Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 47 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Rdinh 12.05.2011 19:35:04 (permalink)
0
 
Hạ Về

Hoa Quỳnh

Hạ về nắng vỡ đầy tay
Thương em ngồi khóc buồn lay lắt buồn
Chênh chao mấy cánh phượng hồng
Đòng đưa gió nhớ hương nồng thuở xưa

Hạ về trắng cả cơn mưa
Lấy nhau chẳng đặng cho vừa nhớ thương
Vườn mơ một đoá vô thường
Câu thơ hư ảo mà dường như say

Hạ về tóc gió vờn bay
Sợi nào vương mắt em cay lệ nhoà
Thôi anh về với người ta
Bỏ em ở lại ...tình xa ... xa dần

Hạ ơi hạ đến thật gần
Anh ơi còn nhớ những vần thơ yêu

_____________________________

Hoa Quỳnh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1109FA9DDEC1407EA880D2CCEBC20E33.jpg[/image]
Attached Image(s)
hai1957 12.05.2011 20:20:14 (permalink)
0



Nửa


Nửa xưa vườn trắng hoa cau
Nửa ai ngắt đọt nhánh trầu duyên tơ
Nửa đêm nằm ngủ không mơ
Nửa trăng rụng xuống chơi vơi cuộc tình

Nửa em mình vẫn là mình
Nửa nghìn năm nữa trái tim trọn thề
Nửa anh đi mãi chẳng về
Nửa xao xác lá bên hè gió lay .

Nửa sông con nước dâng đầy
Nửa bồi nửa lở chia hai nẻo đời
Nửa anh xa tít chân trời
Nửa em mòn mỏi đợi người trong mơ


Hoa Quỳnh


KHÚC CHIỀU
 
Chiều ơi xanh áo sân trường
Đưa tay vẫy gọi phố phường hôm qua
Lúa thơm con gái bên nhà
Mai kia sẽ chin vàng mà gởi đem
Mõi mòn lắm phải không em
Bên này tôi vẫn từng đêm trũng buồn
 
Con chim xanh đậu trên cành
Gọi chiều hót tiếng long lanh giọt vàng
Ban trưa say giấc mơ màng
Nghe bên bảng phấn đôi hàng lá bay
Gió say gió thổi đêm ngày
Người say người ngóng chân mây lạc loài
Say em tôi ngẫn ngơ hoài
Trẻ thơ bỗng lạc đường ngoài hàng cau.


LPH

 


Như Quỳnh 13.05.2011 18:29:44 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957


KHÚC CHIỀU
 
Chiều ơi xanh áo sân trường
Đưa tay vẫy gọi phố phường hôm qua
Lúa thơm con gái bên nhà
Mai kia sẽ chin vàng mà gởi đem
Mõi mòn lắm phải không em
Bên này tôi vẫn từng đêm trũng buồn
 
Con chim xanh đậu trên cành
Gọi chiều hót tiếng long lanh giọt vàng
Ban trưa say giấc mơ màng
Nghe bên bảng phấn đôi hàng lá bay
Gió say gió thổi đêm ngày
Người say người ngóng chân mây lạc loài
Say em tôi ngẫn ngơ hoài
Trẻ thơ bỗng lạc đường ngoài hàng cau.


LPH




Đoạn trường, ai chớ đừng vương


Hoa Quỳnh



 


Ngày xuân trời nhẹ giăng tơ
Em xuân xưa cũng làm thơ tự tình


Hương yêu thoảng gió nụ quỳnh
Mong ai thôi chớ tự mình trách ai

Giao mùa bóng nhạn chân mây
Thả rơi giọt nhớ đắng cay chạnh lòng

Cho em xin lại vần buồn
Trả ai , trả hết suối nguồn yêu thương

Đoạn trường, ai chớ đừng vương
Tình em mỏng mảnh mai sương tan rồi..
.

hai1957 14.05.2011 09:23:21 (permalink)
0


Đoạn trường, ai chớ đừng vương


Ngày xuân trời nhẹ giăng tơ
Em xuân xưa cũng làm thơ tự tình


Hương yêu thoảng gió nụ quỳnh
Mong ai thôi chớ tự mình trách ai

Giao mùa bóng nhạn chân mây
Thả rơi giọt nhớ đắng cay chạnh lòng

Cho em xin lại vần buồn
Trả ai , trả hết suối nguồn yêu thương

Đoạn trường, ai chớ đừng vương
Tình em mỏng mảnh mai sương tan rồi...


Hoa Quỳnh


NHỚ
 
Nhớ xuân xưa tóc mây dài
Người đi qua nhặt lá cài tơ duyên


Xuân nay đã vắng bóng thuyền
Dòng sông xanh nước vỗ trên cát vàng


Đường tơ cắt đứt bẽ bàng
Người đi biệt bóng đôi hàng cây thu


Chuyện xưa đã khuất tăm mù
Ôi lòng cũng đoạn nỗi từ buổi kia


LPH
Như Quỳnh 14.05.2011 18:57:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1109FA9DDEC1407EA880D2CCEBC20E33.jpg[/image]



Hạ buồn hạ vắng bóng anh

Hoa Quỳnh


Anh đi
bóng khuất cuối đường
Hàng cây nổi gió bàng hoàng mưa dông
Lẽ ra tháng hạ nắng nồng
Vì anh tháng hạ quặn lòng giá băng

Anh đi
đi thật rồi chăng?!
Chừa em một nửa vành trăng lưỡi liềm
Đoạn đành trăng cứa vào tim
Em đau...đau lắm...biết tìm anh đâu?!

Anh đi
hạ nhuộm tím sầu
Mình em hụt hẫng rớt vào biển mơ
Lệ buồn đẫm ướt giọt thơ
Loang nhoè con chữ bơ vơ lạc loài.

Như Quỳnh 14.05.2011 19:09:58 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957



NHỚ
 
Nhớ xuân xưa tóc mây dài
Người đi qua nhặt lá cài tơ duyên


Xuân nay đã vắng bóng thuyền
Dòng sông xanh nước vỗ trên cát vàng


Đường tơ cắt đứt bẽ bàng
Người đi biệt bóng đôi hàng cây thu


Chuyện xưa đã khuất tăm mù
Ôi lòng cũng đoạn nỗi từ buổi kia


LPH


Đong đưa...

Hoa Quỳnh


Đong đưa
giọt nắng giọt mưa.

Đong đưa chữ nhớ
cho vừa chữ thương.

Mây trời đong sợi tơ vương
Gọi hương gió thổi đưa đường thu sang.

Tình anh đong khúc nồng nàn
Đưa em đến cõi thiên đàng mơ hoa.

Câu thề đong trọn đôi ta
Thuỷ chung đưa lối mặn mà trăm năm.

Đong nhau
nghĩa nặng tình thâm

Đưa nhau
trăng tựa gối rằm muôn niên.




Như Quỳnh 15.05.2011 09:58:31 (permalink)
0
Gió anh



Hoa Quỳnh



Em đi áo lụa vàng trong nắng
Nắng của hạ về nắng chói chang
Còn gió mùa anh sao chẳng thấy
Chắc rằng gió ghét chả thèm sang ?

Hay là chỉ tại tình xa quá
Nên gió ngại ngùng sợ mỏi chân
Không gió áo nhàu bao nếp gấp
Nếp nào dẫn lối tới phù vân ?

Áo lụa em xưa trinh trắng quá
Dịu dàng tha thướt đẹp hơn hoa
Đong đưa gió thổi chừng vương vấn
Có quấn quít hoài năm tháng qua ?

Nay lụa nhạt màu phai sắc thắm
Cũng là lúc gió chán chiêm bao
Khi hè khép lại tình ve phượng
Áo ngẩn ngơ buồn hỏi gió đâu ...
hai1957 15.05.2011 10:47:45 (permalink)
0


Gió anh


Em đi áo lụa vàng trong nắng
Nắng của hạ về nắng chói chang
Còn gió mùa anh sao chẳng thấy
Chắc rằng gió ghét chả thèm sang ?

Hay là chỉ tại tình xa quá
Nên gió ngại ngùng sợ mỏi chân
Không gió áo nhàu bao nếp gấp
Nếp nào dẫn lối tới phù vân ?

Áo lụa em xưa trinh trắng quá
Dịu dàng tha thướt đẹp hơn hoa
Đong đưa gió thổi chừng vương vấn
Có quấn quít hoài năm tháng qua ?

Nay lụa nhạt màu phai sắc thắm
Cũng là lúc gió chán chiêm bao
Khi hè khép lại tình ve phượng
Áo ngẩn ngơ buồn hỏi gió đâu ...


Hoa Quỳnh


Bên trường khép cổng

Tháng chín anh về bên lớp xưa
Lật trang sách cũ nhớ thương người
Vắng em phấn bảng buồn muốn khóc
Anh cũng thấy lòng anh không vui
 
Chiều thứ hai trời mây rất nhẹ
Áo trắng em hiền như mắt nai
Bóng nắng đi qua thềm khe khẽ
Tóc của ai mềm trong mắt ai
 
Đôi lúc chợt nghe như rất nhỏ
Có bài nhạc liễu của người yêu
Bàn ghế em ngồi kia chắc nhớ
Dáng người thánh thiện nhưng mà kiêu
 
Không có ai bên trường khép cổng
Anh về nhung nhớ mở hồn ra
Thương quá à ơi rừng cũng động
Trời mưa bong bóng dưới hiên nhà
 
Rồi cứ một đời lên xuống mãi
Phố nhỏ quen người nên đứng yên
Có tiếng cười vui nào con gái
Ru đời anh những xót xa quên


LPH


Như Quỳnh 15.05.2011 17:26:55 (permalink)
0
Lụa vàng


Cơn gió còn mơ áo lụa vàng
Mang theo hương nắng lúc hè sang
Sao em không đến rừng thu cũ
Để gió nương theo bóng dịu dàng

Áo có phai màu chiều vẫn gió
Vẫn còn chiếc lá thích lang thang
Tìm vai em đậu lời ong bướm
Để lụa tung bay cõi địa đàng

Hoàng Sa




Gió_ Lụa

Nếu gió còn thương giấc điệp vàng
Thì xin gió ghé lúc mùa sang
Cùng em ta dạo rừng mơ ấy
Quấn quýt bàn chân bước dịu dàng

Cứ mặc dòng đời phai nắng gió
Tình ta đâu hẹn bóng thời gian
Bài thơ vẫn ngọt lời ong bướm
Gió _Lụa , mình yêu cõi địa dàng

Hoa Quỳnh
Rdinh 15.05.2011 20:14:02 (permalink)
0
 
Hạ buồn hạ vắng bóng anh

Hoa Quỳnh


Anh đi
bóng khuất cuối đường
Hàng cây nổi gió bàng hoàng mưa dông
Lẽ ra tháng hạ nắng nồng
Vì anh tháng hạ quặn lòng giá băng

Anh đi
đi thật rồi chăng?!
Chừa em một nửa vành trăng lưỡi liềm
Đoạn đành trăng cứa vào tim
Em đau...đau lắm...biết tìm anh đâu?!

Anh đi
hạ nhuộm tím sầu
Mình em hụt hẫng rớt vào biển mơ
Lệ buồn đẫm ướt giọt thơ
Loang nhoè con chữ bơ vơ lạc loài.


_____________________________

Hoa Quỳnh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E864B98D588348E6B7E1CB4BF004395E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Như Quỳnh 16.05.2011 10:56:15 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E864B98D588348E6B7E1CB4BF004395E.jpg[/image]

Mong mùa hạ tới giao hoà
Chẳng còn thắc thỏm chia xa hai đàng


Nghiêng nghiêng bóng nắng hạ vàng
Vẫn em áo lụa võ vàng đợi anh
Về anh , cho lá xanh cành
Cho cây trĩu hạt , (cho) mình thành tơ duyên
.
Như Quỳnh 16.05.2011 11:02:14 (permalink)
0
Gió ơi

Anh nhắc làm chi kỷ niệm xưa
Tan trường hai buổi đón và đưa
Áo em màu trắng tình trong trắng
Tay níu tay chùn đã nắm chưa

Anh ước làm chi cơn gió thoảng
Vương vương tà lụa đẹp như thơ
Học trò con gái ngày năm ấy
Em tuổi mười lăm chửa biết mơ

Em nhớ dường như đâu có hẹn
Cả bài thơ ngỏ cũng chưa trao
Làm sao dám gói hồn anh lại
Gió cứ lưng trời thổi chốn nao

Em xếp lại rồi tà áo lụa
Một thời thiếu nữ trắng tinh khôi
Chiều qua lối cũ bâng khuâng hỏi
Nhặt cánh phượng hồng gọi gió ơi
hai1957 16.05.2011 11:27:36 (permalink)
0


Gió ơi

Anh nhắc làm chi kỷ niệm xưa
Tan trường hai buổi đón và đưa
Áo em màu trắng tình trong trắng
Tay níu tay chùn đã nắm chưa

Anh ước làm chi cơn gió thoảng
Vương vương tà lụa đẹp như thơ
Học trò con gái ngày năm ấy
Em tuổi mười lăm chửa biết mơ

Em nhớ dường như đâu có hẹn
Cả bài thơ ngỏ cũng chưa trao
Làm sao dám gói hồn anh lại
Gió cứ lưng trời thổi chốn nao

Em xếp lại rồi tà áo lụa
Một thời thiếu nữ trắng tinh khôi
Chiều qua lối cũ bâng khuâng hỏi
Nhặt cánh phượng hồng gọi gió ơi


Hoa Quỳnh


mùa
 
chia tay chiều áo trắng
hẹn nhau sớm mai hồng
bóng đi dài trong nắng
gọi tên dáng xuân nồng
 
góc thơ Quỳnh nho nhỏ
ta ghé lại hỏi thăm
đã sang mùa hạ đỏ
người có buồn xa xắm?
 
tiếc thương còn ở lại
tan tác lá thu vương
có một thời con gái
ngẩn ngơ trước sân trường
 
rồi mùa qua rất nhẹ
mây xám một trời đông
thì thầm câu nói khẽ
người có nhớ ta không?
 
 
lê phú hải
Rdinh 16.05.2011 21:24:02 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9CB999DB73E34D9E8B32FB3EDB7B8D93.jpg[/image]
Attached Image(s)
hai1957 17.05.2011 13:01:05 (permalink)
0
mùa

chia tay chiều áo trắng
hẹn nhau sớm mai hồng
bóng đi dài trong nắng
gọi tên dáng xuân nồng

góc thơ Quỳnh nho nhỏ
ta ghé lại hỏi thăm
đã sang mùa hạ đỏ
người có buồn xa xắm?

tiếc thương còn ở lại
tan tác lá thu vương
có một thời con gái
ngẩn ngơ trước sân trường

rồi mùa qua rất nhẹ
mây xám một trời đông
thì thầm câu nói khẽ
người có nhớ ta không?

lê phú hải
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 47 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9