Mặc Nhiên
Trích từ Vu Vơ Sợi buồn nối thơ
Vẫn ánh sao trời lấp lánh đêm
Lá thu còn sót lại bên thềm
Vườn khuya buồn bã nhìn mây phủ
Che một trời mơ, tối cả tim
Đông đã về chưa mà lạnh giá
Buồn giăng mấy sợi bến mong chờ
Nối mùa yêu với mùa nhung nhớ
Buồn nối vu vơ vào áng thơ
Phạm Không Trùng
01.11.2007 ___________________________________ Buồn Thơ Cung phím ngàn năm nhớ suối mơ
Thương chiều hiu quạnh khói sương mờ
Rừng xưa đã khép anh còn nhớ
Tình khúc buồn thương dệt đường tơ Âm nhạc trầm thăng lặng lẽ chờ
Nửa vầng trăng lạnh bến hoang sơ
Nửa ta cõi mộng hồn đau vỡ
Nửa ngưòi thực cảnh lệ buồn thơ
Phạm Chữ Mặc Nhiên
16.12.2007 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 11:33:52 bởi Huyền Băng >
Trích từ Vu Vơ Một góc Anh thì
một góc ở không
Không thèm yên ngủ
lông bông đi hoài
Trái tim
đã đủ hình hài
Vẫn còn một góc
hao gầy vì em
Tội đồ
một góc trái tim
Ngọt ngào thay
một mảnh điên
héo tàn
Khô khan chợt trỗi cung đàn
Tham lam
một góc
đã tràn bến mơ
Hư không tìm chỗ để chờ
Anh gieo vần xuống
mịt mờ sông sâu
Trái tim
còn đủ sắc màu
Em về
một góc úa nhàu
bay theo
Phạm Không Trùng
11.11.2007 ________________________________ Thơ...? Hay Chính Mệnh... Tình như
ghềnh thác
cheo leo Chân trời
góc biển
ai trèo kéo mơ Thơ!
Vâng chỉ là thơ! Đêm tàn
gió lạnh
khóc hờ duyên hư Dương cầm
dạ khúc
ưu tư Diệu âm giao hưởng
ngàn thu trăng hòa Phách sanh
hiu quạnh
mình ta Đàn kêu thương nhớ
sầu ca kiếp nào Em là mộng điệp chiêm bao
Về qua cõi ảo lệ trào lòng anh Tiếng xưa
đứt đoạn sao đành Thơ ..?
Hay chính mệnh ngậm vành cỏ khâu?
Phạm Chữ Mặc Nhiên
16.12.2007 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 11:35:25 bởi Huyền Băng >
Trích từ Vu Vơ Mơ
Có lúc chỉ vì cơn gió nhẹ
Mà buồn hiu hắt suốt đêm thâu
Có khi cây lá lay thật khẽ
Mà cả không gian quay quắt sầu Nỗi nhớ giữa trời đông lạnh giá
Về thăm những chốn nhiều vu vơ
Về thăm một cõi trời hư ảo
Thoang thoảng hương nồng một giấc mơ
Phạm Không Trùng
13.11.2007 _____________________________________________ Mộng
Như phím dương cầm vang nhẹ sâu
Mang hồn thơ mộng đến giang đầu
Tình ơi sonate ngàn năm thấu
Làn gió mơ trăng vọng nguyệt lầu
Thánh thót trường canh gọi Mỵ Châu
Hồn anh Trọng Thủy khóc mây sầu
Đêm đông dạ khúc huyền cung giấu
Tiền kiếp xưa nào gửi bến Ngâu
Phạm Chữ Mặc Nhiên
1.1.2008
Trích từ Vu Vơ Ở giữa
Em vẫn là em, anh vẫn anh
Đi về hai cõi mộng yên lành
Xa xôi hai phía nhiều hoa nở
Ở giữa bài thơ xanh vẫn xanh Ở giữa mỗi người đều có gió
Đôi khi bật tiếng hát vu vơ
Cho tim chợt xuyến xao lưu luyến
Và giữa bài thơ lại ... có thơ Phạm Không Trùng
25.11.2007 _____________________________________ Lên Cao Lên cao sương khói vờn mây trắng
Tinh tú xây thành muôn sao băng
Nhẹ buông bút họa không gian lặng
Suối nguồn vương vấn một vầng trăng Lên cao hạo khí thần tiên ánh
Dịu dàng thủy mặc tạo hình tranh
Lòng anh quân tử minh tâm cảnh
Em dệt đường tơ ước mộng lành Phạm Chữ Mặc Nhiên 1.1.2008
Trích từ Vu Vơ Vẽ hoa
Anh vẽ em
thành đóa hoa màu trắng
Cánh mong manh
phơn phớt sợi nắng hồng
Hoa rung rinh
mộng lung linh
xao xuyến
Anh vẽ hoa
sao cho ngát hương nồng Vẽ dáng hoa
chập chờn
trong nhung nhớ
Từng cánh ngọc ngà
gợn sóng tương tư
Anh vẽ hoa
bằng ngại ngùng
bỡ ngỡ
Vẽ một lần
em nhé
mà thiên thu Phạm Không Trùng
28.11.2007 r __________________________________
Màu Nào...?
Rất nhẹ anh pha
gam màu thời gian
Vẽ em hồn nhiên
ngồi bên phím đàn
Trắng đen đôi hàng
hợp âm diệu an
Tình ca điệp khúc
anh thương nhớ nàng
Thoáng hiện bên song
bóng trăng trắng ngà
Soi đôi bàn tay
dịu mền như hoa
Lòng anh bối rối
vì tìm không ra
Màu nào đẹp tô
mắt em đen huyền
Màu nào tươi giống
môi em thắm duyên
Màu nào em ơi
màu nào vẽ nổi
Tình anh nồng nàn
tặng riêng em thôi
Phạm Chữ Mặc Nhiên
1.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 11:39:28 bởi Huyền Băng >
Í dza mí rày đâu mất biệt vậy MN...em đã gửi thơ và thiệp cho MN rồi ko biết có ai nhận được chưa hihii Chúc MN năm mới sớm cho bn ún gụ hồng nha...
Lên cao hạo khí thần tiên ánh
Dịu dàng thủy mặc tạo hình tranh
Lòng anh quân tử minh tâm cảnh
Em dệt đường tơ ước mộng lành
Phạm Chữ Mặc Nhiên
1.1.2008
Em là mùa xuân thắm Em kết đường thi say với ta, Sắc tranh thu nguyệt ý tương hoà Mặc nhiên nhất hợp thiên nhân địa, Thần tiên có sánh cũng kém xa, Em tinh khôi ánh nhìn biết nói Lãng tử ngật ngầy ngây hương hoa, Trần gian xuân mộng đang quyện lối Chúc em hạnh phúc khải hoàn ca.
Trích tử Băng Nguyệt Em là mùa xuân thắm
Em kết đường thi say với ta,
Sắc tranh thu nguyệt ý tương hoà
Mặc nhiên nhất hợp thiên nhân địa,
Thần tiên có sánh cũng kém xa,
Em tinh khôi ánh nhìn biết nói
Lãng tử ngật ngầy ngây hương hoa,
Trần gian xuân mộng đang quyện lối
Chúc em hạnh phúc khải hoàn ca. Băng Nguyệt ____________________________________ Tình Nhớ Băng tuyết nào rơi trên lá hoa
Nguyệt cầm thanh diệu ngỡ như là
Mặc tâm không sắc tha tương ngã
Nhiên hạo diệc minh ý nguyện hòa
Như khói như sương mong manh sa
Dáng em ẩn hiện giữa trăng ngà
Thuyền ai chở mộng chia đôi ngả
Tình nhớ ngàn thu ta với ta
Phạm Chữ Mặc Nhiên
12.01.2008
Hình Như Làn gió
nhẹ rung
nâng áo bay Em đi triều sóng
nhịp theo ngày Vàng hoa
lá biếc
mềm tay vẫy Bất chợt lòng ai
chợt nhớ đầy Cầm phổ
tình ca
vang trên mây Hình như
xuân mộng
đến nơi này Dịu dàng
sương gửi
lòng tin cậy
Xuống tận
hồn hoa
ủ cánh gầy Phạm Chữ Mặc Nhiên
12.1.2008 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 11:41:10 bởi Huyền Băng >
Tình Quê Ơi sóng về đâu giữa biển sâu
Ơi trăng sao rụng xuống bên cầu
Ơi hồn thạch thảo còn in dấu
Một bóng hình xưa đi đã lâu Bến vắng đường xa đời bể dâu Thành đô chìm khuất tận giang đầu
Sương rơi mù trắng chiều vô tận
Mà lạ tình quê vẫn cứ gần Phạm Chữ Mặc Nhiên
12.1.2008
Trích từ: Phạm Chữ Mặc Nhiên
Hình Như
Làn gió
nhẹ rung
nâng áo bay
Em đi triều sóng
nhịp theo ngày
Vàng hoa
lá biếc
mềm tay vẫy
Bất chợt lòng ai
chợt nhớ đầy
Cầm phổ
tình ca
vang trên mây
Hình như
xuân mộng
đến nơi này
Dịu dàng
sương gửi
lòng tin cậy
Xuống tận
hồn hoa
ủ cánh gầy
Phạm Chữ Mặc Nhiên
12.1.2008
Phải chăng Vạt nắng
mơ màng
theo tóc bay Ai đi theo gió
mộng đêm ngày Hồng môi
mắt biếc
ngày xưa ấy Lắng đọng vần thơ
nỗi nhớ đầy Nhạc khúc
bồng bềnh
lay dáng mây Phải chăng
hư ảo
phủ nơi này Hương xuân
còn lạc
buồn khơi dậy Buông xuống
chiều hoang
dáng liễu gầy Phạm Không Trùng 13.01.2008
Trích từ Phạm Không Trùng Phải chăng
Vạt nắng
mơ màng
theo tóc bay
Ai đi theo gió
mộng đêm ngày
Hồng môi
mắt biếc
ngày xưa ấy
Lắng đọng vần thơ
nỗi nhớ đầy
Nhạc khúc
bồng bềnh
lay dáng mây
Phải chăng
hư ảo
phủ nơi này
Hương xuân
còn lạc
buồn khơi dậy
Buông xuống
chiều hoang
dáng liễu gầy
Phạm Không Trùng
13.01.2008
_______________________________ Thương Cảm
Biển nhớ
trùng dương
khói sóng bay
Ngàn thu tỉnh mộng
nhớ mai ngày
Núi xanh
mây trắng
đường xưa vẫy
Thương cảm hồn ai
quyện nhớ đầy
Biến tấu
trùng hoan
vờn gió mây
Đàn buông
cung phím
mến thương này
Fa sol
từng nốt
trầm thăng gảy
Tình ẩn
trăng soi
nét nhạc gầy
Phạm Chữ Mặc Nhiên
14.01.2008
Hình Như Hư Ảo Làn gió nhẹ rung nâng áo bay
Em đi triều sóng nhịp theo ngày
Vàng hoa lá biếc mền tay vẫy
Bất chợt lòng ai chợt nhớ đầy Cầm phổ tình ca vang trên mây
Hình như xuân mộng đến nơi này
Dịu dàng sương gửi lòng tin cậy
Xuống tận hồn hoa ủ cánh gầy Vạt nắng mơ màng theo tóc bay
Ai đi theo gió mộng đêm ngày
Hồng môi mắt biếc ngày xưa ấy
Lắng đọng vần thơ nỗi nhớ đầy Nhạc khúc bồng bềnh lay dáng mây
Phải chăng hư ảo phủ nơi này
Hương xuân còn lạc buồn khơi dậy
Buông xuống chiều hoang dáng liễu gầy Biển nhớ trùng dương khói sóng bay
Ngàn thu tỉnh mộng nhớ mai ngày
Núi xanh mây trắng đường xưa vẫy
Thương cảm hồn ai mắt lệ đầy Biến tấu trùng hoan vờn gió mây
Đàn buông cung phím mến thương này
Fa sol từng nốt trầm thăng gảy
Tình ẩn trăng soi nét nhạc gầy Phạm Không Trùng
Phạm Chữ Mặc Nhiên
14.01.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 09:32:18 bởi Phạm Chữ Mặc Nhiên >
Xuân Về Xuân về
em mặc áo hoa
Hài thêu chữ biếc
ý ngà ngọc rơi Đồi xanh lá cỏ rối bời
Em qua phố núi mây trời gọi anh Vàng mai
chín nụ liên cành Hồn nhiên
giọng hát
hoàng anh gợi tình Áo hoa hài biếc đoan trinh
Anh theo suối mộng ảo hình thương em Phạm Chữ Mặc Nhiên
14.01.2008
Đà Lạt Ơi Không gian
huyền diệu như mơ Thời gian lặng viết
bài thơ yêu đời Con đường vàng phấn thông rơi
Trời xanh mây trắng cao vời nhớ thương Thác Prenn
buông điệu nghê thường Rừng Ân Ái tặng
ngàn chương thi hòa Cam Ly nhẹ hát xuân ca
Tình Yêu Thung Lũng gọi Đà Lạt ơi Phạm Chữ Mặc Nhiên
14.01.2008
Thương Em Đất Khách... Đêm đông
ảo bóng cố hương Sương rơi trắng giọt
mù đường phố xưa Nghẹn ngào cung khúc gió mưa
Đường tơ nhỏ lệ dạ thưa nhớ nguồn Âm thầm
đếm giọt sầu tuôn Nghe hồn thác gọi
lời buồn du ca Từ em
bạc phước xa nhà Thu phân đông chí
lệ nhòa chiếc thân Anh qua phố núi mây tần
Thương em đất khách mộ phần khóc hoa Phạm Chữ Mặc Nhiên
14.01.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: