Mặc Nhiên
Trích từ Vu Vơ Gửi nhớ
Anh nhớ em và ... chỉ nhớ thôi
Mênh mông khoảng cách quá xa vời
Chỉ gửi đôi dòng thơ theo gió
Mong hẹn cùng nhau ngắm trăng trôi
Lá thu nhè nhẹ đến bên thềm
Chờ viết bài thơ: anh nhớ em
Lá vàng, anh viết bằng mực tím
Pha chút bồi hồi lấy trong tim
Rồi gió sẽ về đưa chiếc lá
Thơ đi chẳng biết đến nơi nào
Thềm cũ vẫn còn nguyên nhung nhớ
Gió ở trong lòng vẫn lao xao
Phạm Không Trùng
16.06.2007
_______________________________________
Thương Nhớ
Thương nhớ mùa thu gọi núi đồi
Gọi ngàn cây giữ lá đừng rơi
Gọi giòng suối chảy xin ngừng đợi
Gọi nhắn mùa trăng chớ vội trôi
Thương nhớ đàn buông dấu ái mời
Nốt đen nốt trắng nhịp than ôi
Năm hàng kẻ viết la sol nối
Điệp khúc buồn vang lệ thẫm bồi
Thương nhớ thu ca gió vọng lời
Bài thơ trên lá tự tình ơi
Rưng rưng si giáng xuôi giòng tới
Âm nhạc sầu gieo tận cuối trời
Phạm Chữ Mặc Nhiên
27.11.2007
Khúc nhạc mùa đông Dòng suối nhạc tràn theo gió đông
Âm giai lạ lẫm xuyến xao lòng
Nước trầm trăng bổng buồn dịu vợi
Mây nhặt gió chùng nhớ mênh mông
Thơ quyện lấy thơ lời ảo ảnh
Nhạc vờn theo nhạc tiếng hư không
Mặc nhiên sông chảy qua mùa lạnh
Bất chợt thuyền ta lạc giữa dòng Phạm Không Trùng 29.11.2007
Khúc Nhạc Mùa Đông Dòng suối nhạc tràn theo gió đông
Âm giai lạ lẫm xuyến xao lòng
Nước trầm trăng bổng buồn dịu vợi
Mây nhặt gió chùng nhớ mênh mông
Thơ quyện lấy thơ lời ảo ảnh
Nhạc vờn theo nhạc tiếng hư không
Mặc nhiên sông chảy qua mùa lạnh
Bất chợt thuyền ta lạc giữa dòng Bất chợt thuyền ta lạc giữa dòng
Sầu riêng con nước mỏi mòn trông
Hắt hiu cầm phổ huyền thanh động
Quạnh vắng tầm dương ảo sóng hồng
Đêm lạnh đường tơ vang mặt sông
Diệu âm trầm giọng gọi phiêu bồng
Phách sanh hò hẹn trăm năm mộng
Dấu lặng không trùng phạm chữ đông Phạm Không Trùng
Phạm Chữ Mặc Nhiên
29.11.2007
Trích từ Vu Vơ Thu vu vơ
Thu về mang lắm nỗi vu vơ
Mỗi chiếc lá vàng một bài thơ
Cứ bay trong gió buồn hiu hắt
Tôi cứ ngỡ ngàng say trong mơ Tôi ngỡ rằng tôi nhớ người xưa
Tôi ngỡ lá rơi từ ký ức
Tôi ngỡ những vu vơ là thật
Lá rụng rồi, tôi ngỡ là chưa ... Tôi vẽ vào thu nét cô đơn
Tô sắc ưu tư với giận hờn
Cho cảnh thu buồn thêm héo úa
Tôi và thu, ai sẽ buồn hơn? Phạm Không Trùng
27.06.2007 _____________________________________
Lá-Tình-Thu
Chiều xuống hoàng hôn nhạt nắng rồi
Mây trời sắc bạc nhẹ nhàng trôi
Cuốn theo chiều gió ngàn thân cỗi
Gửi lá vàng bay phủ kín đồi
Ủ kín niềm riêng tận đáy hồn
Lá buồn lặng khóc tỏ nguồn cơn
Lìa cành xa gốc ôi đau đớn
Trong nhớ và thương có giận hờn
Trách ai đành vẽ nét cô đơn
Cho lòng u uẩn lá vàng hơn
Cho tâm cảnh nhuốm màu ly biệt
Cho mảnh tình ta chợt sóng cồn
Phạm Chữ Mặc Nhiên
1.12.2007
Trích từ Vu Vơ Chỉ là tìm một nụ cười
Chỉ là một thoáng tạm rời trần gian
Chỉ là thơ bước lang thang
Chỉ là thần thoại chợt tràn vào mơ
Phạm Không Trùng
16.07.2007
__________________________________ Chỉ Là Chỉ là thương nhớ bâng quơ
Chỉ là một nửa đường tơ kiếp nào
Chỉ là ngọn gió nghiêng chao
Chỉ là cổ tích vẫy chào ngày xưa Phạm Chữ Mặc Nhiên
1.12.2007
Trích từ Vu Vơ
Huyền thoại
Nay đã vào thu ... em ở đâu?
Rừng xưa nhiều lá đã phai màu
Hoang mang anh đếm từng sợi nhớ
Ta vẫn ... hình như ... chưa biết nhau!
Chuyện của một mùa trăm năm trước
Tóc dài xỏa đến tận thu nay
Hương xưa còn mơ màng trăng nước
Vẫn còn trôi mãi một đám mây
Có phải rằng anh vẫn đợi chờ
Hay tình cờ gặp em trong mơ
Em đến với anh từ huyền thoại
Lại cùng viết tiếp một bài thơ
Phạm Không Trùng
25.07.2007
_________________________________
Huyền Thoại
Huyền thoại tình yêu ở cõi nào
Cho hồn mây gió chợt chiêm bao
Cho anh thương cảm người trong mộng
Gọi với mùa trăng kết chỉ hồng
Gọi với mùa trăng kết chỉ hồng
Đường xưa lối cũ rợp ngàn thông
Song hành nhịp bước tâm đồng vọng
Tiền kiếp không trùng ta nhớ mong
Tiền kiếp không trùng ta nhớ mong
Mặc nhiên kỷ niệm vẫn tinh ròng
Thơ hoa ý ngọc hoàn nguyên ảnh
Cung khúc Phượng Cầu thanh sắc thanh
Phạm Chữ Mặc Nhiên
02.12.2007
Trích từ Vu Vơ Vẫn vu vơ
Thơ vẫn là thơ của vu vơ
Vần điệu lênh đênh của hững hờ
Tìm chốn hoang vu mà nhung nhớ
Vùi trong mây trắng để mà mơ
Mơ cho mềm nhũn trái tim hoang
Cho những mùa thu đậm sắc vàng
Cho mùa đông lạnh thêm lạnh giá
Cho đời căng lại những nếp nhăn
Phạm Không Trùng
02.08.2007
_________________________________ Vẫn Đợi Chờ
Thơ vẫn là thơ của đợi chờ
Nghìn chiều lá đổ bến tiêu sơ
Sương rơi gió lạnh lòng riêng sợ
Hoang phế tàn tro kỷ niệm mờ
Tâm ý mơ quên đời bơ vơ
Biển say tình mộng nhớ thương bờ
Rừng thu lá đỏ tàn đêm chở
Băng giá đông về gọi tiếng thơ
Phạm Chữ Mặc Nhiên
02.12.2007
Trích từ Vu Vơ
Thơ thì treo ở trên trời
Còn ta treo ở giữa đời mà bay
Thơ thì ở tận trên mây
Còn ta chen giữa cỏ cây xanh rì
Phạm Không Trùng
02.08.2007
_______________________________
Vô Vi Thơ theo ngọn gió vô vi
Lòng ta sương khói có gì chiêm bao
Thơ theo trăng sáng sông hào
Lòng ta mộng ảo kiếp nào yêu nhau
Phạm Chữ Mặc Nhiên
02.12.2007
Trích từ Vu Vơ Thì tôi cứ làm thơ
Thơ từ trong góc tim tôi
Cứ bay theo gió,
cứ rơi từng mùa
Thơ từ tia nắng
giọt mưa
Mơ màng
hư ảo
sớm trưa
chiều chiều
Mây trời
vẫn mãi đáng yêu
Cỏ cây
vẫn chứa
thật nhiều vu vơ
Cớ gì
mà chẳng làm thơ ...
Phạm Không Trùng
10.08.2007
_____________________________
Bài Thơ Nhớ Cảnh
Có gì
mà chẳng
làm thơ…(*)
Cho tôi
thương cội nguồn mơ quê nhà
Thành đô
khói phủ
mây qua
Thác tuôn
giòng chảy suối hòa hợp âm
Bên đồi
vàng phấn
thông ngâm
Bài thơ
nhớ cảnh chiều âm thầm về
Đồi cao
ánh nhạc
sao Khuê
Dương cầm
diệu tấu vọng hề cố hương
Phạm Chữ Mặc Nhiên
02.12.2007
(*) Thơ Phạm Không Trùng
Trích từ Vu Vơ Đôi khi muốn đem tặng cho đời
Nhịp điệu mơ màng tiếng thơ rơi
Mà sao gió thu hiu hắt quá
Mây lững thững trôi chẳng chịu cười
Muốn thả thơ chen vào tia nắng Nhìn lại thấy mình sao xác xơ
Cỏ úa bụi nhòa trong hoang vắng
Gió chỉ dậy lên những mịt mờ
Phạm Không Trùng
12.08.2007 __________________________________ Sợ Những lúc hồn đau tâm ý trôi
Giòng thơ hoài niệm đến đây rồi
Sầu trong âm điệu như than vội
Một mảnh tình rơi rất xa xôi Nên thật nhiều khi viết bỏ thôi
Sợ người ta biết sẽ buồn tôi
Sợ làn gió dịu vương hương tối
Sợ lá cỏ xanh thẫm lệ trời
Phạm Chữ Mặc Nhiên
02.12.2007
Trích từ Vu vơ Lá tôi rơi Em bỏ lại em
trong tim tôi
Để lại câu thơ
rối tơi bời
Còn một mùa thu
chiều ủ rũ
Bên gốc cây đời
lá tôi rơi
Phạm Không Trùng
11.09.2007 ______________________________ Thương Khúc Trôi Anh bỏ lại anh
trong lòng em
Xui vầng trăng nhạt
đớn đau kèm
Để ngàn lá vội
vàng phai đổi
Để phím tơ sầu
thương khúc trôi
Phạm Chữ Mặc Nhiên
02.12.2007
Trích từ Vu Vơ Lưng chừng
Anh còn vùi trong giấc mộng
Mây còn phủ kín chiều thu
Thôi thì ngủ yên em nhé
Lưng chừng khúc nhạc tương tư
Lưng chừng chiếc lá mùa thu
Lá đừng rơi xuống ... thực hư vỡ òa
Lưng chừng nở một đóa hoa
Em đừng ngắt vội ... nhạt nhòa sắc thu
Phạm Không Trùng
14.09.2007 ____________________________________ Mênh Mông Em vẫn uyên nguyên hương nụ
Vườn thơm hoa khép cánh nhu
Xin ngọt ngào duyên anh giữ
Mênh mông tiếng huyền tâm như Mênh mông mộ khúc tình thư
Tình ơi chớ vội… giã từ lệ rưng
Mênh mông sương núi mây rừng
Anh ơi biệt mộng…xin đừng quên nhau
Phạm Chữ Mặc Nhiên
02.12.2007
Huyền thoại mùa đông Bỗng nhiên sương khói phủ mịt mờ
Giấc mộng trôi dài theo áng thơ
Thấp thoáng áo vàng vương lối mộng
Lưng chừng mây trắng dạo vườn mơ
Lá reo xào xạc niềm nhung nhớ
Hoa nở lắt lay nỗi đợi chờ
Huyền thoại trải mênh mang nắng ấm
Mùa đông quên lạnh trong vu vơ
Phạm Không Trùng 03-12-2007
Huyền Thoại Mùa Đông Bỗng nhiên sương khói phủ mịt mờ
Giấc mộng trôi dài theo áng thơ
Thấp thoáng áo vàng vương lối mộng
Lưng chừng mây trắng dạo vườn mơ
Lá reo xào xạc niềm nhung nhớ
Hoa nở lắt lay nỗi đợi chờ
Huyền thoại trải mênh mang nắng ấm
Mùa đông quên lạnh trong vu vơ
Mùa đông quên lạnh trong vu vơ
Như kỷ niệm xưa chẳng nhạt mờ
Dáng núi chơ vơ sầu thạch động Bóng chiều hiu quạnh não băng cơ
Tịch dương trăng hiện thiên thu mớ Dạ khúc khói lan tuế nguyệt chờ
Tình ẩn đường tơ hoài cảm thấm
Dương cầm độc tấu tiếng xưa mơ Phạm Không Trùng Phạm Chữ Mặc Nhiên
03.12.2007
Trích từ Vu Vơ Hoa và Cỏ
Nếu em là hoa dại
Anh sẽ là cỏ mềm
Mọc chen chúc cùng em
Một đồng hoang hư ảo
Lá cỏ xanh khờ khạo
Hoa tím buồn vu vơ
Gió đùa vui trong nắng
Chắc sẽ được bài thơ
Trong chiều thu vàng úa
Hoa cỏ cùng mộng mơ
Còn bao mùa thu nữa?
Để ta còn ngẩn ngơ
Phạm Không Trùng
15.09.2007
________________________________
Cỏ-Hoa
Em như cành hoa thắm
Anh hoá thân cỏ xanh
Giữa trời ngàn sao ngắm
Cỏ hoa đồng tử sanh
Lá cỏ mang sắc thắm
Vẽ mây bay ngàn năm
Hoa vàng hương sâu lắng
Tỏa lan đêm nguyệt rằm
Từ hoa duyên ảo hiện
Từ cỏ tình biến thiên
Bài thơ tâm như nguyện
Anh cùng em thệ nguyền
Phạm Chữ Mặc Nhiên
7.12.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 00:24:57 bởi Phạm Chữ Mặc Nhiên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: