Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 47 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 23.12.2011 11:17:40 (permalink)
0
Cảm ơn RDinh
Quỳnh cũng chúc RDinh một mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình
Chúc RDinh lúc nào cũng dạt dào thi phú

Như Quỳnh 23.12.2011 11:22:34 (permalink)
0
Vì anh

Vì anh khơi mạch nguồn thơ
em ngồi nhặt được vu vơ mấy lời
rơi rơi vần thả tiếng cười
nghiêng nghiêng vần lại ru hời tình ca

Vì anh chẳng phải vì ai
cùng em cạn chén nồng say ngọt ngào
câu thơ ngả mũ mời chào
dừng chân em lạc bước vào đường tơ

Vì anh em biết đợi chờ
biết ngong ngóng nhớ bến mơ hẹn hò
đừng anh, chớ lỡ chuyến đò
kẻo không em khóc lệ mờ ướt mi

HQ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 02:12:21 bởi Huyền Băng >
Rdinh 23.12.2011 22:47:09 (permalink)
0
 
Vì anh

Vì anh khơi mạch nguồn thơ
em ngồi nhặt được vu vơ mấy lời
rơi rơi vần thả tiếng cười
nghiêng nghiêng vần lại ru hời tình ca

Vì anh chẳng phải vì ai
cùng em cạn chén nồng say ngọt ngào
câu thơ ngả mũ mời chào
dừng chân em lạc bước vào đường tơ

Vì anh em biết đợi chờ
biết ngong ngóng nhớ bến mơ hẹn hò
đừng anh, chớ lỡ chuyến đò
kẻo không em khóc lệ mờ ướt mi

HQ




Rdinh 24.12.2011 20:10:37 (permalink)
0
 
Tình tóc mai


Tóc mai dài một thời xưa con gái
Nắng tan trường sao anh lại bước theo
Học trò tình nhỏ trong veo
Hai con mắt liếc đường về hóa mơ

Gieo tình bằng những vần thơ
Nghe len lén nhớ vu vơ một người

Ngượng ngùng sợ chúng bạn cười
Làm lơ đâu dám trao lời yêu thương


Cây bông lý bên đường nở rộ
Ngắt một cành anh đợi em qua
Làm duyên thêm một nụ hoa
Tóc mai xinh lại mượt mà càng xinh


Chốn xưa trở lại một mình
Vẫn giàn bông lý rung rinh gió hè
Tóc mai em cột câu thề
Bóng người năm cũ sẽ về cùng em ?

HQ


_____________________________

Hoa Quỳnh
 


Như Quỳnh 25.12.2011 09:13:34 (permalink)
0
Giáng sinh thiên hạ ăn ham, ăn gà còn mình Việt Nam thì mình cũng ăn món Việt thôi. Người ta ăn  nửa đêm còn mình thì ăn vào 7 giờ tối như mọi ngày .Em vào bếp



Noel


Noel em gói chả giò
nhân là một tá mộng mơ cuộn tròn
dầu yêu chiên nóng thật giòn
mời anh chấm sauce thương nồng ngọt môi

Noel em thổi chõ xôi
đường nhung nhớ đậu bồi hồi quyện chung
xôi này tên gọi trùng phùng
có dừa tao ngộ rắc trên cùng thơm thơm

Noel em nhóm bếp cơm
bập bùng ngọn lửa rạ rơm chúng mình
Mắm kho với cá ân tình
rau lưu luyến luộc  bóng hình có đôi

Hoa Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 10:49:46 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 26.12.2011 08:36:19 (permalink)
0
cung đàn lỗi nhịp tình mơ
duyên tơ không gặp câu thơ đượm sầu
giêng hai mà đổ mưa ngâu
chúng mình Ngưu Chức nhịp cầu gảy đôi


Hoa Quỳnh
Như Quỳnh 26.12.2011 08:40:54 (permalink)
0
Mình ên

Vì anh thơ mới khóc òa

giọt buồn giọt tủi tình là mơ hoa

vì anh chẳng phải vì ai

mời em rượu ngọt đậm đà rồi quên

buồn tênh thơ lại buồn tênh

mình ên em lại mình ên một mình


Hoa Quỳnh



#562
    Như Quỳnh 26.12.2011 09:40:01 (permalink)
    0
    Ai

    Ai người gỏ cửa giấc mơ
    trăng sao đi vắng cho thơ tự tình
    một đêm duyên nợ chúng mình
    nghìn năm vương vấn bóng hình xa xăm

    Ai người khuất bóng mù tăm
    ai còn  ở lại môi trầm đắng cay
    thời gian nhòa nhạt thơ phai
    con tim sao vẫn nhớ hoài thuở xưa

    Ai người nhốt nắng thả mưa
    ướt bài thơ lụa rèm thưa vẫn chờ
    tình ai gió thoảng hư vô
    mà sao em cứ ngu ngơ thế này.

    Hoa Quỳnh
    #563
      thuvan 26.12.2011 15:59:08 (permalink)
      0
      :)
      #564
        thuvan 26.12.2011 16:00:31 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Như Quỳnh

        Ai

        Ai người gỏ cửa giấc mơ
        trăng sao đi vắng cho thơ tự tình
        một đêm duyên nợ chúng mình
        nghìn năm vương vấn bóng hình xa xăm

        Ai người khuất bóng mù tăm
        ai còn  ở lại môi trầm đắng cay
        thời gian nhòa nhạt thơ phai
        con tim sao vẫn nhớ hoài thuở xưa

        Ai người nhốt nắng thả mưa
        ướt bài thơ lụa rèm thưa vẫn chờ
        tình ai gió thoảng hư vô
        mà sao em cứ ngu ngơ thế này.

        Hoa Quỳnh


        Ai người cứ mãi ngu ngơ
        Để người gõ cửa giấc mơ không về
        Ánh trăng trải, mái tóc thề
        Gió đêm mơn trớn môi kề nhẹ hôn

        Ai người nhung nhớ, bồn chồn
        Ai canh giấc ngủ trộm hôn môi mềm
        Ai làm nhung nhớ dày thêm
        Ai mang hơi ấm, êm đềm giấc mơ ...

        Thời gian mau quá không chờ
        Em về bên ấy, giấc mơ xa rồi
        Tình em? Gió thoảng thế thôi
        Tình ai xây đắp để rồi đắng cay.
        #565
          Rdinh 26.12.2011 20:11:26 (permalink)
          0
          cung đàn lỗi nhịp tình mơ
          duyên tơ không gặp câu thơ đượm sầu
          giêng hai mà đổ mưa ngâu
          chúng mình Ngưu Chức nhịp cầu gảy đôi


          Mình ên

          Vì anh thơ mới khóc òa

          giọt buồn giọt tủi tình là mơ hoa

          vì anh chẳng phải vì ai

          mời em rượu ngọt đậm đà rồi quên

          buồn tênh thơ lại buồn tênh

          mình ên em lại mình ên một mình


          Hoa Quỳnh

          _____________________________

          Hoa Quỳnh


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/918201056CAD44C7975FB526BD3510B3.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 20:12:56 bởi Rdinh >
          Attached Image(s)
          #566
            Rdinh 27.12.2011 10:00:12 (permalink)
            0
            Noel

            Noel em gói chả giò
            nhân tôm mộng thịt mơ cuộn tròn
            dầu yêu chiên nóng thật giòn
            mời anh chấm sauce thương nồng ngọt môi

            Noel em thổi chõ xôi
            đường nhung nhớ đậu bồi hồi quyện chung
            xôi này tên gọi trùng phùng
            có dừa tao ngộ rắc trên cùng thơm thơm

            Noel em nhóm bếp cơm
            bập bùng ngọn lửa rạ rơm chúng mình
            mắm kho với cá ân tình
            rau lưu luyến luộc bóng hình có đôi

            Hoa Quỳnh



            MÓN NGON NOEL

            Món ngon em có lòng mời
            Anh xin cảm-tạ vào ngồi cùng ăn
            Ăn chả giò dạ bâng-khuâng
            Sauce chẳng chấm... húp môi hồng mà ham

            Món xôi quả thực là ngon
            Đậu, dừa tao-ngộ chứa-chan cả lòng
            Dịp Noel ăn xôi trùng-phùng
            Được cùng chung đũa tâm-tình đôi ta

            Món cơm mới tuyệt đó nha
            Mắm kho, rau luộc đậm-đà tình quê
            Mỗi năm dịp Noel về
            Chúng mình hai đứa cận-kề mà vui ... !...

            R Đinh

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 09:44:14 bởi Rdinh >
            #567
              Rdinh 01.01.2012 19:38:56 (permalink)
              0
              Ai

              Ai người gõ cửa giấc mơ
              trăng sao đi vắng cho thơ tự tình
              một đêm duyên nợ chúng mình
              nghìn năm vương vấn bóng hình xa xăm

              Ai người khuất bóng mù tăm
              ai còn ở lại môi trầm đắng cay
              thời gian nhòa nhạt thơ phai
              con tim sao vẫn nhớ hoài thuở xưa

              Ai người nhốt nắng thả mưa
              ướt bài thơ lụa rèm thưa vẫn chờ
              tình ai gió thoảng hư vô
              mà sao em cứ ngu ngơ thế này.

              Hoa Quỳnh



              NGƯỜI YÊU TRONG TIẾNG THƠ

              Người yêu trong tiếng thơ
              Bao vần đợi vần chờ
              Khiến lòng tôi ngu-ngơ
              Khi tình còn chơ-vơ

              Người yêu trong tiếng thơ
              Cùng giao lời hẹn thề
              Bao giờ về sông quê
              Thỏa tình chung đam-mê

              Người yêu trong tiếng thơ
              Vần từ có nào xa
              Mà phương trời lê-thê
              Biết khi nào cận-kề

              Người yêu trong tiếng thơ
              Qua đi một mùa Hè
              Phượng hồng lả-tả rơi
              Biệt ly như tình tôi...!

              Người yêu trong tiếng thơ
              Nhớ chăng lời hẹn-hò
              Phải em sắp qua đò
              Mà anh vẫn còn mơ...!!!...

              R Đinh


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 19:40:29 bởi Rdinh >
              #568
                Như Quỳnh 04.01.2012 19:58:54 (permalink)
                0
                Xuân hồng




                Kìa anh,
                nắng đã lên rồi
                Bình mình trở giấc
                bồi hồi sương tan.
                Xinh xinh
                mấy khóm hoa vàng
                Lang thang
                mấy cụm mây ngàn lang thang.

                Kìa anh,
                gió nắn cung đàn
                Đong đưa lá hát
                dịu dàng à ơi.
                Trao nhau
                tình thắm duyên thơ
                Chờ nhau
                chiều mộng trăng mơ
                cùng chờ.

                Kìa anh,
                nhện mấy đường tơ
                Con đò xuôi ngược
                bến bờ hư không
                Buồn xưa
                nhè nhẹ tay buông
                Ngẩng lên cùng đón
                xuân hồng
                nhá anh.
                #569
                  Rdinh 07.01.2012 00:52:41 (permalink)
                  0
                  Xuân hồng

                  Kìa anh,
                  nắng đã lên rồi
                  Bình mình trở giấc
                  bồi hồi sương tan.
                  Xinh xinh
                  mấy khóm hoa vàng
                  Lang thang
                  mấy cụm mây ngàn lang thang.

                  Kìa anh,
                  gió nắn cung đàn
                  Đong đưa lá hát
                  dịu dàng à ơi.
                  Trao nhau
                  tình thắm duyên thơ
                  Chờ nhau
                  chiều mộng trăng mơ
                  cùng chờ.

                  Kìa anh,
                  nhện mấy đường tơ
                  Con đò xuôi ngược
                  bến bờ hư không
                  Buồn xưa
                  nhè nhẹ tay buông
                  Ngẩng lên cùng đón
                  xuân hồng
                  nhá anh.


                  Hoa Quỳnh
                   


                  #570
                    Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 47 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 700 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9