Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 47 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Cạn Nguồn 11.11.2010 05:37:52 (permalink)
0
Anh đi rồi,mùa thu còn ở lại

Hoa Quỳnh




Anh đi rồi,mùa thu còn ở lại
Cùng với em năm tháng  hắt hiu gầy
Thềm rêu phong, thuở hẹn hò luyến ái
Cỏ xanh rì xóa dấu cuộc tình phai.

Anh đi rồi, chiều mình em ngang phố
Cành cây si héo rũ lá vàng khô
Có con gió đong đưa bờ tóc rối
Mong đêm về… anh sẽ đến trong mơ.
.
Anh đi rồi, bài thơ tình dang dở
Biết viết gì  khi chữ cũng theo anh
Còn mình em cuộn tròn cung trầm nhớ
Thanh bổng buồn ôm mộng với trăng thanh.

Anh đi rồi, tháng tám buồn đến lạ
Chân ngỡ ngàng khi bước lại chốn quen
Hạnh phúc mình mong manh như cỏ lá
Tình yêu anh lạc lẫm giữa bon chen


Đông...
 
Em biết không, đông đang chờ ngoài ngõ
Mưa tuyết đầu lạnh gió rét từng cơn
Phải mùa đông là mùa của giận hờn
Để hai đứa giờ buồn trong đơn chiếc
 
Những bức thư gởi hai tuần liên tiếp
Chưa hồi âm dù chỉ một lần thôi
Lẽ tình mình đã đến lúc chia phôi
Không từ giã... không một câu ly biệt
 
Anh yêu em đã chưa lần hối tiếc
Tình bao năm đổi lấy một niềm đau
Hẹn thề xưa chìm tận đáy cõi sầu
Đốt bao lửa để hồng tim cô quạnh
 
Đông đang đến, tình ta rồi sẽ lạnh
Tuyết trải buồn, tang trắng những dòng thơ
Nếu một mai về lại một giấc mơ
Em sẽ thấy một trái tim đông đá


Mùa đông chưa đến

Hoa Quỳnh


Thu chưa đi... mùa đông nào vội đến
Tại anh buồn nên thấy thế vậy thôi
Vàng lá kia còn khắc khoải chơi vơi
Thì tình ta cuộn dòng đời tơ rối.

Dẫu thời gian vô tình như đá sỏi
Con tim người không giống thế đâu anh
Giữa mùa thu còn đấy cánh lá xanh
Và bóng  anh vẫn trong em mãi mãi.

Ngày anh về, vườn xưa chừ nguyên đấy
Vẫn là em, em tóc xoã môi mềm
Hàng giậu thưa, vạt nắng rớt bên thềm
Cùng với em oà lên cười rạng rỡ.

Ngày anh về mùa đông dần một nửa
Nhưng giá băng khép cửa nhượng mây ngàn
Tình của anh phả hơi ấm nồng nàn
Thu hay đông, má em hồng môi thắm. 


 
Tình Xa
 
Bây giờ tháng mấy anh không nhớ rõ
Cảm gió buồn cứ ngỡ gió đông sang
Trời hôm nay thiếu mất giọt nắng vàng
Mây đổi xám, tưởng thu không còn nữa
 
Mình xa nhau đã mấy mùa thu nhỡ
Một lần đi lỡ dỡ mộng ngày xanh
Đôi ta người ôm nửa mảnh trăng thanh
Buồn như chiếc lá rơi trong ngõ vắng
 
Nếu một ngày về giữa mùa đông trắng
Em có còn chờ đón bước anh sang
Hay nhìn nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng
Gieo trách móc giữa không gian vô tội
 
Xa nhau nhiều gần nhau đem lo sợ
Vai kề vai lại ngỡ vẫn trong mơ
Mắt nhìn nhau tựa soi mảnh gương mờ
Chân chung lối tưởng còn là chiếc bóng
 
Mai anh về nếu em còn trông ngóng
Mình dìu nhau đi trọn quãng đường tình
troichom 11.11.2010 16:26:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Thơ anh buồn, biết phải tại em không
Tại vì ai... đổ thừa em tội nghiệp
Chữ xanh xanh loang giọt hờn tim tím
Buông xuôi dòng về tận chốn hư vô.

Thơ anh buồn chắc vì bận tương tư
Gieo vần yêu, anh vá  buồng tim đỏ
Trong trái tim có bóng hình ai đó
Nói cho cùng ...người ấy chẳng là em.


_________________________



Thơ anh buồn là vì bận tương tư
Gieo vần yêu  anh vá  buồng tim đỏ
Trong trái tim có bóng hình em đó
Nói thật lòng  ...thương anh mãi thầm thương.

Thơ anh buồn gửi theo gió ngàn phương
Về bên em nơi nụ quỳnh chúm chím
Mực xanh xanh nghiêng chữ tình tím tím
Chẳng biết rằng em có thuận hay không?







Như Quỳnh 15.11.2010 15:08:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Cạn Nguồn



Tình Xa
 
Bây giờ tháng mấy anh không nhớ rõ
Cảm gió buồn cứ ngỡ gió đông sang
Trời hôm nay thiếu mất giọt nắng vàng
Mây đổi xám, tưởng thu không còn nữa
 
Mình xa nhau đã mấy mùa thu nhỡ
Một lần đi lỡ dỡ mộng ngày xanh
Đôi ta người ôm nửa mảnh trăng thanh
Buồn như chiếc lá rơi trong ngõ vắng
 
Nếu một ngày về giữa mùa đông trắng
Em có còn chờ đón bước anh sang
Hay nhìn nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng
Gieo trách móc giữa không gian vô tội
 
Xa nhau nhiều gần nhau đem lo sợ
Vai kề vai lại ngỡ vẫn trong mơ
Mắt nhìn nhau tựa soi mảnh gương mờ
Chân chung lối tưởng còn là chiếc bóng
 
Mai anh về nếu em còn trông ngóng
Mình dìu nhau đi trọn quãng đường tình


Mai Anh về

Hoa Quỳnh




Mai anh về ...
chúng mình vui duyên thắm
Em bên anh,ưng ửng má hồng đào
Thật ngọt ngào nụ hôn ấm anh trao
Nghe hạnh phúc ngập tràn quanh em đó.

Mai anh về ...
mưa buồn thôi lấp ló
Nắng chan hòa con phố nhỏ xôn xao
Nhành cây xanh chim ríu rít vẫy chào
Anh thấy không ai cũng mừng vui hết.

Mai anh về ...
dẫu không là ngày Tết
Mà trong em ...sao sao ấy ...rộn ràng
Em xinh tươi chọn áo lụa hoa vàng
Anh  ngỡ ngàng khen em ... Ơ công chúa.

Mai anh về ...
ghét anh,không nói nữa
Giận đó nha ... công chúa ... em hổng thèm
Anh phải dành ngôi hoàng hậu cho em
Bởi trong em ...anh chính là hoàng đế.

Mai anh về ...
anh sẽ về vui cùng em, anh nhé.



Như Quỳnh 16.11.2010 14:54:54 (permalink)
0


DƯỜNG NHƯ


Dường như...Em chửa cùng ai
Ngõ yêu hun hút dài dài mãi ra

Dường như bước xuống vườn cà
Tưởng leo cây bưởi
Ối chà : Tầm xuân !

Đường như thơ tịt mất vần
Thò tay vào túi
Em gần mà xa

Thôi !Về !
Ta với riêng ta
Mà nhâm nhẩm hát
La la...một mình !

CẦN CÙ


Quỳnh đáp

Dường Như




Dường như ... người ấy ...một mình
Vai đeo nặng gánh thơ tình đa đoan.

Dường như hai mảnh trăng ngàn
Ghép đôi thành giấc mộng vàng
...ơ hay!

Dường như ...
em đã ngất ngây
Câu thơ ai đó chuốc say
...mắc đền.

Muốn leo lên thác xuống ghềnh
Chia ai một nửa
buồn tênh cuộc đời.

Hoa Quỳnh
Phạm Không Trùng 16.11.2010 15:17:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh



DƯỜNG NHƯ


Dường như...Em chửa cùng ai
Ngõ yêu hun hút dài dài mãi ra

Dường như bước xuống vườn cà
Tưởng leo cây bưởi
Ối chà : Tầm xuân !

Đường như thơ tịt mất vần
Thò tay vào túi
Em gần mà xa

Thôi !Về !
Ta với riêng ta
Mà nhâm nhẩm hát
La la...một mình !

CẦN CÙ


Quỳnh đáp

Dường Như




Dường như ... người ấy ...một mình
Vai đeo nặng gánh thơ tình đa đoan.

Dường như hai mảnh trăng ngàn
Ghép đôi thành giấc mộng vàng
...ơ hay!

Dường như ...
em đã ngất ngây
Câu thơ ai đó chuốc say
...mắc đền.

Muốn leo lên thác xuống ghềnh
Chia ai một nửa
buồn tênh cuộc đời.

Hoa Quỳnh



Dường như

Dường như ... thơ đã vì ai
Mãi trôi câu ngắn câu dài bâng khuâng

Dường như có gió mùa xuân
Thổi cho em đến thật gần với anh

Dường như nắng chợt long lanh
Khi thơ chín đỏ
trên cành vì em

Rồi mai
trái rụng bên thềm
Trái tim ai
có biết mềm
vì ai
 
 

Như Quỳnh 16.11.2010 15:42:50 (permalink)
0

Trích đoạn: troichom


Trích đoạn: Như Quỳnh

Thơ anh buồn, biết phải tại em không
Tại vì ai... đổ thừa em tội nghiệp
Chữ xanh xanh loang giọt hờn tim tím
Buông xuôi dòng về tận chốn hư vô.

Thơ anh buồn chắc vì bận tương tư
Gieo vần yêu, anh vá  buồng tim đỏ
Trong trái tim có bóng hình ai đó
Nói cho cùng ...người ấy chẳng là em.


_________________________



Thơ anh buồn là vì bận tương tư
Gieo vần yêu  anh vá  buồng tim đỏ
Trong trái tim có bóng hình em đó
Nói thật lòng  ...thương anh mãi thầm thương.

Thơ anh buồn gửi theo gió ngàn phương
Về bên em nơi nụ quỳnh chúm chím
Mực xanh xanh nghiêng chữ tình tím tím
Chẳng biết rằng em có thuận hay không?








Mực xanh xanh nghiêng chữ tình tím tím
Bài thơ này anh gửi chốn hư không
Mà hư không thì làm sao tồn tại
Hai đứa mình... hai đường thẳng song song.

Bước ra đời anh là ai... thi sỹ
Em, nụ quỳnh đã có chủ...tình thâm
Khép lại nhé một khung trời mộng mị
Bài thơ tình xin ngủ giấc xa xăm



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 15:45:23 bởi Như Quỳnh >
troichom 16.11.2010 17:36:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh


Trích đoạn: troichom


Trích đoạn: Như Quỳnh

Thơ anh buồn, biết phải tại em không
Tại vì ai... đổ thừa em tội nghiệp
Chữ xanh xanh loang giọt hờn tim tím
Buông xuôi dòng về tận chốn hư vô.

Thơ anh buồn chắc vì bận tương tư
Gieo vần yêu, anh vá  buồng tim đỏ
Trong trái tim có bóng hình ai đó
Nói cho cùng ...người ấy chẳng là em.


_________________________



Thơ anh buồn là vì bận tương tư
Gieo vần yêu  anh vá  buồng tim đỏ
Trong trái tim có bóng hình em đó
Nói thật lòng  ...thương anh mãi thầm thương.

Thơ anh buồn gửi theo gió ngàn phương
Về bên em nơi nụ quỳnh chúm chím
Mực xanh xanh nghiêng chữ tình tím tím
Chẳng biết rằng em có thuận hay không?








Mực xanh xanh nghiêng chữ tình tím tím
Bài thơ này anh gửi chốn hư không
Mà hư không thì làm sao tồn tại
Hai đứa mình... hai đường thẳng song song.

Bước ra đời anh là ai... thi sỹ
Em, nụ quỳnh đã có chủ...tình thâm
Khép lại nhé một khung trời mộng mị
Bài thơ tình xin ngủ giấc xa xăm






Cũng muốn ngủ trăm năm, nghìn năm nữa
Giấc muộn màng không muốn thức đâu em
Bài thơ tình cứ nhoi nhói đêm đêm
Khều anh dậy nhìn trăng buồn chênh chếch.

Vành trăng cong soi mảnh tình bạc phếch
Chuyện chúng mình hai đường thẳng song song
Cố hoài vọng cũng chỉ một số không
Anh biết vậy mà sao lòng vẫn nhớ .

Nhớ cô em nụ cười xinh môi đỏ
Câu thơ hiền thỏ thẻ đến là yêu
Làm cho anh mỗi sáng sáng chiều chiều
Ngong ngóng đợi miên man tình em đấy.  

Như Quỳnh 18.11.2010 16:07:10 (permalink)
0
Của nhau


Hoa Quỳnh

Dệt nhau dải lụa nồng nàn
Đan nhau áo ấm ngút ngàn sợi yêu
Dìu nhau những sáng những chiều
Cùng nhau sẻ nửa mỹ miều trăng đêm

Về nhau trọn nụ môi mềm
Trao nhau tình nghĩa êm đềm thiên thu
Của nhau ngọt lịm lời ru
Xóa trong nhau hết phiền ưu cõi trần




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 08:42:48 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 18.11.2010 17:03:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng


Trích đoạn: Như Quỳnh



DƯỜNG NHƯ


Dường như...Em chửa cùng ai
Ngõ yêu hun hút dài dài mãi ra

Dường như bước xuống vườn cà
Tưởng leo cây bưởi
Ối chà : Tầm xuân !

Đường như thơ tịt mất vần
Thò tay vào túi
Em gần mà xa

Thôi !Về !
Ta với riêng ta
Mà nhâm nhẩm hát
La la...một mình !

CẦN CÙ


Quỳnh đáp

Dường Như




Dường như ... người ấy ...một mình
Vai đeo nặng gánh thơ tình đa đoan.

Dường như hai mảnh trăng ngàn
Ghép đôi thành giấc mộng vàng
...ơ hay!

Dường như ...
em đã ngất ngây
Câu thơ ai đó chuốc say
...mắc đền.

Muốn leo lên thác xuống ghềnh
Chia ai một nửa
buồn tênh cuộc đời.

Hoa Quỳnh



Dường như

Dường như ... thơ đã vì ai
Mãi trôi câu ngắn câu dài bâng khuâng

Dường như có gió mùa xuân
Thổi cho em đến thật gần với anh

Dường như nắng chợt long lanh
Khi thơ chín đỏ
trên cành vì em

Rồi mai
trái rụng bên thềm
Trái tim ai
có biết mềm
vì ai




Dường như

Dường như... thơ đã vì em
Gọi mùa  xuân đến bên thềm đong đưa

Dường như...công chúa ngày xưa
Nụ hôn hoàng tử giúp vừa tỉnh mơ

Dường như... gió hát vu vơ
Xanh xanh cánh lá ngẩn ngơ một chiều

Dường như... tim nhỏ  liêu xiêu
Phải chăng em đã... đã yêu thật rồi!







Phạm Không Trùng 19.11.2010 07:45:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh


Trích đoạn: Phạm Không Trùng


Trích đoạn: Như Quỳnh



DƯỜNG NHƯ


Dường như...Em chửa cùng ai
Ngõ yêu hun hút dài dài mãi ra

Dường như bước xuống vườn cà
Tưởng leo cây bưởi
Ối chà : Tầm xuân !

Đường như thơ tịt mất vần
Thò tay vào túi
Em gần mà xa

Thôi !Về !
Ta với riêng ta
Mà nhâm nhẩm hát
La la...một mình !

CẦN CÙ


Quỳnh đáp

Dường Như




Dường như ... người ấy ...một mình
Vai đeo nặng gánh thơ tình đa đoan.

Dường như hai mảnh trăng ngàn
Ghép đôi thành giấc mộng vàng
...ơ hay!

Dường như ...
em đã ngất ngây
Câu thơ ai đó chuốc say
...mắc đền.

Muốn leo lên thác xuống ghềnh
Chia ai một nửa
buồn tênh cuộc đời.

Hoa Quỳnh



Dường như

Dường như ... thơ đã vì ai
Mãi trôi câu ngắn câu dài bâng khuâng

Dường như có gió mùa xuân
Thổi cho em đến thật gần với anh

Dường như nắng chợt long lanh
Khi thơ chín đỏ
trên cành vì em

Rồi mai
trái rụng bên thềm
Trái tim ai
có biết mềm
vì ai




Dường như

Dường như... thơ đã vì em
Gọi mùa  xuân đến bên thềm đong đưa

Dường như...công chúa ngày xưa
Nụ hôn hoàng tử giúp vừa tỉnh mơ

Dường như... gió hát vu vơ
Xanh xanh cánh lá ngẩn ngơ một chiều

Dường như... tim nhỏ  liêu xiêu
Phải chăng em đã... đã yêu thật rồi!




Dường như


Thôi thì ... yêu thật đi em
Cứ dường như ... mãi ... bên thềm nắng phai

Giả vờ nói tiếng yêu ai
Để cho hoa nắng chợt cài lên mây

Giả vờ đã đắm ... đã say
Cho trăng kéo mộng giữa ngày gió đông

Dường như có ... dường như không
Thơ anh lạc giữa hương nồng dịu êm

Giả vờ ... yêu thật đi em ...



troichom 22.11.2010 14:43:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Hư vô


Hoa Quỳnh

 

 

Mây hồng
rủ gió lang thang
Người thơ
rủ giấc mộng vàng
ái ân.

Kiếp này
lạc bước phù vân
Mong sao
kiếp tới
tròn vầng trăng thương.

Vẫn em,
một đoá quỳnh hương
Vẫn anh,
thi sĩ bên vườn mộng mơ.

Ân tình
là những bài thơ
Nợ duyên
khúc hát vu vơ bổng trầm.

Kiếp này, kiếp tới nghìn năm
Nghìn năm hò hẹn sắc cầm hư vô




Mây hồng
rủ gió lang thang
Người thơ
rủ giấc mộng vàng
ái ân. (by Hoa Quỳnh
)

Ơi em , từ ấy bâng khuâng
Hương mơ ngây ngất tình xuân nồng nàn
Tỉnh ra, duyên phận bẽ bàng
Dáng em đâu có... ngỡ ngàng
ta đau.

Ơi em, từ ấy thơ sầu
Cuộn theo dòng chảy suối nguồn tâm tư
Buồn như phiến lá chiều thu
Ngân nga não khúc tương tư
hương quỳnh.

Ơi em,thì cứ làm thinh
Mình ta, ta với một mình riêng ta
Em về bên  ấy tình phai
Bên này nỗi nhớ ngày ngày
trào dâng.

tc

* Troichom tôi thích bài này nên hoạ theo, chỉ là thơ hoạ, Quỳnh Hoa đừng phiền.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 09:42:09 bởi troichom >
Như Quỳnh 23.11.2010 08:29:05 (permalink)
0
Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách

Hoa Quỳnh

Em đâu dám trách thơ vàng úa
Sắc nhạt bài thơ đủ để thương
Chiếc lá mùa thu tơi tả rách
Mà cây còn níu để tình vương.


Thu đi thu đến rồi thu lại
Lá chẳng vì nhau lá bớt vàng
Gió chẳng vì ta mà bớt lạnh
Nên tình mãi buốt buổi thu sang.

Là anh, thi sĩ vần thơ ngọc
Đã khoác lên em áo người tình
Chỉ trọn mùa trăng thôi đã đủ
Nghìn năm tơ tưởng một bóng hình.

Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách
Hãy trách vì sao ...chẳng thể quên.

Để rồi thơ cứ buồn tênh
Tìm trong hư ảo cái tên một người
Như Quỳnh 23.11.2010 09:37:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng


Trích đoạn: Như Quỳnh


Trích đoạn: Phạm Không Trùng


Trích đoạn: Như Quỳnh



DƯỜNG NHƯ


Dường như...Em chửa cùng ai
Ngõ yêu hun hút dài dài mãi ra

Dường như bước xuống vườn cà
Tưởng leo cây bưởi
Ối chà : Tầm xuân !

Đường như thơ tịt mất vần
Thò tay vào túi
Em gần mà xa

Thôi !Về !
Ta với riêng ta
Mà nhâm nhẩm hát
La la...một mình !

CẦN CÙ


Quỳnh đáp

Dường Như




Dường như ... người ấy ...một mình
Vai đeo nặng gánh thơ tình đa đoan.

Dường như hai mảnh trăng ngàn
Ghép đôi thành giấc mộng vàng
...ơ hay!

Dường như ...
em đã ngất ngây
Câu thơ ai đó chuốc say
...mắc đền.

Muốn leo lên thác xuống ghềnh
Chia ai một nửa
buồn tênh cuộc đời.

Hoa Quỳnh



Dường như

Dường như ... thơ đã vì ai
Mãi trôi câu ngắn câu dài bâng khuâng

Dường như có gió mùa xuân
Thổi cho em đến thật gần với anh

Dường như nắng chợt long lanh
Khi thơ chín đỏ
trên cành vì em

Rồi mai
trái rụng bên thềm
Trái tim ai
có biết mềm
vì ai




Dường như

Dường như... thơ đã vì em
Gọi mùa  xuân đến bên thềm đong đưa

Dường như...công chúa ngày xưa
Nụ hôn hoàng tử giúp vừa tỉnh mơ

Dường như... gió hát vu vơ
Xanh xanh cánh lá ngẩn ngơ một chiều

Dường như... tim nhỏ  liêu xiêu
Phải chăng em đã... đã yêu thật rồi!




Dường như


Thôi thì ... yêu thật đi em
Cứ dường như ... mãi ... bên thềm nắng phai

Giả vờ nói tiếng yêu ai
Để cho hoa nắng chợt cài lên mây

Giả vờ đã đắm ... đã say
Cho trăng kéo mộng giữa ngày gió đông

Dường như có ... dường như không
Thơ anh lạc giữa hương nồng dịu êm

Giả vờ ... yêu thật đi em ...





Giả vờ

Hoa Quỳnh


Giả vờ ...nhẹ bước hài êm
Lạc vườn thu mộng cỏ mềm vướng chân
Phím đàn ai đó khẽ ngân
Cung thanh trầm bổng một lần mà... thương.

Giả vờ...một sớm mai sương
Em, đôi guốc mộc bên đường khua vang
Thơ ai trên cánh lá vàng
Vô tình em đọc ngỡ ngàng chợt...yêu.

Giả vờ...bến vắng đò chiều
Hò lơ giọng hát ngỏ liều làm quen
Tình rằng là nợ là duyên
Hay buồng tim ấy chao nghiêng  ... giả vờ.

troichom 23.11.2010 14:39:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Của nhau


Hoa Quỳnh

Dệt nhau dải lụa nồng nàn
Đan nhau áo ấm ngút ngàn sợi yêu
Dìu nhau những sáng những chiều
Cùng nhau sẻ nửa mỹ miều trăng đêm

Về nhau trọn nụ môi mềm
Trao nhau tình nghĩa êm đềm thiên thu
Của nhau ngọt lịm lời ru
Xóa trong nhau hết phiền ưu cõi trần







Thơ em, hoa nở mùa xuân
Sớm mai giọt nắng hiên sân nhoẻn cười
Chiều nghiêng cánh bướm lả lơi
Đêm nồng hơi ấm của người tình chung.

Thơ em , dìu dịu gió nồm
Ngày hiu hiu  mát cho lòng bình yên
Có em , đời xoá ưu phiền
Xin em một chút nợ duyên tình này

tc





troichom 23.11.2010 15:08:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách

Hoa Quỳnh

Em đâu dám trách thơ vàng úa
Sắc nhạt bài thơ đủ để thương
Chiếc lá mùa thu tơi tả rách
Mà cây còn níu để tình vương.


Thu đi thu đến rồi thu lại
Lá chẳng vì nhau lá bớt vàng
Gió chẳng vì ta mà bớt lạnh
Nên tình mãi buốt buổi thu sang.

Là anh, thi sĩ vần thơ ngọc
Đã khoác lên em áo người tình
Chỉ trọn mùa trăng thôi đã đủ
Nghìn năm tơ tưởng một bóng hình.

Chẳng ai có lỗi, đừng ai trách
Hãy trách vì sao ...chẳng thể quên.

Để rồi thơ cứ buồn tênh
Tìm trong hư ảo cái tên một người



Em biết vì sao thơ úa không
Thơ sầu đâu chỉ mỗi mùa đông
Xuân gieo giọt nắng vàng ươm thế
Tình nhạt, ta đau, thơ cũng buồn.

Em biết vì sao lá tả tơi
Mưa thu giọt vắn giọt dài rơi
Gió thu cứ thổi hồn ta buốt
Bởi thế gian này ta lẻ loi.

Em muốn tình trăng kia ngủ muộn
Còn ta, ta ước , nắng đừng lên.
Nhưng mà ước muốn nào đâu thể
Tình ảo , em ơi , chẳng thể bền.

Em nào có lỗi, ta không lỗi
Lỗi ở bài thơ chữ dịu mềm

Để rồi đêm lại đêm đêm
Trăng nghiêng gối mộng bên thềm tương tư


tc
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 47 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9