn heo may
Gửi em một nửa sau này
Lẻ tình còn lại cầu may được gì?
Đã mong đã nhớ...sầu bi
Nay còn vương nặng nghĩ suy đợi chờ
Biết người đã cứ ơ hờ
Mà sao anh lại vọng mơ chút tình
Cầu may mãi chỉ lặng thinh
Chán chường nay để duyên mình tự tan!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 08.12.2007 19:04:36
0
NỬA THÔI

Nửa thôi
chỉ nửa ân tình
Nửa câu thơ lụa mà...
hình như say
Em cần
chỉ
nửa vòng tay
Nửa câu hò hẹn
đủ
ngày đêm mơ

Anh ơi
một nửa tình vờ

Anh cũng nỡ hững hờ
đành sao....
Giùm em
một nửa ngọt ngào
Để em ôm trọn
đi vào
thiên thu

NHI ANH


huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 09.12.2007 14:45:51
0

Trích đoạn: Nhi Anh

NỬA THÔI

Nửa thôi
chỉ nửa ân tình
Nửa câu thơ lụa mà...
hình như say
Em cần
chỉ
nửa vòng tay
Nửa câu hò hẹn
đủ
ngày đêm mơ

Anh ơi
một nửa tình vờ

Anh cũng nỡ hững hờ
đành sao....
Giùm em
một nửa ngọt ngào
Để em ôm trọn
đi vào
thiên thu

NHI ANH


 
Tiếc chi một nửa ân tình
Tiếc chi một chút bình minh rạng ngời
Khi hồn anh đã rụng rơi
Thì tình duyên cũng xa vời vỡ tan
Em ơi giữa cái hoang mang
Giữa câu lạnh nhạt bàng hoàng nói sao
Anh đâu tiếc nửa ngọt ngào
Cả hồn anh đã trao vào tim ai
Cũng người nói tiếng nhạt phai
Cũng người đã nỡ đoạn đài chia phôi
Cũng người dang dở nổi trôi
Bây giờ người lại nhét nhồi tiếng than
Ai mang một chút hoang tàn?
Để ai chìm đắm lỡ làng tội ai
Kiếp lai sinh cứ van nài
Thì thôi xin hãy gói vài chữ tin
Ôm chi nửa mảnh chung tình
Nửa vòng tay lạnh nửa tình thương đau
Hững hờ để nhạt kiếp mau
Để em bớt phải âu sầu lụy than!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 14.12.2007 18:50:22
0
        XA NHỚ!
Càng thương càng nhớ càng xa
Càng yêu thì thấy tình là mỏng manh
Lời yêu mới ngỏ đã đành
Mà sao tim lại quẩn quanh cõi buồn
Em đi khi nắng chiều buông
Khi mình vừa mới chớm luồn hương mơ
Khi vừa dang dở vần thơ
Khi chưa kịp dán hững hờ lên mây
Em đi nỗi nhớ đong đầy
Xa như thăm thẳm hao gầy đớn đau
Phút đầu gặp gỡ sao mau
Qua đi như mộng nát nhàu tả tơi
Em giờ ở mấy trùng khơi
Có hồn vọng cánh chim trời nhớ  ai?
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 26.12.2007 22:10:00
0

CHỜ XUÂN
 
Đêm qua
mơ giọt nắng hồng
rơi qua giá lạnh
ấm nồng
hương xuân

 
Chợt dài
sợi tóc bâng khuâng
chợt nghe
hoa nờ dưới chân
rộn ràng

 
Nàng xuân
vừa trỗi cung đàn
Cho niềm nhung nhớ
mơ màng tiếng xưa

 
Anh ơi
xuân đã về chưa
mà nghe ảo mộng
đong đưa
mong chờ

 
 
NHI ANH

 

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Làm thơ - 28.12.2007 11:11:04
0
Chờ xuân
 
Không chờ, xuân cũng đến
Lặng lẽ búp mai xinh
Nhè nhẹ gió đưa tình
Thơm thơm mùi nắng mới

 
Không mong xuân cũng tới
Rồi áo mới tinh khôi
Rồi én liệng lưng trời
Rồi tình ca rộn rã

 
Mỗi mùa xuân đều lạ
Cho em tìm mộng mơ
Chờ cho dài một tuổi

Anh sẽ cùng em chờ

Hoàng Sa

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 30.12.2007 14:23:10
0
Tình Thơ

Chỉ là chút gió thoảng
Lãng đãng mây vờn trôi
Tình thơ ghé bến đời
Vui cười trong một thoáng

Anh xa rồi trống vắng
Em một mình chênh vênh
Nhớ ngày xưa hoa nắng
Hai đứa mình kề bên

Chỉ là chiếc lá rơi
Cũng gợi em niềm nhớ
Mây mùa thu vời vợi
Tựa bóng anh xa vời

Chỉ một câu ru hời
Tiếng trầm rồi cung bổng
Mình  dệt mối tình thơ
Xinh đẹp ngàn hoa nở

Nhưng mà tình thơ hỡi
Hoa nở rồi hoa tàn
Tình ta hóa lỡ làng
Để em về sầu nhớ....


huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Làm thơ - 30.12.2007 19:56:57
0

Trích đoạn: Nhi Anh

Tình Thơ

Chỉ là chút gió thoảng
Lãng đãng mây vờn trôi
Tình thơ ghé bến đời
Vui cười trong một thoáng

Anh xa rồi trống vắng
Em một mình chênh vênh
Nhớ ngày xưa hoa nắng
Hai đứa mình kề bên

Chỉ là chiếc lá rơi
Cũng gợi em niềm nhớ
Mây mùa thu vời vợi
Tựa bóng anh xa vời

Chỉ một câu ru hời
Tiếng trầm rồi cung bổng
Mình  dệt mối tình thơ
Xinh đẹp ngàn hoa nở

Nhưng mà tình thơ hỡi
Hoa nở rồi hoa tàn
Tình ta hóa lỡ làng
Để em về sầu nhớ....


 
 
Anh gửi vào trong gió
Lời tình yêu mỏng manh
Em vẫn thầm cây cỏ
Mơ bình yên an lành
 
Anh đâu nào xa vắng
Chẳng rời em...cõi mơ
Bên tâm hồn yên ắng
Đang mộng thu mong chờ
 
Em chỉ vờ hư ảo
Như ngày xưa gặp anh
Để bây giờ ảo não
Cho tình ta xa vời
 
Thôi xa rồi vụng dại
Vui cười mang thoáng qua
Ta bây giờ đôi ngã
Đâu tình thơ ban đầu
 
Em đừng sầu nữa nhé
Đừng vọng mơ tình xa
Cho nỗi buồn hóa đá
Theo nguồn mưa phai nhòa
 
Tình đã theo mây khói
Thắp lên màu tơ vương
Và thu vàng ân ái
Rơi mộng hoang đêm trường
 
Chúc Người Tôi thương Và gia đình một năm mới vui ve hạnh phúc và thành đạt!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Làm thơ - 01.01.2008 15:16:33
0
Chúc Hương Tuyết năm mới thành đạt, nhiều may mắn, và gặp được người tri kỷ
 
 
Như đã từng mơ
 
Tình thơ
vẫn ngát hương thơm
Nàng xuân
chẳng biết giận hờn thế gian
Nắng reo
trên cánh mai vàng
Gió xuân
dìu dặt
nhịp nhàng vần thơ
Em mơ, như đã từng mơ
Xuân này vừa hết
em chờ xuân sau

Nhi Anh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục