Mặc Nhiên
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
  
  LỮ KHÁCH ĐỘC HÀNH   
   
   
   
  Màu kỷ niệm chập chùng ai ngóng   
  Đường chân trời cát bụi sầu đong   
  Rét mướt quá tim buồn sưng mọng   
  Ta về xưa mắt lệ tuôn giòng.   
   
   
  Mưa đang rơi hay lòng ta chiếc bóng   
  Áo thân buồn tàn cuộc có gì mong   
  Thân cô lữ độc hành còn vương đọng   
  Một chữ tình tan tác tiếc thương hong.   
   
   
  Cho hồ lệ đầy vơi trên biển sóng.   
   
   
  Phạm Chữ Mặc Nhiên   
  3:08am Thứ Hai ngày 21 tháng 11 năm 2011  
   
   
  < Sửa đổi bởi: Phạm Chữ Mặc Nhiên -- 21.11.2011 9:00:14 >  
   
  
          Mến chào Phạm Chữ Mặc Nhiên       
Còn có trang thơ  
    
  Thôi đừng buồn tủi người ơi !  
  Có trang thơ - có khung trời yêu thương  
  Bước chân lữ thứ dặm trường  
  Vào đời ai chằng vấn vương nợ trần  
  Ghé qua đời nhau một lần  
  Mãi còn ghi dấu mến thân một đời  
  Đi qua mấy nẻo chơi vơi  
  Có trang thơ gởi bao lời thiết tha  
  Vần thơ tình ý chan hòa  
  Trải hồn thơ với bao la nỗi niềm  
  Cùng nghe máu chảy về tim  
  Nhịp rung điệp khúc dịu êm mơ hồ  
  Có trang thơ  
  Có đợi chờ  
  Tình thơ sưởi ấm giấc mơ vào đời.  
   
  Nghinh Nguyên   r 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2013 14:16:12 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Ngày tôi về  
  Nghe thành đô Đa Lạt u buồn hỏi:  
  "Bao giờ cho đến ngày xưa...?"  
  Tôi cũng muốn hỏi thác-hồ-rừng-suối  
  "Bao giờ cho đến ngày xưa..!"  
   
   
   
  Phạm Chữ Mặc Nhiên  
  5:04am Thứ Ba ngày 06 tháng 11 năm 2011
       
  TÌM LẠI NGÀY XƯA 
   
  Lắng nghe từ gió gởi trao 
  Bao giờ về được chốn nào ngày xưa 
  Mặc nhiên giỡn với bốn mùa 
  Rừng thu Đà Lạt... tay lùa tay đan.. 
   
  Phồn vinh phố thị thênh thang 
  Chôn sâu tất dạ trăm ngàn yêu thương 
  Tâm tình gửi lại cố hương 
  Những ngày có bạn.. đôi phương đỡ đần 
   
  Ta về có gọi ngàn lần 
  Làm sao tìm lại một phần ngày xưa.      Theo chân anh NN ghé thăm MNhien nè, huynh đài ơi ới oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              多少个东天已过 
 朋友还是没人隱 
 之问:路过的好吗? 
 遗憾:将是没回应。     
  Vấn cố nhân    
 Đông tàn đông lai đáo  
 Vấn an an vấn hào.  
 Đáp tình cô thing lặng  
 Nguyệt lãng phía trời cao.     
 ( Có những người bạn không biết làm sao để tìm lại được. ) 
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: