thơ songthhương
BÀI THƠ TÌNH thơ Songthhương
Bài thơ tình em viết
Tha thiết gởi về anh
Từ góc tim tinh khiết
Dào dạt tiếng ân tình
Đây mấy sợi tơ lòng
Nồng ấm của con tim
Anh giữ làm điệp khúc
Chữ tình lúc trinh nguyên
Môi mắt lệ rưng rưng
Đêm trở giấc ngập ngừng
Đó đây còn quanh quẩn
Hơi ấm của người dưng
Bài thơ tình viết vội
Trút cạn nỗi niềm đau
Nghẹn ngào em khẻ hỏi
Người ơi, có nhớ nhau ???
CHIM YẾN
Con chim cắn cọng cỏ hồng
Bay lên đỉnh núi kết vòng vinh quang
Một hôm ngó lại bên đàng
Thấy dân đói khổ, bàng hoàng chim than
Than cho non nước điêu tàn
Ai sai lủ Cộng dã man lọng hành
Thẳng tay bóc lột dân lành
Ruộng vườn cưởng đoạt,
Dân tình nhiễu nhương
Con chim yến rũ lòng thương
Bay về đỉnh núi đệ đơn hỏiTrời
ViệtNam khốn khổ nhiều rồi
Bao giờ Trời cứu
Cho dân thôi đói nghèo ????
Songthhương
TƯƠNG THÂN
Chút tâm tư
Trút hoài chưa hết
Ở xứ người
Mừng Tết ... nhớ quê xa
Một cây mai ... đến VẠN đôla
Một nồi cơm hẫm
Chan hòa tình Xuân
MậuTý con chuột thiên thần
Kéo tình dân tộc
Tương thân xóm giềng
Songthhương
ĐÓA PHÙ DU
đóa phù du
khoe màu tươi tắn
kiếp vô thường
bọt trắng trùng dương
buồn vui
sống chết yêu thhương
cánh hoa danh lợi
sắc hương bọt bèo
phù du mây lướt qua đèo
chiêm bao một giấc
bay vèo chân không
Songthhương
PHÙ DUNG
xin chào
buổi sáng tinh sương
tên tôi là đóa hoa thường PhùDung
sớm tươi thắm
tối thong dong
có nhiều cánh rộng
Hoa Hồng ... không gai
thoạt trông quyến rủ lòng ngay
PhùDung e thẹn
trang đài ... hồn nhiên
đêm về hóa kiếp Nàng Tiên
sớm khai hy vọng
tối thiền ... nhả thơ
Songthhương
tặng TN người bạn mới
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 07:11:18 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: songthhuong
ĐÓA PHÙ DU
đóa phù du
khoe ngàn tươi tắn
kiếp vô thường
bọt trắng trùng dương
buồn vui
sống chết yêu thhương
cánh hoa danh lợi
sắc hương bọt bèo
phù du mây lướt qua đèo
chiêm bao một giấc
bay vèo chân không
Songthhương
Chị Songthhương ơi, bài này em thấy hay ghê, nhưng không biết hoa Phù du là hoa gì nữa...
Trích đoạn: songthhuong
CHIM YẾN
Con chim cắn cọng cỏ hồng
Bay lên đỉnh núi kết vòng vinh quang
Một hôm ngó lại bên đàng
Thấy dân đói khổ, bàng hoàng chim than
Than cho non nước điêu tàn
Ai sai lủ Cộng dã man lọng hành
Thẳng tay bóc lột dân lành
Ruộng vườn cưởng đoạt,
Dân tình nhiễu nhương
Con chim yến rũ lòng thương
Bay về đỉnh núi đệ đơn hỏiTrời
ViệtNam khốn khổ nhiều rồi
Bao giờ Trời cứu
Cho dân thôi đói nghèo ????
Songthhương
CỎ HỒNG con chim én ngậm cỏ hồng bay về núi vắng xây vòng tương tư một mình nắp giữa mây mù mà nghe tiếng vọng ngục tù đáy tim lặng nhìn nắng phũ chiều êm chân chim bé nhỏ nghe thèm lá hoa lao xao niềm nhớ chan hòa ôm băng đá lạnh ngày qua tháng mòn dư âm ngày cũ vẫn còn hương yêu - hương nhớ héo hon sợi lòng chim gom nốt ngọn cỏ hồng mang về núi vắng xây vòng tương tư NKN
xin chào mừng TN
theo như ST biết thì Phù Du sớm nở, tối tàn, họ nhà Bông Bụp, có nhiều cánh, to bằng bông Hồng lớn
có nơi còn gọi Phù Dung... đẹp như vậy mà sớm nở, tối vội tàn, thật quá uổng
MỘT mùa TRĂNG
Anh có nhớ dưới thu mình thệ ước
Gió heo may tha thướt lá vàng bay
Gió lung linh mơn khóm cúc trang đài
Hoa chớm nở
Ánh trăng vờn xinh xắn
Trăng tháng tám Hằng Nga cười tươi thắm
Bờ cỏ xanh nằm đếm giọt sương đêm
Mây lang thang theo dõi bóng dừa nghiêng
Bên góc quế ngạt ngào hương tóc đợi
Mưa tháng tám tơ vàng đương kết sợi
Dệt bài thơ qua khung cửa tình êm
Dưới trăng đêm gấm lụa trải bên thềm
Đêm quyến rủ yêu kiều đêm hạ giới
Trăng chiếu sáng đóa hoa lòng phơi phới
Cánh đồng khua hạt lúa chín vàng thơm
Dưới trời khuya cau tắm ánh trăng mềm
Như hẹn ước với bờ tre xanh lá
Trăng tháng tám phơn phớt hồng đôi má
Nụ hôn chờ đến hẹn
Một mùa trăng
Songthhương
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 07:13:57 bởi Viet duong nhan >
Nhìn em ăn phở
Chỉ là một trái ớt xanh
Khẽ khàng em cắn khiến anh lại thèm
Hỏi lòng sao lạ thế em ?
Thì ra cũng tại môi tiên đỏ nồng
Có gì trong bát phở trong ?
Khi em khuấy đũa mềm lòng thế ni ?
Em ăn đừng liếc anh chi
Hai con mắt nguýt giết người không dao
Tội tình chi mấy cọng rau
Sao em nỡ ngắt lấy đầu bỏ đuôi
Mà thôi . Mà cũng đành thôi
Đầu đuôi gì cũng thơm mùi tay em
Không ăn tương ớt đi kèm
Chắc là em sợ phải ghen không đành
Sợ ghen sao nặn nhiều chanh ?
Hay em quá ngọt để dành chút chua ?
Thôi em đừng thổi nữa mà
Phở không đủ nóng như là anh đây
Quán đông không dám cầm tay
Nhưng tim đập nhịp một giây triệu lần ...
L. Ng.
NHỚ AI
Nhắm mắt mà nghe tiếng gió êm
Chim bay tìm tổ thấm sương mềm
Nhắm mắt chờ nghe thời gian chảy
Đuổi bắt hồn ta
Tuổi nhướm thêm
Nắm mắt mà nghe nhớ thật nhiều
Ai nằm trăn trở giấc cô liêu
Ai khêu tâm sự cùng ... đêm vắng
Chim Quyên gọi bạn
Tiếng tiu đìu
Còn chút buồn tênh gởi gió đông
Nhắm mắt nghe hồn vọng nhớ mong
Trút nỗi niềm riêng lòng canh cánh
Xa mặt, người ơi
Có cách lòng
Songthhương
ĐẠO ĐỒNG
Phúc thay Chư Phật giáng sinh
Lành thay Giáo Pháp cao minh tuyệt vời
Tăng Già hòa hợp chuyển lời
Đồng tu tứ chúng khắp nơi đạo đồng
Hằng Hà sa số Phật đông
Niết bàn cực lạc ước mong cõi nầy
Nhạc trời tấu khúc thiên thai
Chim trời nói pháp ngày ngày thảnh thơi
Ta bà bao khổ ai ơi
Người thân phản phúc bệnh đời khó qua
Phát tâm niệm Phật Di Đà
Ta về cực lạc mưa hoa nắng vàng
Nhạc trời Tiên nữ ca vang
Quẳng lo âu để niết bàn chung vui
Đam mê dục lạc rã rời
Đời là cõi tạm người ơi chớ màng
Songthhương
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 07:16:29 bởi Viet duong nhan >
XUÂN SANG
Xuân đến xuân đi đã mấy lần
Má hồng phai nhạt ngấn thời gian
Muôn dặm đường quê hiu quạnh bước
Mong ngày tô lại tấm dung nhan
Anh đi một gánh hai vai nặng
Anh về non nước rũ điu tàn
Anh ơi đấp lại niềm lo lắng
Ngẩn mặt nhìn xuân Đón nắng sang Songthhương
NGHÈO
Đời nghèo, mới thật là đau
Bạc tiền không có, kêu gào … Trời ơi
Mảnh đời tôi - tấm vải tơi
Quyết không để mệnh bạc phơi ... xuân thì
Tết ơi, đến nữa làm gì
Tiền thì không có
Nợ thì bủa vây
Cạt kia cà đở phen nầy
Dù gì cũng đã phơi thây chữ nghèo
Songthhương 08
Tết ơi
Đừng đến nữa làm gì
Tiền thì không có
Nợ thì vây
Thôi đành một chuyến cà and charge
Nghèo lở
Nghèo luôn
Sợ nỗi gì
NKN 98
CHÀNG ... ...
Trong bóng tối ảo huyền phức tạp
Giọng ai nghe ấm áp lạ thường
Hào hùng sát phạt sa trường
Nhưng trong nhiệt quyết
Nét gương sáng ngời
Chẳng mấy chốc
Không gian vần vũ
Có lẽ vì ngọc tụ mây xanh
Bốn bề quạnh quẽ vắng tanh
Chính đây là đấng hùng anh lạc đường
May còn lắm nét dể thương
Giọng cười trong trẻo vương vương khối tình
Tự nhũ lòng ba sinh chẳng hẹn
Nghĩ vẩn vơ có thẹn cùng không ?
Người đâu cao ngạo ... cuồng phong
Khiến ta quên bẵng
Để lòng tự nhiên
Ngưỡng mộ dáng thanh niên trang nhã
Thán phục trông cao cả anh hùng
Chàng ... ...
Chàng là tất cả linh hồn
Chàng đem sức sống tự tôn cho đời
Songthhương
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 07:19:09 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: songthhuong
ĐỀN ANH
Đền anh những sớm những chiều
Đang thơ ngây bổng dưng nhiều vấn vương
Rộn ràng cái nhớ cái thhương
Cái yêu cái giận nỗi buồn lệ tuôn
Đền anh lời đó hứa suông
Sợ sầu rơi rụng dấu hồn sau lưng
Đền anh ánh mắt ân cần
Ghen tuông lo lắng nửa chừng ... giận - yêu
Đền anh nhiều thật là nhiều
Thẩn thờ lơ đểnh ghét yêu ngập lòng
Mai sau lỡ có chạnh lòng
Xin đừng nhắc lại đây không có chờ
Yêu thhương đã nhốt vào thơ .......
Songthhuong
HỎNG THÈM Hỏng thèm ghét Hỏng thèm ưa Hỏng thèm gặp mặt Dẫu trưa đứng chờ Hỏng thèm đọc mấy vầng thơ Hỏng thèm thhương nhớ Chỉ mơ thôi hà ... ... ... NKN
CÓ NHỮNG
Có những ánh vàng mang đến mùa xuân
Có những nụ mai thơm lừng Nguyên Đán
Có một chút thiền trong áng bình minh
Có những niềm tin thơm nồng thánh thiện
Có những ngôi chùa trên xứ người dưng
Áo vàng sáng trưng tấm lòng hoan hỷ
... ...
Sớm xuân thơm cánh hoa vàng
Nghiêng mình khoe sắc
Đạo tràng tỏa hương
Mỉm cười vui đón xuân vươn
Bình yên trong sáng
Nén hương an bình
Bao dung mấy nụ hoa tình
Trần gian trăn trở
Sanh linh vô thường
Mỗi ngày đem tặng tình thhương
Bốn mùa hoa trổ
Sắc hương vạn lòng
Songthhương
LẠNH VỀ
gió xuân qua phố ...
lạnh về
nghe tràn kỷ niệm
đê mê phố phường
dịu dàng gió thoảng mùi hương
hình như trong nắng còn vương
chút tình
giọt nào trong mắt lung linh
chập chùng nỗi nhớ trong từng cơn mê
gió xuân ngang phố,
lạnh về
mang đầy kỷ niệm
sầu lê qua đường
...
Songthhương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: