Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 47 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 24.09.2010 17:00:09 (permalink)
0
Thương

Hoa Quỳnh




Thương buổi sớm mù sương
Mùa thu nơi xứ lạ
Đường xa anh tất tả
Một mình với bơ vơ.

Thương những chiều giăng tơ
Đồi thông lồng lộng gió
Tình hai đầu nỗi nhớ
Mình cùng buồn như nhau.

Thương phiến lá úa màu
Cút côi cành trơ trọi
Khoảng cách xa vời vợi
Nối tiếp từng thu đi.

Thương anh, cánh chim di
Thương em, bờ bến đợi
Bài thơ tình em gửi
Mặn đắng lòng chữ "thương".
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 19:36:05 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 28.09.2010 10:47:49 (permalink)
0
Tình xa _Tình phôi phai

Hoa Quỳnh




Khi nhìn chiếc lá thu thay áo
Em nhớ sắc vàng buổi tiễn đưa
Đã mấy mùa qua lòng anh đổi
Thư gửi về em cũng đã thưa!

Em đâu dám trách tình xa cách
Chỉ tủi phận mình, thu héo hon
Như nắng đôi khi nhàn nhạt lắm
Như mây đôi lúc vướng đồi non.

Như em trăng úa trên tàn lá
Anh cõng trăng ngà khuất nẻo xa
Trăng đó trăng đây bờ cách trở
Đường trần đôi ngả đã phôi phai.


Như Quỳnh 04.11.2010 15:53:24 (permalink)
0
Đường xa lắm...

Hoa Quỳnh






Đường xa lắm ...sao tụi mình đơn lẻ
Chầm chậm anh,cho em bước theo cùng
Về đâu anh,vượt thác hay băng rừng
Có anh bên, em không hề e ngại.

Có anh bên, em đi hoài đi mãi
Mòn gót hài chẳng mòn được tình em
Vầng trăng kia còn tròn khuyết đêm đêm
Chứ tim em đâu có hề thay đổi.

Đường xa lắm nhưng mà em đi nổi
Vất vả gì xin chia nửa, em mang
Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm đa đoan
Em xin nguyện cùng anh... mình chung bước.

Đừng đơn lẻ cũng xin đừng đi ngược
Trăm năm dài hai đứa vẫn bên nhau
Vẫn thương nhau như cái thuở ban đầu
Thuở anh hỏi:
"Đường xa lắm ...em cùng anh không vậy".

Như Quỳnh 04.11.2010 16:12:37 (permalink)
0
Thu trong mơ

Hoa Quỳnh


 

Lá kỳ ghê vậy, sao mà khóc
Khi gió thu về khua bước chân
Lá nín đi nha, đừng dỗi nữa
Gió dìu lá nhé, dạo lang thang.

Thơ buồn ai thế, mà thơ khóc
Giống hệt lá vàng của gió thu
Nũng nịu thơ hờn, thơ nhõng nhẽo
Thơ chờ ai đó cất lời ru.

Lá có nghe không lời gió nói
Mình yêu nhau nhé suốt thu vàng
Gió nâng cánh lá bay nhè nhẹ
Chầm chậm đong đưa thật khẽ khàng.

Ai ơi xin hiểu lời thơ ngỏ
Xóa giúp nỗi buồn đọng ý thơ
Để mãi trong thơ toàn nét diễm
Của mùa thu đẹp tựa trong mơ.

Một mùa thu đẹp, đẹp như mơ.
Như Quỳnh 04.11.2010 16:15:52 (permalink)
0
Thương mùa thu đẹp, đẹp như mơ
Nghiêng bút anh đề một áng thơ
Thương nụ cười hiền em cõi ảo
Đêm trăng anh có mải mong chờ.
troichom 04.11.2010 16:58:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Thương mùa thu đẹp, đẹp như mơ
Nghiêng bút anh đề một áng thơ
Thương nụ cười hiền em cõi ảo
Đêm trăng anh có mải mong chờ.




Mùa thu rất đẹp đẹp như thơ
Dẫn dụ ta vào tận cõi mơ
Thuyền trăng neo đậu chờ em đấy
Xin nụ quỳnh hoa chớ hững hờ








Như Quỳnh 04.11.2010 18:26:27 (permalink)
0
Vẫn cứ là mộng mơ

Hoa Quỳnh




Em cứ là mưa giọt vắn dài
Đêm thu rả rích nhớ thương ai
Sang xuân lất phất vài đôi hạt
Ôn lại ân tình  phút đắm say.

Em cứ là mây dẫu xám màu
Mây hồng mây trắng chẳng em đâu
Mây em chở nặng quằng đôi gánh
Đành trút vào thơ những úa sầu.

Em cứ là trăng dẫu khuyết tròn
Trăng tròn hay khuyết, mộng tròn không
Tình em xin mãi treo đầu núi
Dõi bóng theo người thoả đợi mong.

Em cứ là mơ, em cứ mộng
Ướp hương tình ảo dẫu vu vơ
Ngày sau còn chút gì lưu luyến
Cái thuở hai mình hoạ áng thơ.
Như Quỳnh 04.11.2010 18:30:50 (permalink)
0

Trích đoạn: troichom


Trích đoạn: Như Quỳnh

Thương mùa thu đẹp, đẹp như mơ
Nghiêng bút anh đề một áng thơ
Thương nụ cười hiền em cõi ảo
Đêm trăng anh có mải mong chờ.




Mùa thu rất đẹp đẹp như thơ
Dẫn dụ ta vào tận cõi mơ
Thuyền trăng neo đậu chờ em đấy
Xin nụ quỳnh hoa chớ hững hờ



Nào nụ quỳnh hoa dám hững hờ
Vẫn mơ vẫn mộng vẫn làm thơ
Thuyền trăng ai đậu bờ hư ảo
Hương gió có làm ai ngẩn ngơ
.
Như Quỳnh 05.11.2010 06:50:34 (permalink)
0
Em Hẹn

Hoa Quỳnh






Em hẹn nhưng mà đâu biết chắc
Khi mùa thu cũ sắp sang đông
Lối mòn ngày trước rêu phong mọc
Biết dấu tình xưa nay có còn?

Em hẹn dẫu rằng anh chẳng hứa
Chẳng về ngắm lại dáng em ngoan
Lạnh lùng để rét nàng Bân ấy
Thổi buốt hồn em giá lạnh căm.

Em hẹn chắc làm anh bối rối
Tình anh, cánh nhạn mịt mù xa
Đâu còn vương vấn hương ngày cũ
Vuông lụa bài thơ chữ đã
nhoà.

Thôi thì em hẹn ...mình em vậy
Hẹn bóng hình anh trong ảo hư
Bao nỗi băn khoăn chờ đợi ấy
Nghìn năm sau nữa vẫn tương tư.
 
                   _________________________
Cạn Nguồn 05.11.2010 14:22:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Anh đi rồi,mùa thu còn ở lại

Hoa Quỳnh




Anh đi rồi,mùa thu còn ở lại
Cùng với em năm tháng  hắt hiu gầy
Thềm rêu phong, thuở hẹn hò luyến ái
Cỏ xanh rì xóa dấu cuộc tình phai.

Anh đi rồi, chiều mình em ngang phố
Cành cây si héo rũ lá vàng khô
Có con gió đong đưa bờ tóc rối
Mong đêm về… anh sẽ đến trong mơ.
.
Anh đi rồi, bài thơ tình dang dở
Biết viết gì  khi chữ cũng theo anh
Còn mình em cuộn tròn cung trầm nhớ
Thanh bổng buồn ôm mộng với trăng thanh.

Anh đi rồi, tháng tám buồn đến lạ
Chân ngỡ ngàng khi bước lại chốn quen
Hạnh phúc mình mong manh như cỏ lá
Tình yêu anh lạc lẫm giữa bon chen


 

Đông...
 
Em biết không, đông đang chờ ngoài ngõ
Mưa tuyết đầu lạnh gió rét từng cơn
Phải mùa đông là mùa của giận hờn
Để hai đứa giờ buồn trong đơn chiếc
 
Những bức thư gởi hai tuần liên tiếp
Chưa hồi âm dù chỉ một lần thôi
Lẽ tình mình đã đến lúc chia phôi
Không từ giã... không một câu ly biệt
 
Anh yêu em đã chưa lần hối tiếc
Tình bao năm đổi lấy một niềm đau
Hẹn thề xưa chìm tận đáy cõi sầu
Đốt bao lửa để hồng tim cô quạnh
 
Đông đang đến, tình ta rồi sẽ lạnh
Tuyết trải buồn, tang trắng những dòng thơ
Nếu một mai về lại một giấc mơ
Em sẽ thấy một trái tim đông đá
Như Quỳnh 09.11.2010 18:13:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Cạn Nguồn


Trích đoạn: Như Quỳnh

Anh đi rồi,mùa thu còn ở lại

Hoa Quỳnh




Anh đi rồi,mùa thu còn ở lại
Cùng với em năm tháng  hắt hiu gầy
Thềm rêu phong, thuở hẹn hò luyến ái
Cỏ xanh rì xóa dấu cuộc tình phai.

Anh đi rồi, chiều mình em ngang phố
Cành cây si héo rũ lá vàng khô
Có con gió đong đưa bờ tóc rối
Mong đêm về… anh sẽ đến trong mơ.
.
Anh đi rồi, bài thơ tình dang dở
Biết viết gì  khi chữ cũng theo anh
Còn mình em cuộn tròn cung trầm nhớ
Thanh bổng buồn ôm mộng với trăng thanh.

Anh đi rồi, tháng tám buồn đến lạ
Chân ngỡ ngàng khi bước lại chốn quen
Hạnh phúc mình mong manh như cỏ lá
Tình yêu anh lạc lẫm giữa bon chen




Đông...
 
Em biết không, đông đang chờ ngoài ngõ
Mưa tuyết đầu lạnh gió rét từng cơn
Phải mùa đông là mùa của giận hờn
Để hai đứa giờ buồn trong đơn chiếc
 
Những bức thư gởi hai tuần liên tiếp
Chưa hồi âm dù chỉ một lần thôi
Lẽ tình mình đã đến lúc chia phôi
Không từ giã... không một câu ly biệt
 
Anh yêu em đã chưa lần hối tiếc
Tình bao năm đổi lấy một niềm đau
Hẹn thề xưa chìm tận đáy cõi sầu
Đốt bao lửa để hồng tim cô quạnh
 
Đông đang đến, tình ta rồi sẽ lạnh
Tuyết trải buồn, tang trắng những dòng thơ
Nếu một mai về lại một giấc mơ
Em sẽ thấy một trái tim đông đá


Mùa đông chưa đến

Hoa Quỳnh


Thu chưa đi... mùa đông nào vội đến
Tại anh buồn nên thấy thế vậy thôi
Vàng lá kia còn khắc khoải chơi vơi
Thì tình ta cuộn dòng đời tơ rối.

Dẫu thời gian vô tình như đá sỏi
Con tim người không giống thế đâu anh
Giữa mùa thu còn đấy cánh lá xanh
Và bóng  anh vẫn trong em mãi mãi.

Ngày anh về, vườn xưa chừ nguyên đấy
Vẫn là em, em tóc xoã môi mềm
Hàng giậu thưa, vạt nắng rớt bên thềm
Cùng với em oà lên cười rạng rỡ.

Ngày anh về mùa đông dần một nửa
Nhưng giá băng khép cửa nhượng mây ngàn
Tình của anh phả hơi ấm nồng nàn
Thu hay đông, má em hồng môi thắm.

Như Quỳnh 09.11.2010 18:23:54 (permalink)
0
Thơ ai

Hoa Quỳnh


Thơ
không là rượu mà say.
Tình đâu đã thật
sao hoài ngất ngây.

Đêm
ôm gối mộng
chờ ai
Ngày
ươm giọt nắng
hây hây má tròn.

Thơ ai
rớt cõi hư không
Em vô tình nhặt
rồi...
buồn giống thơ.

Bâng khuâng
tình ấy vu vơ
Thơ ai một thoáng mộng mơ
thế mà...
troichom 09.11.2010 18:56:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Đường xa lắm...

Hoa Quỳnh






Đường xa lắm ...sao tụi mình đơn lẻ
Chầm chậm anh,cho em bước theo cùng
Về đâu anh,vượt thác hay băng rừng
Có anh bên, em không hề e ngại.

Có anh bên, em đi hoài đi mãi
Mòn gót hài chẳng mòn được tình em
Vầng trăng kia còn tròn khuyết đêm đêm
Chứ tim em đâu có hề thay đổi.

Đường xa lắm nhưng mà em đi nổi
Vất vả gì xin chia nửa, em mang
Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm đa đoan
Em xin nguyện cùng anh... mình chung bước.

Đừng đơn lẻ cũng xin đừng đi ngược
Trăm năm dài hai đứa vẫn bên nhau
Vẫn thương nhau như cái thuở ban đầu
Thuở anh hỏi:
"Đường xa lắm ...em cùng anh không vậy".




Đường xa lắm... thôi mình anh tất tả
Em theo chi cho nhọc dáng đài trang
Đời nhọc nhằn bao lo toan vất vả
Đôi vai mềm em có đủ đa mang.

Đường xa lắm và anh thì...nghèo lắm
Túi không tiền anh dám ước gì hơn
Em xinh tươi nụ quỳnh hoa trong trắng
Có thương thầm anh cũng chỉ thầm thương....




Như Quỳnh 10.11.2010 16:43:48 (permalink)
0

Trích đoạn: troichom


Trích đoạn: Như Quỳnh

Đường xa lắm...

Hoa Quỳnh






Đường xa lắm ...sao tụi mình đơn lẻ
Chầm chậm anh,cho em bước theo cùng
Về đâu anh,vượt thác hay băng rừng
Có anh bên, em không hề e ngại.

Có anh bên, em đi hoài đi mãi
Mòn gót hài chẳng mòn được tình em
Vầng trăng kia còn tròn khuyết đêm đêm
Chứ tim em đâu có hề thay đổi.

Đường xa lắm nhưng mà em đi nổi
Vất vả gì xin chia nửa, em mang
Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm đa đoan
Em xin nguyện cùng anh... mình chung bước.

Đừng đơn lẻ cũng xin đừng đi ngược
Trăm năm dài hai đứa vẫn bên nhau
Vẫn thương nhau như cái thuở ban đầu
Thuở anh hỏi:
"Đường xa lắm ...em cùng anh không vậy".




Đường xa lắm... thôi mình anh tất tả
Em theo chi cho nhọc dáng đài trang
Đời nhọc nhằn bao lo toan vất vả
Đôi vai mềm em có đủ đa mang.

Đường xa lắm và anh thì...nghèo lắm
Túi không tiền anh dám ước gì hơn
Em xinh tươi nụ quỳnh hoa trong trắng
Có thương thầm anh cũng chỉ thầm thương....



Chỉ thầm thương làm sao ai biết được
Rồi lỡ làng trách duyên phận long đong
Đường thì xa mà người còn bước ngược
Nên tình yêu luôn mãi chỉ hư không.

Chuyện sang giàu có ai mà tính toán
Chung bàn tay đời có lẽ vui hơn
Đường thì xa...có thêm tình  bầu bạn
Ngại ngần gì sao người mải phân vân.




Như Quỳnh 10.11.2010 16:45:26 (permalink)
0
Thơ anh buồn, biết phải tại em không
Tại vì ai... đổ thừa em tội nghiệp
Chữ xanh xanh loang giọt hờn tim tím
Buông xuôi dòng về tận chốn hư vô.

Thơ anh buồn chắc vì bận tương tư
Gieo vần yêu, anh vá  buồng tim đỏ
Trong trái tim có bóng hình ai đó
Nói cho cùng ...người ấy chẳng là em.


Bài thơ anh

Hoa Quỳnh


Hãy vì em
Anh là thi sĩ nhá
Viết câu thơ tình
ngan ngát đẫm hương yêu
Thơ vu vơ
mà nao lòng lòng tim em sắt đá
Thơ tập tành
sao cỏ lá lại liêu xiêu...

Bài thơ anh gom hương nắng buổi chiều
Gom vị ngọt của ngày lồng lộng gió
Gom giọt sương đọng trên triền lá cỏ
Chờ đêm về treo lủng lẳng song thưa.


Bài thơ anh ru giấc mộng đong đưa
Dẫn em đến khu  rừng mơ huyền thoại
Bàn chân son  bước đi mà ngần ngại
Sợ vô tình giẫm phiến lá ...thơ anh.

Bài thơ anh bàng bạc cõi phù vân
Mờ hư ảnh đêm mùa thu trăng khuyết
Ai khen, chê thơ anh ...em chẳng biết
Chỉ biết rằng ngày mỗi luyến thơ hơn.

_________________________
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 47 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9