Góc Thơ Quỳnh

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Góc Thơ Quỳnh - 21.06.2008 00:05:01
0

 
Cũng biết là thơ nên chỉ mơ,
Như  hoa Quỳnh nở  chỉ vài giờ,
Một thóang hương thơm mà ngơ ngẩn,
Bao khách yêu hoa mãi  mong chờ !
 
hihiiii
 
Chúc vui vẻ

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 22.06.2008 11:39:16
0



Cũng biết là thơ nên chỉ mơ,
Như  hoa Quỳnh nở  chỉ vài giờ,
Một thóang hương thơm mà ngơ ngẩn,
Bao khách yêu hoa mãi  mong chờ !

hihiiii

Chúc vui vẻ


Cố iu , ngẩn ngơ rồi Cố ui ơi

Ngẩn Ngơ

Từ dạo anh về ngang bến mơ
Dịu dàng anh thả những vần thơ
Ngu ngơ em vớt thơ lên đọc
Nên mãi đến giờ vẫn ngẩn ngơ


Hoa Quỳnh



Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 22.06.2008 11:45:54
0
Tháng Sáu Mưa Về

Tháng sáu mưa buồn mưa rớt hạt
Nắng hờn ai thế nắng đi hoang
Còn em nào trách tình anh đặng
Chôn kín tim sầu mộng dở dang

Như đã lạc nhau từ dạo ấy
Sân trường góc phượng những mùa thi
Em thôi không khoác tà áo trắng
Anh bạt phương trời cánh chim di

Để mỗi hạ về ngong ngóng nhớ
Ngày xưa người ấy có còn thương ?
Bài thơ chưa ngỏ tình chưa trọn
Cánh phượng đâu nào nỡ nhạt hương !


Hoa Quỳnh

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Góc Thơ Quỳnh - 22.06.2008 23:16:01
0

 
Tháng sáu mưa mùa ướt áo em,
Cho môi son nhạt để thêm buồn,
Cô đơn em thấy chiều nay nắng,
Tắt ở trong lòng có phải không !!!
 
Hihihiiiiiiiiiiiiiii
 

 

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 23.06.2008 18:43:56
0

Trích đoạn: tudu



Tháng sáu mưa mùa ướt áo em,
Cho môi son nhạt để thêm buồn,
Cô đơn em thấy chiều nay nắng,
Tắt ở trong lòng có phải không !!!

Hihihiiiiiiiiiiiiiii





Cụ cố đoán tài ghê vậy đó ...

Tháng sáu dù mưa hay nắng đổ
Lòng em băng giá tựa thu đông
Trái tim rét buốt co vì lạnh
Anh ở nơi nào có biết không? !

Đừng mãi vô tình hờ hững thế
Ngày về lần lựa lại ngày qua
Hay là anh muốn đường tơ nhạt
Rẽ khúc quanh đời diệu vợi xa







Hoa Quỳnh

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Góc Thơ Quỳnh - 23.06.2008 23:40:43
0

 
Em có hiểu "Cổ học tinh hoa",
Đạo lý gia phong của ông cha,
"Làm vợ là cưới thê lập thiếp cho chàng"
Nếu đã thấm nhuần em hãy nói cho ta !
 
Hihihiiiiiiiiiiiii
 


Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 25.06.2008 20:13:59
0
Cố có am tường luật hôn nhân
Năm thê bảy thiếp , bị tù giam
Ngẫm nghĩ Cố tui nay lụm cụm
Nhưng lập phòng nhì , chắc cũng ham
 
Coi chừng nghen Cố cụ
 
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 25.06.2008 20:16:10
0
Mùa hạ của em là thế đó !

Em lắng nghe gì giữa hạ sang ?

Buồn hiu đã lặng tiếng ve ran
Con chim lẻ bạn lười không hót
Tơ nhện trên mành cũng biếng giăng !

Anh thấy gì không trời tháng sáu ?
Góc trường cây phượng chẳng đơm hoa
Áo trắng ngày xưa anh vẽ mộng
Mộng tàn năm tháng cũng phôi pha !

Mùa hạ của em là thế đó !
Lạnh lùng cô độc tựa như đông
Xin anh đừng hỏi vì sao nhé
Tủi phận em mà , anh biết không ?
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 28.06.2008 16:30:54
0
"Ta cũng muốn về thăm con đường cũ,"*

Mà thôi , người đừng về đường cũ
Xa nhau dường ấy , đủ quên rồi
Bụi khói tàn hương chừng nguội lạnh
Khua chi đống lửa ngún bồi hồi

"Ta cũng muốn về thăm cô học trò ngày cũ,"*

Áo trắng xa rồi , áo trắng xưa
Chiều nay nắng trốn nhượng cơn mưa
Em ngang qua đấy bùn lấm áo
Áo có trắng đâu ...ngại cũng thừa


"Em ơi đời ngườì như con tàu từng sân ga đến,"*

Tàu anh nay dừng nơi bến đỗ
Xa lắm em nào đến được đây
Yêu nhau thôi chỉ chừng ngần ấy
Mây trắng lưng trời mây trắng bay


"Ta cũng muốn về thăm em cho tròn nỗi tiếc,"*

Nỗi tiếc ngại ngùng vầng trăng khuyết
Như đời khuyết nửa mảnh tình vơi
Em thôi không là trăng mười sáu
Anh cũng qua rồi tuổi đôi mươi

"Nên đành thôi
Xin hẹn em ngày mới !"*

Ngày mới là ngày vui lễ cưới
Em cười rạng rỡ với tình ai
Bên đường anh đứng , chiều chưa vội
Mà sắc nắng vàng đã nhạt phai

Hoa Quỳnh



*Thơ DuTu


Hoa Quỳnh

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Góc Thơ Quỳnh - 28.06.2008 23:30:19
0

 
Quỳnh ơi nuối tiếc mà chi,
Tình như men rượu có gì mà vui,
Thỏang chốc rồi đem chia phôi,
Lòng ôm nuốc tiếc một đời vì yêu,
 

 

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 29.06.2008 17:28:20
0
Dạ thôi Quỳnh sẽ nghe lời  Cố
Tiếc nuối mà chi kẻ bạc tình
Quỳnh khóc chắc gì người ấy biết
Từ nay thơ thẩn mỗi một mình

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 29.06.2008 17:31:45
0
Tình thơ thuở ấy


Thuở ấy ngọt ngào hương nắng hạ
Dịu dàng người nhặt ướp vào thơ
Thơ chợt hây hồng như má thắm
Đêm về em gái mộng vu vơ

Ừ nhỉ vu vơ thôi người nhá
Đường đời nào thể bước song song
Đến khúc quanh nầy , ta rẽ ngoặt
Buông tay giã biệt , chạnh lòng không ?!

Lắc đầu ấp úng thưa không có
Ấy thế nhưng mà dạ nao nao
Chiều nay nhìn nắng vờn phượng vĩ
Có giọt lệ buồn lăn xuống mau ...


**********************
Hoa Quỳnh

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Góc Thơ Quỳnh - 29.06.2008 23:28:03
0

 
Hãy đem thơ vào trong kinh kệ,
Hãy nhốt tình vào áo nữ ni,
Lên chùa cố ở mau đi,
Mấy cô cháu nhỏ tình si hận đời,
Cũng lên chùa để tìm vui,
Vì am cố độ những người tình si,
 

Chúc cháu vui vẻ
 
Hihiiiiiiiii

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 30.06.2008 08:15:21
0
LỨA ĐÔI

Hoa Quỳnh


Em vuốt giận nè , đừng dỗi nữa
Hờn em rồi phủi những vần thơ
Em gom yêu nhớ thêu thơ lụa
Gửi đến anh mà ,chớ chối mơ

Hai đứa tình xa ngàn hải lý
Thương nhau không hết , chuốc chi phiền
Bên ấy mặt trời anh ngủ muộn
Chờ em ru khẽ giấc ngoan hiền

Trái đất chi mà to rộng quá
Làm sao xích lại được gần nhau
Để em nho nhỏ lời xin lỗi
Môi đỏ nồng nàn hôn nhẹ trao

Mặt trời em ,buổi trưa hanh nắng
Giờ chắc anh yêu đã ngủ rồi
Khuya trong giấc mộng, em kề cạnh
Tình dẫu ngàn xa vẫn lứa đôi
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 30.06.2008 19:23:58
0



Hãy đem thơ vào trong kinh kệ,
Hãy nhốt tình vào áo nữ ni,
Lên chùa cố ở mau đi,
Mấy cô cháu nhỏ tình si hận đời,
Cũng lên chùa để tìm vui,
Vì am cố độ những người tình si,


Chúc cháu vui vẻ


Tìm quên tiếng mõ lời kinh
Quên đi duyên nợ chữ tình bạc vôi
Cạo đầu giống hệt Cố tôi
Hận ai Cố đã gót lui vô chùa




Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 30.06.2008 19:26:39
0
Nguyên văn bởi hoaquynh
ĐỢI

Hoa Quỳnh



Có cô gái nhỏ bên khung cửa
Cô ĐỢI ai mà , mắt vợi xa
Chim khách buồn gì không chịu hót
Cành hồng trước ngõ chẳng đơm hoa

**************************

Khung cửa

Dẫu là cô gái chẳng đợi ai

Gió vẫn về thăm mái tóc dài
Nắng lại lung linh ngoài khung cửa
Thơ tình mấy thuở vẫn chưa phai

Vườn hồng trước ngõ sao không nở
Đề thoáng u buồn vương mắt nai
Anh sẽ mang hoa từ nỗi nhớ
Treo lên khung cửa giấc mơ đầy

****************************


Và Em ...

Và em sẽ nhớ hoài thơ ngỏ
Nhớ gió về mơn suối tóc dài
Nhớ nắng vàng hanh ngoài cửa lớp
Tan trường ai đó đợi chờ ai

Và em cũng mặc hoa hồng héo
Bởi có nhành yêu anh gửi trao
Hương yêu quanh quẩn kề em mãi
Nhắc nhỡ tình anh vẫn đậm đà


Hoa Quỳnh



Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 02.07.2008 18:48:45
0

Quê xa hun hút gió chiều
Sao em thả nhớ bay liều đến đây ...

Thơ Nhạn Trắng



Vầng trăng nghiêng ghé hiên thềm ...là anh



Thả liều yêu nhớ gửi anh
Mong anh tô thắm tình xanh tuyệt vời
Xanh xanh một áng mây trời
Xanh xanh biển thẳm ru hời tình em


Mi ngoan khép mộng êm đềm
Vầng trăng nghiêng ghé hiên thềm ...là anh
À ơi trọn giấc yên lành
Trăng đừng đi vội ...Ơi anh, em buồn !


Sớm mai _Nhìn vạt nắng hồng
Em rưng mắt lệ ... trăng tròn nơi mô?
Buồn thiu , ra ngẩn vào ngơ
Chừ chưa đúng ngọ bao giờ đến đêm ? !

Đến đêm , khi gió lay rèm
Đầu em lại gối vai mềm trăng anh ...

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 02.07.2008 20:09:00
0
Con tập lẫy

Hoa Quỳnh

Con má bốn tháng tròn
Lần đầu tiên tập lẫy
Thương gương mặt đỏ hồng
Thương đôi chân vùng vẫy


Thật tội nghiệp cho con
Má muốn nương tay đỡ
Nhưng cứ mãi bế bồng
Làm sao con lớn chớ !!!


Gắng lên nào bé cưng
Nghiêng nghiêng người con nhá
Nào hai tay chống giường
Hãy ngẩng đầu nhìn má


Con cười, miệng :" Ê , a "
Chắc muốn má khen giỏi
Ừ , con thật tài ba
Một mình con gượng lấy

Con của má , con trai
Sau nầy nuôi hoài bão
Đừng nương cậy nhờ ai
Phải tự thân con nhá


Má dạy con vào đời
Từ thuở còn nằm nôi
Mai sau nầy khôn lớn
Nhớ mãi hoài , con ơi...

* Con đúng bốn tháng tròn , hôm nay mình con lẫy , con của má thật giỏi, chiều ba về má khoe
Mắt con tròn bi ve, lăn xuống đời của má,hai hòn bi lóng lánh , ửng sắc màu tươi xinh
Mai chập chững một mình , trên bể dâu muôn nẻo , con ơi hãy gượng lấy , vững lòng bước tự tin
Mãi có má kề bên , dõi theo từng khỏanh khắc , như ngày nào dìu dắt , dạy con thuở còn thơ



**********************

Má mừng , nên má không đợi đến chiều ba về . Má lật đật gọi phone , 9 giờ sáng , chắc là ba bận bịu lắm , giờ ba đang thăm bệnh ... Thì má cũng ngần ngại , nhưng mà khi sớm , con chưa lẫy được , ba nhìn thương quá , ba muốn nương đỡ giùm con , mà ...má không cho .Má muốn chính mình con tập lấy . Bây giờ con đã làm được rồi đó .Chia sẻ niềm vui với má , ba đã cười rạng rỡ ...Bé cưng ơi , từng ngày từng ngày , con lớn lên .Con là tất cả của má , con ơi

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 04.07.2008 19:40:08
0
Nhớ ai


Nhớ ai ...Giũ áo tơ mềm
Đường thênh thang nắng chợt thèm đón đưa
Bây giờ trời ngã bóng trưa
Oi nồng hạ đỏ mà mưa trong lòng


Nhớ ai ... Héo hắt nụ hồng
Hoa ngày xưa ấy tình nồng trao tay
Ép vào trang vở còn đây
Mà tình theo gió ngàn bay phương nào


Nhớ ai ... Không biết làm sao
Em đành cuộn nhớ gửi vào câu thơ
Ai ơi còn đó mộng mơ
Thì ai đừng chớ hững hờ .... khổ em ...



******************************
Hoa Quỳnh

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Góc Thơ Quỳnh - 04.07.2008 23:09:15
0

 
Nhớ ai cũng muốn về thăm,
Mà muôn sông biển đã ngăn cách lòng,
Để tình mãi mãi chờ mong,
Thôi thì đành gói nỗi lòng vào thơ...
 
Hihihii
 

 

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 05.07.2008 16:27:41
0

Trích đoạn: tudu



Nhớ ai cũng muốn về thăm,
Mà muôn sông biển đã ngăn cách lòng,
Để tình mãi mãi chờ mong,
Thôi thì đành gói nỗi lòng vào thơ...

Hihihii



Gói vào thơ những đợi mong
Để rồi hụt hẫng người không thèm nhìn
Vì sao lại mãi vô tình
Du  ta thôi sẽ ẩn mình đi Tu

hihihihi

Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 05.07.2008 16:30:22
0
Một khúc thơ tình ngọt lịm ...ngọt như hương mùa hè ngây ngất ...em gửi tặng Yêu ...

Thực ra , đây là một bài thơ hoạ theo bài lục bát của chú Nguyên Thoại ...bài lục bát nhẹ nhàng dễ thương của chú ... em nương theo làn ý dịu dàng ấy mà hoà mình vào hương nắng mùa hè ... Yêu ơi , Yêu đừng có chê thơ em mà


Cho ta một giấc mơ dài
Nắng ơi ở lại… gọi hoài nắng ơi !

Nguyên Thoại





Nắng trả lời


Dạ ơi ...Con nắng trả lời
Nghiêng nghiêng nắng đổ cùng người rong chơi
Nắng che ,chả để mưa rơi
Sợ người ướt áo tả tơi ... nắng buồn


Dầu gì nắng cũng sẽ hong
Ấm lòng người nhá, lửa hồng nắng đây
Khi nào bóng ngã chiều tây
Thì thôi con nắng chia tay muộn màng


Đừng lo tình khúc dở dang
Sớm mai con nắng ngỡ ngàng lại sang
Cùng người đi dọc đi ngang
Đoạn đời dâu bể gian nan nắng cùng


Người đâu nắng đó tình chung
Lắng tai nghe nhé nắng lung linh thề
Nắng là em _ Nắng mùa hè
Ngọt ngào nắng đã theo về với anh


--------------------
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 10.07.2008 09:50:53
0
* Mượn chiếc lá ngỏ đôi lời cùng anh đó nha


Lá ơi


Lá ơi , nhặt lá điền thơ
Lá đừng cười nhá ...em mơ chút mà
Vần thơ gửi đến người ta
Ấy ...câu tình ngỏ ... đậm đà ...của em

Lá ơi , nhìn giúp hộ xem
Người ta có ...có ...chịu thèm liếc qua ...
Đừng nha , lá chớ thật thà
Cứ ừ rằng có ... em là cảm ơn
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 11.07.2008 16:25:17
0
Nguyên văn bởi Hoàng Sa 
Thơ ơi

Ai điền trên lá bài thơ
Để cho chiếc lá ngẩn ngơ giữa trời
Không thèm mang đến bên người
Thơ ơi ... chiếc lá chẳng rời thơ đâu

Mang thơ ... dẫu nặng nỗi sầu
Biết đâu ... lá sẽ thắm màu tình yêu
Vần thơ lá sẽ nâng niu
Thơ rơi cùng lá một chiều ... nhé thơ

Hoàng Sa


Bài thơ so cute , lá ơi

Xin mà ...



Người ta thì cứ hững hờ
Tội chưa, chiếc lá vì thơ ...lá sầu
Xin mà lá chớ đổi màu
Lá vàng , thơ biết làm sao bây giờ


Thôi thì thơ , lá cùng mơ
Dựa vào nhau vậy hư vô chốn nầy

Yêu ai , thơ vẫn yêu ai
Lá xanh lá mãi nhành cây xanh tình

Bài thơ trên lá xinh xinh
Van người ta đó ngoảnh nhìn ...xíu thôi





**********************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 16:26:54 bởi Như Quỳnh >
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 22.07.2008 19:45:23
0
Một xíu ...

Ngoảnh nhìn một xíu ... rồi thôi

Ai ngờ tím cả một trời hư vô

Lá rơi từ một giấc mơ
Phủ chiều thu úa màu thơ thắm hồng

Chỉ là một xíu ... phải không?
Mà sao mộng ảo bềnh bồng gió mây
Nắng vàng nửa tỉnh nửa say
Cất vần thơ ở đâu đây? hỡi tình!

Chỉ là một xíu ... xinh xinh
Lỡ rồi ... ta đã lỡ nhìn ... lá ơi!

Hoàng Sa
 
 
*****************
 
 
Một lần bâng khuâng
 
 
 
Ấy ơi ...đừng lỡ ấy ơi
Nhìn chi bóng lá chơi vơi giọt sầu
Xíu xiu lá nhỏ nhạt màu
Bài thơ vụng dại tình đầu bỏ quên

Xíu xiu ...mà đã buồn tênh
Người ta khuất nẻo mông mênh xa rồi
Lá chừ lá muốn đơn côi
Ấy đừng níu kéo tình đôi mặn nồng

Hư vô mộng ảo bềnh bồng
Ấy ơi , lá đã một lần bâng khuâng
 
 
Hoa Quỳnh
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 22.07.2008 19:48:08
0
Tí xíu thôi...


Ừ !
Là một tí xíu thôi...
Mà sao hoa cỏ thành trời mộng mơ
Mà bao xao xuyến, mong chờ...
Thành thơ trên lá - tràn bờ...yêu thương !

...Xíu thôi !
Mà lắm vấn vương
...Xíu thôi !
Để giấc mộng thường...về thăm !
...

Chỉ là tí xíu - phải không ?
Mà sao ngan ngát, ấm nồng - trời thơ...


Tú Yên


*************************

Chỉ là một xíu ghé ngang
Người đề thơ lụa ...ngỡ ngàng em thương
Người rằng nhàn nhạt khói sương
Đừng em , đừng chớ vấn vuơng chữ tình

Chạnh lòng nhoi nhói con tim
Bài thơ trên lá ...cánh chim cuối trời
Tưởng rằng một xíu ...rồi thôi
Mà sao nhớ mãi ...người ơi ...em buồn

Chỉ là chút xíu phải không ?
Dạ không , em mãi còn ngong ngóng chờ
 

Hoa Quỳnh


Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 25.07.2008 20:33:52
0
TUỔI THẦN TIÊN

Hoa Quỳnh


Em vừa tròn tuổi mười lăm
Nhởn nhơ dưới ánh trăng rằm ...nhảy dây
Sợ gì mà chả leo cây
Mận đào chín đỏ thò tay bứng cành


Mười sáu thôi bớt lanh chanh
Nhìn đôi chim nhỏ chuyền nhành líu lo
Nhìn anh bằng mắt tròn vo
Anh nhìn em lại ... để cho em "Xì "

Mười bảy ngày tháng qua đi
Nụ hồng chúm chím xuân thì dáng em
Anh chờ chi mãi bên thềm
Em ngượng không đến , nhưng đêm ... khóc thầm


Rồi thì mười tám bâng khuâng
Con tim sao cứ bần thần ....chắc yêu ...
Cớ gì từ sáng đến chiều
Vào ra thơ thẩn nhớ nhiều ... nhớ ghê ....
__________________
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 27.07.2008 11:37:24
0

Tròn vòng hai chữ à ơi

Mẹ khuất cuối trời con níu chon von...



Nguyên Thoại







Ru con



Đến ngày mẹ giã biệt con

Áng mây vướng lại đỉnh non bềnh bồng

Sông dài biển cả mênh mông

Rừng sâu núi thẳm ....chạnh lòng ...mưa rơi



Buồn thương ... con trẻ mồ côi

Chú chim nho nhỏ lẻ loi cội đời

Giọt dài giọt vắn tả tơi

Giọt rơi trên lá ru hời con yêu




Xưa xưa cứ mỗi chiều chiều

À ơi mẹ hát mẹ dìu con mơ

Giờ thì khuất nẻo xa vời

Hòa trong mưa gió ngọt lời ru con

Hoa Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 11:38:32 bởi Như Quỳnh >
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 03.08.2008 18:21:03
0
Ru ...



Ru anh
dài vắn năm canh

Ru em
ngủ muộn tình thành trăm năm

Ru nhau
trăng tựa gối nằm

À ơi
ru mãi môi trầm ngọt ru


Tròn vành
vẹn chữ tương tư

Ru từ
xuân hạ đến thu mãi còn

Gió nào
gió lạnh mưa đông

Lửa tình
nhen nhóm bếp hồng tiếng ru ....

 
Hoa Quỳnh 
 
Hoa Quỳnh

Như Quỳnh
  • Số bài : 600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Góc Thơ Quỳnh - 08.08.2008 19:59:49
0
THU YÊU THƯƠNG



Anh hãy về đây trong gió thu
Gió tô cánh lá bớt sầu ưu
Đẩy đưa hương nhớ lồng hoa thắm
Để cả mùa vàng ngọt tiếng ru

Vườn cũ mượt mà yêu dấu cũ
Tình mơ hoa bướm mộng nguyên sơ
Mặc thu nhuộm úa vàng muôn lá
Hoa xinh vẫn hé nhụy mong chờ

Bài thơ tháng hạ còn dang dở
Đừng nỡ chối từ kết vận yêu
Xin anh dừng bước đời xuôi ngược
Ngoảnh lại nhìn thu đẹp mỹ miều

Anh nhớ lau giùm thu hạt sương
Mà bài thơ lụa hãy còn vương
Rồi khoác vào thơ màu áo mới
Dìu nhau mình đón thu yêu thương

 
Hoa Quỳnh
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 03:37:47 bởi Viet duong nhan >
Hoa Quỳnh

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 700 bài trong đề mục