Thiên thần nhỏ của má à ơi ... Hạ đến rồi , má ẳm cưng dạo chơi há ... Nào hai má con mình cùng làm thơ há ... À à mà thôi , chẳng là thơ đâu , chỉ đoạn văn xuôi , má ngắt nhịp xuống dòng há... Thiên thần nhỏ thầm thì ê a, đọc cùng má há ...
Hạ Bình Yên
Hoa Quỳnh
Mùa hạ về , nắng vàng vương khắp ngõ
Lá me xanh , bằng lăng tím , phượng hồng
Diện cho con bộ đồ thun màu đỏ
Mẹ con mình cùng đi dạo , thích không ?
Con vui lắm , kìa con cười toét miệng
Nheo mắt nhìn chim chiền chiện vút cao
Tay chỉ trỏ cánh chuồn kim bay liệng
Cỏ mơn man cùng cụm gió lao xao
Bế con đến đầm sen , hoa sen nở
Phơn phớt hồng thoang thoảng dịu dàng hương
Hương mùa hạ nao nức lòng con hở ?
Lớn khôn rồi , mai nhớ lại còn thương !
Mùa hạ nầy là mùa hạ đầu tiên
Con chứng kiến đời muôn nghìn nét đẹp
Còn với mẹ
Xin tạ ơn mùa hạ bình yên
Thiên thần nhỏ kề bên
Mùa hạ đỏ , đỏ rực trời hoa hạnh phúc