Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 47 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 700 bài trong đề mục
huongtuyet274 14.12.2007 10:41:09 (permalink)
0
        VU VƠ!
Tôi gửi hồn tôi đến phương trời lạ
Mang ánh bình minh còn đọng hơi sương
Em tinh khiết như quỳnh hương mới nở
Gom trong lòng tôi những cảm xúc mến thương!
#61
    Như Quỳnh 14.12.2007 19:31:23 (permalink)
    0
    Em chạm vào tuổi 22

    Hoa Quỳnh



    Hãy giúp em anh nhé ,
    Giúp em khẽ với tay
    Chạm vào tuổi hai hai
    Đời đẹp như tranh vẽ

    Giúp em chạm nhè nhẹ
    Đóa hoa hồng tình yêu
    Bình yên những buổi chiều
    Anh về , xua nỗi nhớ

    Chạm vào lòng con phố
    Đêm tự tình dưới trăng
    Nụ hôn anh nồng nàn
    Ngọt ngào như vị mật

    Chạm vào những nốt nhạc
    Khúc tình ca , anh trao
    Trái tim hồng xuyến xao
    Anh , tình yêu em đấy

    Hãy giúp em như vậy
    Được không , người em thương
    Để tình mãi luyến vương
    Đôi ta hoài năm tháng ....

    Sẽ một ngày , chóng vánh
    Tuổi hai hai vụt qua
    Tình yêu vẫn thăng hoa
    Anh vẫn còn đứng lại

    Bên đời em mãi mãi
    Anh đồng ý không anh
    Tình ta mãi thiên thanh
    Giúp giùm em , anh nhé ....

    _________________
    #62
      Như Quỳnh 15.12.2007 07:12:16 (permalink)
      0
      Bố bảo , ráng học tạo nền tảng cho tri thức .... Mẹ dặn ,vén khéo tạo đức tính người phụ nữ ... Bàn tay và khối óc sẽ tạo cho em mọi điều ... Nhưng tình yêu ... tình yêu em nào một mình tạo được .... em ngồi đấy ... đợi chờ ... như nàng công chúa ngủ trong trong rừng chờ nụ hôn hoàng tử ... Và một hôm anh đến tặng em nụ tầm xuân tình yêu ... để từ nay bóng đời em xin nương mãi bến bờ anh

      NƯƠNG VÀO ANH ....

      Hoa Quỳnh

      Tia nắng hồng nương ngả bóng mặt trời
      Trắng mây bay nương theo chiều ngọn gió
      Bài thơ tình nương vào từng con chữ
      Cho bóng đời em
      Nương mãi bến bờ anh

      Một nụ quỳnh e ấp nhụy đêm thanh
      Mong ánh trăng nghiêng trao tình vời vợi
      Chẳng mộng mơ , nào đâu là huyền thoại
      Đêm kề đêm
      Khăng khít mối duyên lành

      Bình minh lên , vườn tình lá tươi xanh
      Thật dịu dàng , hoa chờ anh bẻ nhánh
      Mãi một đời tình đôi chim liền cánh
      Nương vào anh
      Em hạnh phúc dường bao


      #63
        Như Quỳnh 16.12.2007 06:59:07 (permalink)
        0
        ĐÔNG ỬNG

        Hoa Quỳnh

        Anh hái hoa hồng trong trái tim
        Tặng em , một nửa mãi anh tìm
        Gặp được em rồi , đông ửng nắng
        Trời cao liền cánh một đôi chim
        #64
          Ngô Thiên Tú 16.12.2007 07:17:20 (permalink)
          0
          Mừng gặp NQ và HT ở đây hôm nào Tú vào phá
          chúc luôn vui 
          #65
            Như Quỳnh 16.12.2007 15:54:02 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

            Mừng gặp NQ và HT ở đây hôm nào Tú vào phá
            chúc luôn vui 


            " Công chúa " Quỳnh cũng mừng ghê lắm khi được gặp huynh ở đây ( từ công chúa là do huynh gọi đó à nha , ko phải em tự xưng đâu mà )... Chúc huynh mãi vui nha
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 15:55:37 bởi Như Quỳnh >
            #66
              Như Quỳnh 16.12.2007 15:59:03 (permalink)
              0
              BÀN TAY EM

              Hoa Quỳnh



              Đôi bàn tay
              Tuổi học trò con gái
              Mãi suốt ngày nắn nót viết vần thơ
              Đôi bàn tay lược chảy tóc huyền mơ
              Cầm chiếc gương nghiêng đầu soi mắt biếc

              Đôi tay ấy
              Một ngày đeo nhẫn ngọc
              Bước theo chồng trong ngày lễ vu quy
              Đêm không còn thao thức học bài thi
              Mà đôi tay tập đưa nôi con ngủ

              Thật dịu dàng
              Tay kéo chăn ấp ủ
              Để cho chồng say giấc mộng đêm đêm
              Đôi tay em với mười ngón thon mềm
              Biết vào bếp thổi nồi cơm kho cá

              Hỏi đôi tay
              Có buồn không ... vất vả
              Không đâu mà ,hai đứa nguyện bạc đầu
              Mãi một đời tình gắn bó cùng nhau
              Thì có chi đâu , nhọc nhằn đôi chút

              Đôi bàn tay sẽ vun trồng hạnh phúc
              Cho vườn yêu đôi lứa mãi hương hoa ...
              #67
                Như Quỳnh 18.12.2007 14:53:23 (permalink)
                0
                LỖI HẸN
                 
                Hoa Quỳnh 

                 Nếu lỡ mai nầy anh lỗi hẹn
                Chiều vàng cánh lá khóc bên hiên
                Xa rồi bướm trắng khung trời mộng
                Em ắt ngàn thương , đẫm muộn phiền
                 
                Mà cũng đã từng anh lỗi hẹn
                Tình yêu hoa bướm chẳng trăm năm
                Một thoáng bến đời vui phút chốc
                Tàn mơ ... nhớ lắm bóng xa xăm
                 
                Em sợ anh thêm lần lỗi hẹn
                Rời tay , trăng mẻ khuyết trên đầu
                Thiếu đi một mảnh ,trăng lành lạnh
                Thơ lụa ngày xưa sẽ nát nhàu
                 
                Anh có vì nhau đừng lỗi hẹn
                Cùng em chắp lại mảnh trăng rơi
                Đêm thu sẽ đẹp như huyền thoại
                Câu kết bài thơ hẳn tuyệt vời
                 
                #68
                  Như Quỳnh 19.12.2007 10:51:59 (permalink)
                  0
                  MƠ HOA
                   
                  Hoa Quỳnh 

                   Giọt sương đẫm cánh hoa ngà
                  Hương trinh quyện gió đậm đà ... tình vương
                  Người thương xa lắm ngàn phương
                  Miên man cõi nhớ lạc đường...trăng xa
                  Bao chừ khoác áo lụa là
                  Tay bưng chén rượu khay trà..mời anh
                  Trời xanh xanh , biển xanh xanh
                  Hồng hồng giọt nắng trên mành... mơ hoa
                  Ru em tình ngủ ơi à
                  Dài tay níu lại xin là...của nhau
                  Ru anh tròn giấc chiêm bao
                  Đêm huyền mộng mị gối đầu... nồng say
                   
                   
                  #69
                    Như Quỳnh 21.12.2007 12:47:12 (permalink)
                    0
                    TÌNH THƠ LÃNG MẠN

                    Hoa Quỳnh


                    Là thi sĩ anh đâu phải mùa thu

                    Sao chiều vàng anh nhuộm em sầu úa
                    Một lần thôi anh xin đừng do dự
                    Gói vào thơ nụ hôn nhớ trao nhau

                    Tình yêu anh đâu có phải tình đầu
                    Sao tim em khắc hằn sâu kỷ niệm
                    Một lần thôi ngắt nụ hoa tim tím
                    Ướp vào thơ thoảng hương gió bạt ngàn

                    Là thi sĩ anh đâu phải nắng vàng
                    Nên hạ buồn trắng cả những cơn mưa
                    Một lần thôi ngược hướng lại vườn xưa
                    Nơi bên vắng hai đứa mình hò hẹn

                    Tình yêu anh phủ thơ em thèn thẹn
                    Mắt môi hồng em len lén ...Dạ yêu
                    Một lần thôi em đâu dám xin nhiều
                    Hãy giả vờ ...Ừ thì anh cũng thế !

                    Chỉ một lần rồi thôi , nghìn năm sau có lẽ
                    Chả bao giờ em phiền đến thơ anh
                    Bởi có khi nào rừng thu trải lá xanh
                    Và có khi nào trong tim anh em hiện diện

                    Là thi sĩ , tình thơ không miên viễn
                    Thoảng qua đời gió thổi mây ngàn bay
                    Em hiểu mà đâu nào dám trách ai
                    Chỉ xin anh tội giùm em...lãng mạn

                    #70
                      BĂNG NGUYỆT 22.12.2007 16:30:00 (permalink)
                      0
                      Hình như hôm nay sinh nhật Như Quỳnh há....chúc Quỳnh luôn rạng rỡ và hạnh phúc với tình yêu của những người thân yêu nhất nha....
                       
                      Tình thơ lãng mạn có vẻ mâu thuẫn NQ nhỉ...
                       
                      Hương quỳnh vẫn ngát đêm trăng
                       
                       
                      Từ đó hai ta cách biệt rồi
                      Đời là bể đắng lắm sầu ơi,
                      Ngày trông hoa nở thương tình vắng
                      Đêm ngắm trăng sao...nhớ nụ cười
                       
                      Ai thưởng hương quỳnh đêm trăng sáng
                      Ai vịnh thi say buổi hôn hoàng
                      Lãng mạn trời thơ còn y vẹn,
                      Chia tay vương vướng  giọt lệ tràn...
                       
                      Nhớ nhau chỉ để trong lòng vậy
                      Hoài niệm như là ánh trăng tan
                      Thơ cứ thăng hoa thu nẻo ấy
                      Hà thành sụp đổ đoạn đường ngang...
                       
                      Thơ rối như lòng...sóng mênh mang...
                      Như quỳnh...
                      hương vẫn ngát toả lan....


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/53A01438728D40FFB7E79CF859290399.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #71
                        vũkimThanh 22.12.2007 18:29:05 (permalink)
                        0
                        Thân chúc thi hữu Như Quỳnh  và gia đình chào đón đêm giáng sinh an lành và năm mới 2008 an khang , thịnh vượng , tràn đầy  hạnh phúc .Chúc sinh nhật vui vẻ tuyệt vời và mọi sự như ý .
                         
                        Thân ái vũ kim Thanh
                         
                        #72
                          huongtuyet274 22.12.2007 22:47:30 (permalink)
                          0
                          Xin lỗi vì không biết SN cua QUỲnh nha! Chúc hạnh phúc....Đền nhé!
                           
                          Bởi vì không biết ngày này
                          Đóa hoa Quỳnh nở lặng say đắm lòng
                          Nên thôi đừng trách đừng trông
                          Xin đền lời chúc cho nồng tình thâm
                          Chúc người thêm một tuổi trầm
                          Vẹn nguyên hoang dại âm thầm tỏa hương
                          Chúc người trên vạn nẻo đường
                          Hạnh duyên bền chí dặm trường thành danh
                          Chúc cho còn những ngày xanh
                          Nụ cười vẫn vẹn an lành trên môi
                          Chúc cho người sẽ có đôi
                          Không con hờ hững lặng trôi một mình
                          Chúc cho một sớm bình minh
                          Vẫn còn thoang thoảng hương tình ngất ngây
                          Và thôi xin chúc sau này
                          Tương lai rạng rỡ vận may mỉm cười
                           
                          ...Chúc người luôn trẻ, khoẻ, tươi!
                           
                          Happy Birthday!
                          #73
                            Như Quỳnh 23.12.2007 08:27:00 (permalink)
                            0
                            Ngày sinh nhật của em ... Em rất cảm động ...Em xin cảm ơn tất cả các anh chị các thi hữu ...

                            Em xin chúc mọi thành viên của VNTQ một mùa giáng sinh thật đẹp một năm mới an lành và hạnh phúc 
                            #74
                              Như Quỳnh 23.12.2007 08:32:00 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



                              Tình thơ lãng mạn có vẻ mâu thuẫn NQ nhỉ...

                              Hương quỳnh vẫn ngát đêm trăng
                               
                               
                              Từ đó hai ta cách biệt rồi
                              Đời là bể đắng lắm sầu ơi,
                              Ngày trông hoa nở thương tình vắng
                              Đêm ngắm trăng sao...nhớ nụ cười
                               
                              Ai thưởng hương quỳnh đêm trăng sáng
                              Ai vịnh thi say buổi hôn hoàng
                              Lãng mạn trời thơ còn y vẹn,
                              Chia tay vương vướng  giọt lệ tràn...
                               
                              Nhớ nhau chỉ để trong lòng vậy
                              Hoài niệm như là ánh trăng tan
                              Thơ cứ thăng hoa thu nẻo ấy
                              Hà thành sụp đổ đoạn đường ngang...
                               
                              Thơ rối như lòng...sóng mênh mang...
                              Như quỳnh...
                              hương vẫn ngát toả lan....




                              Tình thơ lãng mạn thì chỉ thoảng qua đời một thoáng vu vơ , sis nhỉ.... Hương Quỳnh vẫn ngát đêm trăng....

                              Vẫn bờ vai vương hương hoài suối tóc .... Mãi một đời tình mãi ngất ngây hương
                               
                              HƯƠNG QUỲNH VƯƠNG VƯƠNG MÃI BỜ VAI

                              Hoa Quỳnh

                               
                              Gió thu sang cho lá vàng rơi rụng
                              Tiết đông về lành lạnh quá không anh ?
                              Mong thật nhiều thời gian hỡi qua nhanh
                              Một sớm mai ngỡ ngàng xuân bên cửa
                               
                               
                              Cho hai mình từ nay là một nửa
                              Dựa vào nhau tình quyện chặt trăm năm
                              Bờ vai anh chiếc gối tựa em nằm
                              Anh có thấy đời bình yên hạnh phúc
                               
                               
                              Em vui lắm , tình yêu đầu duy nhất
                              Em đã yêu và cũng đã được yêu
                              Còn ước chi _ Em chẳng ước chi nhiều
                              Chỉ mong sao hương quỳnh ngan ngát mãi
                               
                               
                              Không mỏng manh
                              Tình ngất ngây ngày tháng
                              Không úa tàn
                              Hương tóc mãi bờ vai ....
                               


                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 47 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 700 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9