Góc Thơ Quỳnh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 47 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Như Quỳnh 02.02.2008 18:02:27 (permalink)
0
ANH VỀ

Hoa Quỳnh



Anh về gọi nắng hiên thềm
Chừng như cỏ lá cũng mềm tiếng ru
Tàn rồi giấc mộng chiều thu
Cuốn trôi đi những sầu ưu cội đời

Anh về lộc biếc đâm chồi
Mùa xuân trẩy hội lưng trời én chao
Gió lùa khóm trúc lao xao
Rằng hương hạnh phúc vẫy chào đón em...

Anh về... lộng gió trăng đêm
Vòng tay nồng ấm môi mềm chạm môi
Anh về...chim sáo có đôi
Tình yêu mật ngọt trọn đời... tình ơi
huongtuyet274 02.02.2008 18:57:37 (permalink)
0
           HƯƠNG YÊU
 
Anh về đưa giọt nắng xưa
Vương lên đôi má thỏa vừa nhớ mong
Giọt rơi từng giọt se lòng
Cho ai hiu hắt xoay mòng hương yêu
 
Anh về đượm nhớ cô liêu
Đượm mơ đượm mộng mấy chiều chực rơi
Ưu tư xưa đã xa vời
Giờ nay chỉ lại gọi mời thiết tha
 
Nhớ anh...anh nhớ...trôi xa
Những năm kỉ niệm mượt mà đắm say
Chợt tan giấc mộng mê say
Hương yêu nay lại cứ rày rặt vơi!
                        HuongTuyet274
Như Quỳnh 03.02.2008 18:58:45 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

           HƯƠNG YÊU

Anh về đưa giọt nắng xưa
Vương lên đôi má thỏa vừa nhớ mong

                        HuongTuyet274



Về Với Em Nha Anh...

Hoa Quỳnh


Anh sẽ về ...về với biển và em ?
Nghe hạnh phúc nồng nàn trong từng lời anh hứa
Tình yêu anh sao mà cứ mãi hoài lần lựa
Để em chờ ... mắt biếc dõi trùng khơi

Màu biển xanh ..xanh vời vợi ngàn đời
Cũng như em yêu một lần ,chỉ một lần yêu duy nhất
Chia tay nhau .. không bao giờ ... xin đừng là sự thật
Vuột bàn tay , em chới với khóc vì đau

Anh sẽ về ?...Liệu lời hứa có là cơn gió thoảng qua mau
Mà sao biển chiều nay sóng bạc đầu trắng xóa
Biển giận anh ... Nên biển vọng tiếng than nghe buồn quá
Thôi biển à , anh có lý lẽ của riêng anh


Anh không về ... thì biển vẫn màu xanh
Và tình em cứ mãi hoài miên viễn
Em đứng đây như hòn đá vọng phu trên triền bãi biển
Dõi mắt nhìn xa thẳm cánh chim di ...

Nếu Thượng Đế ban cho em một điều ước diệu kỳ
Thì anh ơi , em chỉ mong là có anh bên cạnh
Anh sẽ về để trời yên biển lặng
Sóng ru hời êm ả điệu tình ca

Về với em nha anh ....

Như Quỳnh 12.02.2008 13:29:15 (permalink)
0
MÙA XUÂN MỚI

Hoa Quỳnh


Em hiện lên từ cổ tích
Cười môi chúm chím nụ hồng
Anh _Cội đời buồn cô tịch
Chợt ngất ngây những ấm nồng

Em hiền ngoan như cỏ lá
Cho nhành biếc lộc xanh non
Thổi đời anh cơn gió lạ
Cây tình ̀cổ thụ đơm bông

Em không là cơn mưa bụi
Anh về áo ướt buồn tênh
Là em nắng ngàn xuân mới
Theo anh khắp nẻo bồng bềnh
Như Quỳnh 13.02.2008 19:23:22 (permalink)
0
Mười bốn tháng hai ...tình yêu mình vừa tròn tuổi , phải không anh ?

Không em à ... Đã là yêu , tình yêu nào có tuổi ...Mãi bạc đầu hai đứa mãi còn yêu

Bài thơ tình tặng Anh ngày Valentine 2008


Mãi Cứ Là Cô Nhỏ ....


Hoa Quỳnh


Cô nhỏ lấy chồng mãi cứ là cô nhỏ
Hôm nao buồn cô nhỏ giận bỏ ăn
Về nhà Mẹ , cô tỉ tê cô khóc
Mặc chồng qua năn nỉ cứ dùng dằng

Mẹ mắng yêu ...Con gái cưng nhõng nhẽo
Vòi vĩnh hoài , rể Mẹ chịu sao kham
Cô nũng nịu quay sang hờn trách Mẹ
"Người dưng" mà ...Mặc kệ họ cực thân

Được dăm bữa ....Cô nao nao buồn lạ
Nhớ "người dưng"ngồi ngong ngóng họ sang
Tiếng phone reo , vội thẹn thùng ...Vâng , Dạ
"Anh Xã ơi" ...Cô đãi giọng nồng nàn

Cô nhỏ lấy chồng mãi cứ là cô nhỏ
Đỏng đảnh tiểu thơ hệt mưa nắng Sài Gòn
Mới nắng đó kéo mưa về bất chợt
Phụng phịu dỗi hờn _ Hỏi Anh Xã hỡi yêu không ?!
Như Quỳnh 14.02.2008 05:39:06 (permalink)
0
Nhặt nụ hồng tươi
Bên hiên nhà buổi sớm
Cô bé Sài Gòn
Chúm chím nhoẻn nụ xinh
Nắng mùa xuân
Sưởi ấm nồng con phố
Mong mối tình Ai
Vội vã đáp cánh chim ...

Hà Nội bây chừ
Gió giao mùa rét đậm
Valentine ...
Ai đó có ngóng chờ
Bài thơ tình
Đừng ngập ngừng câu ngỏ
Kẻo đoạn kết buồn
Thui thủi mãi trong mơ ....




CHÚC MỪNG NĂM MỚI ....

Valentine vui tươi

...Con gái Sài Gòn má hồng thoa màu nắng tháng giêng
...Con gái Sài Gòn giọng ngọt ngào như mứt Tết
...Chốn Sài Gòn là đất lành chim đậu
... Cánh chim trời thôi đừng mãi lãng du
Như Quỳnh 15.02.2008 19:17:28 (permalink)
0
Ơi cánh chuồn xưa

Hoa Quỳnh


Vóc xuân em hãy còn tha thướt
Sao cánh chuồn xưa vội vã xa
Chắc ngại tình em không đủ ấm
Chê em môi nhạt chẳng hồng đào !!!

Để em nhốt nắng vào làn áo
Nắng sáng mùa xuân chắc sẽ nồng
Và thế bài thơ không lạnh nữa
Đỏ hồng thơ ấy dấu môi son ...

Dấu son như thưở vừa quen vậy
Cánh mỏng chuồn  vờn một nụ yêu
Nụ yêu em mãi còn xao xuyến
Chuồn nỡ bay rồi...thật trớ trêu











*********************


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 19:58:00 bởi Như Quỳnh >
Như Quỳnh 17.02.2008 08:31:29 (permalink)
0
****Cánh chuồn về đậu nhành mai ****

Hoa Quỳnh

Bờ môi em nhạt son hồng
Tại  tình anh đó chẳng nồng thuở nao
Ơi vần thơ lụa nát nhàu
Ơi anh xa lắc còn đâu mà chờ

Xin chuồn chao cánh vào thơ
Cho em tròn giấc   mộng mơ xuân nầy
Đam mê chuồn đáp nhành mai
Nhón chân em áp hây hây má đào

Tại anh thơ cứ ngọt ngào
Buồn em trôi giạt lạc vào vào bể mơ
Dặn lòng tim chớ dại khờ
Mà tim không chịu ngu ngơ thương hoài

Tim kêu chuồn đậu bờ vai
Chuồn hôn lên ánh mắt nai dịu dàng
Chuồn lưu một chút nồng nàn
Ngàn sau em nhớ  mai vàng xuân nay
Như Quỳnh 18.02.2008 10:49:03 (permalink)
0
CHỐI THƠ


Hoa Quỳnh



Chối vần thơ anh về khung trời lạ
Bỏ vườn xưa phố cũ dáng em chờ
Mùa tàn rồi có còn đâu nắng hạ
Sót lại đây nhành phượng héo ơ hờ

Đời là thực thơ chỉ là hư ảo
Trộn vào đời chút mộng tưởng thần tiên
Cho đôi lúc lạc hồn vào cổ tích
Kìa kiệu hoa _ Em _ cô Tấm thật hiền

Chối vần thơ anh không thèm hoàng tử
Cũng nghĩa là anh thực sự đã quên
Đời vội vã làm sao em níu kéo
Vuột mất rồi ánh mắt bờ môi quen
__________________
huongtuyet274 18.02.2008 12:10:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

CHỐI THƠ


Hoa Quỳnh



Chối vần thơ anh về khung trời lạ
Bỏ vườn xưa phố cũ dáng em chờ
Mùa tàn rồi có còn đâu nắng hạ
Sót lại đây nhành phượng héo ơ hờ

Đời là thực thơ chỉ là hư ảo
Trộn vào đời chút mộng tưởng thần tiên
Cho đôi lúc lạc hồn vào cổ tích
Kìa kiệu hoa _ Em _ cô Tấm thật hiền

Chối vần thơ anh không thèm hoàng tử
Cũng nghĩa là anh thực sự đã quên
Đời vội vã làm sao em níu kéo
Vuột mất rồi ánh mắt bờ môi quen
__________________


 
        KHÔNG CHỐI VẦN THƠ
 
Anh không chối vần thơ tình vụng dại
Chối thờ ơ hay bỏ mộng xưa màng
Mùa hạ tàn nhưng nắng hạ vương mang
Trong chớm nhớ thắp thu nồng lại thắm
 
Anh không chối bởi hư vô sâu đậm
Bởi vần thơ đã mấy chặng lạnh lùng
Tâm hồn anh nay vẫn nhạt mông lung
Dù hư ảo có vờ quay ngoắt lại
 
Không vần thơ chỉ cõi lòng xa mãi
Có quên chăng một chút vắng  lu mờ
Đời thực rồi nhưng vẫn nặng hồn mơ
Nhòa soi mói  đâu kiếm tìm dang dở
 
                         HuongTuyet274
                   
Như Quỳnh 20.02.2008 05:54:35 (permalink)
0
TÌNH VƯỚNG MẮT NAI

Hoa Quỳnh


Xuân đến xuân đi xuân còn đó
Thì cũng vậy thôi có khác gì
Bên em là cả trời hiu quạnh
Xa khuất mây mù bóng chim di

Anh đến rồi đi tình chưa ngỏ
Bài thơ dang dở chẳng nên vần
Còn lại mình em ngồi nhặt nhạnh
Gom từng con chữ tím bâng khuâng

Chữ tím mực sầu loang giấy lụa
Lụa của ngày xưa thơ của anh
Đã có một thời em mơ ảo
Cùng anh , ta dệt mối tình xanh

Chợt tỉnh giấc nồng về hiện thực
Đâu có còn anh ...Anh là ai ?
Là ai giữa dòng đời tất bật
Đã thổi khói tình vướng mắt nai ...!!!
Như Quỳnh 22.02.2008 12:51:11 (permalink)
0
Ơi Cánh Chuồn Xưa

Hoa Quỳnh


Ngàn thu còn một chút nào
Xin theo gió cuộn quyện vào trong mơ
Ân tình dẫu chỉ là thơ
Cũng tròn nỗi nhớ đợi chờ hư không

Phải anh , một cánh chuồn chuồn
Nghiêng vai trút nhánh thơ buồn lưng em
Chênh chao ngoài ấy hiên thềm
Một vầng trăng khuyết sương đêm nhạt nhoè

Phải em , đôi mắt tròn xoe
Ngây thơ một thuở bi ve trong ngần
Vương tình , bụi khói phù vân
Ôm hoài mộng mị một vần thơ yêu


Có là cội rễ liêu xiêu
Tình trong như đã muôn điều xuyến xao
Chuồn ơi bay tận phương nao
Vườn thơ chốn cũ hanh hao dáng gầy

Như Quỳnh 24.02.2008 09:15:10 (permalink)
0
Ơi cánh chuồn xưa

Hoa Quỳnh


Vóc xuân em hãy còn tha thướt
Sao cánh chuồn xưa vội vã xa
Chắc ngại tình em không đủ ấm
Chê em môi nhạt chẳng hồng đào !!!

Để em nhốt nắng vào làn áo
Nắng sáng mùa xuân chắc sẽ nồng
Và thế bài thơ không lạnh nữa
Đỏ hồng thơ ấy dấu môi son ...

Dấu son như thuở vừa quen vậy
Cánh mỏng chuồn  vờn một nụ yêu
Nụ yêu em mãi còn xao xuyến
Chuồn nỡ bay rồi...thật trớ trêu
Như Quỳnh 25.02.2008 12:05:50 (permalink)
0
Nặng Nợ Tình Anh

Hoa Quỳnh


Chiều thứ bảy bình yên
Bài thơ anh lại trở về khuấy động
Trái tim em sau những ngày gió im biển lặng
Nay dập dồn bão tố dậy thành tên

Chắc có lẽ
Tại tim em nặng nợ nặng duyên
Bài thơ cũ cũng làm em trăn trở
Một thuở nào môi lịm ngọt chữ Yêu

Tình yêu của anh ơi
Dẫu chỉ là hư ảo
Em cũng vui khi khoác chiếc áo người tình
Để rực rỡ xinh như một đoá quỳnh
Bình minh lên _Héo tàn trong nắng sớm

Đành vậy thôi
Tại trái tim lãng mạn
Tim không ngoan hiền như thuở Mẹ Cha sinh
Bài thơ anh đâu có phải của riêng
Anh đã viết cho muôn người được đọc
Trái tim em cứ hoài thua cuộc
Tim phủ phục yêu _Phủ phục tôn thờ

Là tình thơ
Tình chỉ ở trong mơ
Mà chiều nay em cứ buồn cứ nhớ
Chiều bình yên
Chiều nay trời lặng gió
Sao biển tim lòng
Ào ạt sóng cuồn dâng ....
huongtuyet274 25.02.2008 12:48:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Nặng Nợ Tình Anh

Hoa Quỳnh


Chiều thứ bảy bình yên
Bài thơ anh lại trở về khuấy động
Trái tim em sau những ngày gió im biển lặng
Nay dập dồn bão tố dậy thành tên

Chắc có lẽ
Tại tim em nặng nợ nặng duyên
Bài thơ cũ cũng làm em trăn trở
Một thuở nào môi lịm ngọt chữ Yêu

Tình yêu của anh ơi
Dẫu chỉ là hư ảo
Em cũng vui khi khoác chiếc áo người tình
Để rực rỡ xinh như một đoá quỳnh
Bình minh lên _Héo tàn trong nắng sớm

Đành vậy thôi
Tại trái tim lãng mạn
Tim không ngoan hiền như thuở Mẹ Cha sinh
Bài thơ anh đâu có phải của riêng
Anh đã viết cho muôn người được đọc
Trái tim em cứ hoài thua cuộc
Tim phủ phục yêu _Phủ phục tôn thờ

Là tình thơ
Tình chỉ ở trong mộng
Mà chiều nay em cứ buồn cứ nhớ
Chiều bình yên
Chiều nay trời lặng gió
Sao biển tim lòng
Ào ạt sóng cuồn dâng ....



 
BẢN TÌNH CA CỦA BIỂN
 
Em ơi em khi thơ đã trải lòng!
Là lúc ấy tiếng yêu thương phủ kín
Dẫu trong mơ, tình anh luôn bịn rịn
Không xa rời nên đâu dễ nhạt phai
 
Chiều thứ bảy hay mỗi sáng thứ hai
Khi tia nắng đầu tiên loé qua hàng khe cửa
Là nỗi nhớ trong lòng anh chảy nhựa
Nhớ cồn cào, nhớ da diết về em
 
Em biết không khi biển lặng về đêm
Chỉ sóng thức thôi cùng lòng anh đơn lạnh
Bao lưu luyến Bao giọt sầu hiu quạnh
Anh gom dồn với sóng gắn vào thơ
 
Là tình thơ...
Không thực ảo, chẳng là mơ
Bởi đã rêu phong bao thăng trầm cũ kĩ
Bởi cay đắng cùng đam mê hoan hỉ
Đã trải nhịp hồi theo yêu dấu..thời gian
 
Em vẫn là em, Cô Tấm giữa đời vàng
Trong giấc mơ đêm hay muôn ngày hiện tại
Không giả dối, không vẩn vơ ngây dại
Vẫn một cõi tình những hoài niệm thiết tha
 
Sóng đấy dâng trào để hát bản tình ca
Không vướng xót xa hay oán hờn ghen giận
Sóng với anh như một nguồn vô tận
Của những mộng lòng của thương nhớ gửi em
 
Để chiều nay...hay mai nữa...mỗi đêm
Biển bình yên...
Chiều bình yên và bầu trời lặng gió
Con sóng hát bản tình ca rất rõ
Nỗi nhớ...đợi chờ...chẳng còn mãi đọng tim!
 
                          HuongTuyet274
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 47 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9