Góc Thơ Quỳnh
Đường tình mình sẽ mãi vui
Xin đừng để phải bùi ngùi duyên nhau
RDINH
Phải Chăng?
Phải chăng
thơ nhớ lụa sao
Thôi thôi không dám
qua cầu gió bay
Duyên tơ
chỉ thế vậy thôi
Rối ren thêm nữa
bồi hồi phận em.
Bài thơ
trên cánh lụa mềm
Tình như trăng gió
bên thềm lãng du
Ỡm ờ
đôi chữ tương tư
Hững hờ hai tiếng giã từ...
chia tay.
Lụa về
ngân ngấn lệ cay
Đôi tà quấn quýt
gió bay...
bay hoài
Thơ không là rượu
mà say
Tình đâu là thật
sao hoài
ngất ngây.
Hoa Quỳnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E388F8605B55418C85AE41CEAF1F619B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 01:01:38 bởi Rdinh >
Trích đoạn: Rdinh
Thi-sĩ anh nào cũng Dê lắm, họ "Thây gái lạ như quạ chui chuồng lợn" vậy, nên RD thôi không dám giả gái nữa đâu
RD cũng làm thơ đó, vậy... có dê không

Còn mấy em gái thì cũng lãng mạn lắm lắm luôn.
Tình Thơ Và Thi Sĩ
Ai cũng biết rằng thu mùa lãng mạn
Tựa chuyện tình thi sĩ dệt vần thơ
Lời trăng gió giỡn đùa dăm ba phút
Tàn mơ rồi cũng tàn cuộc ngẩn ngơ
Ai cũng biết duy mình em chẳng biết
Để ngây ngô em dệt chuyện thiên đường
Rừng đổ lá cho mùa thu lịm chết
Em tạ tàn chùm thạch thảo nhạt hương
Rồi một ngày nắng vàng hiên cửa sổ
Con chim non ríu rít đón mừng xuân
Gót chân son em qua cầu thiếu nữ
Gửi lại đời thu ngày ấy bâng khuâng
Người thi sĩ chắc đôi lần thoáng nhớ
Buông dỗi hờn gửi theo gió ngàn bay
Câu thơ rụng vướng nhành cây trăn trở
Gai nhọn làm thơ nhàu rách tả tơi....
Hoa Quỳnh
Tình Thơ Và Thi Sĩ
Ai cũng biết rằng thu mùa lãng mạn
Tựa chuyện tình thi sĩ dệt vần thơ
Lời trăng gió giỡn đùa dăm ba phút
Tàn mơ rồi cũng tàn cuộc ngẩn ngơ
Ai cũng biết duy mình em chẳng biết
Để ngây ngô em dệt chuyện thiên đường
Rừng đổ lá cho mùa thu lịm chết
Em tạ tàn chùm thạch thảo nhạt hương
Rồi một ngày nắng vàng hiên cửa sổ
Con chim non ríu rít đón mừng xuân
Gót chân son em qua cầu thiếu nữ
Gửi lại đời thu ngày ấy bâng khuâng
Người thi sĩ chắc đôi lần thoáng nhớ
Buông dỗi hờn gửi theo gió ngàn bay
Câu thơ rụng vướng nhành cây trăn trở
Gai nhọn làm thơ nhàu rách tả tơi....
Hoa Quỳnh
_____________________________
Hoa Quỳnh
quote:
Trích đoạn: Rdinh
Thi-sĩ anh nao cũng Dê lắm, họ "Thây gái lạ như quạ chui chuồng lợn" vậy, nên RD thôi không dám giả gái nữa đâu
RD cũng làm thơ đó, vậy... có dê không
Còn mấy em gái thì cũng lãng mạn lắm lắm luôn.
(NQ)
Câu này khó trả lời quá -Người ta nói cỏ máu đỏ là có..Dê, sáng nay Rd mới bị đứt tay, thấy máu chảy ra đỏ tươi hè.
* Mấy anh... Dê mà gặp mấy em... lãng-mạn thì cũng "Đáng đời " rùi , cho dính vô cũng được... hihihi....
* Ah ! mà nói người chẳng nghĩ đến ta :
-Hỏng bít thơ RD có... Dê Q không nhỉ ?
-Mà thơ Q có... lãng-mạn không ta.... ?
Nói giỡn vậy... Q đừng có đỏ mặt mà la RD đó nha.
RD
RD hỏi cũng tức là RD trả lời luôn rồi đó, vậy mà làm khó Q chi hổng biết nữa hà ...
Q có cả một gánh lãng mạn nặng cả vai nhưng mà chắc...quẳng đi dễ dàng lắm Khoác vào người chiếc áo thơ lãng mạn
Dệt chỉ hồng đan sợi tím mộng mơ
Chiều phố ảo điệu đàng khoe dáng ngọc
Mai vào đời... đừng vướng bận hư vô
Quỳnh Hoa Khép Nụ
Em về
khép nụ quỳnh hoa.
Chờ anh
cánh bướm ngàn xa
mải chờ...
Kìa
vầng nguyệt bạch làm thơ
Kìa
vì tinh tú
ngẩn ngơ...
ơi tình.
Một mình
em mỗi một mình.
Anh xa
xa lắm
bóng hình ...
em thương.
Thôi thì
Quỳnh khép nhuỵ hương.
Chờ trông
anh sẽ ngàn phương
anh về...
Hứa nha
Anh hứa
vẹn thề.
Kẻo không hoa héo
tái tê
em buồn.
Hoa Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 07:27:51 bởi Như Quỳnh >
RD hỏi cũng tức là RD trả lời luôn rồi đó, vậy mà làm khó Q chi hổng biết nữa hà ...
Q có cả một gánh lãng mạn nặng cả vai nhưng mà chắc...quẳng đi dễ dàng lắm (NQ)
Tim RD giờ đang nằm trong lãng-mạn của Q đó, có nặng quá để RD gánh phụ,
quẳng lãng mạn đi mất tim RD thì khổ lắm. Mất tim là Q. phải đền đó, vì dặn trước rồi nhe. (RD)
Khoác vào người chiếc áo thơ lãng mạn
Dệt chỉ hồng đan sợi tím mộng mơ
Chiều phố ảo điệu đàng khoe dáng ngọc
Mai vào đời... đừng vướng bận hư vô
_____________________________
Hoa Quỳnh
Quỳnh Hoa Khep Nu
Em về
khép nụ quỳnh hoa.
Chờ anh
cánh bướm ngàn xa
mải chờ...
Kìa
vầng nguyệt bạch làm thơ
Kìa
vì tinh tú
ngẩn ngơ...
ơi tình.
Một mình
em mỗi một mình.
Anh xa
xa lắm
bóng hình ...
em thương.
Thôi thì
Quỳnh khép nhuỵ hương.
Chờ trông
anh sẽ ngàn phương
anh về...
Hứa nha
Anh hứa
vẹn thề.
Kẻo không hoa héo
tái tê
em buồn.
Hoa Quỳnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/45FCC851848E486D96D804C487B02EE2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 14:10:32 bởi Rdinh >
ĐÂU DÁM Nhạc GQM
Thơ Hoa Quỳnh
Ca sĩ Đào Nguyên
Đâu dám ...
Tại anh không là cánh bướm
Nhởn nhơ hoài vườn hư vô
Đến và đi trong một thoáng
Bỏ nụ hoa buồn bơ vơ
Tại anh không là cơn gió
Khung trời mộng chẳng ghé sang
Mây lạc loài nên mây khóc
Chiều một mình trôi lang thang
Tại anh không là vạt nắng
Thoa hồng má thắm môi thơ
Chữ lạnh lùng trong tĩnh lặng
Gieo vần trúc trắc ngu ngơ
Tại anh cứ là cánh lá
Không xanh thích úa vàng
Nên tình xuân ngần ngại
Dám đâu lời nồng nàn
Hoa Quỳnh
Anh có là ...
Anh có là chim một sớm mai
Líu lo vui hát thật mê say
Để hoa còn thoảng hương dìu dịu
Mong cõi lòng ai chút ngất ngây
Anh có là sao soi bóng đêm
Đong đưa vạt gió khẽ lay rèm
Bên khung cửa sổ em còn thức
Mơ dáng tình về bước dịu êm
Anh có là cây phủ lá xanh
Để em trái chín trĩu trên cành
Tình ta năm tháng vàng ươm mật
Hạnh phúc vun vầy em với anh
Anh có là thơ như thuở nao
Câu vần yêu nhớ ngọt lời trao
Môi hồng luôn thắm hồng son cũ
Hôn nụ ngày xưa chẳng nhạt màu
HQ
Anh Vẫn Là
Anh vẫn là anh của thưở xưa
Thuở trăng chưa khuyết buổi giao mùa
Thưở em chưa chín hồng nhung nhớ
Dù đã ninh nhừ tuổi tắm mưa
Anh vẫn là chim gọi tổ đau
Gọi em từ những phút ban đầu
Gọi thơ từ những mùa ngang trái
Em vẫn ơ hờ thế kỷ sau
Anh chẳng là sao giữa đỉnh trời
Chỉ là đom đóm lẻ loi thôi
Chỉ là nốt nhạc rời sai nhịp
Lạc cả mùa bay tận xứ người
Anh vẫn là thơ của tuổi thơ
Xanh như mắt biếc của em chờ
Hồng như môi thắm em nồng thắm
Nên khẻ hôn rồi cứ mãi mơ
TX
Không có ai tỏ tình nên thôi đành tự mình làm thơ ngỏ ý với mình thôi
Quỳnh mơ
Thương em
xiêm lụa quỳnh mơ,
Ta
vầng nguyệt bạch
ngẩn ngơ
trộm nhìn.
Ghét
mây
che nửa bóng hình,
Tình ta khuyết mảnh
còn...
Quỳnh chắc đau!
Yêu Quỳnh
cánh mỏng xanh xao,
Yêu em
từ thuở lạc vào
mơ hoa.
HQ
BÀI THƠ ANH VIẾT
Bài thơ anh viết gửi riêng em
Nhớ lắm em ơi suối tóc mềm
Phố nhỏ chiều nay lồng lộng gió
Em về kẻo muộn nhỡ mưa đêm.
Bài thơ anh viết gửi vào mơ
Huyền thoại em cười trông rất thơ
Và anh lạc mãi vùng hư ảo
Choàng tỉnh giấc nồng lại ngẩn ngơ.
Bài thơ anh viết gửi mây trời
Mây bay về đấy nhắn đôi lời
Người yêu tôi nhỏ, tình tôi nhỏ
Nhưng sẽ của nhau suốt kiếp đời.
Bài thơ anh viết tặng riêng anh
Xa quá tình ta cả biển xanh
Thương em ngân ngấn bờ mi lệ
Xót nhịp tim anh chẳng đoạn đành
Hoa Quỳnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/54F956CAD61A46CE84131568BFD9DDC8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 21:16:30 bởi Rdinh >
[color="#394955" size="2"]Anh có chờ không?...
Anh có chờ không giấc mộng mơ
Chiêm bao con bướm cũng làm thơ
Để cho hoa cúc chừng e ấp
Nhờ gió thoảng tình vương ý tơ.
Anh có chờ không khúc nhạc vàng
Trong veo dòng suối nắn cung đàn
Bổng trầm dìu dặt đưa thuyền mộc
Lạc cõi thương yêu chốn địa đàng.
Anh có chờ không chuyến viễn du
Hoá thân cánh lá buổi chiều thu
Dịu dàng trải thảm vàng muôn lối
Tiễn bước em về dạ luyến lưu.
Anh có chờ không khung cổ tích
Xinh xinh công chúa đẹp như tranh
Rừng hoang nàng ngủ nghìn năm trước
Nay nụ hôn tình tỉnh giấc nhanh.
Hoa Quỳnh
Vẫn cứ là mộng mơ
Em cứ là mưa giọt vắn dài
Đêm thu rả rích nhớ thương ai
Mùa sau lất phất vài đôi hạt
Ôn lại ân tình phút đắm say.
Em cứ là mây dẫu xám màu
Mây hồng mây trắng chẳng em đâu
Mây em chở nặng quằn đôi gánh
Đành trút vào thơ những úa sầu.
Em cứ là trăng dẫu khuyết tròn
Trăng tròn hay khuyết, mộng tròn không
Tình em xin mãi treo đầu núi
Dõi bóng theo người thoả đợi mong.
Em cứ là mơ, em cứ mộng
Ướp hương tình ảo dẫu vu vơ
May ra còn chút gì lưu luyến
Cái thuở hai mình hoạ áng thơ.
Hoa Quỳnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9692E41EB8014759959C58377A496268.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 13:10:45 bởi Rdinh >
Trích đoạn: Rdinh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/54F956CAD61A46CE84131568BFD9DDC8.jpg[/image]
Một thì con gái
Người viết bài thơ gửi tặng ai ?
Mà lời tha thiết dịu êm tai
Tiếng thơ phải tiếng lòng say đắm
Người đã yêu rồi ... yêu ngất ngây
Người viết bài thơ trong cõi mơ ?
Thiên thai đồi mộng dáng ai chờ
Con đò độc mộc tình đôi lứa
Khua mái chèo thơ cặp bến bờ
Người viết bài thơ tỏ nỗi niềm ?
Mong cùng ai đó mối lương duyên
Trầu xanh cau trắng hồng vôi đỏ
Một túp lều thơ hai trái tim
Thơ viết xong rồi... sao chẳng trao?
Ngại ngần chi vậy trái tim đau
Người ta chỉ một thì con gái
Không ngỏ làm sao dám gật đầu
Hoa Quỳnh
Đâu dám ...
Tại anh không là cánh bướm
Nhởn nhơ hoài vườn hư vô
Đến và đi trong một thoáng
Bỏ nụ hoa buồn bơ vơ
Tại anh không là cơn gió
Khung trời mộng chẳng ghé sang
Mây lạc loài nên mây khóc
Chiều một mình trôi lang thang
Tại anh không là vạt nắng
Thoa hồng má thắm môi thơ
Chữ lạnh lùng trong tĩnh lặng
Gieo vần trúc trắc ngu ngơ
Tại anh cứ là cánh lá
Không xanh thích úa vàng
Nên tình xuân ngần ngại
Dám đâu lời nồng nàn
Hoa Quỳnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/89088AB883FA4319B2FFD064A70BD5BB.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: