Chiều
Trích đoạn: bebong
có những chiều không ngăn nổi bước chân
thấy nhớ một ai trong những chiều thứ 7
gió chẳng ngủ yên xoay chiều nghiêng ngả
kỷ niệm xa mờ chiều tím một tình yêu....
Nếu anh đến bên em chiều hôm ấy
Em đâu buồn đâu khóc đâu chia tay
Chuyện tình ta vẫn cứ thế xuôi dòng
Đâu thành hoài niệm trong ta chiều thứ bảy
Tùng Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 17:13:42 bởi Tùng Anh >
Trích đoạn: bebong
đọc thơ có những từ chiều
không chiều lại thấy liêu xiêu là buồn
Đọc thơ tôi ngẩn ngơ buồn
Vì chiều hay những nỗi buồn không tên?
Tùng Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 17:14:38 bởi Tùng Anh >
Trích đoạn: hoangau
Con thuyền rời bến mộng tình yêu
Ngơ ngác buồm trông gió đổi chiều...
Ngập ngừng bước ra khỏi vườn yêu
Chân bước liêu xiêu bóng đổ chiều
Tùng Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 17:19:07 bởi Tùng Anh >
Trích đoạn: Tùng Anh
Chờ người chờ mãi bao chiều
Nhớ người nhớ những buổi chiều bên nhau
Xa người xa đã bao lâu
Tên người vẫn khắc ghi vào trong tim
Tùng ANh
Người ơi có thấu cho chăng
Em tôi bé nhỏ khăng khăng đợi chờ
Thuyền về ghé kịp bến mơ
Cho chiều nghiêng bóng cho thơ đượm tình.
HMT.
Chiều nay đành phải làm liều
Nắm tay liều nói với nàng tôi yêu
Yêu tôi hãy nói 1 điều
Bằng không liều chết vẫn yêu tới cùng
Trích đoạn: Snow
Chiều nay đành phải làm liều
Nắm tay liều nói với nàng tôi yêu
Yêu tôi hãy nói 1 điều
Bằng không liều chết vẫn yêu tới cùng
Yêu ai chớ có yêu liều Không thì có lúc đìu hiu một mình Chiều chiều lại đứng lặng thinh Gửi hồn vào gió gửi tình vào thơ.
Trích đoạn: hoamattroi
Yêu ai chớ có yêu liều Không thì có lúc đìu hiu một mình Chiều chiều lại đứng lặng thinh Gửi hồn vào gió gửi tình vào thơ.
Làm liều mới có người yêu
Yêu người mới có hồn thơ để làm
Để chiều cùng gió ngồi làm
Cùng ôm mộng tưởng gửi thơ vào tình[sm=z_smart.gif]

Snow

Trích đoạn: Snow
Trích đoạn: hoamattroi
Yêu ai chớ có yêu liều Không thì có lúc đìu hiu một mình Chiều chiều lại đứng lặng thinh Gửi hồn vào gió gửi tình vào thơ.
Làm liều mới có người yêu
Yêu người mới có hồn thơ để làm
Để chiều cùng gió ngồi làm
Cùng ôm mộng tưởng gửi thơ vào tình[sm=z_smart.gif]

Snow

Ừ thì Snow nói Trời nghe
Chiều nay Trời cũng ra hè làm thơ
Làm nàng ra ngẩn vào ngơ
Làm nàng tựa cửa mơ màng dòm sang
HMT
Trích đoạn: hoamattroi
Ừ thì Snow nói Trời nghe
Chiều nay Trời cũng ra hè làm thơ
Làm nàng ra ngẩn vào ngơ
Làm nàng tựa cửa mơ màng dòm sang
HMT
Thì ra Trời cứ làm thơ
Làm cho nàng cứ thẩn thơ giữa nhà
Thấy vậy Snow chẳng la cà
Chiều sang mà hỏi "cả Trời nàng có yêu?"
Nàng rằng nàng chẳng yêu Trời
Một lòng chung thuỷ yêu mình Snow thôi


Snow

Trích đoạn: hoamattroi
Người ơi có thấu cho chăng
Em tôi bé nhỏ khăng khăng đợi chờ
Thuyền về ghé kịp bến mơ
Cho chiều nghiêng bóng cho thơ đượm tình.
HMT.
Người xa có nhớ đến mình?
Mình xa mình nhớ chúng mình hôm nao
Người đi người chẳng quay đầu
Tà dương hiu hắt giọt ngâu trong chiều
Tùng Anh
Trích đoạn: Tùng Anh
Người xa có nhớ đến mình?
Mình xa mình nhớ chúng mình hôm nao
Người đi người chẳng quay đầu
Tà dương hiu hắt giọt ngâu trong chiều
Tùng Anh
Dĩ nhiên mình nhớ buổi chiều
Buổi người đưa tiễn buồn hiu nỗi buồn
Người ơi người chớ nên buồn
Vì ta vần nhớ đến nguồn sông xưa.
Snow
Trích đoạn: Snow
Dĩ nhiên mình nhớ buổi chiều
Buổi người đưa tiễn buồn hiu nỗi buồn
Người ơi người chớ nên buồn
Vì ta vần nhớ đến nguồn sông xưa.
Snow
Nhớ ai biết mấy cho vừa
Nhớ người bạn nhỏ tắm mưa thả diều
Nhớ sao nhớ những buổi chiều
Trò chơi đám cưới mình diều nhau đi
Tùng Anh
Trích đoạn: Tùng Anh
Nhớ ai biết mấy cho vừa
Nhớ người bạn nhỏ tắm mưa thả diều
Nhớ sao nhớ những buổi chiều
Trò chơi đám cưới mình diều nhau đi
Tùng Anh
Dẫu xa xin bắt nhịp cầu
Email nàng gửi để cầu tâm giao
Nhìn nhau lòng thấy xuyến xao
Chiều nay thơ có tâm giao cùng bàn.
Snow
Nhìn mây, mây ở trên trời
Nhình sông, sông ở xa vời sông ơi
Hoàng hôn đã xuống bạn ơi
Mà sao đượm tím chơi vơi cảnh chiều.
Snow
Trích đoạn: Snow
Nhìn mây, mây ở trên trời
Nhình sông, sông ở xa vời sông ơi
Hoàng hôn đã xuống bạn ơi
Mà sao đượm tím chơi vơi cảnh chiều.
Snow
Đông sang cảnh vật tiêu điều
Nào cây nào cỏ nào chiều tái tê
Nào hoa ủ rũ ủ ê
Nào người một bóng chán chê sự đời
Tùng Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: