Mặc Nhiên
Trích từ Vu Vơ Tình thu Nếu áp tai vào lá
sẽ nghe tình mùa thu
Chờn vờn cơn gió lạ
thì thầm một lời ru Đưa mắt vào tia nắng
sẽ thấy nhớ mông lung
sẽ thấy thu chập chùng
trải mình trên mây trắng Đến bên cành hoa quỳnh
nghe hương thu mời mọc
Trôi nhè nhẹ suối tình
êm êm như mái tóc Tôi sờ vào tim tôi
chạm vần thơ dịu ngọt
Em bỗng về bất chợt
cho tôi nhớ nụ cười
Phạm Không Trùng 17.09.2007 ________________________________
Tình Khúc
Êm ái đêm nhẹ buông
Mong manh sương rơi xuống
Vườn thơm hoa ngát hương
Lá cỏ xanh mộng thường
Vi vu hồn gió thoảng
Phiêu diêu mây lang thang
Mông lung ngàn sao sáng
Dịu dàng dương cầm vang
Đường tơ vương vương nhớ
Âm nhạc mong mong chờ
Cung đàn khe khẽ thở
Biến tấu chầm chậm mơ
Nghiêng soi giòng nhạc tím
Mái tóc huyền lặng im
Anh nghe hồn ngất lịm
Tình khúc chảy vào tim
Phạm Chữ Mặc Nhiên
7.12.2007
Bn mến chào chị Mặc Nhiên.........bn cảm ơn bánh và rượu của chị gửi tặng buổi họp mặt và ngân quỹ vntq nha...lúc nào buồn cứ gọi nói chuyện với bn nè.....
VNTQ nối vòng tay Mừng chị Mặc Nhiên đến nơi này Cảm nghĩa tri ân quà em nhận,, Cột duyên bền vững ở ngày mai.... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/090A4362672E4FD0BCA18C7D4A631511.gif[/image]
Trích từ Băng Nguyệt VNTQ nối vòng tay
Mừng chị Mặc Nhiên đến nơi này
Cảm nghĩa tri ân quà em nhận,,
Cột duyên bền vững ở ngày mai....
Băng Nguyệt
9.12. 2007 _______________________________ Thân Chào Băng Nguyệt Thân kiếp tha hương nhớ cội nguồn Chào nhau bằng hữu lệ mừng tuôn
Băng tâm ngọc ý hoàng thiên hướng
Nguyệt dạ kim lan địa bái thương
Phạm Chữ Mặc Nhiên
9.12.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 03:07:08 bởi Phạm Chữ Mặc Nhiên >
Hihihi chị,, vài hôm nữa bn gửi sách cho chị nha...đừng nôn hén..tại chỗ bn wa đó hơi xa...sẽ tranh thủ nha chị....
Mến nhau ngàn dặm vui hạnh ngộ Chào rồi siết chặt cái bắt tay Mặc cho quen lạ thơ luôn ngỏ Nhiên tự Quán Thư tại nơi này....
Trích từ Băng Nguyệt Mến nhau ngàn dặm vui hạnh ngộ
Chào rồi siết chặt cái bắt tay
Mặc cho quen lạ thơ luôn ngỏ
Nhiên tự Quán Thư tại nơi này....
Băng Nguyệt ________________________________ Cảm Ơn Băng Nguyệt
Cảm tạ lòng ai đã tỏ bày
Ơn đời hạnh ngộ hữu duyên may
Băng qua phố núi giòng mơ chảy
Nguyệt ánh thành đô sương khói bay
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Áo em Áo em màu trắng hay vàng?
Mà sao hoa cúc mơ màng trước sân
Áo em màu tím hay xanh?
Mà mây chững lại chòng chành hư không
Áo em màu đỏ hay hồng?
Mà tim chợt nóng mà lòng chơi vơi
Áo em màu của xa vời
Trôi đi ... để lại khung trời buồn thiu
Phạm Không Trùng
24.09.2007
_____________________________________
Áo Em
Áo em lá rụng đìu hiu
Hoàng hôn ráng đỏ chắt chiu bóng chiều
Áo em sơn thủy phiêu diêu
Mây đàn trăng hát hồn tiêu sáo buồn
Áo em rừng núi sầu tuôn
Thành đô thác suối cội nguồn bi ca
Áo em thường trụ trăng ngà
Về qua tiền kiếp vỡ òa tiếng xưa
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Ru em
Ru em nhè nhẹ giọng trầm
Ca dao ủ mật ngàn năm trôi về
Ru em lời gió đam mê
Băng qua vời vợi sơn khê mịt mùng
Ru em ánh lửa bập bùng
Từ trong lạnh giá chưa từng nắng lên
Ru em khúc nhạc không tên
Thành dòng sông nhỏ thật hiền thật trong
Ru em mấy tiếng mặn nồng
Loang ra như biển mênh mông sóng gào
Kìa trông! một giấc chiêm bao!
Có nghe hương vị ngọt ngào không em?
Phạm Không Trùng
28.09.2007 ___________________________________________ Ru Anh Ru anh sương đọng bên rèm
Từ nguyên sơ giọt lệ kèm khóc hoa
Ru anh nửa phím tơ hòa
Lời ca giông bão về qua cội nguồn
Ru anh rừng động mưa tuôn
Lìa cành lá rụng chợt buồn tử sinh
Ru anh thác suối soi hình
Ngàn năm nhật nguyệt lưu tình trúc mai
Ru anh đêm chí đông dài
Nam Kha nhất mộng tần hoài viễn phương
Bên đời hoa trắng mây vương
Lòng em chín nhớ mười thương đợi chờ
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Làn gió đêm
Chắc mùa thu buồn quá phải không em?
Hay vì mưa rơi rơi mãi bên thềm
Gió không về ... ru bên làn tóc rối
Nên em buồn ... loang mực ... tím cả đêm
Anh nhặt gió từ hoang vu hiu hắt
Tặng em nghe ... gió nhẹ ... có vần thơ
Chỉ khe khẽ gieo vần trên mi mắt
Hết nhạt nhòa ... nhắm lại ... tìm giấc mơ
Phạm Không Trùng
03.10.2007 _________________________________________
Áo Ngữ Ca
Giọt sương nào rơi giữa đêm hoang sơ
Làn khói nào vương chân trời xa mờ
Ngọn gió nào than niềm thương nỗi nhớ
Áng mây nào trôi không đợi không chờ
Và trăng chơi vơi khiến mùa thu vỡ
Và sông phiêu du để bến lạnh trơ
Và anh thật xa nên lòng khó thở
Và em chịu tang khối tình trong mơ
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Xanh, Trắng
Bên hiên đời màu xanh
Anh trồng hoa cúc trắng
Buổi trưa sân ngập nắng
Bướm trắng về vây quanh
Cảm xúc có màu xanh
Thơ dệt thêm trăng trắng
Một góc anh thầm lặng
Những vui buồn mong manh
Em qua chiều hanh nắng
Mây lãng đãng lưng trời
Thấy gì không em ơi
Chỉ là xanh với trắng
Phạm Không Trùng
21.10.2007 ____________________________________
Giai Điệu
Lá xanh mùa thu nhớ
Mây trắng ươm hương thơ
Khung trời cao hé mở
Bầychim ríu rít chờ
Dương cầm buông phím thở
Dấu Sol yên lặng mơ
Khoá Fa dìu dặt chở
Danube Bleu. Valse? Ờ!
Trường ca huyền diệu sợ
Biến tấu trùng âm ngờ
Du dương giai điệu ngỡ
Xanh trắng là đường tơ
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Tím, Vàng
Và tôi
rót chén
ngông cuồng
Mời trăng nhấm nháp
nỗi buồn
hồn nhiên
Vàng thu thấm giọt ưu phiền
Giấc say ru một cơn điên dịu dàng
Đêm thu
nhàn nhạt vầng trăng
Mơ tôi tím
tim tôi vàng
thu ơi
Phạm Không Trùng
21.10.2007 _____________________________
Thu Ca
Bên đồi
ảo hóa
trăng rơi
Thác tuôn
giòng chảy
xa rời khúc nguyên
Vô cùng
tiếng hát
tầm duyên
Vàng hoa
từ độ
chân thiền thu ca
Ơi hoàng hoa
viễn phố qua
Thời gian tím
nhạt chiều tà lá bay
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Đỏ, Hồng
Gió hiu hiu một chiều thu vô vị
Nước trôi trôi sông đùng đục chán chường
Sỏi đá vô tư nằm ngủ giữa đường
Bụi ngu ngơ tràn về đôi mắt đỏ
Dưới chân ta là lá mùa thu đó
Đạp lên đi mà khuấy động hư không
Bởi hôm nay mưa không vế quấy phá
Nên hoàng hôn thoi thóp chút mây hồng
Phạm Không Trùng
21.10.2007 ____________________________________________ Thành Đô Đa Lạt Thành đô xưa tuổi hồng vương hương ấm
Thác suối reo ghềnh ráng phổ nguyệt cầm
Em đi qua mắt huyền sâu đen thẫm
Môi đỏ cười thương quá tuổi cài trâm Chiều lộng gió rừng thông trầm mặc nghĩ
Tình yêu vang thung lũng nhẹ nhàng ghi
Hồ sương khói trăng muôn đời chung thủy
Đa Lạt ơi phố núi diệu huyền thi
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Chỉ là dấu lặng bên đời
Chỉ là dấu hỏi giữa trời nhiều mây
Không là tỉnh
không là say
Xanh vàng trắng đỏ
cho đầy túi thơ
Phạm Không Trùng
24.10.2007 _________________________________ Chỉ Là Chỉ là triền sóng xa khơi
Chỉ là sương khói rối bời mây qua
Từ vô ngã
mộng thi ca
Huỳnh quang bảy sắc
mình ta ngậm ngùi
Phạm Chữ Mặc Nhiên
15.12.2007
Trích từ Vu Vơ Vẫn nhớ
Lá rơi rơi một thu buồn
Để cây trơ trọi lạnh lùng mùa đông
Rồi xuân nắng lại ửng hồng
Hoa hoa lá lá mênh mông đất trời
Nhưng người thì vẫn nhớ người
Thơ tìm vần cũ buông lời buồn tênh
Phạm Không Trùng
25.10.2007 ________________________________________ Nhớ Thương Thành đô triền núi chênh vênh
Hồ thu sương khói bồng bềnh mây trôi
Âm thầm trăng hát đơn côi
Vàng thông phấn trải đâu rồi lối xưa
Rưng rưng giọt lệ trời mưa
Gieo buồn trên lá dư thừa nhớ thương
Phạm Chữ Mặc Nhiên
16.12.2007
Trích từ Vu Vơ Có gì lạ đâu
Dấu buồn theo bước chân đi
Vì thương, vì nhớ ... có gì lạ đâu
Nắng chiều đôi lúc nhạt màu
Mưa đêm thỉnh thoảng rạt rào tiếng thơ
Em ơi cứ để anh mơ
Để cho anh nhớ, anh chờ thiên thu
Gió nào cũng đẫm lời ru
Anh vì lỡ dại ... cứ ngu ngơ buồn
Phạm Không Trùng
27.10.2007 _________________________________________ Về Đâu Thời gian lặng rớt sầu tuôn
Cung thương cầm phổ khơi nguồn biệt ly
Hoàng hôn sanh phách phân kỳ
Thơ đau chín khúc rèm mi lệ nhòa
Bốn mùa đời vẫn phong ba
Vàng rơi lá rụng trăng tà chiều qua
Dốc đồi sương trắng bi ca
Tình ơi dáng ngọc thu ngà về đâu
Phạm Chữ Mặc Nhiên
16.12.2007
Trích thơ Vu Vơ Chiều vu vơ
Chiều lại chiều vẫn lao xao phố xá
Mưa còn mưa giọt lấp lánh đường quen
Người lại người những bóng dáng không tên
Theo bước ta một nỗi buồn xa lạ
Rơi xuống đời đã bao nhiêu chiếc lá
Thổi qua ta mấy cơn gió mùa thu
Thơ từ đâu sao chợt về nhiều quá
Vần theo vần ngập cả chốn hoang vu
Phạm Không Trùng
28.10.2007 _____________________________________ Thi Ca Chiều ơi chiều sao hồ buồn sương phủ
Mưa ơi mưa sao lá rụng mùa thu
Người ơi người sao tình xưa không rủ
Mà lòng ta cứ mãi ngậm ngùi ru Thành đô lạnh đồi cao hồn gió hú
Ôm ngàn cây rừng vẫn mộng phiêu du
Âm nhạc vang điệu buồn như liễu rủ
Dương cầm gieo cung oán vào thiên thu
Phạm Chữ Mặc Nhiên
16.12.2007
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: