thơ songthhương
NGÀY GIỔ MẸ
Sáng nay gió lạnh
Tim buồn
Dường như
Có Mẹ đang hôn tóc mình
Giọt sương trên lá giật mình
Mẹ ơi,
Nước mắt lung linh
Chực trào
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 04:53:39 bởi songthhuong >
HOA CHÂN LÝ
Hoa Ngọc Lan
Hương thềm nhà cũ
Mẹ yêu ơi,
Xin ngủ giấc hiền
Tĩnh tâm
Hơi thở con thiền
Hái hoa Chân lý
Mẹ hiền kính dâng
Songthhương
GỞI GIÓ
Ta về TâyĐô khoát áo miền xa
Đơn lẻ cho ta từng bước rã rời
Đường phố đó mây có về giăng lối
Vắng ta rồi TrầnQuốcToản có buồn không*
Căn gác 85 có sầu lắng đọng
Và người có hờn khi cách đôi nơi
Ta ở đây chừ nhớ một phương trời
Nghe trống vắng cơn gió về hiu hắt
Gói trọn cho người niềm thhương vụn vặt
Gởi gió bắt cầu
Phương đó – TâyĐô
Songthhương
*Đường TQT Saigon
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 22:30:38 bởi songthhuong >
THIÊN THU
Em đi áo mỏng dáng hồn nhiên
Ánh mắt long lanh
Giọt nắng mềm
Chú bướm lòng anh tung cánh vội
Gió đưa hương tóc tỏa duyên êm
Lãng đãng mây trôi tím cả chiều
Nắng còn lưu luyến quyện thân diều
Sáo tre ai thổi du dương quá
Như ngõ thiên thu vọng cõi yêu
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 05:48:53 bởi songthhuong >
THU XƯA
Vắng người nhung nhớ tiêu hao
Đừng thôi, nói những
Ngọt ngào mến thhương
Người đi xa chốn miên trường
Đành quên lá rụng
Phủ đường trăng mơ
Tay ôm bao kỷ niệm hờ
Tình thơ hóa kiếp
Thành mơ hoang rồi
Đừng thôi, dang díu … người ơi
Mùa thu lại đến
Rã rời lá bay !!!
Thơ đề trên lá chiều nay
Chôn sâu ký ức thu mai lại thèm
Thu xưa thhương vẫn nằm im
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 22:35:55 bởi songthhuong >
QUA HÌNH BÓNG MƯA
Ung dung chân bước khoan thai
Vô tình rớt lại một đài thiên hương
Tóc mây hay
Suối trên nguồn
Chiều êm mưa rụng
Trải hồn chân mây
Giá em ngoảnh lại phút giây
Vờ thôi,
Thả gió sang đây chút tình
Cây si chớm nụ một mình
Tương tư lặng lẽ qua hình bóng mưa
Suốt đời bóng chẳng hề xưa
... ...
Songthhương
RỬA SẦU
Cá vui lơ lửng trong hồ
Có hay đang khuấy trăng mờ đáy sâu
Biết trăng
Vì lỡ duyên đầu
Dìm sâu bóng nước
Rửa sầu thiên thu
Songthhương
THU VỀ
Hôm qua nhận chiếc lá vàng
Của người năm cũ
Bàng hoàng gởi trao
Lòng nghe gợi chút xuyến xao
Tình xưa thắm thiết
Hôm nao chợt về
Vì đâu nở vội quên thề
Môi mềm nhuốm mặn
Tràn trề biển đau
Giọt sầu ngun ngút dâng cao
Từ khi có gót chân vào lối thu
Thôi thà ôm khối tình ngu
Còn hơn nhung nhớ
Từng thu muộn màng
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 22:38:52 bởi songthhuong >
THUỞ ẤY
thuở ấy tan trường theo áo bay
má hồng khoe nắng gió hôn lây
ấp úng lời khen rơi rớt vội
rung rung chim hót
cợt đùa dai
chỉ vài cánh bướm
lượn lang thang
cũng đũ
làm tim rối ngổn ngang
ngõ trông thấp thoáng
lời chưa ngỏ
ngơ ngẩn nhìn ai
khuất nhẹ nhàng
Songthhương
MƯA
Hôm qua mưa thật là lâu
Để mình hai đứa
Ngẩn đầu nhớ nhau
Sáng nay nắng chửa khơi màu
Hổng thèm đợi nữa
Dẫu mưa có dầm
Can chi mắt cứ xa xăm
Để rơi giọt nhớ
Để thâm giọt buồn
Bởi vì, ướt đẫm mặt đường
Là bao da diết buồn thhương hẹn chờ
Mưa tuôn lấp lánh vạc tơ
Đọng màu mắt biếc
Ngó lơ sao đành
Songthhương
HOÀNG HÔN TÍM
Chiều tà tím thẫm hoàng hôn
Nhớ màu mực tím chữ mềm ngây ngô
Tay gom kỷ niệm đề thơ
Dư âm ngày cũ
Vu vơ vọng về
Thư em tròn một câu thề
Cánh hoa nguyện ước
Tóc thề buông lơi
Hoa thơm ép đã khô rồi
Tóc thề, mực tím vẫn ngời trong tim
Hoàng hôn tím thẫm chiều im
Chim kêu ríu rít
Gọi buồn bâng khuâng
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 22:28:45 bởi songthhuong >
LỠ LÀNG
Em ngồi đếm lá thu rơi
Mà nghe nhung nhớ gọi mời nhớ nhung
Hè đi bỏ lại chân dung
Của mùa mộng thắm thẹn thùng nụ hoa
Hoa tình yêu của chúng ta
Nắng hè gay gắt cho hoa úa tàn
Hè ơi sao nở phụ phàng
Để mây thu tím lá vàng nhớ ai
Bây giờ góp lá thu bay
Phủ lên giá buốt đợi ngày đông sang
Sang ngang một chuyến lỡ làng
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 05:56:34 bởi songthhuong >
TRONG MƠ
Má em phượng đỏ sân trường
Muốn đưa tay hái ngại vương chữ tình
Thôi về nhặt bướm đa tình
Ép chung cánh phượng ướp tình xôn xao
Sân trường phượng nở như chào
Em ngày xưa đó má đào thắm tươi
Trường xưa phượng đỏ môi cười
Bướm cô đơn cũng mồ côi lỡ làng
Nhớ xưa luống những bàng hoàng
Chỉ màu phượng ép bên trang bướm tình
Tiếc thương thương tiếc một mình
Chiêm bao đợi đóa hoa tình trong mơ
Bây giờ nhặt chữ làm thơ
Songthhương
THU ƠI
Thu sang cho lá thay màu
Ai giùm ngăn gió để sầu thôi rơi
Heo may đang đến bên trời
Nỗi niềm xưa cũ
Ai mời lại sang
Rèm mi ngấn lệ chưa tan
Sương khuya buông tiếng
Thở than ngậm ngùi
Phượng yêu ai nhặt lâu rồi
Đâu vầng trăng sáng của thời học sinh
Chút tình thơ
Vẽ nên tranh
Ghi lên trên giấy
Nét xinh học trò
Songthhương
MẸ
Ước gì gom được ánh sao
Để vào trong ánh mắt sầu mẹ yêu
Trời thu đọng áng mây chiều
Hương thu phơn phớt tiu đìu nhà ai
Bâng quơ mẹ ngó ra ngoài
Hình như còn bóng dáng ngày bên nhau
Thu sang cho lá phai màu
Cho đôi mắt Mẹ
Quầng sâu nỗi buồn
Songthhương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: