Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 47 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 23.12.2007 08:38:19 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

Xin lỗi vì không biết SN cua QUỲnh nha! Chúc hạnh phúc....Đền nhé!

Bởi vì không biết ngày này
Đóa hoa Quỳnh nở lặng say đắm lòng
Nên thôi đừng trách đừng trông
Xin đền lời chúc cho nồng tình thâm
Chúc người thêm một tuổi trầm
Vẹn nguyên hoang dại âm thầm tỏa hương
Chúc người trên vạn nẻo đường
Hạnh duyên bền chí dặm trường thành danh
Chúc cho còn những ngày xanh
Nụ cười vẫn vẹn an lành trên môi
Chúc cho người sẽ có đôi
Không con hờ hững lặng trôi một mình
Chúc cho một sớm bình minh
Vẫn còn thoang thoảng hương tình ngất ngây
Và thôi xin chúc sau này
Tương lai rạng rỡ vận may mỉm cười

...Chúc người luôn trẻ, khoẻ, tươi!

Happy Birthday!


Cảm ơn Hương Tuyet ,xin cảm ơn bài thơ chúc mừng sinh nhật của anh tặng Quỳnh... Một bài thơ Quỳnh làm cho ngày sinh nhật năm vừa qua ...

Bài thơ mừng sinh nhật và năm mới 2007
 

 
VÀO ĐỜI

Hoa Quỳnh

Lung linh lung linh màu hồng ngọn nến
Tuổi vào đời em đẹp quá đi thôi
Cảm ơn anh những gì anh mang đến
Thật tuyệt vời nụ cười thắm trên môi
 
Đầu tháng chạp mai vàng ngoài đầu ngõ
Đã trở mình đâm nụ nở đầy hoa
Mẹ bông đùa : _Cành mai nôn Tết đó
Sang xuân rồi con gái ... dâu người ta
 
Qua bên nớ ... phải biết vâng biết dạ
Thổi nồi cơm không được mộng cùng mơ
Cô dâu mới chắc lắm điều xa lạ
Ráng vẹn toàn kẻo bị trách ngu ngơ
 
Bàn tay em búp măng ngà thon nhỏ
Trót yêu rồi đành phải cố gắng thôi
Tuổi hai hai xin giã từ sách vở
Về nhà anh làm nội trợ ... eo ôi ...

#76
    Như Quỳnh 23.12.2007 08:42:00 (permalink)
    0
    MẸ CON

    Hoa Quỳnh

    Con ...
    yêu mùa đông giá
    Sinh nhật tháng mười hai
    Tóc dài chấm ngang vai
    Vừa tầm cho con búi ...

    Mẹ ...
    đằng sau lúi húi
    Thịnh soạn bữa cơm chiều
    Thương con gái thật nhiều
    Mẹ yêu của con đấy ...

    Con hỏi ...
    đông năm ấy
    Thuở con mới lọt lòng
    Trời có lạnh lắm không ?
    Đời con giờ ấm lạ ....

    Mẹ ...
    thổi vạt nắng hạ
    Cho má con ửng hồng
    Mẹ rót chút xuân nồng
    Duyên tình con hạnh phúc ...

    Mẹ ơi ...
    con nói thật
    Ngồi cả buổi mộng mơ
    Trăn trở ngàn câu thơ
    Về tình yêu đôi lứa ...

    Con
    cứ hoài lần lựa
    Ngày lại qua dần ngày
    Chẳng viết nổi một bài
    Riêng dành trao tặng mẹ

    Mẹ ...
    mỉm cười nhè nhẹ
    Chỉ cần con được vui
    Ánh mắt con rạng ngời
    Là quà tặng vô giá ...

    Của con ...con gái ơi ....

    #77
      Nguyên Đỗ 24.12.2007 02:19:00 (permalink)
      0
      Mến Chúc Nhà Thơ Như Quỳnh và Gia Đình
      Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
      Một Năm Mới Hạnh Phúc

      Nguyên Đỗ


      MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR





      #78
        Như Quỳnh 27.12.2007 07:29:30 (permalink)
        0
        Quỳnh chân thành cảm ơn anh NGUYÊN ĐỖ và xin kính chúc anh một năm mới an lành , suối nguồn thơ luôn mãi tuôn chảy dạt dào để mọi người được thưởng thức 
        #79
          Như Quỳnh 27.12.2007 07:31:49 (permalink)
          0
          Hai Trái Tim Nho Nhỏ
          Hoa Quỳnh


          Trái tim anh , nó cứ hoài nhỏ bé
          Thì tim em cũng có lớn bao nhiêu
          Một nắm tay , tim nhỏ xíu nhỏ xiu
          Đủ để anh cất vừa tim em đó

          Chỉ là em , mà không thừa góc nhỏ
          Dành cô nào nữa cả , nhớ chưa anh
          Dòng thời gian dẫu là có trôi nhanh
          Thì tim em vẫn trong lòng tim anh mãi

          Thuở học trò , yêu rồi mà ngần ngại
          Chiều cuối tuần , thứ bảy hẹn đi chơi
          Ngượng ngượng là , cứ sợ chúng bạn cười
          Em đi trước nhá , anh đằng sau nối gót

          Còn bây giờ se tơ hồng chỉ cột
          Phố đông người , anh nhẹ siết eo thon
          Bước bên nhau , em níu lấy tay chồng
          Nghe hạnh phúc đong đầy từng khoảnh khắc

          Mai sau nầy dù pha sương tóc bạc
          Hai trái tim cũng chỉ nhỏ vậy thôi
          Đủ cất gọn duy nhất ảnh một người
          Không đổi thay , không người thứ hai nào anh nhá

          r
          Đã chuyển vào TV Trang Thơ

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 13:43:36 bởi Nguyên Đỗ >
          #80
            Như Quỳnh 28.12.2007 12:34:19 (permalink)
            0
            MÌNH

            Mình ơi
            Gió chiều nay trở rét
            Ở Sài Gòn em cảm nhận mùa đông
            Băn khoăn hỏi giờ nầy Hà Nội buốt
            Mình có khoác khăn choàng khi ra phố hay không ?

            Mình ơi
            Bữa cơm chiều đã dọn
            Không thịnh soạn chi đâu nhưng là món mình ưa
            Em loay hoay bổ thêm một trái dưa
            Dưa hấu đỏ như tình ta dành cho nhau vậy đó

            Thế mà
            Chỉ có một mình em thôi
            Hai bát cơm , hai đôi đũa , một người
            Mình xa lắm , Hà Nội xa Sài Gòn chi lắm
            Để em buồn , em nhớ quá ... mình ơi


            Mình ơi Hà Nội mùa nầy đang trở rét ... Mình nhớ cài khuy áo nhỡ phong phanh

            r
            Đã chuyển vào TV Trang Thơ

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 13:45:51 bởi Nguyên Đỗ >
            #81
              Như Quỳnh 30.12.2007 09:57:32 (permalink)
              0
              Em gọi tình...Mình ơi

              Hoa Quỳnh


              Em đi qua chuyến đò

              Sông xuôi dòng chảy mãi
              Gửi thời con gái lại
              Em chào nhé mộng mơ

              Thôi không còn vu vơ
              Bài thơ tình mực tím
              Một thuở nào tóc bím
              Cắn ơ hờ vành môi

              Xuân nồng đến đây rồi
              Tình yêu sang trang mới
              Rộn ràng hoa ngày cưới
              Cô dâu trẻ thẹn thùng

              Và khe khẽ ngập ngừng
              Cất tiếng chào nho nhỏ
              Lời thoảng trong làn gió
              Em gọi tình....mình ơi....

              r
              Đã chuyển vào TV Trang Thơ

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 13:39:11 bởi Nguyên Đỗ >
              #82
                Như Quỳnh 31.12.2007 13:19:29 (permalink)
                0
                CHIỀU BÊN NGÔI NHÀ NHỎ ...


                Hoa Quỳnh



                Ngày dần buông
                Hoàng hôn chênh chếch nắng hiên thềm
                Về đi anh _ Về bên em
                Ngôi nhà nhỏ có hoa vàng thảm cỏ
                Môi em mềm như bờ cỏ nhung tơ
                Môi em thơm hương vàng hoa trong gió
                Về bên em _ Bên tình yêu anh đó ....

                Chờ anh về _Em nở nụ cười tươi
                Chờ anh về _Em lau hộ giọt mồ hôi trên trán
                Dịu xoa anh nỗi nhọc nhằn vất vả
                Ngại ngần chi _ Bờ vai em xin anh cứ ngả
                Để thật khe khẽ dịu dàng
                Em
                Hát ru anh ngủ
                Bình yên
                #83
                  huongtuyet274 31.12.2007 16:18:52 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Như Quỳnh

                  CHIỀU BÊN NGÔI NHÀ NHỎ ...


                  Hoa Quỳnh



                  Ngày dần buông
                  Hoàng hôn chênh chếch nắng hiên thềm
                  Về đi anh _ Về bên em
                  Ngôi nhà nhỏ có hoa vàng thảm cỏ
                  Môi em mềm như bờ cỏ nhung tơ
                  Môi em thơm hương vàng hoa trong gió
                  Về bên em _ Bên tình yêu anh đó ....

                  Chờ anh về _Em nở nụ cười tươi
                  Chờ anh về _Em lau hộ giọt mồ hôi trên trán
                  Dịu xoa anh nỗi nhọc nhằn vất vả
                  Ngại ngần chi _ Bờ vai em xin anh cứ ngả
                  Để thật khe khẽ dịu dàng
                  Em
                  Hát ru anh ngủ
                  Bình yên


                   
                  Anh sẽ về bên em ngôi nhà nhỏ
                  Vàng màu hoa thắm ánh cỏ xanh tươi
                  Về bên em môi mềm với nụ cười
                  Cho ngày tháng xa xôi phai sắc úa
                   
                  Anh sẽ về trong yên bình cảnh lụa
                  Về bên em đôi tay ấm thiên thần
                  Bên tâm hồn trong ánh nắng vàng sân
                  Cho phai nhạt xa lùi trong dĩ vãng
                   
                  Anh sẽ về trong suối nguồn tâm trạng
                  Trong vần thơ đượm ánh yêu thương
                  Bờ vai em...một cõi lặng thiên đường
                  Anh sẽ về em ơi!trong nhung nhớ
                   
                  Bao xa xót nhọc nhằn vương hơi thở
                  Tỏa lan đi cho hoang lạnh không còn
                  Bên em rồi hạnh phúc chớm màu son
                  Và hy vọng nhen bùng trên khát vọng
                   
                  Anh sẽ về xin em đừng trông ngóng
                  Bởi tình yêu anh đã đượm từ lâu
                  Đượm mong chờ đượm nhung nhớ khắc sâu
                  Dịu dàng lắm và bình yên mơ mộng
                   
                  Anh biết chứ tình yêu em rất rộng
                  Rất mênh mông sâu thăm thẳm đâu ngờ
                  Anh mộng thầm những suy nghĩ vu vơ
                  Cầu hạnh phúc cho tình mình muôn kiếp
                   
                  Anh sẽ về trong xuân này chắc kịp
                  Để cùng em những phút lặng trong lòng
                  Trong yên bình dưới nhè nhẹ hoàng hôn
                  Trong hạnh phúc của tình ta mãi mãi!
                   
                   
                  HT CHÚC QUỲNH MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG!MONG SẼ CÓ MỘT HỒN THƠ NGÀY CÀNG LAI LÁNG NHÉ!
                  #84
                    Như Quỳnh 01.01.2008 14:05:59 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: huongtuyet274




                    Anh sẽ về bên em ngôi nhà nhỏ
                    Vàng màu hoa thắm ánh cỏ xanh tươi
                    Về bên em môi mềm với nụ cười
                    Cho ngày tháng xa xôi phai sắc úa

                    Anh sẽ về trong yên bình cảnh lụa
                    Về bên em đôi tay ấm thiên thần
                    Bên tâm hồn trong ánh nắng vàng sân
                    Cho phai nhạt xa lùi trong dĩ vãng

                    Anh sẽ về trong suối nguồn tâm trạng
                    Trong vần thơ đượm ánh yêu thương
                    Bờ vai em...một cõi lặng thiên đường
                    Anh sẽ về em ơi!trong nhung nhớ

                    Bao xa xót nhọc nhằn vương hơi thở
                    Tỏa lan đi cho hoang lạnh không còn
                    Bên em rồi hạnh phúc chớm màu son
                    Và hy vọng nhen bùng trên khát vọng

                    Anh sẽ về xin em đừng trông ngóng
                    Bởi tình yêu anh đã đượm từ lâu
                    Đượm mong chờ đượm nhung nhớ khắc sâu
                    Dịu dàng lắm và bình yên mơ mộng

                    Anh biết chứ tình yêu em rất rộng
                    Rất mênh mông sâu thăm thẳm đâu ngờ
                    Anh mộng thầm những suy nghĩ vu vơ
                    Cầu hạnh phúc cho tình mình muôn kiếp

                    Anh sẽ về trong xuân này chắc kịp
                    Để cùng em những phút lặng trong lòng
                    Trong yên bình dưới nhè nhẹ hoàng hôn
                    Trong hạnh phúc của tình ta mãi mãi!


                    HT CHÚC QUỲNH MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG!MONG SẼ CÓ MỘT HỒN THƠ NGÀY CÀNG LAI LÁNG NHÉ!


                    MAI ANH VỀ

                    Hoa Quỳnh


                    Mai anh về ...chúng mình vui duyên thắm
                    Để cho em ưng ửng má hồng đào
                    Thật ngọt ngào nụ hôn ấm anh trao
                    Nghe hạnh phúc ngập tràn quanh em đó

                    Mai anh về ... mưa buồn thôi lấp ló
                    Nắng chan hòa con phố nhỏ xôn xao
                    Nhành cây xanh chim ríu rít vẫy chào
                    Anh thấy không ai cũng mừng vui hết

                    Mai anh về ... dẫu không là ngày Tết
                    Mà trong em ...sao sao ấy ...rộn ràng
                    Em xinh tươi chọn áo lụa hoa vàng
                    Để cho anh ... ngỡ ngàng ... Ơ Công Chúa

                    Mai anh về ... phụng phịu ...không nói nữa
                    Giận đó nha ... Công Chúa ... em hổng thèm
                    Anh phải dành ngôi Hoàng Hậu cho em
                    Bởi trong em ...anh chính là Hoàng Đế

                    Mai anh về ...mai anh về ...anh nhé
                    Nhớ quá hà ..vớ vẩn mấy câu thơ
                    Anh lại cười ...bẹo má trách em khờ
                    Mai anh về ...và không bao giờ anh xa nữa

                    Như Quỳnh mến chúc Hương Tuyết một năm mới an lành , hạnh phúc , thành đạt và luôn sáng tác nhiều bài thơ đầy cảm xúc cho mọi người cùng thưởng thức nhá


                    #85
                      Nguyên Đỗ 01.01.2008 14:32:14 (permalink)
                      0



                      Chúc Như Quỳnh một năm mới bình yên

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:33:39 bởi Nguyên Đỗ >
                      #86
                        Như Quỳnh 02.01.2008 09:15:16 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyên Đỗ




                        Chúc Như Quỳnh một năm mới bình yên




                        Quỳnh cũng xin kính chúc anh NGUYÊN ĐỖ một năm mới an khang , thịnh vượng và mọi việc như ý

                        #87
                          Như Quỳnh 02.01.2008 09:17:43 (permalink)
                          0
                          Một bài thơ em tặng cho tình yêu đôi lứa ....


                          PHỐ NHỎ NGÀY VUI


                          Phố nhỏ bây giờ anh đón đưa
                          Lòng em vui quá nói sao vừa
                          Trời xanh mây trắng ngàn hoa nắng
                          Từ dạo anh về phố ngớt mưa

                          Bàn tay với nắm một bàn tay
                          Hạnh phúc tình ơi mãi đượm đầy
                          Hình như phố cũng mừng vui nữa
                          Lấp lánh hoa cười nắng sớm mai ....




                          Hạnh phúc về trong mười ngón tay đan
                          Giọt mưa rơi hay giọt tình diễm lệ
                          Rót vào thơ em nhẹ nhàng đến thế
                          Lòng anh vui như thể đón mùa sang ....
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 19:57:07 bởi Như Quỳnh >
                          #88
                            Như Quỳnh 02.01.2008 20:01:51 (permalink)
                            0
                            VU VƠ

                            Hoa Quỳnh



                            Không có chuyện gì buồn
                            Sao con nhỏ hay mắt ướt
                            Không có chuyện gì vui
                            Sao con nhỏ lại nhoẻn cười
                            Không có chuyện chi để nhớ
                            Sao con nhỏ cứ dõi mắt ngắm mây trời
                            Xa xôi

                            Thì có lẽ
                            Tại con nhỏ
                            Thường thích mơ thích mộng
                            Thích thả hồn trôi phiêu lãng
                            Níu một chút gì vu vơ
                            Rồi gói vào vần thơ
                            Nghiêng nghiêng dòng mực tím

                            Tuổi con nhỏ
                            Thả lưng chừng tóc bím
                            Còn ngu khờ , vụng dại lắm
                            Người ơi

                            Vẽ vào thơ
                            Bao giấc mơ huyền thoại
                            Người đừng cười
                            Con nhỏ thẹn
                            Người nha



                            #89
                              Như Quỳnh 03.01.2008 09:32:26 (permalink)
                              0
                              ĐI CHÙA LỄ PHẬT

                              Hoa Quỳnh


                              Mẹ bảo ngày rằm đi Lễ Phật
                              Thắp hương trầm khấn Mẹ Quan Âm
                              Hãy thành tâm xin người gia hộ
                              Cho duyên tình hai đứa trăm năm

                              Lời Mẹ bảo , nào đâu dám cải
                              Nhưng anh cười , nói nhỏ bên tai:
                              _Hai đứa mình yêu nhau đến vậy
                              Thì làm sao có chuyện đổi thay ?!

                              Em nguýt dài , suỵt không nói bậy
                              Chuyện Phật Trời tin tưởng anh ơi
                              Những ngày sau đâu lường trước được
                              Đầy chông gai trắc trở cuộc đời ?!

                              Vuốt bàn chân tượng Ngài Di Lặc
                              Ngước nhìn lên , Phật ngó em cười
                              Phật nói hộ dùm cho anh đấy
                              Anh yêu em , yêu suốt một đời

                              Hoa huệ trắng , em dâng Phật Tổ
                              Mùi hương thơm thanh thoát trong lành
                              Em yêu lắm , ngày rằm mùng một
                              Đuợc đi chùa Lễ Phật cùng anh

                              Đã đưa vào TV

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 23:55:50 bởi Nguyên Đỗ >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 47 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 700 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9