Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 47 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 19.01.2008 15:57:33 (permalink)
0
Bài thơ hay mà hình cũng đẹp quá....Quỳnh cảm ơn anh PST nhiều , nhiều lắm đó...Chúc anh vui


***************************

ĐOÁ HOA TÌNH

Hoa Quỳnh

Anh tặng cho em vạn đóa hồng
Rồi lồng vào ấy những môi hôn
Cúi mặt thẹn thùng đôi má thắm
"Người ta" ngượng lắm biết hay không?!

Anh tặng cho em nghìn đóa cúc
Nồng nàn trong gió ngát hương yêu
Rộn ràng em đón mùa xuân mới
Khoác áo tình nhân đẹp mỹ miều

Anh tặng cho em rừng sim tím
Biêng biếc núi đồi sắc nhớ thương
Tình anh là cả trời chung thủy
Nâng gót hài em mãi miên trường

Anh tặng cho em một nụ quỳnh
Đêm huyền he hé nhụy nguyên trinh
Cánh hoa trong trắng tình em đấy
Hai đứa mình yêu , chuyện chúng mình....
Như Quỳnh 20.01.2008 07:00:37 (permalink)
0
CÂU THƠ TÌNH NGỎ

Hoa Quỳnh


Anh gói chi
Những nụ hôn vào lá
Để gió thu vàng
Rủ lá dạo lang thang
Nhỡ có khi nao
Lá quên con đường cũ
Rồi mãi em chờ....
Tàn tạ
Buổi đông sang....

Nhưng dẫu sao
Em cũng ẩn mình như cọng cỏ
Khép cõi lòng
Cỏ chìm đất cằn khô
Mặc ngoài kia
Giá băng trải dài bên thềm vắng
Cũng sẽ một ngày
Xuân về ngàn hoa nắng
Để cỏ xinh
Lại e ấp duyên hồng


Những nụ hôn
Của hai đầu nỗi nhớ
Vẫn nồng nàn
Âu yếm mãi bờ môi
Những bài thơ
Dẫu lạc vần vụng dại
Câu yêu thương
Vẫn dào dạt tựa biển khơi

Dấu yêu ơi
Anh không là thi sỹ
Của muôn người
Xin chỉ một mình em
Một mình em
Say ngủ mộng êm đềm
Trong vòng tay
Chiếc nôi đưa tình ái

Thời gian sẽ dần trôi
Nhưng...
Tình ta luôn ở lại
Cùng bài thơ
Câu tình ngỏ
Ngọt ngào


Như Quỳnh 21.01.2008 15:25:31 (permalink)
0
QUỲNH HOA

Là em , hé nụ quỳnh hoa
Thẹn thùng nép ánh trăng ngà lung linh
Người về còn luyến bóng hình
Cánh hoa trong trắng khối tình em trao

Là em , nở đóa  quỳnh hoa
Gửi trong làn gió đậm đà sắc hương
Người về có nhớ còn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương năm nào...

Là em , hương sắc quỳnh hoa
Nắng xuân dìu dịu ngọt ngào đợi mong
Người về thổi giấc mơ nồng
Ngọc ngà trải thảm tình hồng duyên em


HOA QUỲNH
Như Quỳnh 21.01.2008 15:28:34 (permalink)
0
VÌ EM ....

Hoa Quỳnh

Vì em dẫn nắng về qua
Nên trong anh mãi chói lòa hương yêu
Dịu dàng chút ráng nắng chiều
Xin đừng vội tắt liêu xiêu ... anh buồn

Vì em dẫn nắng mùa đông
Xua tan giá rét ấm nồng tim anh
Lao xao chim hót chuyền cành
Đông về ngang ngõ mà xanh lá cười

Vì em dẫn nắng về chơi
Tim anh tiếng sóng biển khơi bão lòng
Nắng vờn đôi má em hồng
Anh về hái lá diêu bông gửi tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 15:29:37 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 23.01.2008 20:09:55 (permalink)
0
Líu lo

Nghiêng nghiêng một chút em ơi
Mắt cười có nắng cho đời mãi xanh

Anh ghi tấm ảnh thật nhanh
Vài vết nhăn nhỏ quấn quanh nụ cười

Ừ thì mình có tuổi rồi
Gắn thêm vài nếp đất trời ban cho

Cứ cười cứ hát líu lo
Đôi khi đổi cả rủi ro cuộc đời

Bên nhau cuối đất cùng trời
Sánh vai chung bước một đôi tình già

Nguyên Thoại


ĐÔI CÂU TRÊN CÀNH

Hoa Quỳnh


Gừng già cay mới đậm đà
Ớt non vừa hái hít hà chút thôi
Em cười giờ mắt có đuôi
Tóc anh sương muối ..vẫn đôi tình nồng

Em hai mươi tuổi theo chồng
Khăn voan áo lụa má hồng xinh xinh
Cạn chung rượu nghĩa rượu tình
Đường đời sỏi đá có mình có em

Xuân qua xuân lại bên thềm
Vẫn em , tiếng gọi êm đềm ... Mình ơi !
Ừ thì đã có tuổi rồi
Yêu thương mình mãi ngọt lời trao nhau

Kiếp nầy thề nguyện kiếp sau
Mình đâu em đó đôi câu trên cành
huongtuyet274 24.01.2008 04:52:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

CÂU THƠ TÌNH NGỎ

Hoa Quỳnh


Anh gói chi
Những nụ hôn vào lá
Để gió thu vàng
Rủ lá dạo lang thang
Nhỡ có khi nao
Lá quên con đường cũ
Rồi mãi em chờ....
Tàn tạ
Buổi đông sang....

Nhưng dẫu sao
Em cũng ẩn mình như cọng cỏ
Khép cõi lòng
Cỏ chìm đất cằn khô
Mặc ngoài kia
Giá băng trải dài bên thềm vắng
Cũng sẽ một ngày
Xuân về ngàn hoa nắng
Để cỏ xinh
Lại e ấp duyên hồng


Những nụ hôn
Của hai đầu nỗi nhớ
Vẫn nồng nàn
Âu yếm mãi bờ môi
Những bài thơ
Dẫu lạc vần vụng dại
Câu yêu thương
Vẫn dào dạt tựa biển khơi

Dấu yêu ơi
Anh không là thi sỹ
Của muôn người
Xin chỉ một mình em
Một mình em
Say ngủ mộng êm đềm
Trong vòng tay
Chiếc nôi đưa tình ái

Thời gian sẽ dần trôi
Nhưng...
Tình ta luôn ở lại
Cùng bài thơ
Câu tình ngỏ
Ngọt ngào




 
          ANH SẼ GIỮ TÌNH YÊU
 
Anh gói bóng đêm lại những đa mang
Để phũ phàng kia không còn giăng ngập lối
Anh gói nụ hôn vì trong lòng quá vội
Chẳng kịp trao tình mà nhung nhớ càng sâu
 
Anh gói cơn gió hoang trong những đêm thâu
Để lá mùa thu có vàng lãnh đạm
Cũng chẳng thể buông lời ca thán
Rơi rụng phai rồi em có thấy vậy không?
 
Thời gian dần trôi và tình chẳng long đong
Sẽ đẹp vẹn nguyên như chờ mong xưa đấy
Với băng giá hay buồn thương lau sậy
Vụn vỡ đi dần nhường lại những tin yêu
 
Anh sẽ gói thêm lời hứa với bao điều
Hứa sẽ một mai, sau này và mãi mãi
Sẽ vẫn yêu em cho dù khi ngoảnh lại
Cội rễ đã về quá lứa tuổi thanh niên
 
Anh sẽ gom dấu yêu ở mọi miền
Mang trải phù sa thắm ươm tình duyên đẹp
Mang hơi ấm trải lối mòn chật hẹp
Cho cõi tim người tan băng giá ngày đêm
 
Anh sẽ gói hương hôm tối trước thềm
Của nụ Quỳnh xinh đang còn vương e ấp
Cho lời hứa hôm nay...ngày mai...anh rất thật
Cho hạnh phúc này lại vẫn đượm vẹn nguyên!
 
 
Như Quỳnh 24.01.2008 10:15:53 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274




         ANH SẼ GIỮ TÌNH YÊU



Cho lời hứa hôm nay...ngày mai...anh rất thật
Cho hạnh phúc này lại vẫn đượm vẹn nguyên!




HẸN

Hoa Quỳnh


Cứ hẹn đi anh , anh cứ hẹn
Hẹn thôi cũng đủ để em chờ
Bến cũ còn đây chiều mộng ước
Thuyền xưa về lại nối duyên mơ

Cứ hứa đi anh , dầu chỉ hứa
Hứa thôi, lời cũng đã mềm môi
Dẫu biết rằng trăng bàng bạc lắm
Đêm buồn trăng nhượng hạt mưa rơi

Hứa hẹn đi anh , chỉ hứa hẹn
Cho tình bớt lạnh buổi thu sang
Lá sẽ thôi phai màu héo hắt
Và thơ còn đấy vẻ đài trang

Như Quỳnh 25.01.2008 08:18:18 (permalink)
0
VỀ ĐÂY

Hoa Quỳnh




Về đây nhặt lại đam mê
Ghép từng mảnh vụn câu thề sắt son
Còn không ? Đôi chút tàn tro
Câu thơ tình ngỏ hẹn hò vu vơ

Về đây tìm lại ngây thơ
Mắt môi mười tám mộng mơ thưở nào
Ai buông giọng hát ngọt ngào
Để cho ai đó lạc vào vườn yêu

Về đây xơ xác nắng chiều
Tầm xuân ngủ muộn cánh diều chênh chao
Em về _ Người mãi nơi nao
Buồn tênh lại vẫy tay chào cùng em !!!!
huongtuyet274 25.01.2008 10:20:11 (permalink)
0
          CỨ.....
Cứ nhìn cứ vẫy tay chào
Cứ  trao hò hẹn gửi vào thinh không
Cứ yêu cứ mỏi mòn trông
Cứ chờ cứ đợi cho lòng tơ vương
Cứ giăng đi những cảm thương
Cứ cho trở lại thiên đường tình yêu
Cứ thế lòng bỗng mộng nhiều
Cứ ôm xa vợi mỹ miều rứt ray
Cứ đong cứ đếm bao ngày
Cứ ngầm ngây dại men say cõi lòng
Cứ vun đi để hoài mong
Cứ vui hiện tại để lòng tương tư!
 
Như Quỳnh 26.01.2008 19:01:21 (permalink)
0
Thì thôi

Hoa Quỳnh


Thì thôi
Người cứ hững hờ
Mặc em
Cứ nhớ
Cứ chờ...hư không

Thì thôi
Cứ mặc em buồn
Mình em giá lạnh
Mùa đông...
Một mình

Thì thôi
Gói lại duyên tình
Gặp nhau
Người cứ làm thinh...
Giả vờ

Còn em...
Em cứ...
Là mơ
Cứ ôm thơ lụa
Ngu ngơ một đời
















Phạm Không Trùng 27.01.2008 03:32:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Thì thôi

Hoa Quỳnh


Thì thôi
Người cứ hững hờ
Mặc em
Cứ nhớ
Cứ chờ...hư không

Thì thôi
Cứ mặc em buồn
Mình em giá lạnh
Mùa đông...
Một mình

Thì thôi
Gói lại duyên tình
Gặp nhau
Người cứ làm thinh...
Giả vờ

Còn em...
Em cứ...
Là mơ
Cứ ôm thơ lụa
Ngu ngơ một đời


 
Thôi thì

Thôi thì
nắng đã lên rồi
Gót sen em đã
xa rời hư không

 
Thôi thì
đã hết mùa đông
Còn anh
trôi giữa mênh mông biển buồn

 
Thôi thì
mộng ấy hoang đường
Mơ kia lặng lẽ
đêm trường hư vô

 
Thôi thì
anh cứ làm thơ
Cứ gieo vần đợi

vần chờ
nghe em

Như Quỳnh 28.01.2008 07:48:43 (permalink)
0
Em Chỉ Là Em

Hoa Quỳnh

Thì em
em chỉ là em
Một nhành hoa dại hiên thềm
thế thôi !


Không là
làn gió nhẹ lơi
Cùng anh phiêu lãng
khắp trời mênh mông ...
Không là
vạt nắng tươi hồng
Sưởi tình anh mãi ấm nồng
duyên thơ ...

Không là sao sáng , trăng mơ
Đêm đêm soi bóng
bến bờ yêu đương ...


Chỉ em ,
một chút tàn hương
Rụng rơi
sót lại
bên đường anh qua !

Rồi anh
xa mãi ... ngàn xa
Mình em đứng lại
nhành hoa rụng  tàn



Như Quỳnh 28.01.2008 19:35:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Em Chỉ Là Em

Hoa Quỳnh

Thì em
em chỉ là em
Một nhành hoa dại hiên thềm
thế thôi !


Không là
làn gió nhẹ lơi
Cùng anh phiêu lãng
khắp trời mênh mông ...
Không là
vạt nắng tươi hồng
Sưởi tình anh mãi ấm nồng
duyên thơ ...

Không là sao sáng , trăng mơ
Đêm đêm soi bóng
bến bờ yêu đương ...


Chỉ em ,
một chút tàn hương
Rụng rơi
sót lại
bên đường anh qua !

Rồi anh
xa mãi ... ngàn xa
Mình em đứng lại
nhành hoa rụng  tàn






Em là ... em
 
Thì em đâu phải mùa xuân
Chỉ là cơn gió
một lần ru anh
Không là tia nắng long lanh
Chỉ là sóng biển
chòng chành thuyền thơ

 
Thì không là ánh trăng mơ
Chỉ là sao sáng
soi bờ sông hoang
Thì không là ngọc là vàng
Chỉ là hoa trắng
mơ màng
hương đêm

 
Thì em vẫn cứ là em
Qua mùa vàng lá
một thềm chiêm bao
Trái tim
từ đó lao xao
Mộng anh từ đó
ngọt ngào
vì em


Phạm Không Trùng
Như Quỳnh 28.01.2008 19:39:20 (permalink)
0
Mủa hư vô

Lượn lờ cánh én một chiều mơ
Nắng đổ vào đông nỗi đợi chờ
Anh đón gió xuân về để nhớ
Tìm em áo lụa mịn màng thơ

 
Tìm bàn tay nhỏ đùa cơn mộng
Đôi mắt long lanh rót thẫn thờ
Em nhớ về đây em nhớ nhé
Anh chờ em suốt mùa hư vô


Phạm Không Trùng


TÌNH NGÔNG


Chờ nhau trên bến thơ hư ảo
Rót mật vào mơ thật dịu dàng
Em thả chút tình ...đông hửng ấm
Anh về nhốt nắng ...gọi xuân sang

Em tô sương khói màu nhung nhớ
Anh vẽ mây trời sắc đợi mong
Mai bước ra đời...đường khập khiễng
Chợt cười...xưa ấy...mối tình ngông...

Hoa Quỳnh
Như Quỳnh 01.02.2008 18:11:13 (permalink)
0
Thương em một thuở làm thơ ... thêu dòng mực tím mộng mơ xa vời
Kìa ai vừa ghé bến đời ... tặng em hoa nắng tuyệt vời mùa xuân
Để rồi tình mãi màu xanh ... nụ cười đọng lại trên nhành yêu đương ..

Như Quỳnh

Những bài thơ em đã , đang và sẽ viết tặng anh theo năm tháng của dòng đời ....



THƠ TÌNH THEO NĂM THÁNG

Hoa Quỳnh


Ngày Xưa


Em viết cho anh bài thơ chữ NHỚ
Màu mực buồn tim tím gửi xa xôi
Những năm tháng mỏi mòn em trăn trở
Anh viễn du , đời tựa cánh chim trời

Hôm Qua


Em viết cho anh bài thơ chữ ĐỢI
Thương cuộc tình xa vời vợi chân mây
Cố nén lòng vì tương lai sự nghiệp
Con chữ sầu nghiêng ngả lá thu bay

Hôm Nay


Em viết cho anh bài thơ chữ HẸN
Màu vàng tươi hoa nắng rớt bên thềm
Hây hây đỏ má hồng em e thẹn
Chữ tung tăng chào đón bước anh về

Ngày Mai

Viết cho mình thơ tình đẹp chữ YÊU
Thật nắn nót mực xanh xanh màu lá
Mình nhìn xem chữ em viết mỹ miều
Giản đơn thôi ... em thương mình nhiều lắm

Ngàn Sau


Tình trăm năm viết bài thơ chữ NGHĨA
Cả một đời duyên nợ quyện hòa nhau
Từng con chữ em tô màu xanh biếc
Của biển khơi dào dạt sóng bạc đầu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 18:13:21 bởi Như Quỳnh >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 47 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9