Góc Thơ Quỳnh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 30.11.2007 17:48:12
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào Như Quỳnh.....Như Quỳnh đẹp như hoa quỳnh hihihi rất vui đón Tiểu Hiền Muội của ka CĐ đến với vườn thơ VNTQ nha....chúc vui và nhớ cho bn cùng mọi người được đọc thêm nhiều thơ nữa nà...



Hãy cho phép em vào trọ trái tim anh
Một lần thôi... chỉ một lần gõ cửa
Em vào rồi và sẽ không bao giờ ra nữa
Bởi tim anh quá ấm áp , yên bình


 
Mời  em nhé...
 
Cửa mở rồi...em đã vào chưa,
Hỡi cô bé nhí nhảnh ngày xưa..
Nha Trang phố biển anh muốn tới
Lợp chòi đợi em đến trú mưa,
 
Trú mưa hứng gió biển xanh lùa,
Tóc dài bay thả anh thích ưa,
Nhìn em nhỏ nhắn ngồi nghịch nước
Thương quá là thương...bé biết chưa,
 
Dành cho em cả này em nhé,
Thảm tình yêu mềm như cát êm
Mời em cất bước lên nhè nhẹ
Dìu em vào cửa..trọ trái tim....

 
 





Quỳnh cám ơn bài thơ dễ thương của chị Băng Nguyệt

Mời em cất bước lên nhè nhẹ
Dìu em vào cửa..trọ trái tim....

Vậy em không chần chừ đâu , em bước vào tim anh nhá

NHA TRANG TÌNH NGỌT

Hoa Quỳnh


Tim anh mở rộng đón em vào
Chiếc nhẫn uyên ương anh gửi trao
Nha Trang phố biển tuần trăng mật
Anh tặng hương yêu quá ngọt ngào

Tình anh con sóng mơn bờ cát
Mơn mãi tình em mơn cát vàng
Tình anh con sóng rì rào hát
Hát tặng em yêu khúc dịu dàng

Nha Trang phố biển đêm huyền thoại
Kia ánh trăng ngà bên khóm hoa
Vòng tay anh ấm , tình anh ngọt
Yêu mãi kiếp đời đôi lứa ta

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2007 17:49:41 bởi Như Quỳnh >
Hoa Quỳnh

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Góc Thơ Quỳnh - 30.11.2007 19:49:48
0

Tim anh mở rộng đón em vào
Chiếc nhẫn uyên ương anh gửi trao
Nha Trang phố biển tuần trăng mật
Anh tặng hương yêu quá ngọt ngào

 
 
Vì em là đoá hoa Quỳnh
 
Nha Trang phố biển đẹp hiền hoà
Quán trọ ân tình chỉ hai ta
Say trong gió bão quên trời đất
Ôi em huyền diệu đến thật thà,
 
Chiếc nhẫn trao tay anh xin hứa
Suốt đời say mãi với nàng thôi
Hỡi người con gái , đây điểm tựa
Em cứ an lòng...yêu không vơi,
 
Trăng ngà ngọt quá đêm nay đó
Ấm áp vòng tay chẳng muốn rời
Quỳnh hoa bát ngát hương trong gió
Anh có em rồi....hết đơn côi...
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 01.12.2007 11:18:42
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



Vì em là đoá hoa Quỳnh
 
Nha Trang phố biển đẹp hiền hoà
Quán trọ ân tình chỉ hai ta
Say trong gió bão quên trời đất
Ôi em huyền diệu đến thật thà,
 
Chiếc nhẫn trao tay anh xin hứa
Suốt đời say mãi với nàng thôi
Hỡi người con gái , đây điểm tựa
Em cứ an lòng...yêu không vơi,
 
Trăng ngà ngọt quá đêm nay đó
Ấm áp vòng tay chẳng muốn rời
Quỳnh hoa bát ngát hương trong gió
Anh có em rồi....hết đơn côi...




Hỡi người con gái , đây điểm tựa
Em cứ an lòng...yêu không vơi,

Em sẽ rất an lòng mà anh... Em hỏi anh nha...




THƯƠNG EM ANH CÓ ....

Hoa Quỳnh


Thương em anh có là cụm gió
Dìu em , cánh lá dạo lang thang
Để mãi thu vàng là kỷ niệm
Một thưở yêu nhau thật nồng nàn

Thương em anh có là vạt nắng
Dịu dàng sưởi ấm giọt sương em
Long lanh phản chiếu ngàn muôn sắc
Em đẹp , nhờ anh lại đẹp thêm

Thương em anh có là cổ thụ
Bóng râm che mát mãi bên đường
Cho em , một đoá quỳnh hoa dại
Còn chỗ yêu hoài để dựa nương

Thương em anh có là bến đỗ
Thuyền nhỏ bồng bềnh em ghé qua
Buông neo em đậu bờ anh nhé
Mãi một kiếp đời chẳng thể xa

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 02.12.2007 08:40:26
0
MỘT CHỮ TÌNH
 
Hoa Quỳnh
 
Nếu anh là gió ngàn xa đến
Giận dỗi rung cành lá em rơi
Lá em nào dám câu hờn trách
Chỉ tủi phận mình ...khóc thế thôi

Nếu anh là nắng hanh mùa hạ
Bỏng rát hoa em cánh phượng buồn
Phượng em xin hứa rằng chấp nhận
Miễn sao nắng hạ ghé môi nồng

Nếu anh cổ thụ cao sừng sững
Bóng toả che ngàn hoa thắm tươi
Cũng mong anh trải lòng đôi chút
Chút thôi đã đủ cỏ em vui

Nếu anh là bến neo thuyền đỗ
Góc nhỏ cho thuyền em ghé vô
Chỗ tối được mà , em cũng chịu
Còn hơn ngoảnh mặt anh làm lơ

Anh ơi có phải yêu là khổ
Chấp nhận phần thua thuộc về mình
Không hề so sánh em đành thế
Tim đã trót trao một chữ tình




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2007 11:55:50 bởi Như Quỳnh >
Hoa Quỳnh

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Góc Thơ Quỳnh - 02.12.2007 16:51:34
0

Thương em anh có là bến đỗ
Thuyền nhỏ bồng bềnh em ghé qua
Buông neo em đậu bờ anh nhé
Mãi một kiếp đời chẳng thể xa

 
 
Thì anh đã nói rõ rồi mà
Trọn đời này nguyện chẳng rời xa
Dìu em đi hết con đường mộng
Bên nhau cùng ngắm ánh trăng ngà
 
Nha Trang biển nước tựa tình anh
Rộng lớn bao la đã sẵn dành
Chờ em từng buổi Quỳnh trổ muộn
Mình ta buồn ngắm sóng biển xanh...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 02.12.2007 18:15:49
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

MỘT CHỮ TÌNH
 
Hoa Quỳnh
 
Nếu anh là gió ngàn xa đến
Giận dỗi rung cành lá em rơi
Lá em nào dám câu hờn trách
Chỉ tủi phận mình ...khóc thế thôi

Nếu anh là nắng hanh mùa hạ
Bỏng rát hoa em cánh phượng buồn
Phượng em xin hứa rằng chấp nhận
Miễn sao nắng hạ ghé môi nồng

Nếu anh cổ thụ cao sừng sững
Bóng toả che ngàn hoa thắm tươi
Cũng mong anh trải lòng đôi chút
Chút thôi đã đủ cỏ em vui

Nếu anh là bến neo thuyền đỗ
Góc nhỏ cho thuyền em ghé vô
Chỗ tối được mà , em cũng chịu
Còn hơn ngoảnh mặt anh làm lơ

Anh ơi có phải yêu là khổ
Chấp nhận phần thua thuộc về mình
Không hề so sánh em đành thế
Tim đã trót trao một chữ tình






 
           ANH CHỈ LÀ,....!
Anh chẳng dám là nắng hanh mùa hạ
Có lẽ nào giận dữ bên em
Cành cây nhỏ nghiêng mình trong nắng
Khẽ lay cười xao động mỗi đêm
 
Anh cũng không phải là cơn gió
Đặt vụng về một thoáng hương môi
Để tâm hồn em không cằn cỗi
Chút duyên mờ, và chút nổi trôi
 
Anh chẳng là một cây cổ thụ
Để không ôm được hết ân tình
Và cũng để trài lòng em ạ!
Đón mặt trời, đón ánh bình minh
 
Nhưng anh sẽ là thuyền độc mộc
Đón em sang những bến yên bình
Hồn em sẽ chìm trong tĩnh lặng
Để ngọt ngào những giấc mơ xinh
 
Và anh sẽ là anh mãi mãi
Chẳng xa em đi hết cuộc đời
Tình sẽ đẹp và lòng bay bổng
Ta cười cười trong những thảnh thơi
 
Yêu em ạ! Chẳng đâu là khổ
Mộng hồng hoang vẫn đẹo nhất đời
Tình là bến mơ hoài mong đợi
Hạnh phúc này trào dạt biển khơi!
 
 
 
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 03.12.2007 06:57:48
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Thương em anh có là bến đỗ
Thuyền nhỏ bồng bềnh em ghé qua
Buông neo em đậu bờ anh nhé
Mãi một kiếp đời chẳng thể xa



Thì anh đã nói rõ rồi mà
Trọn đời này nguyện chẳng rời xa
Dìu em đi hết con đường mộng
Bên nhau cùng ngắm ánh trăng ngà

Nha Trang biển nước tựa tình anh
Rộng lớn bao la đã sẵn dành
Chờ em từng buổi Quỳnh trổ muộn
Mình ta buồn ngắm sóng biển xanh...


Anh nói  rỏ rồi nhưng em thích nghe lại cơ
CẢM ƠN ANH

Hoa Quỳnh

Anh nói rỏ rồi , em vẫn thích
Nghe anh hứa nữa , chìu em mà
Tình ta mộng thắm tròn nguyên kiếp
Ít lắm , anh à , muôn kiếp nha ! 

Anh dẫn em về thăm phố biển
Mây ngàn cát trắng biển xanh xanh
Mênh mông bát ngát tình anh đấy
Xin cảm ơn đời,  em có anh !

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 03.12.2007 14:11:54
0

Trích đoạn: huongtuyet274

Yêu em ạ! Chẳng đâu là khổ
Mộng hồng hoang vẫn đẹo nhất đời
Tình là bến mơ hoài mong đợi
Hạnh phúc này trào dạt biển khơi!







Cám ơn hươngtuyet đã ghé ngang và lưu lại 1 bài thơ thật trữ tình , thật hay...
Vâng , quả tình yêu thật đẹp , rất đẹp khi người thương từ phương xa trở về để cùng đón một mùa thu vàng...một mùa thu yêu thương


THU YÊU THƯƠNG
Hoa Quỳnh



Anh hãy về đây trong gió thu
Gió tô cánh lá bớt sầu ưu
Gió đưa hương nhớ lồng hoa thắm
Để cả mùa vàng ngọt tiếng ru


Vườn cũ mượt mà  yêu dấu cũ
Tình mơ hoa bướm mộng nguyên sơ
Mặc thu nhuộm úa vàng muôn lá
Hoa xinh  vẫn hé nhụy mong chờ

Bài thơ tháng hạ còn dang dở
Đừng nỡ chối từ kết vận yêu
Xin anh dừng bước đời xuôi ngược
Ngoảnh lại nhìn thu đẹp mỹ miều


Anh nhớ  lau giùm thu hạt sương
Mà bài thơ lụa hãy còn vương
Xin khoác vào thơ màu áo mới
Cùng em , mình đón thu yêu thương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2007 16:21:18 bởi Như Quỳnh >
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 03.12.2007 19:25:19
0

CHÂN DUNG EM...ANH VẼ

Hoa Quỳnh


Anh vẽ em bằng những áng thơ
Mắt huyền sương khói tựa như mơ
Dáng em xiêm lụa trang đài quá
Đã khiến lòng anh những ngẩn ngơ

Anh vẽ em bằng những sợi tình
Môi hồng tươi thắm nét nguyên trinh
Tóc em như thể làn mây biếc
Quấn quít anh mơ chuyện chúng mình

Anh vẽ em bằng giọt mưa trong
Ling linh ửng sắc ánh cầu vồng
Em hỡi anh không là họa sĩ
Chân dung nhỡ xấu , có hài lòng ?

Em đã mỉm cười khen tuyệt lắm
Bức tranh anh vẽ bởi yêu thuơng
Bao nhiêu tâm nguyện vồn vào đó
Em hóa xinh tươi đẹp lạ thường
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 03.12.2007 19:29:34
0
QUỲNH CỦA ANH

Hoa Quỳnh




Quỳnh của anh
Xinh xinh loài hoa trắng
Đêm sao trời lấp lánh Quỳnh tỏa hương
Hương Quỳnh đó vấn vương hoài mái tóc
Dẫu bạc đầu Quỳnh xin mãi yêu thương

Quỳnh của anh
Vẫn còn ngây thơ lắm
Là vợ rồi mà Quỳnh vụng dại ghê
Tuổi học trò Quỳnh tiểu thơ đỏng đảnh
Để bây giờ ... vào bếp ... chắc anh chê

Anh cười giòn
Quỳnh của anh là nhất
Cơm có khê anh ăn vẫn ngọt bùi
Canh có nhạt ...ừ thì thêm tý muối
Như tình mình muối mặn biển trùng khơi

Quỳnh của anh
Có trái tim đo đỏ
Quỳnh để dành thương nhớ một người thôi
Chiếc nhẫn cưới bằng vàng hay nhẫn cỏ
Miễn anh trao ... Quỳnh nhoẻn miệng cười vui

Quỳnh của anh
Riêng của mình anh đấy
Như nụ hoa he hé nhụy đêm thanh
Chỉ khoe sắc cùng ánh trăng trên ấy
Tình yêu đầu Quỳnh trọn vẹn về anh ....

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 04.12.2007 09:51:48
0
Những Bài Thơ Của Anh
Hoa Quỳnh


Bài thơ anh viết gửi riêng em
Thương lắm em ơi suối tóc mềm
Phố nhỏ chiều nay lồng lộng gió
Em về kẻo muộn nhỡ mưa đêm


Bài thơ anh viết gửi vào mơ
Huyền thoại em cười trông rất thơ
Anh như lạc mãi vùng hư ảo
Choàng tỉnh giấc nồng lại ngẩn ngơ


Bài thơ anh viết gửi mây trời
Mây bay về đấy nhắn đôi lời
Người yêu tôi nhỏ ,tình tôi nhỏ
Nhưng sẽ của nhau suốt kiếp đời


Bài thơ anh viết gửi riêng anh
Xa quá tình ta cả biển xanh
Để em ngân ngấn bờ mi lệ
Xót nhịp tim anh chẳng đoạn đành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 09:54:15 bởi Như Quỳnh >
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 05.12.2007 06:39:46
0
NGÀY EM ĐẾN

Hoa Quỳnh


 Ngày em đến trong thơ hoa bừng nở
Ngát hương Quỳnh thoảng làn gió xa khơi
Trăng mười sáu nghiêng mình soi dáng ngọc
Hồn thơ anh bay bổng đến tuyệt vời

Ngày em đến trong thơ duyên thiếu nữ
Gót sen hồng in phím nhạc ngân nga
Cõi lòng anh như lạc vùng hư ảo
Gửi đắm say vào mê khúc tình ca

Ngày em đến trong thơ đời bão nổi
Em ngọc ngà áo lụa trắng đài trang
Em xinh tươi và dịu dàng như thể
Sao tim anh từng đợt sóng trào dâng

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 06.12.2007 08:36:47
0
EM BIẾT LÀM THƠ
Hoa Quỳnh



Em biết làm thơ không bởi anh
Tình ta buồn quá lá xa cành
Bởi lòng héo hắt khô cằn được
Một thoáng mưa rào đổ giọt nhanh

Em biết làm thơ không bởi mây
Hững hờ trôi mãi chẳng về đây
Bởi nhớ bởi thương người lữ thứ
Phố khuya lẻ bóng buốt vai gầy

Em biết làm thơ bởi mộng mơ
Những ngày hoa bướm tuổi ngây thơ
Cô bé mười ba cười khúc khích
Khiến  anh mười bảy nghĩ vu vơ

Em biết làm thơ bởi đóa Quỳnh
Đêm trăng he hé nụ nguyên trinh
Hồn nhiên chào nhé ,em từ tạ
Nhờ gió về anh  một chữ Tình
Hoa Quỳnh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 06.12.2007 08:59:20
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

EM BIẾT LÀM THƠ
Hoa Quỳnh



Em biết làm thơ không bởi anh
Tình ta buồn quá lá xa cành
Bởi lòng héo hắt khô cằn được
Một thoáng mưa rào đổ giọt nhanh

Em biết làm thơ không bởi mây
Hững hờ trôi mãi chẳng về đây
Bởi nhớ bởi thương người lữ thứ
Phố khuya lẻ bóng buốt vai gầy

Em biết làm thơ bởi mộng mơ
Những ngày hoa bướm tuổi ngây thơ
Cô bé mười ba cười khúc khích
Khiến  anh mười bảy nghĩ vu vơ

Em biết làm thơ bởi đóa Quỳnh
Đêm trăng he hé nụ nguyên trinh
Hồn nhiên chào nhé ,em từ tạ
Nhờ gió về anh  một chữ Tình


 
         EM BIẾT LÀM THƠ....
Em biết làm thơ khi biết yêu
Khi nhung khi nhớ những ban chiều
Nắng vàng len lỏi qua kẽ lá
Là khi em đã nhớ anh nhiều
 
Em biết làm thơ khi cách xa
Khi ngồi nghĩ ngợi về người ta
Bây giờ có nhớ mình không nhỉ?
Là khi tình em đã đậm đà
 
Em biết làm thơ khi vắng anh
Khi buồn khi giận những quẩn quanh
Sao anh cứ để cho em khóc
Là khi thương mộng đã tan tành
 
Em biết làm thơ trong mong manh
Đau duyên phai nhạt vẫn chưa lành
Làm thơ trách đấy anh yêu ạ!
Là để gắn hàn ký ức xanh!
 
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 07.12.2007 06:55:21
0

Trích đoạn: huongtuyet274



      EM BIẾT LÀM THƠ....

----------------------------
---------------------------
Em biết làm thơ trong mong manh
Đau duyên phai nhạt vẫn chưa lành
Làm thơ trách đấy anh yêu ạ!
Là để gắn hàn ký ức xanh!





DUYÊN TRÚC MAI


Hoa Quỳnh

Ngày xưa chẳng biết em còn bé
Thơ mới đã làm chuyến hiểm du
Dần theo ngày tháng em chợt lớn
Hỏi thơ còn tiếc mộng tình ư ?!

Thơ chớ đừng hoài là cánh nhạn
Mây ngàn gió nắng đẹp hơn em ?!
Rồi cũng có khi đời mỏi mệt
Về đây thơ gối tựa vai mềm

Mắt em là cả hồ thu biếc
Tóc lọn ngày xưa mây trắng bay
Em thoa cánh nắng hồng đôi má
Môi thắm hoa tình hương ngất ngây

Đừng để em buồn như xác lá
Chiều vàng nghiêng ngả nhạt màu phai
Thương em , thơ dệt đôi vuông lụa
Se thắm chỉ hồng duyên trúc mai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2007 06:56:39 bởi Như Quỳnh >
Hoa Quỳnh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 07.12.2007 07:47:48
0
            NGÀY XƯA...
Ngày xưa ta vẫn thường mơ mãi
Một thoáng hương tình duyên trúc mai
ĐÔi lòng bay bổng trong cõi mộng
Ta ngồi mà ngẫm nghĩ đến ai?
 
Ngày xưa ta mộng về cánh nhạn
Nghiêng mình trong gió lướt chiều buông
Hoa rơi rơi rụng hòa theo nắng
Xa đổ trên ta những giọt buồn
 
Ngày xưa ta vẫn còn mê mải
U hoài diệu vợi chút hương thơ
Lang thang chút nắng vàng hanh lá
Và đã mong chở chuyện ngẩn ngơ
 
Ngày xưa thế đấy ta trong mộng
Vui như con én lượn ngang sông
Chiều thu nắng ửng vàng đôi má
Chẳng buồn lo sợ chẳng ngóng trông
 
Bây giờ thiếu nữ qua mười tám
Qua tuổi xa rời bao dấu yêu
Xa ta trong kiếp còn vụng dại
Để chuốc cô liêu giá hoang chiều!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 07.12.2007 20:27:51
0

Trích đoạn: huongtuyet274

            NGÀY XƯA...
Ngày xưa ta vẫn thường mơ mãi
Một thoáng hương tình duyên trúc mai
ĐÔi lòng bay bổng trong cõi mộng
Ta ngồi mà ngẫm nghĩ đến ai?

---------------------------
------------------------



NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

Hoa Quỳnh


 Nhớ ngày xưa, khi em là cô bé
Chạy theo anh, vòi vĩnh những trò chơi
Anh bày ra cút bắt rồi năm mười
Để em vui ,em bật cười khúc khích
 
Anh thương em ,chìu theo từng ý thích
Kết tặng em ,chùm hoa sứ ngát hương
Cả buổi trưa ,dựng chòi lá cuối vườn 
Anh cùng em, vui trò chơi  mua bán
 
Chơi mãi hoài ,em phụng phịu, em chán
Anh dỗ dành :_Bé đóng vai cô tiên
Một ngày kia ,giáng hạ bước ngoan hiền
Anh, tiều phu trong rừng mơ mộng mãi
 
Tròn mắt nai ,ngác ngơ em sợ hãi :
_Không đâu anh ,bé sợ lắm anh à ! 
Nếu là tiên, thì bé phải cách xa
Đâu có được ,cùng tiều phu gắn bó... 
 
Anh ơi anh, hãy nghe lời bé ngỏ... 
Anh đi đâu ,nhớ cho bé theo cùng
Không làm tiên ,vì chẳng được trùng phùng
Bé chỉ muốn suốt đời ,anh bên cạnh
 
Dẫu là nắng hay những ngày mưa lạnh
Vẫn có anh ,nhắc nhở chở che em
Rồi mỗi tối, khi trăng rớt ngoài thềm
Ta bên nhau ,anh dạy em học nhá
 
............................................. 
 

Vậy mà giờ anh xa em...xa quá
Phương ngàn xa...diệu vợi...phương ngàn xa
Biết khi nào anh trở lại quê nhà
Ta bên nhau...như ngày xưa thân ái
 
 


Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 09.12.2007 10:45:17
0
NỤ CƯỜI THÁNG CHẠP
Hoa Quỳnh


Nụ cười em
Toả ấm nồng tháng chạp
Dịu tan dần giá lạnh cuối mùa sang
Đông thèn thẹn ngập ngừng bước bâng khuâng
Giàn thiên lý sau nhà vươn lộc biếc

Nụ cười em
Thiết tha hồng tháng chạp
Gió bấc giật mình khe khẽ trở lui
Đám mây hồng rủ mây trắng đùa vui
Mừng chim én từ đâu về hội tụ

Nụ cười em
Thoáng ngỡ ngàng tháng chạp
Kịp cho anh hái vội đoá xuân tình
Thật dịu dàng he hé cặp môi xinh
Mình trao nhau nụ hôn đầu xao xuyến

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 10.12.2007 07:08:57
0
THIÊN THẦN MẮC ĐỌA

Hoa Quỳnh



Nhỏ chợt đến đời anh trong một sáng

Nắng chan hòa mùa hạ chớm vừa sang
Nhỏ dễ thương , nhỏ đỏng đảnh hiền ngoan
Nhỏ nhí nhảnh mà đáng yêu chi lạ

Nhỏ hồn nhiên , bình yên như cỏ , lá
Ngước nhìn anh , nhỏ chúm chím cười duyên
Hình như cả trời đất bỗng chao nghiêng
Hay vì nhỏ mà bão lòng anh dậy sóng

Nhỏ lí lắc , chu đôi môi đỏ mọng
Vòi vĩnh anh tặng cho nhỏ hoa hồng
Anh quên mua thôi biếu nhỏ nụ hôn
Làm nhỏ thẹn .... chao ôi .... đừng .... mắc cỡ

Mới vậy đó ... thoáng chốc thành chồng vợ
Ngày vu quy áo gấm đỏ hoa vàng
Anh nheo mắt khen nhỏ tựa thiên thần
Thì thiên thần ..... ngày hôm nay .... mắc đọa

Nhỏ nói thế ... thưa anh ... đúng không ạ ?

Hoa Quỳnh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 10.12.2007 11:54:12
0
          HƯƠNG QUỲNH
Đêm qua có nụ quỳnh xinh
Nở hương thơm ngát mộng tình ngất ngây
Vườn đang hờ hững giấc say
Bỗng choàng vụt thức đón đầy ánh mơ
Hương ngào ngạt đến bâng quơ
Hương vùi thoang thoảng xa mờ rụng rơi
Tôi đang trong giấc chơi vơi
Cũng bừng tỉnh lặng gọi mời hương thơ
Say quỳnh say những giấc mơ
Cánh hoa trinh trắng ép hờ cõi tiên
Ép làn sương ép trinh nguyên
Ép hồn thiếu nữ thuyền quyên trăng rằm
Đông đang trong tiết lạnh băng
Bỗng bừng hơi ấm lam trầm hương đêm
Phủ say trên tóc , môi mềm
Phủ hoang trong giá lạnh thêm ấm nồng
Hương đưa ngây ngất hư không
Làm tôi rợi rụng ngóng trông mỏi mòn
Quỳnh ơi!Lan tỏa hương son
Lan cho khắp chốn non mòn ngát hương
Lan đi cho giấc nghê thường
Vẫn là mộng mị đêm trường bình yên!
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 10.12.2007 19:48:37
0

Trích đoạn: huongtuyet274

          HƯƠNG QUỲNH

Quỳnh ơi!Lan tỏa hương son
Lan cho khắp chốn non mòn ngát hương
Lan đi cho giấc nghê thường
Vẫn là mộng mị đêm trường bình yên!



DUYÊN QUỲNH

Hoa Quỳnh


Trăng về
soi bóng bên hiên

Trăng chờ ai vậy
phải duyên hoa quỳnh

Nõn nà cánh trắng
xinh xinh

Hoa còn e ấp
nguyên trinh nụ tình

Trăng ơi
chớ mãi ngắm nhìn

Kẻo rồi
hoa thẹn
ẩn mình lá xanh

Mà nè...
hoa nhắn trăng thanh
Trăng đừng đi vội
tàn nhanh
....hoa buồn



Hoa Quỳnh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 10.12.2007 20:03:07
0

Trích đoạn: Như Quỳnh


Trích đoạn: huongtuyet274

         HƯƠNG QUỲNH

Quỳnh ơi!Lan tỏa hương son
Lan cho khắp chốn non mòn ngát hương
Lan đi cho giấc nghê thường
Vẫn là mộng mị đêm trường bình yên!



DUYÊN QUỲNH

Hoa Quỳnh


Trăng về
soi bóng bên hiên

Trăng chờ ai vậy
phải duyên hoa quỳnh

Nõn nà cánh trắng
xinh xinh

Hoa còn e ấp
nguyên trinh nụ tình

Trăng ơi
chớ mãi ngắm nhìn

Kẻo rồi
hoa thẹn
ẩn mình lá xanh

Mà nè...
hoa nhắn trăng thanh
Trăng đừng đi vội
tàn nhanh
....hoa buồn




 
        TRĂNG SI!
Trăng không mấy vội trôi đi
Bởi lòng đã ngẩn ngơ si mộng quỳnh
Hương bay ngào ngạt nguyên trinh
Ai nào dám nỡ rời mình  xa hương
Đã mang một chút vấn vương
Đã mang một chút nghê thường quỳnh ơi!
Thì sao lại nhạt rụng rơi
Và trăng cũng chẳng xa rời quỳnh đâu
Bên sông bóng nước âu sầu
Hương quỳnh được ánh trăng cầu hạnh mơ
Vần thơ chợt hết ơ hờ
Và trăng đứng mãi ngẩn ngơ....mộng hồn!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 11.12.2007 13:40:05
0



       TRĂNG SI!
Trăng không mấy vội trôi đi

Và trăng đứng mãi ngẩn ngơ....mộng hồn!


EM & TRĂNG

Hoa Quỳnh


 Đêm hôm qua , trăng vàng đi mất
Mưa vô tình đọng nhánh sầu đông
Khung cửa sổ em ngồi chờ mãi
Ánh trăng đâu? _Gió cũng nao lòng ....

Gió gửi em bài thơ chữ nhớ
Của ánh trăng nhờ hộ mang về
Em chợt hiểu tình trăng vời vợi
Mãi ngàn năm trăng mãi vẹn thề ....

Hoa Quỳnh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 11.12.2007 14:19:31
0

Trích đoạn: Như Quỳnh



      TRĂNG SI!
Trăng không mấy vội trôi đi

Và trăng đứng mãi ngẩn ngơ....mộng hồn!


EM & TRĂNG

Hoa Quỳnh


 Đêm hôm qua , trăng vàng đi mất
Mưa vô tình đọng nhánh sầu đông
Khung cửa sổ em ngồi chờ mãi
Ánh trăng đâu? _Gió cũng nao lòng ....

Gió gửi em bài thơ chữ nhớ
Của ánh trăng nhờ hộ mang về
Em chợt hiểu tình trăng vời vợi
Mãi ngàn năm trăng mãi vẹn thề ....


 
         TRỌN KIẾP BÊN EM
Rồi có một ngày trăng bỏ dòng sông
Bơ vơ mãi trong mấy đời hiu quạnh
Dù cho gió có vỗ về..sóng sánh
Cũng chẳng làm hoang nhạt ánh trăng thanh
 
Rồi có một ngày cơn gió thổi nhanh
Thổi chút hương xưa chút hờn ghen nhàn nhạt
Gió thổi đi những chút tình ngơ ngác
Của ánh trăng mờ, của một chút vu vơ
 
Rồi có một ngày trăng gió  ở trong thơ
Tan biến giấc mơ về những hoài niệm cũ
Gió chẳng còn mang hồn trăng ủ rũ
Chẳng thổi vào lòng những hoang dại âm u
 
Nhưng chẳng có ngày anh sẽ cách xa em
Để chút quạnh hiu vương nét sầu trên mắt
Dù vầng trăng hay gió tàn lay lắt
Anh vẫn âm thầm vẫn dõi bước bên em
 
Cứ tỏa hương và thắp sáng mỗi đêm
Em vẫn là em đóa hoa quỳnh rự rỡ
Và ánh trăng vàng càng làm anh nhung nhớ
Vẹn một câu thề vẹn cả kiếp lai sinh!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 12.12.2007 10:19:05
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Và ánh trăng vàng càng làm anh nhung nhớ
Vẹn một câu thề vẹn cả kiếp lai sinh!




HOA CHỜ TRĂNG LÊN

Hoa Quỳnh


 Em loài hoa dại ven bờ giậu

Anh ánh trăng ngà diệu vợi xa
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Gặp nhau luyến mãi khúc tình ca

Vấn vương hoa đợi đêm huyền xuống
Bàng bạc trời cao trăng lại lên
Trăng cười nghiêng đậu bờ môi mọng
Ngọt lịm đời hoa mãi chẳng quên

Trăng xa xa quá hoa đâu thể
Anh mãi trùng khơi em mãi buồn
Tay với khoảng không em lại khóc
Ngoài kia trăng khuất hạt mưa tuôn


Hoa Quỳnh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 12.12.2007 17:56:18
0

Trích đoạn: Như Quỳnh


Trích đoạn: huongtuyet274


Và ánh trăng vàng càng làm anh nhung nhớ
Vẹn một câu thề vẹn cả kiếp lai sinh!




HOA CHỜ TRĂNG LÊN

Hoa Quỳnh


 Em loài hoa dại ven bờ giậu

Anh ánh trăng ngà diệu vợi xa
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Gặp nhau luyến mãi khúc tình ca

Vấn vương hoa đợi đêm huyền xuống
Bàng bạc trời cao trăng lại lên
Trăng cười nghiêng đậu bờ môi mọng
Ngọt lịm đời hoa mãi chẳng quên

Trăng xa xa quá hoa đâu thể
Anh mãi trùng khơi em mãi buồn
Tay với khoảng không em lại khóc
Ngoài kia trăng khuất hạt mưa tuôn



 
          HỢP DUYÊN
Anh đã thầm vương một kiếp hoa
Nên chi đã quen lắm... nhạt nhòa
Chỉ lo nỗi sợ trong hương lạnh
Anh đã tặng em chợt vỡ òa
 
Gửi cho ai đó chút yên bình
Trăng thầm nguyện ước mộng quỳnh xinh
Đừng buồn lay lắt trong mong mỏi
Bởi mảnh trăng côi vẫn vẹn tình
 
Hoa đừng nhỏ lệ cho nát tan
Mộng đang xây đẹp chớ bẽ bàng
Duyên trăng hoa mãi là tình sử
Của những thiên đường trong mênh mang
 
Rồi sẽ có ngày duyên trăng hoa
Vượt muôn khổ ải những cách xa
Về đây hội tụ trong mơ mộng
Của những hoài mong đã chan hòa
 
Em sẽ chẳng buồn khóc bên trăng
Chẳng cần tay với cũng thấy gần
Trăng không xa nữa trong mê mỏi
Mà sẽ bên em mộng ân cần!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 12.12.2007 22:42:50
0

Trích đoạn: huongtuyet274




Em sẽ chẳng buồn khóc bên trăng
Chẳng cần tay với cũng thấy gần
Trăng không xa nữa trong mê mỏi
Mà sẽ bên em mộng ân cần!




TÌNH EM & TRĂNG

Hoa Quỳnh

 
Đêm ngắm trăng vàng em thầm gọi
Trăng đừng xa mãi , vuột tầm tay
Lơ lửng tầng không trăng có mỏi
Vai em , trăng tựa ngủ giấc đầy

Thương lắm đời anh , thân viễn xứ
Quê nhà em mãi đợi chờ trông
Công thành danh toại anh về nhá
Se mối tình duyên kết chỉ hồng

Hoa Quỳnh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Góc Thơ Quỳnh - 12.12.2007 23:30:02
0
b

Trích đoạn: Như Quỳnh


Trích đoạn: huongtuyet274




Em sẽ chẳng buồn khóc bên trăng
Chẳng cần tay với cũng thấy gần
Trăng không xa nữa trong mê mỏi
Mà sẽ bên em mộng ân cần!




TÌNH EM & TRĂNG

Hoa Quỳnh

 
Đêm ngắm trăng vàng em thầm gọi
Trăng đừng xa mãi , vuột tầm tay
Lơ lửng tầng không trăng có mỏi
Vai em , trăng tựa ngủ giấc đầy

Thương lắm đời anh , thân viễn xứ
Quê nhà em mãi đợi chờ trông
Công thành danh toại anh về nhá
Se mối tình duyên kết chỉ hồng



 
       TRĂNG VÀ ANH
Anh sẽ quay về khi trả xong
Công danh duyên nợ với tang bồng
Chỉ hồng lúc đó cần người kết
Và mối tình ta lại ấm nồng
 
Em cố chờ anh thêm vài năm
Khi trăng vừa chớm mấy độ rằm
Chẳng còn lâu nữa đâu em ạ!
Anh sẽ về trong nguyện ước thầm
 
Trong lúc xa anh trăng kề bên
Cùng em se kết mối duyên bền
Thay người xa xứ mà chia sẻ
Một cõi đơn lòng còn rộng thênh
 
Trăng sẽ cùng em đượm vần thơ
Cùng em say những nỗi mong chờ
Thay anh ru giấc nồng em ngủ
Và thế em ơi!hết hững hờ!
 
 
 
 
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 13.12.2007 08:51:03
0

Trích đoạn: huongtuyet274








      TRĂNG VÀ ANH
Anh sẽ quay về khi trả xong
Công danh duyên nợ với tang bồng
Chỉ hồng lúc đó cần người kết
Và mối tình ta lại ấm nồng











MAI ANH VỀ

Hoa Quỳnh


Mai anh về ...
Chúng mình vui duyên thắm
Để cho em ưng ửng má hồng đào
Thật ngọt ngào nụ hôn ấm anh trao
Nghe hạnh phúc ngập tràn quanh em đó

Mai anh về ...
Mưa buồn thôi lấp ló
Nắng chan hòa con phố nhỏ xôn xao
Nhành cây xanh chim ríu rít vẫy chào
Anh thấy không ai cũng mừng vui hết

Mai anh về ...
Dẫu không là ngày Tết
Mà trong em ...sao sao ấy ...rộn ràng
Em xinh tươi chọn áo lụa hoa vàng
Để cho anh ... ngỡ ngàng ... Ơ Công Chúa

Mai anh về ...
Phụng phịu ...không nói nữa
Giận đó nha ... Công Chúa ... em hổng thèm
Anh phải dành ngôi Hoàng Hậu cho em
Bởi trong em ...anh chính là Hoàng Đế

Mai anh về ...
Mai anh về ...anh nhé
Nhớ quá hà ..vớ vẩn mấy câu thơ
Anh lại cười ...bẹo má trách em khờ
Mai anh về ...và không bao giờ anh xa nữa

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 14.12.2007 07:06:52
0
NGÀY VUI

Hoa Quỳnh

Ngày hôm nay sẽ ngày vui anh nhé
Những tủi hờn gửi theo gió ngàn xa
Em hiền ngoan như mèo nhỏ Mi Na
Nằm cuộn tròn vòng tay anh em ngủ

Ngày hôm nay những giọt châu ủ rũ
Không còn rơi ...Cho mắt biếc trong veo
Nụ hồng môi cười chúm chím mè nheo
Nũng nịu anh ...Sao không thơm vào má

Giá ngày nào cũng thế nầy anh nhá
Không châu mày , ủ dột giận hờn nhau
Dưng không dỗi vì những chuyện đâu đâu
Cả buổi tối ... quay lưng ôm gối chiếc

Anh xã nè , có bao giờ hối tiếc
Cột tơ hồng với con bé nầy không
Cái con bé cứ tý xíu lại buồn
Hay khóc hay hờn , anh mỏi lời xin lỗi

Hỏi thế thôi , chứ nhưng mà em hiểu
Nêm canh tình chút gia vị ghen ghen
Thêm muối dỗi , đường hờn ...để anh khen
Anh sẽ cười : Bé của anh khéo quá

Giá ngày nào , mình cũng vui anh nhá ....
Hoa Quỳnh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 700 bài trong đề mục