thơ songthhương
SONGTHHƯƠNG 
Tôi viết tiếng thhương bằng hai chữ hát cho thâm sâu cho bát ngát bao la I-TỜ Chữ i-tờ do nhiều dấu chấm……..
Nối với nhau chầm chậm lúc đồ
Thêm nhiều, nét điểm, nét tô
Giấy kia sẽ rách, vết đồ sẽ loang
Khổ đau: những nỗi buồn ghép lại
Nhắc chi nhiều, nhớ mãi thêm đau
Càng đồ nét lại càng sâu
Tâm tư trĩu nặng, buồn đâu ích gì?
Xin hãy giữ lấy câu buông xả
Trở về tâm, với cả nụ cười
Niết bàn, hạnh phúc - đây rồi
Yêu thương nhân loại, giúp người sẽ vui Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 22:41:21 bởi songthhuong >
BẠN VÀNG
Gian nan tìm kiếm bạn hiền
Chút ân nghĩa cũ LưuBình tự tin
Nhớ xưa đèn sách thư sinh
Lắm phen khốn khó bạn lành giúp nhau
Bây giờ Lể đã sang giàu
Song ta danh phận bấy lâu hững hờ
Đâu ngờ bạn nỡ làm ngơ
Chén cơm với quả cà thô ... nhục nầy
Ta đây nào đứa ăn mày
Căm gan phẩn chí đắng cay tình đời
Bỏ đi dạ luống rã rời
Duyên may tiên nữ ngõ lời đoái thương
ChâuLong dựng quán bên đường
Sớm hôm khuyên nhủ gió sương chẳng màng
Đợi ngày áo gấm vinh quang
Kiệu anh đi trước võng nàng theo sau
Cửa quan đến trể mặc dầu
Cho đòi DươngLể ra chào ĐạiQuan
ChâuLong - Dương Lể hân hoan
Vợ chồng kính bái
Bạn vàng cung nghinh
LưuBình hiểu chuyện làm thinh ...
Nghĩa ân DươngLể
Tấm tình ChâuLong
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 01:10:12 bởi songthhuong >
MỘNG THƯỜNG
Chỉ là giấc mộng bình thường
Tập làm thơ để tiếc thương một thời
Mơ trăng soi sáng lòng tôi
Giật mình tỉnh giấc kiếp người ... cơn mơ
Giữ lòng không lấm bợn nhơ
Nhớ về kỷ niệm tuổi khờ... dể thương
Sự đời vạn vật vô thường
Nước từ đâu đến
Nước tuôn sông dài
Nước về lại cõi thới lai ...
***
Tôi viết tiếng thhương bằng hai chữ hát
Cho thâm sâu
Cho bát ngát
Bao la
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 01:11:48 bởi songthhuong >
NGOẠI TÔI
Tôi vẫn ngồi đây nhớ thật nhiều
Ngoại người khuê các dáng thanh tao
Thhương ai vất vả chân tay lấm
Lam lủ dầm mưa nắng ,,, ,,, sớm chiều
Ngoại say tiếng mõ câu kinh sớm
Và mở đầu ngày bác ái sâu
Mỗi ngày là một bài thơ ướm Hạt giống từ bi thhương mến nhau
Mến tặng HạBuồn Songthhuong
ĐỔI TÊN
cau trầu đẹp dạ Mẹ Cha
rỡ ràng hai họ Ông Bà vui lây
làm thân con gái xứ nầy
mở mang chút phận có hay không nào
phải thời mượn tiếng làm cao
thay duyên đổi phận mượn giàu đổi tên
em đừng nghĩ chuyện mâm trên
khoai lang nước ngập
để quên ... nó sùng
phải duyên thì tính cho cùng
em ơi kén chọn
ngại thùng mấm hôi
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 03:25:16 bởi songthhuong >
NHẶT LÁ
ta gởi niềm riêng trong áng thơ
chờ đêm thanh vắng nhắn cuội khờ
kéo mảnh hồn đơn vào trăng sáng
nghe HằngNga tấu khúc bơ vơ
thân gởi ... quê người tim dấu ..... đau
sầu giăng giăng mắc tình xôn xao
trời đông hiu hắt rừng trơ nhánh
nhặt lá vàng rơi thấm lệ trào nhớ mùa thu trẻ tiển người xa bao nhiêu thu viếng sắc phôi pha ôm con tay trắng lìa quê cũ nhặt lá vàng khô lấp tuổi già
Songthhuong
BÓNG CỜ
Tình quê hương đậm đà tha thiết
Tận đáy tâm hồn cương quyết hăng say
Nêu tấm gương hùng Lê Lợi - Lê Lai .....
Nung ký ức thắm nồng tim bất khuất
Nhớ mỗi sáng xưa
Say niềm hạnh phúc
Lòng lâng lâng nghiêm chỉnh gió tung bay
Lá cờ vàng ba sọc đỏ trên ngai
Tâm tình ấy muôn đời không biến đổi
Không đòi hỏi chẳng trông mong vụ lợi
Cho đến ngày hấp hối chẳng hề phai
Bây giờ và ngàn vạn kiếp mai
Em mơ ước ước mong ngày trở lại
Em luôn hứa đem tấm tình vụn dại
Giữ cờ em cao ngất ngưởng hiên ngang
Bắc Trung Nam - cùng máu đỏ da vàng
Nguyện yêu quí cho đến ngày nhắm mắt
Em cố gắng học hành
Trong bất khuất
Em gởi niềm tin vào ký ức thệ nguyền
Ca những bài ca ghi ơn - nhớ TổTiên
Và cương quyết hiển danh nòi giống Việt
PhạmBếnTre kính tặng Ngoại
Happy Thanksgiving 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 05:51:02 bởi songthhuong >
HOA ĐÊM
Vén gió cho trăng dạo xuống trần
Gót hài lay động lá bâng khuâng
Bẻn lẻn hoa đêm vờ khép mắt
Dế mèn reo nhộn khúc tình trăng
Hởi đóa hoa trinh thẹn nở ngày
Để dành hương thắm gọi mời ai
Trầm mặc suy tư hờn thân thế ?
Mơ ước mai còn những đổi thay ??
Mơ trăng hoa nở dưới trời đêm
Chút hương tinh khiết đợi tay mềm
Phiến đá trơ vơ chờ bóng nguyệt
Tình thơ ai nhỏ ... giọt sương đêm
songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 01:59:42 bởi songthhuong >
MỘT NỬA AN LÀNH
Chia sẻ cho anh một nửa hồn em
Còn nửa hồn kia đi tìm Chánh đạo
Chốn Ta Bà ngập đầy trơ tráo
Cha chẳng thương con
Vợ chẳng thương chồng
Xin cảm ơn anh ấm nồng ơn nghĩa
Xin cảm ơn anh gồng gánh gia đình
Còn lại nửa đời vâng lời Phật dạy
Còn lại nửa đời cầu nguyện cho anh
Còn lại nửa đời đi tìm công đức
Chia xẻ cho anh một nửa an lành
Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 02:01:06 bởi songthhuong >
MƯA RƠI Lang thang đi giữa cơn mưa Ngó quanh phố cũ Trường xưa thay người Mặt hồ rộn tiếng mưa rơi Vắng tà áo trắng của thời tuổi hoa Xòe tay hứng giọt mưa sa Vỡ tan theo giấc buồn xa vọng về Còn đâu nghiêng mái tóc thề Còn đâu gót ngọc bên lề phố xưa Lang thang đi giữa cơn mưa Songthhuong
Ngoài sân tuyết trắng rơi Ngoài sân tuyết trắng rơi
Sau rèm mi ướt lệ
Dấu chân hờn ,,, tuyết bể
Làm khơi động cơn sầu
Người khuất nẽo từ lâu
Em ngồi ôm vắng lặng
Sầu đông buồn dai dẳng
Vàng bay lá ngập lòng
Lá biếc luống ngại ngùng
Nỗi lòng bâng khuâng chảy
Em ngồi đây viết mãi
Tuyết ngưng rụng lâu rồi
Yêu người lắm người ơi
Bao giờ thôi sương gió ...... Songthhuong
HOA TẾT
Tặng HoàngMai
Trời Xuân chim én hót bên tai
Hờ hững chi em uổng tháng ngày
Mắt - Môi tươi thắm màu hoa Tết
Ta trót yêu vàng trên cánh Mai
Đây lá tình thư chưa ký tên
Ân cần tha thiết mến trao em
Em ơi
Xin nhớ hồi âm nhé
Anh sẽ ép vào tận đáy tim
P.S. Anh xin được đính kèm
Hoa Tết thơm nồng - nụ chiếc hôn
Xuân sang chim én bên tai hót
Thay lời âu yếm tối tân hôn
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 02:07:50 bởi songthhuong >
NGƯỜI ẤY ƠI
sáng nay nắng đẹp tưng bừng
chúc mừng đôi lứa duyên phần tốt tươi
đừng buồn nhen người ấy ơi
em đây xin hứa hẹn người kiếp sau
yêu chi cho lắm u sầu
buồn chi vương mãi nghìn sau ... vẫn buồn
có người dự lễ tân hôn
mà trong tất dạ cố chôn cuộc tình
một lần nữa thôi ... nhìn kỷ đi anh
để mai bỏ lại chuyện mình phía sau
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 02:17:03 bởi songthhuong >
ĐẾM NẮNG
Anh về đếm nắng dệt thơ
Bởi em kéo nón lẳng lơ liếc nhìn
Hoa si nở kín tim mình
Tiếng chim hối hả giọt tình nâng niu
Môi hoa mấp mái lời yêu
Giả như em đã quen nhiều ... đón đưa
Thơ tình ướt đọng cơn mưa
Giang hồ lắm nẽo chân chưa vướng đời
Quay lưng không nói ... mĩm cười
Giả chừng như cả khung trời lặng thinh
Giả như tình chữa quen tình
Giả như đem ánh bình minh cợt đùa
Anh về trút mộng thêu mưa
Trút mơ trêu gió
Gió lùa tóc bay
Trút tơ vương áo trang đài
Trải mây hong suối cho dài ... trang thơ
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 02:18:06 bởi songthhuong >
NGÂY THƠ
Ai rơi chỉ một vầng thơ
Mà ngây thơ chợt ngẩn ngơ nét buồn
Giọt vào trong mắt ướt sương
Giọt lăn trên má
Giọt tuôn mỹ miều
Tim nghe dào dạt hương yêu
Má đào e thẹn
Nắng chiều hay hay
Bài thơ ai lạc vào đây
Để người con gái
Dậy thì
Vấn vương
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 02:05:23 bởi songthhuong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: