Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 47 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 700 bài trong đề mục
MysteryAicap 20.07.2011 12:28:09 (permalink)
0
Cánh cửa bên kia đóng bên đây cũng đóng
thôi thế từ đây mộng Hoa Quỳnh
đủ nghìn lẻ một đêm em nhé nở
đêm diệu huyền trên sa mạc lung linh

Tháng chín sao còn xa xôi quá
ta bận công danh đánh mất thiên đường
thiên đường ở đây có Hoa Quỳnh nở
đêm dạt dào tình tự những vần thơ

Tháng chín em có hóa thân làm áo trắng
lái xe SH dạo phố Sài Gòn
tôi có cớ nghêu ngao “Sài Gòn Đẹp Lắm!”
em nhớ cười cho tôi có hứng thẩn thơ
Rdinh 11.08.2011 22:44:50 (permalink)
0
Tình Quỳnh


Em ,quỳnh hoa bé nhỏ
E ấp nở đêm xuân
Mong gửi hương theo gió
Nếu lỡ người bâng khâng

Xin mà đừng hờn dỗi
Nỗi nhớ thả vần thơ
Ngày tàn đêm đến vội
Người cùng quỳnh mộng mơ...


Trăng tròn rồi trăng khuyết
Xuân ghé thời xuân qua
Xuyến xao chừng xao xuyến
Buồn cuộc tình chóng phai


Hoa một thì hương sắc
Con kén hoá bướm vàng
Vườn mơ chừ hiu hắt
Còn đâu khúc nồng nàn...

Hoa Quỳnh



Chân-thành cảm ơn chú em Nhạc-sỹ ĐỨC HIỆT đã phổ nhạc bài thơ MỘNG QUỲNH , Nay RDinh xin đem trình làng và đặc biệt gởi mến tặng Như-Quỳnh - một đối-tác thơ trong một loạt đối họa thơ tình vừa qua.

RDinh



Như Quỳnh 25.09.2011 10:25:15 (permalink)
0
Quỳnh chân thành cảm ơn  Rdinh rất nhiều. Nhờ hoạ theo những vần thơ tình lãng mạn của RDinh mà Q mới có được khá nhiều bài thơ phải nói là Q rất tâm đắc. Cảm ơn RDinh đã in thành sách những bài thơ tha thiết ấy.RDinh cho phép Q được xem đấy như là một kỷ niệm đẹp. Hiện tại Q đang quá bận rộn với công việc nhưng phút nào rỗi rảnh Q cũng xem lại những bài thơ của RDinh. Một lần nữa Q xin cảm ơn RDinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 07:33:19 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 25.09.2011 10:30:17 (permalink)
0

Trích đoạn: MysteryAicap

Cánh cửa bên kia đóng bên đây cũng đóng
thôi thế từ đây mộng Hoa Quỳnh
đủ nghìn lẻ một đêm em nhé nở
đêm diệu huyền trên sa mạc lung linh

Tháng chín sao còn xa xôi quá
ta bận công danh đánh mất thiên đường
thiên đường ở đây có Hoa Quỳnh nở
đêm dạt dào tình tự những vần thơ

Tháng chín em có hóa thân làm áo trắng
lái xe SH dạo phố Sài Gòn
tôi có cớ nghêu ngao “Sài Gòn Đẹp Lắm!”
em nhớ cười cho tôi có hứng thẩn thơ


Gửi tặng MysteryAicap Anh La Thứ tích tịch tình tang 1 bài thơ mà Q làm trong chớp nhoáng vì hổng có nhiều thì giờ để viết. Thơ hổng được hay nhưng anh La Thứ hổng được chê à nghen

Bóng mù tăm

Tại anh đó ...anh cũng rời phố ảo
Cõi mơ buồn thui thủi một mình em
Xếp trang thơ dặm trường sang xứ lạ
Tím hoàng hôn gợi em nhớ thương thêm

Chiều xứ lạ dòng xe tuôn hối hả
Bắt chước người em cũng nhấn thêm ga
Ra freeway thênh thang tha hồ chạy
Mau mau về còn kịp thả hồn mơ

Cực thế đó... mà bóng anh ...hổng thấy
Chán chán là ... thôi chả thiết vẩn vơ
Cỏ mọc hoang cũng lười không thèm dọn
Huống chi mà ...viết trọn vẹn bài thơ

Từ dạo đó... "tình khúc mười năm " trước
Sang năm này chắc cũng đủ vừa năm
Người dạo đó có còn không tơ tưởng
Mà bây giờ ...biền biệt bóng mù tăm

Hoa Quỳnh



Như Quỳnh 15.11.2011 07:40:05 (permalink)
0




Thu yêu

Thơ tình anh gửi giữa đêm thu
Chữ mỏng ngọt ngào tựa tiếng ru
Trăng sáng ngoài hiên thèn thẹn khép
Ngàn sao ngường ngượng nép mây mù

Không gian chìm đắm nhường đôi lứa
Vũ khúc uyên ương quấn quýt tình
Vóc lụa thơ ngà say đắm đuối
Đêm ơi xin mãi của đôi mình

Sương khuya vương cánh hoa quỳnh
Gió khuya lành lạnh lung linh giọt nồng
Dẫu mai trời có sang đông
Thì tình ta vẫn bềnh bồng thu yêu


Rdinh 15.11.2011 21:04:01 (permalink)
0




Thu yêu

Thơ tình anh gửi giữa đêm thu
Chữ mỏng ngọt ngào tựa tiếng ru
Trăng sáng ngoài hiên thèn thẹn khép
Ngàn sao ngường ngượng nép mây mù

Không gian chìm đắm nhường đôi lứa
Vũ khúc uyên ương quấn quýt tình
Vóc lụa thơ ngà say đắm đuối
Đêm ơi xin mãi của đôi mình

Sương khuya vương cánh hoa quỳnh
Gió khuya lành lạnh lung linh giọt nồng
Dẫu mai trời có sang đông
Thì tình ta vẫn bềnh bồng thu yêu


_____________________________

Hoa Quỳnh
 
Chào tái ngộ NQ , chúc NQ sớm ổn-định cuộc sống và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.
R Đinh
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7279382C2E8840AE82D93D9013082A1A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 21:05:08 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Như Quỳnh 18.11.2011 05:44:02 (permalink)
0
Hỏi ai



Hỏi ai
có dám đi cùng
Gập ghềnh  đá sỏi
vẫn chung bước đường
Nhạt tàn
một đoá quỳnh hương
Nhuỵ ôi hoa vỡ
bóng sương qua cầu

Mùa sang
ướt giọt mưa ngâu
Bài thơ kỷ niệm
còn đâu...ơi tình
Bây giờ
mình vẫn là mình
Đêm đêm
một cánh hoa quỳnh
đơn côi.



Như Quỳnh 18.11.2011 05:59:29 (permalink)
0
Hóa đá ....





Em mang hồn thạch thảo
Anh đồi cát vàng mơ
Tình là những bài thơ
Bâng khuâng chiều hạ đỏ

Câu vần bay theo gió
Thầm thì giọt yêu thương
Mỏng mảnh như mai sương
Mà tình ta hóa đá

Cây mấy mùa thay lá
Mình mấy độ lìa xa
Còn không anh ngọt ngào
Dấu môi hôn ngày ấy

Bao giờ anh trở lại
Chung lối mộng đi về
Cho thơ bớt tái tê
Cho tình lên chút nắng ....

Hoa Quỳnh
huongtuyet274 18.11.2011 11:15:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Như Quỳnh

Hỏi ai



Hỏi ai
có dám đi cùng
Gập ghềnh  đá sỏi
vẫn chung bước đường
Nhạt tàn
một đoá quỳnh hương
Nhuỵ ôi hoa vỡ
bóng sương qua cầu

Mùa sang
ướt giọt mưa ngâu
Bài thơ kỷ niệm
còn đâu...ơi tình
Bây giờ
mình vẫn là mình
Đêm đêm
một cánh hoa quỳnh
đơn côi.





Câu thơ
lãng đãng bến đời
Dẫu đường đá sỏi
lòng người nào phai
Quỳnh hương
đang độ sương mai
Dễ nào tàn rũ ngọc đài tuyết trang

Đông về
nhụy đẫm đa mang
Tình phong thật kín
ngỡ ngàng...gió xuân
Nhân duyên
nặng gánh gian truân
Tình duyên
nặng nghĩa tương quần thiết tha

Đáp người
đáp gấm thêu hoa
Cô đơn
giũ lạnh nhạt nhòa phủi bay
Đêm nay
giấc trọn đêm nay
Cánh quỳnh
rực tỏa tình say đất trời!

Hươngtuyet274

Lâu rồi mới ghé thăm em!Chúc em và gia đình những gì tốt đẹp nhât!
Rdinh 18.11.2011 19:11:07 (permalink)
0
 
Hỏi ai



Hỏi ai
có dám đi cùng
Gập ghềnh  đá sỏi
vẫn chung bước đường
Nhạt tàn
một đoá quỳnh hương
Nhuỵ ôi hoa vỡ
bóng sương qua cầu

Mùa sang
ướt giọt mưa ngâu
Bài thơ kỷ niệm
còn đâu...ơi tình
Bây giờ
mình vẫn là mình
Đêm đêm
một cánh hoa quỳnh
đơn côi.




_____________________________

Hoa Quỳnh
 


Như Quỳnh 21.11.2011 09:18:52 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: Như Quỳnh

Hỏi ai



Hỏi ai
có dám đi cùng
Gập ghềnh  đá sỏi
vẫn chung bước đường
Nhạt tàn
một đoá quỳnh hương
Nhuỵ ôi hoa vỡ
bóng sương qua cầu

Mùa sang
ướt giọt mưa ngâu
Bài thơ kỷ niệm
còn đâu...ơi tình
Bây giờ
mình vẫn là mình
Đêm đêm
một cánh hoa quỳnh
đơn côi.





Câu thơ
lãng đãng bến đời
Dẫu đường đá sỏi
lòng người nào phai
Quỳnh hương
đang độ sương mai
Dễ nào tàn rũ ngọc đài tuyết trang

Đông về
nhụy đẫm đa mang
Tình phong thật kín
ngỡ ngàng...gió xuân
Nhân duyên
nặng gánh gian truân
Tình duyên
nặng nghĩa tương quần thiết tha

Đáp người
đáp gấm thêu hoa
Cô đơn
giũ lạnh nhạt nhòa phủi bay
Đêm nay
giấc trọn đêm nay
Cánh quỳnh
rực tỏa tình say đất trời!

Hươngtuyet274

Lâu rồi mới ghé thăm em!Chúc em và gia đình những gì tốt đẹp nhât!


Cảm ơn anh Hươngtuyet274 ghé ngang góc thơ nhỏ của Q và còn gửi tặng bài lục bát ngọt ngào nữa. Cuối tuần chúc anh vui cùng gia đình và dạt dào hồn thơ  anh nhá
Như Quỳnh 21.11.2011 09:21:17 (permalink)
0
Ơi người chưa gặp đã quen



Ơi người chưa gặp đã quen
Câu thơ bén chữ nợ duyên kiếp nào
Hái trăng ai bắc nhịp cầu
Trăng cong cong mộng lạc vào mơ hoa.

Ơi người chưa biết mặt nhau
Sao thương như đã từ xa xưa rồi
Tình như lạc giữa dòng đời
Nhờ thơ kết lại cho người gặp em.

Hoa Quỳnh
Rdinh 21.11.2011 22:02:48 (permalink)
0
 
Ơi người chưa gặp đã quen



Ơi người chưa gặp đã quen
Câu thơ bén chữ nợ duyên kiếp nào
Hái trăng ai bắc nhịp cầu
Trăng cong cong mộng lạc vào mơ hoa.

Ơi người chưa biết mặt nhau
Sao thương như đã từ xa xưa rồi
Tình như lạc giữa dòng đời
Nhờ thơ kết lại cho người gặp em.


Hoa Quỳnh
 
 
qua ngõ
 
Chiều nao qua ngõ nhà em
Ngồi bên khung cửa em len-lén nhìn
Nói gì ? Anh chỉ lặng thinh
Ơ kìa ! tim đập thình-thình bên trong
 
Đường về những xuyến-xao lòng
Mắt ai vương-vấn cho bồng-bột tim !
Thế rồi mỗi buổi hòang-hôn
Phất-phơ qua ngõ bồn-chồn não cân
 
Phải chăng ta đã thương thầm
Cái nhìn len-lén em ngầm tặng ta
Lang-thang một buổi chiều tà
Ngõ anh em dạo lướt qua... liếc vào
Nhìn nhau dạ những nao-nao
Chân em chững lại chung trao nụ cười
 
Chiều nay qua ngõ anh rồi
Hỏi tim em có bồi-hồi không em ?
Ngõ nào là ngõ tơ duyên
Mà sao chưa được gắn liền bước chân ?
 
R Đinh



Rdinh 24.11.2011 19:52:21 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8E9212D28E904CEAB74AED26219AEF1E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 02.12.2011 20:48:44 (permalink)
0
Nhân ngày Sinh-Nhật Như Quỳnh, RD có ít mía thương chúc NQ nhé

CHÚC MỪNG SINH-NHẬT NHƯ-QUỲNH

Nhớ chăng ngày tháng của em sinh
Phải tháng mười hai tạo dáng hình
Bà Mụ nặn khuôn người thục-nữ
Song thân đúc cốt đoá HOA QUỲNH
Em gieo bàng bạc vần thơ lụa
Anh đắm phiêu-du giấc mộng lành
Thương chúc khuôn trăng luôn thắm nét
Mừng ngày Sinh-nhật đượm thâm tình

R Đinh











<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 22:01:00 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 47 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9