Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 47 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 08.06.2011 21:28:46 (permalink)
0
Nên chăng một mối tình nồng
Gìn cho lòng vẹn thuỷ chung mới là

RDinh



Giấc mơ dẫu thật anh à
Tình thơ hư ảo vẫn là tình thơ.


Lục bát tình mơ.




Cao cao trăng khuyết nửa vành
Mộng là hư ảo sao thành tơ duyên
Bài thơ nặng gánh vai nghiêng
Em rơi câu lục sầu riêng phận đời

Nhặt chi câu bát anh ơi
Để rồi từ ấy lại chơi vơi buồn
Trăng buồn đêm cũng mênh mông
Em buồn anh chắc nao lòng khôn nguôi?

Chẳng là sông đổ xuôi
Tình ta nước ngược buông trôi xa vời
(À ơi... gió đưa cây cải về trời
Rău răm ở lại chịu đời đắng cay)

Gặp nhau mộng ảo vui vầy
Tình trong thơ hoạ phai phôi mấy hồi

Hoa Quỳnh
Như Quỳnh 09.06.2011 07:30:22 (permalink)
0
Vẫn cứ là mộng mơ

 
Em cứ là mưa giọt vắn dài
Đêm thu rả rích nhớ thương ai
Mùa sau lất phất vài đôi hạt
Ôn lại ân tình  phút đắm say.

Em cứ là mây dẫu xám màu
Mây hồng mây trắng chẳng em đâu
Mây em chở nặng quằn đôi gánh
Đành trút vào thơ những úa sầu.

Em cứ là trăng dẫu khuyết tròn
Trăng tròn hay khuyết, mộng tròn không
Tình em xin mãi treo đầu núi
Dõi bóng theo người thoả đợi mong.

Em cứ là mơ, em cứ mộng
Ướp hương tình ảo dẫu vu vơ
May ra còn chút gì lưu luyến
Cái thuở hai mình hoạ áng thơ.

Hoa Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 07:26:18 bởi Như Quỳnh >
Tú_Yên 09.06.2011 11:33:08 (permalink)
0
Ghẹo...Quỳnh
 
Ơ kìa
Một đóa Quỳnh Hoa
Thắm xinh
Xinh thắm...
Á mà - thắm xinh
 
Quỳnh ơi !
Quỳnh hỡi !
Ới Quỳnh !
Thơ rung từng giọt...
giọt tình...
Tình thơ.
 
Tú_Yên
kimrbl 09.06.2011 17:30:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Tú_Yên

Ghẹo...Quỳnh
 
Ơ kìa
Một đóa Quỳnh Hoa
Thắm xinh
Xinh thắm...
Á mà - thắm xinh
 
Quỳnh ơi !
Quỳnh hỡi !
Ới Quỳnh !
Thơ rung từng giọt...
giọt tình...
Tình thơ.
 
Tú_Yên



Tú Yên đã có lần nào
Thức chờ Quỳnh nở nôn nao trăng rằm
Chờ Quỳnh chờ phải hàng năm
Nửa đêm hé nhụy sương dầm mặc sương ...

K.N
Rdinh 09.06.2011 22:18:48 (permalink)
0
Nên chăng một mối tình nồng
Gìn cho lòng vẹn thuỷ chung mới là

RDinh


Giấc mơ dẫu thật anh à
Tình thơ hư ảo vẫn là tình thơ.

Lục bát tình mơ.




Cao cao trăng khuyết nửa vành
Mộng là hư ảo sao thành tơ duyên
Bài thơ nặng gánh vai nghiêng
Em rơi câu lục sầu riêng phận đời

Nhặt chi câu bát anh ơi
Để rồi từ ấy lại chơi vơi buồn
Trăng buồn đêm cũng mênh mông
Em buồn anh chắc nao lòng khôn nguôi?

Chẳng là sông đổ xuôi
Tình ta nước ngược buông trôi xa vời
(À ơi... gió đưa cây cải về trời
Rău răm ở lại chịu đời đắng cay)

Gặp nhau mộng ảo vui vầy
Tình trong thơ hoạ phai phôi mấy hồi

Hoa Quỳnh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6150A30ABB1943A28BFC1172308469FE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Như Quỳnh 10.06.2011 19:52:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

Ghẹo...Quỳnh
 
Ơ kìa
Một đóa Quỳnh Hoa
Thắm xinh
Xinh thắm...
Á mà - thắm xinh
 
Quỳnh ơi !
Quỳnh hỡi !
Ới Quỳnh !
Thơ rung từng giọt...
giọt tình...
Tình thơ.
 
Tú_Yên



Dạ ơi
ai đã gọi Quỳnh
Đêm vầng trăng tỏ
có mình có em

Giọt thơ
trên cánh hoa mềm
Giọt tình nhè nhẹ
bên thềm
gió trăng

Ai về
ai nhớ quỳnh chăng
Quỳnh về
nhớ mãi
những vần thơ bay....




* Quỳnh cảm ơn chị ghé ngang , ghẹo Quỳnh vui quá hà





Như Quỳnh 10.06.2011 19:56:43 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Tú_Yên

Ghẹo...Quỳnh
 
Ơ kìa
Một đóa Quỳnh Hoa
Thắm xinh
Xinh thắm...
Á mà - thắm xinh
 
Quỳnh ơi !
Quỳnh hỡi !
Ới Quỳnh !
Thơ rung từng giọt...
giọt tình...
Tình thơ.
 
Tú_Yên



Tú Yên đã có lần nào
Thức chờ Quỳnh nở nôn nao trăng rằm
Chờ Quỳnh chờ phải hàng năm
Nửa đêm hé nhụy sương dầm mặc sương ...

K.N



Chờ Quỳnh những mấy năm trường?
Không không Quỳnh đã toả hương đêm rằm
Nụ Quỳnh e ấp duyên thầm
Hỡi người lãng tử hiểu chăng tình này



* Quỳnh cảm ơn kimrbl
Như Quỳnh 10.06.2011 20:00:01 (permalink)
0
Đàn thơ tấu khúc cung ngân
Tình thơ đấu hoạ đôi vần mộng mơ

RDinh


THƠ

 


Thơ từ trong cõi mộngmơ
Len vào nỗi nhớ
đợi chờ trong tôi.

Thơ treo mấy giọt mưa rơi
Rớt vài hạt nắng
chạm tôi...
bàng hoàng.

Thơ mang đầy vẻ dịu dàng
Thướt tha, lưu luyến, ngỡ ngàng
tương tư.

Nầy đây
là những sầu ưu
Nụ cười sương khói
tận hư vô nào.

Thế là
thơ mãi tuôn trào
Vu vơ tôi hái
gửi vào trong mơ.


Ơi à
giấc mộng
à ơi
Câu thơ
tôi viết
cho người
cho tôi.

Hoa Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 20:02:55 bởi Như Quỳnh >
Rdinh 12.06.2011 00:31:30 (permalink)
0
 
Đàn thơ tấu khúc cung ngân
Tình thơ đấu hoạ đôi vần mộng mơ

RDinh


THƠ 

 
Thơ từ trong cõi mộngmơ
Len vào nỗi nhớ
đợi chờ trong tôi.

Thơ treo mấy giọt mưa rơi
Rớt vài hạt nắng
chạm tôi...
bàng hoàng.

Thơ mang đầy vẻ dịu dàng
Thướt tha, lưu luyến, ngỡ ngàng
tương tư.

Nầy đây
là những sầu ưu
Nụ cười sương khói
tận hư vô nào.

Thế là
thơ mãi tuôn trào
Vu vơ tôi hái
gửi vào trong mơ.


Ơi à
giấc mộng
à ơi
Câu thơ
tôi viết
cho người
cho tôi.

Hoa Quỳnh
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/639FAA017CEE452383389B96ED9CDD9F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 00:32:35 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Như Quỳnh 13.06.2011 19:45:28 (permalink)
0
Gửi em vần đợi vần chờ
Mong ngày hội ngộ duyên thơ tròn vần

R Dinh



Mở cửa giấc mơ

Trăng rơi chiều muộn thềm xuân
Mang theo hương nhớ
bâng khuâng gọi tình.
Nghiêng nghiêng
bóng chếch một mình
Dáng anh xa vắng
nụ quỳnh chênh chao.

Gió lùa
khóm trúc lao xao
Mùa xuân ngang ngõ
cớ sao em buồn.
Vì ai
ngân ngấn lệ tuôn
Vì anh
nhàn nhạt dấu son
môi trầm.

Vàng trăng
rớt chỗ em nằm
Muộn màng
xin vẫn trăm năm đợi chờ.
Tình ơi
mở cửa giấc mơ
Anh ơi
khép mộng
ngẩn ngơ
thương hoài

Hoa Quỳnh


Như Quỳnh 14.06.2011 07:45:07 (permalink)
0
* Bài này Q viết theo lời nam , giả trai

Tình thơ ý ngỏ




Phải cô em , nụ quỳnh hoa nở muộn
Ánh trăng tàn, ta muôn kiếp đợi em
Xin ơn trời, thời gian đừng lay động
Đêm mãi đêm ...ngủ thiếp giấc êm đềm

Phải cô em , ánh nguyệt rằm tháng tám
Khách lữ hành, ta dừng bước phiêu linh
Mặc mưa rơi,giọt lệ buồn phiến lá
Ta cùng em ...tấu khúc nhạc ân tình

Phải cô em, dòng sông hiền trôi chảy
Chiếc thuyền nan, ta theo nước xuôi dòng
Ừ thì sông, sông bên bồi bên lở
Chuyện tình yêu... ta hứa chẳng thay lòng

Phải cô em, tuổi học trò con gái
Bờ vai gầy em một gánh mộng mơ
Ta vì em , cũng tập tành thi sĩ
Bao ý tình ...ta xin ngỏ vào thơ...

Hoa Quỳnh





LÀ EM ĐÂY...

(Thay lời người nữ)

Là em đây, gởi anh hương tình muộn
Đóa hoa quỳnh gói ghém chút duyên em
Đứng bên vườn, qua rèm thưa bất động
Em ru anh, ngon giấc mộng êm đềm...

Là em đây, trăng mùa thu tháng tám
Cợt cười anh theo ánh sáng lung linh:
Lữ khách ơi, sao buồn rơi kẻ lá ?
Về bên nhau, em mãi nguyện chung tình...

Là em đây, con sông xưa vẫn chảy
Dù mưa sa bão táp chẳng thay dòng.
Trên bến cũ, có người em đứng mãi
Đợi mong anh không một phút chao lòng...

Là em đây, cô học trò con gái
Có một thời anh khen đẹp như mơ !
Nhớ gì không hỡi người anh thi sĩ ?
- Còn nợ em: dang dở một bài thơ...

Mẫn Hồ

(Họa TÌNH THƠ Ý NGỎ của Hoa Quỳnh)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 07:46:29 bởi Như Quỳnh >
Rdinh 14.06.2011 10:38:19 (permalink)
0
 
* Bài này Q viết theo lời nam , giả trai

Tình thơ ý ngỏ




Phải cô em , nụ quỳnh hoa nở muộn
Ánh trăng tàn, ta muôn kiếp đợi em
Xin ơn trời, thời gian đừng lay động
Đêm mãi đêm ...ngủ thiếp giấc êm đềm

Phải cô em , ánh nguyệt rằm tháng tám
Khách lữ hành, ta dừng bước phiêu linh
Mặc mưa rơi,giọt lệ buồn phiến lá
Ta cùng em ...tấu khúc nhạc ân tình

Phải cô em, dòng sông hiền trôi chảy
Chiếc thuyền nan, ta theo nước xuôi dòng
Ừ thì sông, sông bên bồi bên lở
Chuyện tình yêu... ta hứa chẳng thay lòng

Phải cô em, tuổi học trò con gái
Bờ vai gầy em một gánh mộng mơ
Ta vì em , cũng tập tành thi sĩ
Bao ý tình ...ta xin ngỏ vào thơ...

Hoa Quỳnh
 

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2BFF586047824A90824AFE1F963CC004.jpg[/image]
 
Lâu lâu cho RDinh giả gái ( là Hoa Quỳnh ) chút nhe, đừng có ăn hiếp rồi bắt làm nội-trợ đó, nồi cơm điện mà cũng nấu cơm sống, cơm khét không hè.
RDinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 10:47:39 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Như Quỳnh 14.06.2011 20:45:04 (permalink)
0
 Vậy Quỳnh và RDinh hoán đổi giới tính nghen   Bây giờ Quỳnh "giả trai" tiếp, một chàng trai thất tình đây  vậy  RDinh có dám "giả gái " nữa không nè


Thơ viết theo lời nam

Tình đơn phương


Ta chỉ thấy nhạt nhòa mây xám rũ
Nửa đời người xào xạc lá thu rơi
Em xa rồi từng kỷ niệm đầy vơi
Về gõ cửa gọi tim ta đau buốt

Ta chỉ thấy một nỗi buồn lăn lóc
Rớt trên vai thành gánh nặng đa mang
Xưa, yêu em, người con gái thiên thần
Ta, Từ Thức, ngủ vùi trong mộng ảo

Ta cũng biết ta chả có gì hoàn hảo
Nên đành thôi em vuột mất tay ta
Mối tình thơ... bong bóng nước vỡ oà
Để trong ta ngập một trời thương nhớ

Ta cũng biết, em và ta trắc trở
Tình đơn phương... vô vọng quá tình ơi
Ta đã từng gọi em đến khản lời
Mà đáp lại chỉ toàn cơn gió rít...

Hoa Quỳnh


Như Quỳnh 15.06.2011 14:55:11 (permalink)
0
 
 
TỪ EM

Lên đồi ngồi ngắm quỳnh tiên
Bạt hương áo mỏng say duyên đã mờ
Ta chờ em với bài thơ
Bình yên rụng xuống ven bờ chiêm bao.
 
Cầu trời trở nắng hanh hao
Ta phơi nỗi nhớ cành đào nhà bên
Loay hoay cầm nhánh hoa tiên
Ngồi nghe tiếng vọng rất hiền từ em .



Ngô Đồng

*************
 
 
Quỳnh Tiên

À ơi, dạ khúc êm đềm
Lời ru giấc mộng xin đêm thật hiền
Phải em ,áo lụa quỳnh tiên
Dịu dàng lạc bước bình yên chốn nầy

Phải ta, chếnh choáng nồng say
Nhắp câu thơ ngọt mà ngây ngất tình
Ơn trời, chớ vội bình minh
Mãi vầng trăng sáng duyên mình bên nhau


Hoa Quỳnh

*************

Nhạc Lã Mộng Thường
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 14:56:35 bởi Như Quỳnh >
Rdinh 15.06.2011 22:29:08 (permalink)
0
 
Vậy Quỳnh và RDinh hoán đổi giới tính nghen   Bây giờ Quỳnh "giả trai" tiếp, một chàng trai thất tình đây  vậy  RDinh có dám "giả gái " nữa không nè


Thơ viết theo lời nam

Tình đơn phương


Ta chỉ thấy nhạt nhòa mây xám rũ
Nửa đời người xào xạc lá thu rơi
Em xa rồi từng kỷ niệm đầy vơi
Về gõ cửa gọi tim ta đau buốt

Ta chỉ thấy một nỗi buồn lăn lóc
Rớt trên vai thành gánh nặng đa mang
Xưa, yêu em, người con gái thiên thần
Ta, Từ Thức, ngủ vùi trong mộng ảo

Ta cũng biết ta chả có gì hoàn hảo
Nên đành thôi em vuột mất tay ta
Mối tình thơ... bong bóng nước vỡ oà
Để trong ta ngập một trời thương nhớ

Ta cũng biết, em và ta trắc trở
Tình đơn phương... vô vọng quá tình ơi
Ta đã từng gọi em đến khản lời
Mà đáp lại chỉ toàn cơn gió rít...

Hoa Quỳnh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E3098CB593774B61BD19697824484821.jpg[/image]
 
Thi-sĩ anh nào cũng Dê lắm, họ "Thây gái lạ như quạ chui chuồng lợn" vậy, nên RD thôi không dám giả gái nữa đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2011 05:45:54 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 47 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9