Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 47 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 25.07.2010 09:41:04 (permalink)
0

Lỡ làng

Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi
Tựa như cánh mỏng gió ngoài song thưa
Nhắc chi hai chữ ngày xưa
Tay lơi tay níu chẳng thừa nỗi đau.

Phù hoa một chuyến qua cầu
Xuôi dòng nước chảy về đâu... mặc đời
Câu hò đứt nhịp à ơi
Cây tình lá rụng xác xơ thu tàn.

Cùng nhau khép giấc mộng vàng
Từ đây đôi ngả lỡ làng duyên mơ.
kimrbl 25.07.2010 12:25:38 (permalink)
0

Lỡ làng

Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi
Tựa như cánh mỏng gió ngoài song thưa
Nhắc chi hai chữ ngày xưa
Tay lơi tay níu chẳng thừa nỗi đau.

Phù hoa một chuyến qua cầu
Xuôi dòng nước chảy về đâu... mặc đời
Câu hò đứt nhịp à ơi
Cây tình lá rụng xác xơ thu tàn.

Cùng nhau khép giấc mộng vàng
Từ đây đôi ngả lỡ làng duyên mơ.

 
Như Quỳnh 

Tình thơ
 
Vấn vương một chút tình thơ
Mộng mơ một chút hững hờ người dưng
Ngẩn ngơ bối rối ngập ngừng
Lời ai sao lại nửa chừng lạ quen
 
Chuyến đò nên nghĩa nên duyên
Câu thơ đọng mãi trong miền tâm tư
Chông chênh cõi thực cõi hư
Lỡ làng đôi lứa chờ mùa ái ân
 
Tôi ôm giấc mộng phù vân
Tình thơ dang dở câu vần chờ ai?
Như Quỳnh 25.07.2010 16:53:58 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Tình thơ
 
Vấn vương một chút tình thơ
Mộng mơ một chút hững hờ người dưng
Ngẩn ngơ bối rối ngập ngừng
Lời ai sao lại nửa chừng lạ quen
 
Chuyến đò nên nghĩa nên duyên
Câu thơ đọng mãi trong miền tâm tư
Chông chênh cõi thực cõi hư
Lỡ làng đôi lứa chờ mùa ái ân
 
Tôi ôm giấc mộng phù vân
Tình thơ dang dở câu vần chờ ai?



Chờ ai... cô bé mắt nai
Người xưa năm cũ chẳng quay trở về.

Hương đồng gió nội chân quê
Làm sao níu được câu thề tình chung.

Hoa Quỳnh
Như Quỳnh 25.07.2010 16:56:49 (permalink)
0
Thuyền trăng

 

Về đâu
ơi chiếc thuyền trăng
Biển trời vô định
đa đoan kiếp người.
Nặng lòng
một gánh tình vơi
Lênh đênh
mong gặp lại
người
mình thương.

Như Quỳnh 25.07.2010 19:02:21 (permalink)
0
Mùa thu cũng tưởng là anh nữa!
Hoa Quỳnh




 Em muốn anh là thu của em
Một mùa  thu dịu, gió êm êm
Lá thu óng ả vàng muôn lối
Cho ngõ tình yêu đẹp, đẹp thêm.

Em muốn  thu anh tặng cúc vàng
Kèm theo lời nhắn thật nồng nàn
"Thu thương cô bé nhiều nhiều lắm! "
Như thế  tình thu mới dịu dàng.

Em muốn thu anh ngọt tiếng ru
Gió thu khe khẽ lời vi vu
Thu dìu em dạo ngang vườn mộng
Xin mãi đêm hoài để luyến lưu.

Em muốn anh về một sớm mai
Cùng em, tay nắm lấy bàn tay
Mùa thu hôm ấy, trời không nắng
Mà má em hồng ửng nắng hây.

Em muốn tình mình biêng biếc xanh
Anh xa, em nhớ,nghĩ loanh quanh
Mùa thu cũng tưởng là anh nữa
Đợi mãi không về... em nhớ anh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 12:15:28 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 26.07.2010 12:12:23 (permalink)
0
Lạc

Hoa Quỳnh


Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?
Như Quỳnh 27.07.2010 15:53:03 (permalink)
0
Mùa thu đẹp tựa tình ta đẹp



Em ước mùa thu lá vẫn xanh
Đôi chim quấn quýt hót chuyền cành
Mơn man con gió bờ môi mọng
Một nụ hôn tình... em nhớ anh.

Em ước mùa thu đẫm nắng  trong
Trời cao mây trắng lẫn mây hồng
Hai mình hai cụm mây phiêu lãng
Đôi cánh kim bằng bạt núi sông.

Em ước mùa thu ánh nguyệt rằm
Tròn vành cho vẹn nghĩa trăm năm
Mùa thu đẹp tựa tình ta đẹp
Khúc nhạc uyên ương điệu bổng trầm.
kimrbl 27.07.2010 16:50:59 (permalink)
0


Lạc

Hoa Quỳnh


Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?


 
Vô vọng giữa trời thơ mất nhau
Mây ngừng trôi nắng nhạt phai màu
Sai vần lạc vận câu dang dở
Ngơ ngác chiều nay gió thổi đâu?
 
K.N
Xa_xăm 27.07.2010 23:44:04 (permalink)
0

Lạc

Hoa Quỳnh

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?

Như Quỳnh


Vô vọng giữa trời thơ mất nhau
Mây ngừng trôi nắng nhạt phai màu
Sai vần lạc vận câu dang dở
Ngơ ngác chiều nay gió thổi đâu?

K.N




XA XÔI NỖI NHỚ

Chiều nay...
mây tím trời ngâu
Cánh Thu lạc lối _ ngỏ sầu hắt hiu

Chiều chiều...
lại nhớ chiều chiều
Bâng khuâng khoảng vắng _ tiêu điều rừng mơ

Thu đi...
mấy độ Thu chờ
Sương Thu đọng giọt _ thẫn thờ lá reo

Lang thang...
gió bước sườn đèo
Lặng thầm bóng nhỏ _ ắt theo lá vàng

Bao mùa...
lá đổ Thu sang
Tiết Thu phảng phất _ thuở hàn huyên xưa

Bấy mùa...
Xuân đón _ Xuân đưa
Muôn hoa nở rộ _ cổng trưa nắng hồng

Những mùa...
trời trở gió Đông
Buốt lòng trống vắng Thu phong lạnh lùng

Hạ về...
Kí ức niềm chung
Cành bàng lả ngọn - phượng hồng nhớ mong
Bằng lăng...
tím cả bóng hằn
In sâu tiềm thức mưa giăng lối về

Bốn mùa...
nhớ quá hương quê
Mượt mà mái tóc mây thề ...
ngày thơ !

Xa _ xăm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 23:45:20 bởi Xa_xăm >
Như Quỳnh 28.07.2010 10:15:56 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Lạc

Hoa Quỳnh


Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Vô vọng giữa trời thơ mất nhau
Mây ngừng trôi nắng nhạt phai màu
Sai vần lạc vận câu dang dở
Ngơ ngác chiều nay gió thổi đâu?
 
K.N


Gió thổi về đâu, gió thổi đâu
Làm sao em biết phải làm sao
Câu thơ lạc khỏi cung tình ái
Sót lại khói buồn vướng mắt nâu.

HQ

Như Quỳnh 28.07.2010 10:30:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Xa_xăm


Bốn mùa...
nhớ quá hương quê
Mượt mà mái tóc mây thề ...
ngày thơ !

Xa _ xăm






Tình mơ



Bây chừ
tình hẹn trong mơ
Trong bài thơ lụa
ai chờ đợi ai.

Vẫn đêm,
cánh gió khẽ lay
Vầng trăng dìu dịu
chung hai bóng tình.

Vẫn em ,
hương ngát đoá quỳnh
Vẫn anh,
hôn nụ cánh xinh môi hồng.

À ơi,
một giấc mộng nồng
Ta ru ta ngủ
tim lòng luyến lưu

HQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 16:03:40 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 28.07.2010 19:47:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh


Trích đoạn: kimrbl

Lạc

Hoa Quỳnh


Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau
Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu
Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ
Thì gió tình em biết lạc đâu?



Vô vọng giữa trời thơ mất nhau
Mây ngừng trôi nắng nhạt phai màu
Sai vần lạc vận câu dang dở
Ngơ ngác chiều nay gió thổi đâu?
 
K.N


Gió thổi về đâu, gió thổi đâu
Làm sao em biết phải làm sao
Câu thơ lạc khỏi cung tình ái
Sót lại khói buồn vướng mắt nâu.

HQ



Nếu gió tình em lạc giữa thu
Thì thơ anh vén lớp mây mù
Cho trăng thắp sáng miền hư ảo
Phủ mái vườn yêu những tiếng ru



Hoàng Sa


*****************

Anh vén mây mù bởi áng thơ
Mà sao vườn ảo vẫn trăng mờ
Xa xa có vì sao đi lạc
Phải đó là anh... đã hững hờ.
__________________
Hoa Quỳnh
Huyền Minh 29.07.2010 04:09:25 (permalink)
0
Chào Minh Hiền, lâu quá rồi MH nhỉ, có đến hơn năm nay... Gần đây mới biết muội có trang thơ bên đây nên huynh ghé thăm, muội vẫn khoẻ chứ?
Dạo này nàng thơ giận dỗi bỏ huynh đi chẳng biết chừng nào mới về..hề... Cho phép huynh post lại trên trang muội một trong vài bài thơ hiếm hoi của huynh trong vài tháng nay nhé!
Mến
Huyền Minh

Em cười vui trong nắng
Gió vờn tóc em bay
Nắng gió vào trong mắt
Nhuộm lòng anh mê say


MẮT BIẾC 8

(BÀI TÌNH THƠ MẮT BIẾC)


Tôi vẫn viết bài tình thơ Mắt Biếc
Dẫu tôi, người tình đã ngăn đôi
Từng dòng sông rẽ nhánh chia phôi
Có nhánh nào soi bóng tôi trong đó?

Làn mắt biếc thổi tình thơ lộng gió
Cánh diều căng phơi phới lượn trời cao
Từ mắt em, ôi mây nước nhiệm màu
Mang hạnh phúc vô biên vào trong nắng

Suối mắt dỗi hờn men tình nghe đắng
Con diều rơi ngập bão nổi hoang mang
Trong đêm mưa giọt rớt xuống chỗ nằm
Thân rã rời hồn ngất bên bụi cỏ

Phút chốc thoát thai giữa trời tịnh độ
Dáng em về thanh khiết ngự tòa sen
Tâm thiền định tôi gột rửa ưu phiền
Nửa góc đời còn xanh màu mắt biếc

Huyền Minh
May 19/10

Như Quỳnh 29.07.2010 16:21:21 (permalink)
0
Cảm ơn huynh nhiều. Minh Hiền là nick của Quỳnh vì Quỳnh thích tên ấy, nghe nó hiền hiền, định đặt tên cho baby nhưng nào ngờ lại là con trai  Nên Hiền đổi thành Hiển luôn 

Cảm ơn huynh nhớ đến em. Mà đâu phải nàng thơ oa oa xịt huynh không đâu , nàng thơ quay lưng hờ hững với em luôn. Bây giờ em, mới mon men làm quen với nàng ấy lại nè. Cơ khổ nàng thơ sao mà đỏng đảnh ghê, năn nỉ gảy lưỡi được cõ câu nhỏ xíu này nè. huynh xem tội em không


Nhớ


Chỉ một chiếc lá rơi
Cũng làm cho em nhớ
Mây mùa thu vời vợi
Tựa bóng anh xa vời

Như Quỳnh 30.07.2010 19:32:30 (permalink)
0
Chỉ một

Hoa Quỳnh

 


Tình yêu chỉ có một
Một anh và một em
Nếu có một ai thêm
Chắc là không thể được.

Trái tim chỉ có một
Đừng thích chia nhiều ngăn
Để tiếng lòng thở than
Cớ sao yêu là khổ.

Vầng trăng kia chỉ một
Mà khi khuyết khi tròn
Thương nhớ và đợi mong
Tình yêu là vậy đó.

Mưa hay nắng chỉ một
Có bao giờ đi chung
Hai đường thẳng song song
Cứ kéo dài vô tận.

Sao anh hoài lưỡng lự
Giữa em và người ta
Chỉ chọn một anh à
Đừng trách em ích kỷ.

Tình yêu chẳng phân hai
Một và chỉ một thôi
.

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 47 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9