Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 47 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 04.12.2011 20:55:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 

 
qua ngõ
 
Chiều nao qua ngõ nhà em
Ngồi bên khung cửa em len-lén nhìn
Nói gì ? Anh chỉ lặng thinh
Ơ kìa ! tim đập thình-thình bên trong
 
Đường về những xuyến-xao lòng
Mắt ai vương-vấn cho bồng-bột tim !
Thế rồi mỗi buổi hòang-hôn
Phất-phơ qua ngõ bồn-chồn não cân
 
Phải chăng ta đã thương thầm
Cái nhìn len-lén em ngầm tặng ta
Lang-thang một buổi chiều tà
Ngõ anh em dạo lướt qua... liếc vào
Nhìn nhau dạ những nao-nao
Chân em chững lại chung trao nụ cười
 
Chiều nay qua ngõ anh rồi
Hỏi tim em có bồi-hồi không em ?
Ngõ nào là ngõ tơ duyên
Mà sao chưa được gắn liền bước chân ?
 
R Đinh







Lạc bước phù vân

Từ ngày lạc bước phù vân
Cớ gì lòng cứ bâng khuâng
hỡi lòng
Phải chăng
vì áng thơ nồng
Hay chăng
người ấy dõi trông dáng huyền?

Nắng đâu
 mà nón che nghiêng
Mưa đâu
mà ngại ướt duyên áo dài
Bụi không
 sao chớp mắt nai
Thẹn thùng gì vậy
 hây hây má đào?

Đường về
 gần lắm không xa
Bước dăm ba bước
nao nao ngập ngừng
Người ta
 cứ muốn đi cùng
Còn em lại ngại
đâu từng
 đã quen!

Thuyền thơ nổi gió chông chênh
Duyên thơ biết có tình bền không anh?




Như Quỳnh 04.12.2011 21:08:58 (permalink)
0
Hình như

Thế rồi
thơ nhẹ vào mơ
 Đêm thu dìu dịu
 sương mờ giăng giăng.

 Hình như
 thấp thoáng rèm trăng
 Dáng anh hư ảo
xa xăm nói cười.

Trái tim bé bỏng
rối bời
Hình như...
em đã..
yêu rồi ...
hình như...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2011 21:10:45 bởi Như Quỳnh >
Rdinh 05.12.2011 04:09:37 (permalink)
0
qua ngõ
 
Chiều nao qua ngõ nhà em
Ngồi bên khung cửa em len-lén nhìn
Nói gì ? Anh chỉ lặng thinh
Ơ kìa ! tim đập thình-thình bên trong
 
Đường về những xuyến-xao lòng
Mắt ai vương-vấn cho bồng-bột tim !
Thế rồi mỗi buổi hòang-hôn
Phất-phơ qua ngõ bồn-chồn não cân
 
Phải chăng ta đã thương thầm
Cái nhìn len-lén em ngầm tặng ta
Lang-thang một buổi chiều tà
Ngõ anh em dạo lướt qua... liếc vào
Nhìn nhau dạ những nao-nao
Chân em chững lại chung trao nụ cười
 
Chiều nay qua ngõ anh rồi
Hỏi tim em có bồi-hồi không em ?
Ngõ nào là ngõ tơ duyên
Mà sao chưa được gắn liền bước chân ?
 
R Đinh

 
 
Lạc bước phù vân

Từ ngày lạc bước phù vân
Cớ gì lòng cứ bâng khuâng hỡi lòng
Phải chăng vì áng thơ nồng
Hay chăng người ấy dõi trông dáng huyền?

Nắng đâu mà nón che nghiêng
Mưa đâu mà ngại ướt duyên áo dài
Bụi không sao chớp mắt nai
Thẹn thùng gì vậy hây hây má đào?

Đường về gần lắm không xa
Bước dăm ba bước nao nao ngập ngừng
Người ta cứ muốn đi cùng
Còn em lại ngại đâu từng đã quen!

Thuyền thơ nổi gió chông chênh
Duyên thơ biết có tình bền không anh?

Hoa Quỳnh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AF4A5BF1DC814422B15A24B6B02434F8.jpg[/image]
 
 
MỘNG ĐÀO-NGUYÊN
 
Phù-vân trong cõi phù-vân
Đời sinh ta được mấy lần mộng-mơ
Phải chăng vì mối duyên thơ ?
Để cho bướm lạc vườn hoa rực mầu
 
Ơi người ! Chưa biết mặt nhau
Sao thương như đã từ xa xưa rồi
Tình như lạc giữa dòng đời
Nhờ thơ kết lại cho người gặp em !
                            Như-Quỳnh
 
Thẹn-thùng em nón che nghiêng
Vì - không mưa nắng - anh len-lén nhìn
Áo dài phơ-phất thêm duyên
Má đào em ửng... Đào-nguyên mộng gần... !
 
Ngập-ngừng chi những bước chân ?
Để anh thơ-thẩn, phân-vân... ngập-ngừng... !
 
Thuyền thơ dẫu có bão-bùng
Duyên thơ ít lắm... cả nghìn năm thôi !
 
R Đinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 04:37:33 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Như Quỳnh 07.12.2011 12:26:36 (permalink)
0
Nghìn năm , trăm năm


Nghìn năm
tình vẫn xa xôi
Nghìn năm
vẫn bóng đơn côi
đợi chờ

Người về
ngủ muộn trong thơ
Khúc ru tao ngộ
à ơi
chạnh lòng

Sao không
là giọt nắng hồng
Là xuân trảy hội
ấm nồng có nhau

Tình ơi
hư ảo chiêm bao
Anh ơi
bến đợi lao xao
thuyền về

Bao giờ thoát được đam mê
Tình đây với đó hẹn thề trăm năm

Dám nào ước đến nghìn năm
Trăm năm em ước trăm năm duyên mình

Hoa Quỳnh




Rdinh 09.12.2011 23:02:15 (permalink)
0
 
Nghìn năm , trăm năm


Nghìn năm
tình vẫn xa xôi
Nghìn năm
vẫn bóng đơn côi
đợi chờ

Người về
ngủ muộn trong thơ
Khúc ru tao ngộ
à ơi
chạnh lòng

Sao không
là giọt nắng hồng
Là xuân trảy hội
ấm nồng có nhau

Tình ơi
hư ảo chiêm bao
Anh ơi
bến đợi lao xao
thuyền về

Bao giờ thoát được đam mê
Tình đây với đó hẹn thề trăm năm

Dám nào ước đến nghìn năm
Trăm năm em ước trăm năm duyên mình

Hoa Quỳnh


HỎI  EM ?
 
Vẫn chờ một sớm bình-minh
Trăm năm em ước duyên mình thành đôi
Anh về tìm đá nung vôi
Cho trầu cau thắm lên cơi mẹ thầy
 
Em trời Đông, anh cõi Tây
Còn xa canh-cánh lòng lây-lất buồn
Mỗi khi nắng quái chiều hôm
Nhớ em một nỗi bồn-chồn trong tâm
 
Gởi lời qua một đôi vần
Nhờ thơ mà thấy em gần đêm-đêm
Tình này dẫu đến ngàn năm
Đứng ngồi thắc-thỏm, khi nằm chiêm-bao !
 
Sông Tương sóng nước dạt-dào
Thuyền tình ghé bến khi nao hỡi người...?...
 
R Đinh



Như Quỳnh 11.12.2011 21:22:35 (permalink)
0
Thuận theo ý gió

Sông Tương
bên lở bên bồi
Thuyền ai rẽ nước
 về xuôi
bến chờ.

Bao giờ
nở nụ hoa mơ
Cho con bươm bướm
lượn lờ
nợ duyên.

Thôi thì
 cánh cửa đào nguyên
Thuận theo ý gió
muộn phiền tan mưa

Thơ ngoan
gói chữ dạ thưa
Từ yêu
giữ lại cho vừa
nhớ nhung.

HQ








Rdinh 11.12.2011 22:50:33 (permalink)
0
 
Hình như

Thế rồi
thơ nhẹ vào mơ
Đêm thu dìu dịu
sương mờ giăng giăng.

Hình như
thấp thoáng rèm trăng
Dáng anh hư ảo
xa xăm nói cười.

Trái tim bé bỏng
rối bời
Hình như...
em đã..
yêu rồi ...
hình như...


_____________________________

Hoa Quỳnh
 
 
HÌNH NHƯ
 
Hình như
mơ lẩn trong thơ
Hình như chỉ gởi
sang nhà Q thôi
 
Hình như
Đông đã đến rồi
Tuyết rơi lả-tả
lạnh người hình như
 
Lạnh-lùng
ngấm cả vào thơ
Vần thơ anh cũng
hình như...
Yêu rồi
 
RDinh
Như Quỳnh 12.12.2011 21:21:07 (permalink)
0
Dường như

Dường như
mình vẫn xa xôi
Hai đầu nỗi nhớ
hư vô...
thế mà !

Trong mơ
em nụ quỳnh hoa
Còn anh
một mảnh trăng ngà xa xa

Đẩy đưa
lời ngọc ý ngà
Dệt bài thơ gấm
lụa là
tình yêu

Dường như
tim chẳng liêu xiêu
Dường như ai chối bỏ điều....
dường như

HQ








Rdinh 13.12.2011 22:45:11 (permalink)
0
 
Thuận theo ý gió

Sông Tương
bên lở bên bồi
Thuyền ai rẽ nước
về xuôi
bến chờ.

Bao giờ
nở nụ hoa mơ
Cho con bươm bướm
lượn lờ
nợ duyên.

Thôi thì
cánh cửa đào nguyên
Thuận theo ý gió
muộn phiền tan mưa

Thơ ngoan
gói chữ dạ thưa
Từ yêu
giữ lại cho vừa
nhớ nhung.

HQ


_____________________________

Hoa Quỳnh


Như Quỳnh 15.12.2011 19:37:58 (permalink)
0
Thuyền & Bến


Bến nghìn năm bến đợi
Thuyền nghìn năm lênh đênh
Tình ơi xa vời vợi
Mãi muôn trùng chông chênh

Sóng chập chùng sóng vỗ
Biển bạt ngàn khơi xa
Cuối chân trời xa đó
Bóng hoàng hôn nhạt nhoà

Cây mai vàng bến nước
Đã bao lần trổ hoa
Người đi quên hẹn ước
Đã mấy mùa xuân qua

HQ




Như Quỳnh 16.12.2011 10:17:42 (permalink)
0
Tóc mai



Tóc mai sợi vắn sợi dài
Một thời con gái trâm cài tóc mai.
Qua cầu ngọn gió khẽ lay
Bay tà áo lụa ai hoài ngó theo.

Tóc mai cột mối duyên thề
Trăm năm không đặng đi về lẻ loi
Đò ai khua mái chèo xuôi
Thuyền em ngược nước rối bời tóc mai.

Tơ hồng gói trả tình ai
Cắt ngang mấy lọn tóc dài thưở xưa
Cuối giêng trời đổ cơn mưa
Rưng rưng giọt lệ cho vừa vấn vương.
Rdinh 17.12.2011 21:56:37 (permalink)
0
 
Dường như

Dường như
mình vẫn xa xôi
Hai đầu nỗi nhớ
hư vô...
thế mà !

Trong mơ
em nụ quỳnh hoa
Còn anh
một mảnh trăng ngà xa xa

Đẩy đưa
lời ngọc ý ngà
Dệt bài thơ gấm
lụa là
tình yêu

Dường như
tim chẳng liêu xiêu
Dường như ai chối bỏ điều....
dường như

HQ


_____________________________

Hoa Quỳnh
 


Rdinh 19.12.2011 08:02:53 (permalink)
0
 
Tóc mai

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Một thời con gái trâm cài tóc mai.
Qua cầu ngọn gió khẽ lay
Bay tà áo lụa ai hoài ngó theo.

Tóc mai cột mối duyên thề
Trăm năm không đặng đi về lẻ loi
Đò ai khua mái chèo xuôi
Thuyền em ngược nước rối bời tóc mai.

Tơ hồng gói trả tình ai
Cắt ngang mấy lọn tóc dài thưở xưa
Cuối giêng trời đổ cơn mưa
Rưng rưng giọt lệ cho vừa vấn vương.

HQ


_____________________________

Hoa Quỳnh
 
 
TÓC  MAI
 
" Tóc em dài em cài bông hoa lý
Mỉm-mỉm em cười để ý anh thương "
 
Phải vì sợi tóc vấn-vương
Tóc mai ai thả theo đường gió bay
Còn thêm hoa giắt trâm cài
Để anh ngơ-ngẩn ngó hòai bước chân
 
Dáng em một nụ tầm xuân
Trăm năm mơ chuyện nợ-nần tơ duyên
Tóc mai có cột lời nguyền ?
Sao anh còn mãi neo thuyền bến sông !
 
Chờ em nay đã sang Đông
Em đi có thấy buốt lòng cho ai
Vì ai hay sợi tóc mai ?
Xa-xôi nỡ để u-hòai lòng nhau...!...
 
R Đinh


Như Quỳnh 20.12.2011 06:22:05 (permalink)
0
Tình tóc mai


Tóc mai dài một thời xưa con gái
Nắng tan trường sao anh lại bước theo
Học trò tình nhỏ trong veo
Hai con mắt liếc đường về hóa mơ

Gieo tình bằng những vần thơ
Nghe len lén nhớ vu vơ một người

Ngượng ngùng sợ chúng bạn cười
Làm lơ đâu dám trao lời yêu thương


Cây bông lý bên đường nở rộ
Ngắt một cành anh đợi em qua
Làm duyên thêm một nụ hoa
Tóc mai xinh lại mượt mà càng xinh


Chốn xưa trở lại một mình
Vẫn giàn bông lý rung rinh gió hè
Tóc mai em cột câu thề
Bóng người năm cũ sẽ về cùng em ?

HQ

Rdinh 20.12.2011 22:52:30 (permalink)
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/C73B15DFE8E442E4BD2DF4E5DF0C5EA4.gif[/image]
 
Nhân dịp Noel và Tết Dương-lịch
R Đinh mến chúc Như-Quỳnh và quý quyến
Một mùa Giáng-sinh và một năm mới :
 
AN - KHANG
 
                 HẠNH - PHÚC và
 
                       THỊNH - VƯỢNG
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 23:12:03 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 47 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9