Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 47 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Rdinh 16.01.2012 18:27:14 (permalink)
0
Rất thật bên đời

Bỗng rót xuống đời mấy giọt thơ
Nghiêng nghiêng trăng rụng cõi mơ hồ
Êm êm cụm gió tình yêu thổi
Rối lọn tóc mềm ...em ngẩn ngơ


Bỗng từ ảo ảnh mờ sương khói
Thấp thoáng anh cười gọi khẽ tên
Ngường ngượng gót hài em cuống quýt
Dẫu là mộng mị ...dễ dầu quên.

Để sớm hôm nay tràn nắng ấm
Mùa đông len lén trốn đâu rồi
Tình xuân gõ cửa mừng tao ngộ
Rất thật bên đời ... bóng lứa đôi.

Hoa Quỳnh



MỘNG LẠC BÊN ĐỜI

Mưa bay lắc-thắc gợi hồn thơ
Lãng-tử còn mơ giấc hải-hồ
Lành-lạnh trong hồn nghe gió thổi
Tình riêng thắc-thỏm đến ngu-ngơ

Phiêu-lãng tàn Đông sương trắng đục
Mây mờ ảm-đạm gió ru êm
Em xa xa khuất mơ hồn lạc
Anh đợi muôn-trùng ... sao nỡ quên

Xác pháo đì-đùng lả-tả rơi
Xuân sang đã ghé đến bên đời
Mộng-mơ một giấc duyên kỳ-ngộ
Áo cưới em choàng anh sánh đôi !

R Đinh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/FC93F6B687F14B33A41CED5D70CC96A9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 18:28:18 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Như Quỳnh 17.01.2012 11:00:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Tân mùa thu lá bay

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau
*

Một người đi để một người buồn tha thiết
hết tháng 12 này thơ viết gửi ai xem?
anh đi rồi bỏ lại một mình em
thơ vò võ buồn rồi đổ bệnh

Bác sĩ phán thơ này đang bịn rịn
bệnh từ tâm nên uống thuốc chẳng xi nhê
muốn chữa khỏi phải có bóng anh về
khơi mạch thơ thành suối nguồn tuôn chảy

Phim mùa thu lá bay , lá bay đi mãi
còn anh thì xin hãy dừng chân
hết tháng 12 vẫn lưu luyến phù vân
cùng em gieo nụ cười để đón mừng năm mới




Hoa Quỳnh





Ký hợp đồng

Ký hợp đồng anh vào vai Dương Quá
Em Tiểu Long Nữ đẹp diễm lệ mỹ miều
Phim mình hay sao rạp vẫn tiêu điều
Sống hổng nổi thôi đành sang nghề khác

Em làm thơ còn anh thì soạn nhạc
Hết thu vàng đến tháng chạp rét run
Anh xuôi tây trốn tuyết giá lạnh lùng
Thì xin nhớ gom giùm em chút nắng

Chút nắng hồng vương trên nhành hoa trắng
Chỉ chút thôi hoa đã đủ hương ngà
Chút ý mơ cho vần thơ tha thướt
Cho tháng chạp về mà chẳng hạt sương sa

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh 17.01.2012 17:46:46 (permalink)
0
Đi phố mới về vội vào net múa thơ 

Cho xứng vợ xứng chồng




Em về Việt Nam thong dong ăn Tết
anh ở nhà cày hai jobs, thương sao
em mua quà tặng anh cái bóp
đến kỳ lương anh nhớ nhét vào.

Em về Việt Nam dạo quanh chợ Tết
thấy món gì cũng đẹp phát ham
mua bóp anh xong còn tiếc nuối
xinh quá chừng hà , màu đo đỏ ví đầm.


Ví đầm đỏ, áo đầm cũng đỏ
em diện vào đúng điệu ton sur ton
áo đầm đỏ anh tặng hôm sinh nhật  đó
chưa ví cầm tay làm em cũng buồn buồn.

Mua đi  há, chiếc ví đầm duyên dáng
bóp ví đi đôi cho xứng vợ xứng chồng
anh hai jobs, bóp nhét vào chưa hết
thì đưa em ,thất nghiệp ví ... trống không.


Hoa Quỳnh

Rdinh 18.01.2012 17:30:50 (permalink)
0
Đi phố mới về vội vào net múa thơ


Cho xứng vợ xứng chồng

Em về Việt Nam thong dong ăn Tết
anh ở nhà cày hai jobs, thương sao
em mua quà tặng anh cái bóp
đến kỳ lương anh nhớ nhét vào.

Em về Việt Nam dạo quanh chợ Tết
thấy món gì cũng đẹp phát ham
mua bóp anh xong còn tiếc nuối
xinh quá chừng hà , màu đo đỏ ví đầm.

Ví đầm đỏ, áo đầm cũng đỏ
em diện vào đúng điệu ton sur ton
áo đầm đỏ anh tặng hôm sinh nhật đó
chưa ví cầm tay làm em cũng buồn buồn.

Mua đi há, chiếc ví đầm duyên dáng
bóp ví đi đôi cho xứng vợ xứng chồng
anh hai jobs, bóp nhét vào chưa hết
thì đưa em ,thất nghiệp ví ... trống không.

Hoa Quỳnh



CÁI BÓP VỢ CHO

Nghe tin em mua anh cái bóp da
Để anh đựng tiền tiêu pha trong tháng
Cảm ơn em tấm chân tình vô-hạn
Nghĩa mặn nồng của tình bạn trăm năm

Lại vui thêm khi nghe mua ví đầm
Cho hợp với mầu áo đầm anh tặng
Nhưng em hãy ráng nghe lời anh dặn
Lỡ hàng TÀU ... có độc hại nhe em

Khi về đây qua đất Mỹ hải-quan
Liệu đủ tiêu-chuẩn thông qua cửa khẩu ?
Anh vẫn tin em là người cẩn-thận
Nhưng Việt nam hàng TÀU tràn ngập... anh lo !

Chúc em vui về Việt mua sắm đồ
Nhớ sơm-sớm về cùng anh em nhỉ
Em ở xa anh không người hủ-hỉ
Nhớ anh không ? Anh nhớ lắm em yêu ...!!! ...

R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 18:23:03 bởi Rdinh >
Như Quỳnh 19.01.2012 05:10:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh




CÁI BÓP VỢ CHO

Nghe tin em mua anh cái bóp da
Để anh đựng tiền tiêu pha trong tháng
Cảm ơn em tấm chân tình vô-hạn
Nghĩa mặn nồng của tình bạn trăm năm

Lại vui thêm khi nghe mua ví đầm
Cho hợp với mầu áo đầm anh tặng
Nhưng em hãy ráng nghe lời anh dặn
Lỡ hàng TÀU ... có độc hại nhe em

Khi về đây qua đất Mỹ hải-quan
Liệu đủ tiêu-chuẩn thông qua cửa khẩu ?
Anh vẫn tin em là người cẩn-thận
Nhưng Việt nam hàng TÀU tràn ngập... anh lo !

Chúc em vui về Việt mua sắm đồ
Nhớ sơm-sớm về cùng anh em nhỉ
Em ở xa anh không người hủ-hỉ
Nhớ anh không ? Anh nhớ lắm em yêu ...!!! ...

R Đinh



Bóp & Ví

Đúng thiệt là thần giao cách cảm
có khai đâu sao anh biết hàng Tàu
cái bóp anh mát đờ in Chái Nà
em đã giấu ngại anh chê độc hại

Em hà tiện, anh khen em mới phải
bóp nhét tiền chứ đâu phải đồ ăn
lo làm chi rồi tóc bạc da nhăn
sẽ không xứng với cô nàng áo đỏ

Còn nữa nè, kề tai nghe nói nhỏ
ví xinh xinh em mới tậu chiều qua
chính hiệu Coach chứ hổng phải thường nha
là quà biếu nhưng người ta đem bán

Em về Việt Nam mới chưa tròn tháng
chưa ăn đã thèm, chứ sắm đã tay
để khi nào em chơi chán hẳn hay
anh ráng cày gửi đô em xài nhé.

HQ

Rdinh 19.01.2012 17:40:30 (permalink)
0
Cho xứng vợ xứng chồng

Em về Việt Nam thong dong ăn Tết
anh ở nhà cày hai jobs, thương sao
em mua quà tặng anh cái bóp
đến kỳ lương anh nhớ nhét vào.

Em về Việt Nam dạo quanh chợ Tết
thấy món gì cũng đẹp phát ham
mua bóp anh xong còn tiếc nuối
xinh quá chừng hà , màu đo đỏ ví đầm.

Ví đầm đỏ, áo đầm cũng đỏ
em diện vào đúng điệu ton sur ton
áo đầm đỏ anh tặng hôm sinh nhật đó
chưa ví cầm tay làm em cũng buồn buồn.

Mua đi há, chiếc ví đầm duyên dáng
bóp ví đi đôi cho xứng vợ xứng chồng
anh hai jobs, bóp nhét vào chưa hết
thì đưa em ,thất nghiệp ví ... trống không.

Hoa Quỳnh



CÁI BÓP VỢ CHO

Nghe tin em mua anh cái bóp da
Để anh đựng tiền tiêu pha trong tháng
Cảm ơn em tấm chân tình vô-hạn
Nghĩa mặn nồng của tình bạn trăm năm

Lại vui thêm khi nghe mua ví đầm
Cho hợp với mầu áo đầm anh tặng
Nhưng em hãy ráng nghe lời anh dặn
Lỡ hàng TÀU ... có độc hại nhe em

Khi về đây qua đất Mỹ hải-quan
Liệu đủ tiêu-chuẩn thông qua cửa khẩu ?
Anh vẫn tin em là người cẩn-thận
Nhưng Việt nam hàng TÀU tràn ngập... anh lo !

Chúc em vui về Việt mua sắm đồ
Nhớ sơm-sớm về cùng anh em nhỉ
Em ở xa anh không người hủ-hỉ
Nhớ anh không ? Anh nhớ lắm em yêu ...!!! ...

R Đinh


Bóp & Ví

Đúng thiệt là thần giao cách cảm
có khai đâu sao anh biết hàng Tàu
cái bóp anh mát đờ in Chái Nà
em đã giấu ngại anh chê độc hại

Em hà tiện, anh khen em mới phải
bóp nhét tiền chứ đâu phải đồ ăn
lo làm chi rồi tóc bạc da nhăn
sẽ không xứng với cô nàng áo đỏ

Còn nữa nè, kề tai nghe nói nhỏ
ví xinh xinh em mới tậu chiều qua
chính hiệu Coach chứ hổng phải thường nha
là quà biếu nhưng người ta đem bán

Em về Việt Nam mới chưa tròn tháng
chưa ăn đã thèm, chứ sắm đã tay
để khi nào em chơi chán hẳn hay
anh ráng cày gửi đô em xài nhé.

HQ



VẪN THÍCH BÓP EM MUA

Anh chẳng muốn em tiêu pha hà-tiện
Miễn làm sao cho đúng chuyện chi tiêu
Của mua rồi đáng giá chẳng bao nhiêu
Nhưng vứt đi thì quả là phí-phạm

Bóp da Tàu chất mầu khi va chạm
Vào da người sẽ gây bệnh ung thư
Bao nhiêu tiền em cũng cứ bỏ đi
Đừng dùng tới mà có ngày bịnh hoạn

Cái bóp hàng trăm Đô (la) nào có đáng
Để cho ta trị bịnh cả tháng , năm...
Trên giường bịnh khi đã phải vào nằm
Món viện phí bán gia-tài không đủ

Em đừng buồn ... hãy nghe lời anh nhủ :
Dùng hàng Tàu là lãnh đủ ... nghe cưng !
Hàng Việt-nam sao em lại chẳng dùng
Không độc hại, rẻ tiền , nào kém đẹp...

Em mua sắm anh nào đâu hạn-hẹp
Vẫn lãnh tiền hai jobs để em tiêu
Nhớ em, phải nói anh nhớ rất nhiều
Cho anh gởi hôn em ngàn vạn cái !

R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 17:53:17 bởi Rdinh >
Như Quỳnh 20.01.2012 09:18:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh


VẪN THÍCH BÓP EM MUA

Anh chẳng muốn em tiêu pha hà-tiện
Miễn làm sao cho đúng chuyện chi tiêu
Của mua rồi đáng giá chẳng bao nhiêu
Nhưng vứt đi thì quả là phí-phạm

Bóp da Tàu chất mầu khi va chạm
Vào da người sẽ gây bệnh ung thư
Bao nhiêu tiền em cũng cứ bỏ đi
Đừng dùng tới mà có ngày bịnh hoạn

Cái bóp hàng trăm Đô (la) nào có đáng
Để cho ta trị bịnh cả tháng , năm...
Trên giường bịnh khi đã phải vào nằm
Món viện phí bán gia-tài không đủ

Em đừng buồn ... hãy nghe lời anh nhủ :
Dùng hàng Tàu là lãnh đủ ... nghe cưng !
Hàng Việt-nam sao em lại chẳng dùng
Không độc hại, rẻ tiền , nào kém đẹp...

Em mua sắm anh nào đâu hạn-hẹp
Vẫn lãnh tiền hai jobs để em tiêu
Nhớ em, phải nói anh nhớ rất nhiều
Cho anh gởi hôn em ngàn vạn cái !

R Đinh



Nhớ gửi tiền

Quà mua rồi vứt đi là phí phạm
Lại nhọc công em chọn tới chọn lui
Quà em tặng cả tấm lòng em đó
Anh không ưng làm em sẽ kém vui

Thôi cũng được bóp cho vào sọt rác
Chuyến này về chuyện quà cáp đừng mong
Còn ví em chính tông là hàng hiệu
Ví xinh xinh, em đẹp tựa đóa hồng

Đóa hồng này mỗi lần đi chơi phố
Có nhiều chàng cứ liếc mắt ngó theo
Hồng áo đỏ tung tăng cầm ví đỏ
Phố Sài Gòn ai đó đá lông nheo

Vui lắm anh Tết quê mình nhộn nhịp
Nắng rộn ràng hoa rực rỡ đua chen
Anh bên ấy còng lưng cày hai jobs
Em bên này vi vút, cấm anh ghen.

Anh nhớ em, nhớ gửi tiền luôn nhá
Mấy hổm rày xài quá lố phóng tay
Sáng mua sắm chiều cà phê cà pháo
Tối nhà hàng tiền không cánh nó bay.

Hoa Quỳnh


Rdinh 20.01.2012 19:58:53 (permalink)
0

Nhớ gửi tiền

Quà mua rồi vứt đi là phí phạm
Lại nhọc công em chọn tới chọn lui
Quà em tặng cả tấm lòng em đó
Anh không ưng làm em sẽ kém vui

Thôi cũng được bóp cho vào sọt rác
Chuyến này về chuyện quà cáp đừng mong
Còn ví em chính tông là hàng hiệu
Ví xinh xinh, em đẹp tựa đóa hồng

Đóa hồng này mỗi lần đi chơi phố
Có nhiều chàng cứ liếc mắt ngó theo
Hồng áo đỏ tung tăng cầm ví đỏ
Phố Sài Gòn ai đó đá lông nheo

Vui lắm anh Tết quê mình nhộn nhịp
Nắng rộn ràng hoa rực rỡ đua chen
Anh bên ấy còng lưng cày hai jobs
Em bên này vi vút, cấm anh ghen.

Anh nhớ em, nhớ gửi tiền luôn nhá
Mấy hổm rày xài quá lố phóng tay
Sáng mua sắm chiều cà phê cà pháo
Tối nhà hàng tiền không cánh nó bay.

HQ



GỞI NGƯỜI VỢ YÊU ÁO ĐỎ

Ơ hay ! Em nói sao hơi tí quấy !
Anh chẳng nghi em tầm bậy bao giờ
Biết em đứng-đắn ... nào có lẳng-lơ
Người và nết đẹp ... anh yêu quí lắm !

Anh vẫn thường khuyên em khi mua sắm
Tiền bạc em không cần đắn-đo nhiều
Anh làm ra , em cứ thả sức tiêu
Anh chẳng ngại đêm thâu cày hai jobs

Đôi chúng mình đừng tiếc chi cái bóp
Gây ung-thư ... vứt sọt rác là xong !
Em vẫn tươi, vẫn đẹp tựa hoa hồng
Đừng phụng-phịu, giận hờn trông xí nhá !

Credit Card em giữ trong ví đó
Cần chi đem cà máy rút tiền ra
Dùng tấm Card đó tiện biết bao là
Tiền đã gởi trong nhà băng đã có

Anh dặn kỹ khi đi đây, đi đó
Cướp giựt nhiều chớ sơ hở nhe em
Nơi vắng-vẻ còn gặp đứa lưu-manh
Hay làm nhục... xấu-xa thời son trẻ

Chúc em vui đi về luôn mạnh khoẻ
Để anh lo tròn phận-sự làm chồng
Thỏa bao ngày xa cách nhớ cùng mong
Đường ấm lạnh tình nồng chung hai đứa !

R Đinh
Như Quỳnh 20.01.2012 22:11:05 (permalink)
0
Xứng lứa vừa đôi

Ngày anh hai mươi, em tròn mười tuổi
chàng sinh viên và cô bé học trò
anh học năm hai, em chưa rời cấp một
có nằm mơ cũng chẳng thể hẹn hò.

Anh biết yêu lần đầu em còn nhỏ xíu
anh thích tóc dài, em cắt bum bê
anh viết thơ tình, em mê chơi banh đũa
ai mà ngờ thương nhau chứ, ngộ ghê.

Ngộ thiệt đó giống như phim viễn tưởng
ngôi sao tình yêu xẹt trúng trái tim mình
tám năm sau có chàng trai hai mươi tám
đứng ngẩn trông vời cô nàng mười tám xinh xinh.

Gió thời gian đã thổi em kịp lớn
gió cũng giúp anh ra dáng trưởng thành
để hôm nay khi gió mùa xuân tới
ngắm hai đứa chụp hình....
thiệt xứng lứa vừa đôi.

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh 23.01.2012 08:51:55 (permalink)
0
Ngày xuân khơi lại một chuyện tình đẹp có một cái kết tuyệt đẹp một happy weeding.

Tình Xuân



1
Anh biết bây giờ sắp hết đông
Mà sao anh cứ để em mong
Áo em tím biếc màu chung thuỷ
Em đợi anh về mãi đợi trông

2
Anh biết bây giờ sắp hết đông
Nhớ em áo tím với môi hồng
Mai vàng xuân chớm vừa qua ngõ
Là lúc anh về em biết không

3
Là lúc anh về thoả ước mong
Nắng hồng hay má của em hồng
Thẹn thùng ra đón ngoài đầu ngõ
Lạ lắm con tim cứ phập phồng

4
Lạ lắm tim anh cũng phập phồng
Thương ai năm tháng mãi chờ trông
Anh về hương ngát mùa xuân mới
Cho thắm môi thơm những nụ hồng

5
Anh đến bên đời, lặng gió đông
Tình mang nắng ấm ghé môi hồng
Mà sao em vẫn chừ e thẹn
Có phải... hay là... ấy nụ hôn

6
Đâu phải nụ hôn mà nụ hồng
Tặng em cho ấm những ngày đông
Nồng nàn anh đặt lên môi thắm
Em có nghe lòng rạo rực không

7
Thưa có, rằng em rạo rực lòng
Tình anh sưởi ấm những ngày đông
Hoa tình anh tặng vành môi thắm
Đẹp lắm xinh hơn những nụ hồng

8
Xuân sắp về rồi em biết không
Tàn đông nắng ấm gió xuân nồng
Anh về cho thắm làn môi nhớ  
Cho thỏa lòng ai khắc khoải mong

9
Khắc khoải tình em nỗi đợi mong
Đã tàn theo gió cuối mùa đông
Sáng nay thấp thoáng vườn xuân mới
Là dáng anh yêu bên khóm hồng

10
Anh về một sáng sớm đầu xuân
Ánh mắt ai kia ngân ngấn tròng
Hạnh phúc như từng cơn thác lũ
Khát khao cho thỏa tháng ngày mong

11
Vẫn dáng anh xưa, mái tóc bồng
Đôi hàng mi rậm mắt xanh trong
Tình yêu em đấy, vừa về đến
Hạnh phúc làm em ngây ngất lòng

12
Anh về cho nắng ấm ngày xuân
Đắm đuối môi thơm xao xuyến lòng
Xuân sắc thương ai ngày tháng đợi
Nỗi lòng khép kín nhớ thương mong

13
Và thế một ngày tươi sắc xuân
Có cô thiếu nữ bước theo chồng
Khăn voan áo lụa, hoa ngày cưới
Hạnh phúc làm cô má ửng hồng

14
Và thế một ngày tươi sắc xuân
Nhà ai tiếng pháo nổ đì đùng
Khăn voan áo lụa chân hài mới
Cô gái ngày xưa đi lấy chồng


Hoa Quỳnh - Lãng Tử Năm Xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 08:56:01 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 23.01.2012 08:57:55 (permalink)
0
Chuyện tình đẹp với cái kết đẹp đã bước sang trang đời mới.Ngày đầu tiên trong mùa xuân mới, mùng 1 Tết Nhâm Thìn em viết tặng cho chuyện tình đẹp một bài thơ với mong ước chuyện tình sẽ mãi mãi luôn đẹp như cái thuở ban đầu ...


Bài thơ tình lần đầu tiên em viết

Bài thơ tình lần đầu tiên em viết
khi con tim biết xao xuyến về anh
khi ngoài hiên trời giăng giăng mây trắng
nắng hồng hồng chồi lộc biếc xanh xanh.

Bài thơ tình lần đầu tiên em viết
khi xuân về mừng tuổi mới hai mươi
khi bâng khuâng hình như mình yêu đấy
chiều mùng hai cứ ngong ngóng một người

Bài thơ tình lần đầu tiên em viết
khi anh sang nhà chúc tết gia đình
tay run run rót chung trà mời khách
ngượng ngùng ghê sao anh cứ mải nhìn.

Bài thơ tình lần đầu tiên em viết
khi vườn yêu rộng cửa đón em vào
để từ ấy thơ và thơ nối tiếp
yêu kiếp này rồi cùng hẹn kiếp sau.

Hoa Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 08:59:02 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 23.01.2012 16:47:47 (permalink)
0

Gửi em đọc... có phân vân
Không mải em viết mấy vần trả anh

R Dinh



Ước Xuân



Gói thơ em cất để dành
gói thêm mấy lọn tơ mành tình mơ
giao thừa khai bút vu vơ
đầu xuân hái lộc cầu cho vuông tròn

Ước trời rớt giọt nắng hồng
xứ xa bớt tuyết mùa đông bớt buồn
Ước đời phơi phới hạnh thông
tâm an lạc lòng trắng trong vui vầy

Ước bài thơ đó thơ đây
ngây ngô con chữ chờ ai xếp vần
Ước tình đừng dỗi đừng hờn
vẫn ngoan như thuở mới lần làm quen

Ước dầu không nợ cũng duyên
cũng chung lối nhỏ đào nguyên đã từng
Ước bao lời chúc câu mừng
mong người phương đó tưng bừng xuân sang


Hoa Quỳnh

Rdinh 23.01.2012 18:42:41 (permalink)
0
Ước Xuân

Gói thơ em cất để dành
gói thêm mấy lọn tơ mành tình mơ
giao thừa khai bút vu vơ
đầu xuân hái lộc cầu cho vuông tròn

Ước trời rớt giọt nắng hồng
xứ xa bớt tuyết mùa đông bớt buồn
Ước đời phơi phới hạnh thông
tâm an lạc lòng trắng trong vui vầy

Ước bài thơ đó thơ đây
ngây ngô con chữ chờ ai xếp vần
Ước tình đừng dỗi đừng hờn
vẫn ngoan như thuở mới lần làm quen

Ước dầu không nợ cũng duyên
cũng chung lối nhỏ đào nguyên đã từng
Ước bao lời chúc câu mừng
mong người phương đó tưng bừng xuân sang


Hoa Quỳnh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1DED6F87F5C74314BAC3D8F96B04EC01.jpg[/image]
Attached Image(s)
Như Quỳnh 24.01.2012 20:12:06 (permalink)
0
Hôm nay Tết





Hình như ngoài kia Tết
cô nhỏ đã hay chưa?!
Trời đâu rớt giọt mưa
nắng lung linh ngoài ngõ.


Bâng khuâng anh gọi gió
cho anh gửi ít lời
 nhắn cô nhỏ anh mời
ngoài sân ngàn hoa thắm.

 Nhỏ ơi ra mà ngắm
rực rỡ cánh mai vàng
dịu dàng đóa hoàng lan
nồng nàn hương thược dược.


Cô nhỏ ơi anh ước
khi anh hỏi: ... Đi chơi?!
chúm chím cô nhỏ cười:
_Được mà... hôm nay Tết...

Hoa Quỳnh


Như Quỳnh 24.01.2012 21:21:21 (permalink)
0
Xuân Bất Tử


Nhờ có anh mùa đông hồng nắng ửng
Mùa thu vàng ngọt hương cốm xa bay
Hạ chần chừ nấn ná níu bờ vai
Gửi trả em vàng hoa xuân rực rỡ.



Tháng mười hai, bên anh, dịu dàng gió thổi
Tháng tư về, trời chẳng nắng bỏng da
Đêm tháng tám thoảng dăm trận mưa rào
Đêm mát dịu ngỡ giao thừa đón Tết.


Từ có anh, bốn mùa cùng thêu dệt
Tháng năm dài đan kết chuỗi thương yêu
Em bên anh mỗi sáng sáng chiều chiều
Tình nống ấm trọn mùa xuân bất tử.


Hoa Quỳnh
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 47 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9