Làm thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục
Nhi Anh 04.04.2008 12:22:11 (permalink)
0
Rồi có hôm nào em chợt lớn
Gió yêu len lén rớt vào tim
Để em thèn thẹn niềm xao xuyến
Mà hỡi người hoài tựa cánh chim





#76
    huongtuyet274 04.04.2008 13:36:41 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nhi Anh

    Rồi có hôm nào em chợt lớn
    Gió yêu len lén rớt vào tim
    Để em thèn thẹn niềm xao xuyến
    Mà hỡi người hoài tựa cánh chim


     
    SẼ CÓ MỘT NGÀY!
     
    Rồi sẽ có một ngày em lớn
    Thả tình yêu vào cõi hẹn hò
    Để thổn thức bao lời tình tự
    Chẳng dại khờ như thuở còn thơ
     
    Rồi khi đó vu vơ chợt đến
    Chợt ngẩn ngơ theo tiếng chân tình
    Một ánh mắt, nụ cười hé rộ
    Cũng êm đềm như giấc mộng xinh
     
                           HuongTuyet274
     
    #77
      Nhi Anh 05.04.2008 05:08:54 (permalink)
      0

      Giảng đường thuở ấy đã xa xôi
      Cô bé ngày xưa đã lớn rồi
      Lối nhỏ vào đời vi vu gió
      Tình si một mối cứ chơi vơi

      Không thèm lớn nữa, không yêu nữa
      Chỉ nhớ người thôi, một người thôi
      Em cất nụ cười trong cõi vắng
      Bao giờ cho hết nhớ ... anh ơi

      #78
        huongtuyet274 05.04.2008 07:40:48 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nhi Anh


        Giảng đường thuở ấy đã xa xôi
        Cô bé ngày xưa đã lớn rồi
        Lối nhỏ vào đời vi vu gió
        Tình si một mối cứ chơi vơi

        Không thèm lớn nữa, không yêu nữa
        Chỉ nhớ người thôi, một người thôi
        Em cất nụ cười trong cõi vắng
        Bao giờ cho hết nhớ ... anh ơi



         
                 THAY ĐỔI
         
        Em ước ngày xưa áo trinh nguyên
        Giảng đường em tiến bỏ nợ duyên
        Tỏ tình anh gửi em hờ hững
        Lánh mặt quay đi bến nhạt thuyền
         
        Bây giờ lại muốn nhớ xa xôi
        Muốn làm công chúa mãi nhỏ thôi
        Không mơ không mộng về ngày mới
        Em ạ!Tình em giết anh rồi!
         
        Giết những nụ cười bên hy vọng
        Giết mòn mơ ước lẫn hoài mong
        Giết tim anh đấy buồn thổn thức
        Một cõi tình hờ...mãi long đong
         
        Em hỏi tình si câu ngẩn ngơ
        Bao giờ hết nhớ hết đợi chờ?
        Anh không đáp được vì vẫn đợi
        Một chút tình thơ đã hững hờ
         
        Một chút tình thơ, nay chơi vơi
        Một người phụ bạc một hồn rơi
        Đớn đau đau đớn sầu len lỏi
        Tan nát tìn yêu...mộng rã rời!
         
                                  HuongTuyet274
        #79
          Nhi Anh 05.04.2008 14:58:18 (permalink)
          0
          Em gửi tình em vào hương nhớ
          Đến người xa lắm...khuất chân mây
          Vô tình người ấy không thèm nhận
          Là thế hoa tàn...gió lắt lay

          Em gói tình em vào cõi ảo
          Đây  bài thơ vụng...có ai hay
          Sao người cứ nỡ không hề biết
          Để mãi em buồn...lệ đắng cay




          #80
            huongtuyet274 05.04.2008 15:57:06 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Nhi Anh

            Em gửi tình em vào hương nhớ
            Đến người xa lắm...khuất chân mây
            Vô tình người ấy không thèm nhận
            Là thế hoa tàn...gió lắt lay

            Em gói tình em vào cõi ảo
            Đây  bài thơ vụng...có ai hay
            Sao người cứ nỡ không hề biết
            Để mãi em buồn...lệ đắng cay


             
            VẪN ĐỢI TÌNH EM
             
            Em biết là buồn..lệ đắng cay
            Sao tình lại gửi tận chân mây
            Sao không nhờ gió vờn nhắn lại
            Để bến đợi nay tuyết phủ dày
             
            Người biết nên chờ em bao độ
            Bao mùa xuân hạ nắng vàng khô
            Tình em mãi cất vào hư ảo
            Hoa lá cũng tàn bởi..hư vô
             
            Hương nhớ ngày nào còn hương nhớ?
            Êm đềm phủ tận trái tim mơ
            Vô tình ai biết ai hờn tủi
            Nên vẫn đợi ai mọi khắc chờ
             
            Đừng ngẩn ngơ tình người thêm tội
            Một lần đã trọn cõi nhớ thương
            Hoa tàn lá úa tình vẫn thắm
            Và vẫn một lòng, dạ vấn vương
             
                                        HuongTuyet274
            #81
              hoang_sa 06.04.2008 05:18:52 (permalink)
              0
              Rồi anh sẽ ...

              Anh vẫn nhớ mắt nai mùa thu cũ
              Nhớ tóc mềm óng ả phủ bờ vai
              Gió từ em lay giấc mộng đêm dài
              Mưa từ em ru buồn miền hư ảo

              Anh sẽ đến dìu em qua lối nhỏ
              Hoa mùa xuân nở rộ nắng trong lành
              Khúc tình thơ xanh xanh màu lá cỏ
              Má em hồng ... hồng cả trái tim anh

              Rồi anh sẽ nắm bàn tay nhỏ bé
              Đi qua mùa mộng mị chốn hư vô
              Qua mối tình trong veo màu ảo ảnh
              Áo lụa vàng anh gửi lại vần thơ

              Hương tình yêu lung linh chiều gió nhẹ
              Gửi ngọt ngào âu yếm một bờ môi
              Rồi em sẽ quên anh ... em quên nhé
              Chỉ một mình anh nhớ ... một mình thôi

              #82
                Nhi Anh 06.04.2008 08:30:01 (permalink)
                0
                Cho phép em....

                Làm sao quên khi chiều nay trở gió
                Tóc em bay không biết ngả phương  nào
                Ngả về anh...anh xa lắc dường bao
                Đành thôi vậy....cuộn tình vào tim nhớ

                Tim em nhỏ như bài thơ nho nhỏ
                Gửi hư vô em nhờ gió trao anh
                Anh thản nhiên trước những lời tình ngỏ
                Hờ hững nhìn....em mắt lệ long lanh

                Lá vàng rơi gợi mùa thu xưa cũ
                Vườn mộng nào anh dìu bước em qua
                Em mười tám còn anh thì ba mấy
                Đời chông chênh.... tình là giấc mơ hoa

                Chỉ là hoa nên có ngày tàn tạ
                Em nhặt gom ôm ấp chút hương thừa
                Đừng bắt em quên những  kỷ niệm xưa
                Cho phép em nhớ...nhớ hoài anh nhé !


                Nhi Anh



                #83
                  huongtuyet274 06.04.2008 09:17:22 (permalink)
                  0
                  TÌNH CHÊNH
                   
                  Ai gửi niềm tin trong vô vọng?
                  Để tình yêu giờ chết một lần
                  Ai còn gửi đôi dòng lệ đẫm?
                  Để hoen mờ vương lại...lặng câm
                   
                  Mùa thu đã xa rồi mấy nhớ
                  Xa thời gian xa xa lắm mộng vàng
                  Con đường chiều nắng nhẹ hồn mang
                  Bao say đắm bao mộng lành nguyện ước
                   
                  BA mấy tuổi lần đầu tiên dừng bước
                  Trước tình yêu ươm vụng dại nghê thường
                  Chờ thời gian đang cằn cỗi thê lương
                  Xoa xoa nhẹ vết thương còn nham nhở
                   
                  Biết đâu đấy một ngày mai duyên nợ
                  Gắn tình ba vào trong tuổi trăng tròn
                  Hạnh phúc ùa về như mọi khắc vàng son
                  Và nỗi nhớ đâu còn xa xôi nữa!
                   
                                               HuongTuyet274
                  #84
                    Nhi Anh 30.09.2008 21:16:23 (permalink)
                    0
                    ...
                     
                    Tìm đâu gió của ngày xưa
                    Tìm đâu bong bóng chiều mưa thuở nào
                    Tìm đâu tiếng lá lao xao
                    Tìm đâu giấc mộng ngọt ngào đêm thu

                     
                     
                    #85
                      Nhi Anh 05.02.2009 04:05:18 (permalink)
                      0
                      Mộng hoa hồng

                      Có khi nở đóa hoa hồng
                      Ở trong giấc mộng bềnh bồng hư vô
                      Để rồi hương đọng thành thơ
                      Thả bay theo gió mà ngơ ngẩn buồn

                       
                      #86
                        Nhi Anh 06.02.2009 04:23:38 (permalink)
                        0
                        Chiều xuân
                         
                        Trong nắng mùa xuân hoa lá mơ
                        Mây trắng bâng khuâng đứng đợi chờ
                        Gió hắt bên song lời nhung nhớ
                        Cài lên mái tóc một bài thơ

                        Dòng sông lặng lẽ buồn hiu quạnh
                        Có chiếc thuyền trôi chẳng bến bờ
                        Thiếu một bàn tay ... chiều bỡ ngỡ
                        Vai gầy tựa cửa ... lạnh ... bơ vơ


                         
                        #87
                          Thần Phong 06.02.2009 13:01:35 (permalink)
                          0
                          Héo!
                           
                          Xuân đến rồi Xuân vụt biến ngay,
                          Hạ về thiêu đốt trái tim này!
                          Thu sang cô quạnh heo may gió...
                          Đông đến héo sầu xơ xác tim.
                           
                          Có ngóng trông rồi cũng vậy thôi!!
                          Người đi tôi lẻ bước đơn côi...
                          Em ơi ở chốn xa xôi ấy...
                          Có lẽ bây giờ...đang sướng vui !!!
                          #88
                            Nhi Anh 27.02.2009 04:36:23 (permalink)
                            0
                            Chào bạn Thần Phong, cám ơn bạn đã ghé qua
                             
                             
                            Lỗi hẹn
                             
                            Xuân vẫn còn đây, nắng vẫn tươi
                            Cành hoa ủ rũ bởi xa người
                            Chiều hoang lạnh lẻo vì thương nhớ
                            Trễ hẹn
                            Mưa về
                            Lệ sẽ rơi

                             
                             
                             


                            #89
                              Nhi Anh 28.02.2009 04:17:19 (permalink)
                              0
                              Chiều

                              Và em xỏa tóc vào chiều
                              Đưa bàn tay hái thật nhiều vu vơ
                              Mắt xanh bởi một trời mơ
                              Bước chân rón rén bên bờ sông hoang


                              Chiều ơi, nắng cứ thật vàng
                              Gió ơi, gió cứ nhẹ nhàng trôi qua
                              Hôm nay buồn đã đi xa
                              Chỉ còn một bóng em và chiều thôi

                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9