Chiều
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 150 bài trong đề mục
Tùng Anh 19.11.2007 17:16:04 (permalink)
Các bạn có thể làm 2, 4, 6 hay 8 câu thơ tuỳ ý nhưng bắt buộc phải có chữ chiều trong đó nha các bạn! ^.~
 
Trời chiều nhuộm tím hoa sim
Hay vì sim tím tím trời hoàng hôn
Ánh dương dần lặn cuối thôn
Có người con gái vẫn còn chờ ai
Tùng Anh
#1
    Triky 23.11.2007 12:37:11 (permalink)

    Trời chiều nhuộm tím hoa sim
    Hay vì sim tím tím trời hoàng hôn
    Ánh dương dần lặn cuối thôn
    Có người con gái vẫn còn chờ ai
    Tùng Anh
     
    Đầu Chuông có một ngã trai
    Ngóng tìm cô Nhím bắn gai vô mình
    Trái tim dính mũi tên tình
    Chiều chiều mơ tưởng bóng hình yêu thương
    #2
      Nam Phuong Nhan 23.11.2007 13:11:12 (permalink)
      Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
      Nhớ em anh mới đánh...liều trèo qua
      Vào nhà đụng mặt ông...ba
      Chào..."bác" một tiếng rồi...ra về liền
      NPN
      #3
        hoangau 23.11.2007 17:22:19 (permalink)
        Gọi hoài chẳng thấy em ra
        Tường cao, chó dữ, anh qua kiểu gì?
        Chó ơi, thông cảm chút đi
        Thương tao đừng cắn, thích chi tao chiều...
         
        (Tùng Anh ui, chiều này có được hông?)
        #4
          Nam Phuong Nhan 24.11.2007 10:13:07 (permalink)

          Trích đoạn: hoangau

          Gọi hoài chẳng thấy em ra
          Tường cao, chó dữ, anh qua kiểu gì?
          Chó ơi, thông cảm chút đi
          Thương tao đừng cắn, thích chi tao chiều...
           
          (Tùng Anh ui, chiều này có được hông?)


           

           
          Chiều chiều chim vịt kêu chiều
          Ngâu thèm...cháo vịt, Nhạn chìu đi mua
          Quán bán cháo...gà, Nhạn...thua
          Thôi mua cháo trắng với mua...hột zịt (muối) 
           
          NPN
          NPN
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 10:19:39 bởi Nam Phuong Nhan >
          #5
            hoangau 24.11.2007 10:48:36 (permalink)

            Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

            Trích đoạn: hoangau
            Gọi hoài chẳng thấy em ra
            Tường cao, chó dữ, anh qua kiểu gì?
            Chó ơi, thông cảm chút đi
            Thương tao đừng cắn, thích chi tao chiều...
             
            (Tùng Anh ui, chiều này có được hông?)

            Chiều chiều chim vịt kêu chiều
            Ngâu thèm...cháo vịt, Nhạn chìu đi mua
            Quán bán cháo...gà, Nhạn...thua
            Thôi mua cháo trắng với mua...hột zịt (muối) 
            NPN
            NPN

            Sao lại quote cả bài của tui vào đây thế nhờ ? Có gì liên quan với nhau đâu ? Mà dễ gây hiểu lầm lắm đấy nhá !
            #6
              Thi sĩ Ba trợn 25.11.2007 03:59:54 (permalink)
              Muốn chìu ráng đợi tới chiều
              Cái mặt như bánh bao chiều ghét ghê
              Bánh bao chiều ế người chê,
              Chìu Anh Trợn bỗng thấy mê bánh (bao) chiều
              TSBT
               
              Có cả đống "chiều" cho Tùng Anh nè.
              #7
                lam phunghoang 25.11.2007 15:39:20 (permalink)

                Trích đoạn: Tùng Anh

                Trời chiều nhuộm tím hoa sim
                Hay vì sim tím tím trời hoàng hôn
                Ánh dương dần lặn cuối thôn
                Có người con gái vẫn còn chờ ai
                Tùng Anh


                 
                Chiều về lại nhớ cố hương
                Nhớ người con gái vấn vương đợi chờ
                Nhớ rồi chẳng biết để mô
                Để vào dăm chữ ngây ngô rồi cười
                #8
                  Tùng Anh 25.11.2007 22:25:57 (permalink)

                  Trích đoạn: lam phunghoang

                  Chiều về lại nhớ cố hương
                  Nhớ người con gái vấn vương đợi chờ
                  Nhớ rồi chẳng biết để mô
                  Để vào dăm chữ ngây ngô rồi cười


                  Ta cười ta - ta cười người
                  Duyên tình đã lỡ - ta - người ai vui?
                  Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
                  Tìm đâu một chút tin vui giữa chiều
                  Tùng Anh

                  #9
                    Tùng Anh 25.11.2007 22:29:54 (permalink)

                    Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

                    Muốn chìu ráng đợi tới chiều
                    Cái mặt như bánh bao chiều ghét ghê
                    Bánh bao chiều ế người chê,
                    Chìu Anh Trợn bỗng thấy mê bánh (bao) chiều
                    TSBT
                     
                    Có cả đống "chiều" cho Tùng Anh nè.



                    Mẹ thường hay bảo tôi rằng
                    Còn duyên kẻ đón dùng dằng mà chi?
                    Hết duyên cô độc mấy khi
                    Tuổi chiều xế bóng còn gì con ơi?
                    Tùng Anh

                    #10
                      hoamattroi 26.11.2007 00:36:14 (permalink)

                      Trích đoạn: Tùng Anh

                      Trời chiều nhuộm tím hoa sim
                      Hay vì sim tím tím trời hoàng hôn
                      Ánh dương dần lặn cuối thôn
                      Có người con gái vẫn còn chờ ai
                      Tùng Anh



                      Chờ ai chờ mãi chờ hoài
                      Chờ cho đến héo hon roài chẳng hay
                      Mãi ngồi đếm tháng năm bay
                      Gởi vào nhung nhớ cho say lòng chiều




                      #11
                        bebong 26.11.2007 08:20:02 (permalink)
                        có những chiều không ngăn nổi bước chân
                        thấy nhớ một ai trong những chiều thứ 7
                        gió chẳng ngủ yên xoay chiều nghiêng ngả
                        kỷ niệm xa mờ chiều tím một tình yêu....
                         
                        #12
                          bebong 26.11.2007 08:25:37 (permalink)
                          đọc thơ có những từ chiều
                          không chiều lại thấy liêu xiêu là buồn
                          #13
                            Tùng Anh 27.11.2007 21:49:40 (permalink)

                            Trích đoạn: hoamattroi


                            Chờ ai chờ mãi chờ hoài
                            Chờ cho đến héo hon roài chẳng hay
                            Mãi ngồi đếm tháng năm bay
                            Gởi vào nhung nhớ cho say lòng chiều



                            Chờ người chờ mãi bao chiều
                            Nhớ người nhớ những buổi chiều bên nhau
                            Xa người xa đã bao lâu
                            Tên người vẫn khắc ghi vào trong tim
                            Tùng ANh

                            #14
                              hoangau 27.11.2007 23:28:13 (permalink)
                              Con thuyền rời bến mộng tình yêu
                              Ngơ ngác buồm trông gió đổi chiều...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2007 23:30:55 bởi hoangau >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 150 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9