Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 47 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 23.11.2007 19:06:55 (permalink)
0
Tình Em Trao Anh

Hoa Quỳnh


Đêm của anh là mặt trời em trở giấc
Hai bến bờ đảo ngược cả thời gian
Em chông chênh giữa nắng rực thu vàng
Lòng tự hỏi ...chắc anh còn thao thức.

Vườn nhà mình thoảng mùi hương hoa cúc
Cỏ mượt mà ,thu đẹp lắm đó anh
Chào buổi sáng sẻ chíp chiu trên cành
Như muốn hỏi ....anh không còn ở cạnh.

Đêm của anh trời vào thu lành lạnh
Chỉ nghỉ thôi mà em đã chạnh lòng
Nếu thương em , hãy choàng chiếc áo bông
Kẻo anh ốm , em buồn hơn anh nữa

Không bên nhau như ngày xưa một thưở
Tình càng xa em càng nhớ vô bờ
Bao thương yêu em gửi hết vào thơ
Anh đọc nhá , đừng cười em vụng dại

Thơ của em tình em trao anh đấy

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 19:24:31 bởi Huyền Băng >
#16
    Như Quỳnh 24.11.2007 16:09:42 (permalink)
    0
    Và Mùa Thu Đến
    Hoa Quỳnh


    Nắng xuyên nhành kẽ lá
    Nắng choàng ôm gốc hoa
    Nắng đong đưa con phố
    Nắng hôm nay sao dịu dàng như thể
    Nắng bỏ đâu rồi những oi bức ngày qua

    Gió mơn man tóc rối
    Gió đùa áo lụa bay
    Gió giăng làn sương mỏng
    Gió hôm nay từ ngàn xa về đến
    Mỏi cánh rồi gió níu lấy nhành cây

    Giật mình lá khẽ nghiêng chao
    Nhẹ nhàng thu đến
    Gió à
    Nắng ơi ...
    #17
      ttnhannhan 25.11.2007 02:21:37 (permalink)
      0

      Happy birthday to Crescent(LTH_2511)

      Trăng khuyết


      Tôi biết yêu em khi trăng khuyết
      Con tim rộn rã nhịp không tròn
      Bài thơ viết vội còn sai sót
      Nét chữ lưu tình lệ uốn cong

      Nhành lan tôi tặng giờ khô cóng
      Bông hồng u uất lệ thành dòng
      Em ngoảnh mặt đi vầng trăng khuyết
      Tôi về chắp lại nửa ước mong.

      Trăng ơi !
      Sao trăng lại cứ khuyết
      Khuyết nửa hồn tôi, nửa cuộc đời.

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2007 03:55:04 bởi ttnhannhan >
      #18
        Như Quỳnh 25.11.2007 07:08:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ttnhannhan


        Happy birthday to Crescent(LTH_2511)

        Trăng khuyết


        -------------------------
        --------------------------

        Trăng ơi !
        Sao trăng lại cứ khuyết
        Khuyết nửa hồn tôi, nửa cuộc đời.




        Hi , ttnhannhan lâu không gặp ttnhannhan khoẻ không... cuối tuần vui nhé

        CẮT NỬA VÀNH TRĂNG

        Hoa Quỳnh


        Mình cắt vành trăng chia một nửa
        Nửa theo anh đến chốn mù xa
        Nửa còn ở lại cùng em nhớ
        Đợi đến anh về trăng nở hoa

        Em chẳng bao giờ tin tình vỡ
        Dòng sông bên lở lại bên bồi
        Như tình ta vậy, xa là thế
        Đành ngắm trăng ngà nửa mảnh thôi


        Này vành trăng khuyết chơi vơi
        Cho em nhắn gửi mấy lời ru anh
        Đêm anh trọn giấc an lành
        Bóng em hòa ánh trăng thanh ...cận kề

        Rồi đây mai mốt anh về
        Chúng mình hai đứa trọn thề trăm năm

        #19
          Như Quỳnh 26.11.2007 06:55:29 (permalink)
          0

          MƯỜI THƯƠNG

          Hoa Quỳnh


          Một thương giọt nắng bên thềm
          Để em hong suối tóc mềm như mây

          Hai thương liền cánh chim bay
          Chân trời góc biển đó đây chung lòng

          Ba thương vườn nở nụ hồng
          Tầm xuân anh hái tình nồng duyên trao

          Bốn thương ngày ấy ngàn xa
          Hai đầu nỗi nhớ đậm đà thủy chung

          Năm thương câu nói thẹn thùng
          Đường dài sỏi đá mình cùng sóng đôi

          Sáu thương con nước dòng xuôi
          Thuyền neo bến đỗ chẳng trôi xa vời

          Bảy thương xuân ghé bên đời
          Môi hồng chúm chím em cười với anh

          Tám thương tình mãi thiên thanh
          Xanh xanh màu lá xanh xanh biển trời

          Chín thương chung rượu rót mời
          Cùng nhau nhấp cạn một đời nồng say

          Mười thương đeo nhẫn vào tay
          Phải duyên mai trúc từ nay vợ chồng ....
          #20
            Như Quỳnh 26.11.2007 13:49:36 (permalink)
            0
            THÁNG MƯỜI MỘT
             
            Hoa Quỳnh
             
            Tháng mười một mà em ngỡ  đã vào xuân
            Nghe đâu đây nồng nàn hương vị Tết
            Nhành cây xanh nẩy chồi non biêng biếc
            Chắc tại có Anh mọi chốn hóa nghê thường

             
            Chắc tại có anh mà đời thật dễ thương
            Tháng mười một  gió từ đâu nhè nhẹ
            Đến gần bên mơn tóc em khe khẽ
            Gió hỏi rằng em hạnh phúc lắm không?

             
            Không hạnh phúc sao đôi má em hồng
            Môi em mọng mắt em long lanh lạ
            Tháng mười một  vườn xanh um hoa lá
            Cũng như em trong trẻo mãi tiếng cười

             
            Chắc tại có anh mà đời  đã thật vui
            Tim rộn ràng như hôm nao mùng Một
            Ngày đầu năm em lễ Chùa xin lộc
            Thắp trầm hương em khấn nguyện duyên lành

             
            Chắc tại có anh ...ơ mà không ....đúng thật là anh
            Anh đã đến thổi vào đông cơn nắng hạ
            Để tình yêu không chỉ trong thần thoại
            Mà hiện hữu bên đời anh là của riêng em ....

             
            #21
              ttnhannhan 27.11.2007 05:39:19 (permalink)
              0
              Vui quá! vì Quỳnh vẫn nhận ra mình há, thơ trẻ đóng cửa nên đành sang bên này vậy. TTnhannhan cũng chúc Quỳnh vui vẻ, mạnh khoẻ, làm thật nhiều thơ hay trong này để mình thưởng thức nha.


              Đợi nhớ thương hận yêu

              ttnhannhan

              Yêu em yêu thật là nhiều
              Đợi em đời mãi khi chiều trĩu mi
              Mặt trời lặng lẽ bỏ đi
              Trăng ngà soi bóng chia ly nắng chiều

              Yêu em yêu thật là nhiều
              Nhớ em nhớ mãi dáng kiều thướt tha
              Áo dài trong gió kiêu sa
              Bay bay làn tóc cỏ hoa gượng cười

              Yêu em đôi mắt rạng ngời
              Thương em thương nhất bờ mi ướt mềm
              Gió buồn chắp cánh trong đêm
              Trăng buồn nhỏ lệ khuyết thêm bóng gầy

              Yêu em yêu cả đời này
              Hận em chỉ hận mình say men tình
              Yêu em yêu cả bóng hình
              Hận em là tự dối mình thế thôi

              Nếu mà duyên vỡ làm đôi
              Nửa là tình chết nửa tôi gục đầu

              (Viết tặng Crescent)

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2007 05:56:34 bởi ttnhannhan >
              #22
                Như Quỳnh 27.11.2007 07:08:59 (permalink)
                0

                Trích đoạn: ttnhannhan



                Đợi nhớ thương hận yêu

                ttnhannhan

                Yêu em yêu thật là nhiều
                -----------------------------
                Nếu mà duyên vỡ làm đôi
                Nửa là tình chết nửa tôi gục đầu

                (Viết tặng Crescent)



                Không mà duyên tận mai sau
                Tình ta muôn kiếp bên nhau bạc đầu

                Ttnhannhan ơi , Đợi  Nhớ Thương Yêu  , hổng có Hận mà...

                Chữ Nhẫn liền với chữ Nhân
                Thương em , tình nhạt cầm bằng cũng thương


                Vậy há , chúc ttnhannhan một ngày vui


                #23
                  Như Quỳnh 27.11.2007 07:11:53 (permalink)
                  0
                  XƯA CỦA EM

                  Hoa Quỳnh


                  Xưa của em ...
                  Thời Mẹ tuổi đôi mươi
                  Tóc Mẹ dài, xõa bờ vai hương bưởi
                  Tay bế em ,ra hiên nhà đứng đợi
                  Chờ Bố về, đầm ấm bữa cơm chung

                  Xưa của em ...
                  Tiếng pháo nổ đì đùng
                  Ba mươi Tết ,em xum xuê áo mới
                  Mẹ may cho, chong đèn từng đêm tối
                  Em vào đời, mừng thêm tuổi yêu thương

                  Xưa của em ...
                  Níu tay mẹ đến trường
                  Vào lớp một , tập làm tính ráp vần
                  Ngồi nắn nót chữ Mẹ tựa thiên thần
                  Em thích thú cười vang …. “Xinh không Mẹ ?!”


                  Xưa của em …
                  Những ngày hè vui vẻ
                  Trốn ngủ trưa, em bắt bướm hái hoa
                  Sợ con sâu ,liền sợ hãi khóc òa
                  Mẹ cuống quýt ,xoa dầu rồi năn nỉ


                  Xưa của em ...
                  Mẹ nằm bên thủ thỉ
                  Chuyện ngày xưa ,bà tiên phép nhiệm mầu
                  Ban cho em , em mơ ước gì nào ?
                  Không chần chừ , ngay bây giờ vẫn thế


                  Em luôn mong ,
                  Bên đời em có Mẹ
                  Mẹ dịu hiền , Mẹ yêu nhất của con
                  Tiết Vu Lan em cài đóa hoa hồng
                  Sà lòng Mẹ như ngày xưa thơ bé ….
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2007 07:13:46 bởi Như Quỳnh >
                  #24
                    Như Quỳnh 28.11.2007 04:03:49 (permalink)
                    0





                    ĐAN ÁO CHO CHỒNG


                    Hoa Quỳnh



                    Để em xòe tay đong hạt nắng
                    Rồi gói vào lòng áo ấm nha
                    Áo ấm em đan màu sáng quá
                    Ngại gió đông về anh lạnh sao

                    Gom chút vàng mơ hanh tháng hạ
                    Em tin áo sẽ ấm hơn nhiều
                    Em đơm chiếc nút xanh cỏ lá
                    Anh thấy thế nào , hở anh yêu

                    Chắc anh sẽ cười : Cô bé lạ
                    Biết rồi mà hỏi đố anh chi
                    Màu nào em thích là anh thích
                    Em cứ yên lòng mà chọn đi

                    Áo ấm em đan xong rồi đó
                    Nét chỉ không đều đặn lắm đâu
                    Nhưng mà có lẽ anh vui lắm
                    Vợ anh làm , xấu tý chả sao ...

                    Đông nầy , mặc áo em tặng nhá
                    Như có em kề mãi cạnh luôn
                    Tuyết phủ trắng đường , anh không lạnh
                    Bởi áo em đan chỉ tình nồng

                     
                    #25
                      Như Quỳnh 28.11.2007 15:14:51 (permalink)
                      0
                       

                      EM GIẤU HOA VÀNG TRONG ÁO LỤA

                      Hoa Quỳnh



                      Em giấu hoa vàng trong áo lụa ?
                      Chiều nao qua ngõ thoảng mùi hương
                      Ngây ngất hồn anh duyên thiếu nữ
                      Đêm về thao thức ...chắc là thương

                      Em giấu hanh nồng từng giọt nắng ?
                      Ửng hồng đôi má tuổi đôi mươi
                      Anh ước một lần thôi cũng đủ
                      Hóa thân là nắng ... ngại em cười

                      Em giấu mây ngàn ươm lọn tóc ?
                      Kết thành sợi nhớ trói tim anh 
                      Để anh chợt thấy  mình đau buốt
                      Sợ nhỡ tình xa ... lá rụng cành


                      Em giấu kim cương vào đáy mắt ?
                      Long lanh hừng sáng biếc màn tơ
                      Lạc lối chân anh vào cõi mộng
                      Thả vần thơ vụng ... mãi anh mơ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 16:19:06 bởi Như Quỳnh >
                      #26
                        Như Quỳnh 29.11.2007 08:53:50 (permalink)
                        0
                        Cho Em Vào Trọ Trái Tim Anh

                        Hoa Quỳnh





                        Hãy cho phép em vào trọ trái tim anh
                        Một lần thôi... chỉ một lần gõ cửa
                        Em vào rồi và sẽ không bao giờ ra nữa
                        Bởi tim anh quá ấm áp , yên bình

                        Anh đừng ngại , em sẽ luôn lặng im
                        Xoa nhè nhẹ lên vết xước trầy của tim ngày xưa cũ
                        Rồi đêm về em sẽ hát ru tim ngủ
                        Câu à ơi điệu lý qua cầu

                        Còn nếu hôm nào , tim buồn giận chuyện đâu đâu
                        Em hứa sẽ đong đưa hoài quạt mát
                        Vuốt ve tim bằng những ca từ vui tươi của bài nhạc
                        Để tim cười , tim quên chuyện trái ngang

                        Trao cho tim anh cả tình yêu em nồng nàn
                        Anh bằng lòng cho em vào thuê trọ nhé
                        Một phòng thôi chỉ một phòng nhỏ bé
                        Em sẽ trả công bằng cả quãng đời còn lại của em đây
                        #27
                          huongtuyet274 29.11.2007 11:51:00 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Như Quỳnh

                          Cho Em Vào Trọ Trái Tim Anh

                          Hoa Quỳnh





                          Hãy cho phép em vào trọ trái tim anh
                          Một lần thôi... chỉ một lần gõ cửa
                          Em vào rồi và sẽ không bao giờ ra nữa
                          Bởi tim anh quá ấm áp , yên bình

                          Anh đừng ngại , em sẽ luôn lặng im
                          Xoa nhè nhẹ lên vết xước trầy của tim ngày xưa cũ
                          Rồi đêm về em sẽ hát ru tim ngủ
                          Câu à ơi điệu lý qua cầu

                          Còn nếu hôm nào , tim buồn giận chuyện đâu đâu
                          Em hứa sẽ đong đưa hoài quạt mát
                          Vuốt ve tim bằng những ca từ vui tươi của bài nhạc
                          Để tim cười , tim quên chuyện trái ngang

                          Trao cho tim anh cả tình yêu em nồng nàn
                          Anh bằng lòng cho em vào thuê trọ nhé
                          Một phòng thôi chỉ một phòng nhỏ bé
                          Em sẽ trả công bằng cả quãng đời còn lại của em đây


                           
                          EM ĐỪNG THƯƠNG HẠI TRÁI TIM ANH!
                          Đã bao lần anh nói với cơn say
                          Nói với em đây nói với lòng vụng dại
                          Một trái tim khờ , một trái tim khắc khoải
                          Có đáng gì mà....em lại phải nài xin
                           
                          Cứ tự nhiên em ạ, hãy cứ vững tin
                          Chỉ giản đơn thôi không cần đâu...thuê trọ
                          Mà mắc gì trong cuộc đời gian khó
                          Em phải gán mình trong e ngại..rủi ro
                           
                          Anh không muốn đâu em, những thoáng âu lo
                          Cứ lằng lặng xoa trên trái tim rỉ máu
                          Đã một lần xót xa trong đau đáu
                          Để bây giờ anh lại mở khổ đau
                           
                          Yên bình ư?Em ạ chỉ là hư!
                          Quá khứ ngày xưa chẳng thể nào phai nhạt
                          Mệt mỏi lắm, trái tim yêu lầm lạc
                          Nên chẳng dám mở lòng, anh chẳng dám trao em!
                           
                          Nồng nàn ư?Chỉ lầm tưởng mỗi đêm
                          Đau đớn xót xa anh đóng hồn hoang lạnh
                          Đừng nhắc chi đừng gửi thêm cô quạnh
                          Em sẽ nhạt nhòa, sẽ đau đớn hơn anh
                           
                          Kiếp ái tình kiếp hoang lạc còn xanh
                          Em cứ bước đi trên con đường riêng biệt
                          Đừng nhớ mong đừng vấn vương thương tiếc
                          Trái tim hèn....đã chết lặng từ lâu!
                           
                           
                          Mạn phép!
                          Rất mong được tham gia chủ đề này cùng bạn!Chúc vui!
                           
                           
                           
                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 29.11.2007 22:57:28 (permalink)
                            0
                            Chào Như Quỳnh.....Như Quỳnh đẹp như hoa quỳnh hihihi rất vui đón Tiểu Hiền Muội của ka CĐ đến với vườn thơ VNTQ nha....chúc vui và nhớ cho bn cùng mọi người được đọc thêm nhiều thơ nữa nà...
                             
                             

                            Hãy cho phép em vào trọ trái tim anh
                            Một lần thôi... chỉ một lần gõ cửa
                            Em vào rồi và sẽ không bao giờ ra nữa
                            Bởi tim anh quá ấm áp , yên bình

                             
                             
                            Mời  em nhé...
                             
                            Cửa mở rồi...em đã vào chưa,
                            Hỡi cô bé nhí nhảnh ngày xưa..
                            Nha Trang phố biển anh muốn tới
                            Lợp chòi đợi em đến trú mưa,
                             
                            Trú mưa hứng gió biển xanh lùa,
                            Tóc dài bay thả anh thích ưa,
                            Nhìn em nhỏ nhắn ngồi nghịch nước
                            Thương quá là thương...bé biết chưa,
                             
                            Dành cho em cả này em nhé,
                            Thảm tình yêu mềm như cát êm
                            Mời em cất bước lên nhè nhẹ
                            Dìu em vào cửa..trọ trái tim....
                             
                             
                             
                             
                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/8111B74909704F0AA3DDCBE4462C0055.bmp[/image]
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Như Quỳnh 30.11.2007 17:38:26 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: huongtuyet274



                              EM ĐỪNG THƯƠNG HẠI TRÁI TIM ANH!
                              Đã bao lần anh nói với cơn say
                              Nói với em đây nói với lòng vụng dại
                              Một trái tim khờ , một trái tim khắc khoải
                              Có đáng gì mà....em lại phải nài xin

                              ---------------------------
                              -------------------------

                              Kiếp ái tình kiếp hoang lạc còn xanh
                              Em cứ bước đi trên con đường riêng biệt
                              Đừng nhớ mong đừng vấn vương thương tiếc
                              Trái tim hèn....đã chết lặng từ lâu!


                              Mạn phép!
                              Rất mong được tham gia chủ đề này cùng bạn!Chúc vui!





                              Hi hương Tuyết , trước nhất Quỳnh xin cám ơn HT đã ghé qua và để lại bài thơ đầy xúc cảm... mà nè , chi mà bi lụy thế, trái tim một lần lầm lạc , thôi bây chừ xin hãy cho tất cả mờ phai nhạt...mở tim lòng ra nhá... Quỳnh xin phép được trả lời nha...


                              Trọ Trăm Năm

                              Hoa Quỳnh

                              Trái tim yêu anh ơi
                              Em lay tim thức dậy
                              Xin đừng mà khắc khoải
                              Đau đáu hoài ngày xưa

                              Đã tàn rồi cơn mưa
                              Bình minh ngàn mây trắng
                              Em hoá thân thành nắng
                              Sưởi tim anh giá băng

                              Em sẽ gửi hôn nồng
                              Dịu xoa tim hoang lạnh
                              Mong vết xước lành lặn
                              Tim nghoảnh cười cùng em

                              Rồi xuân ghé hiên thềm
                              Cho tim anh mở ngõ
                              Đón em vào ở trọ
                              Cả một đời trăm năm

                              Chúc Hương Tuyết vui há


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 47 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 700 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9