thơ songthhương
SUỐI MƠ
đêm nghiêng,
nghiêng bóng Cung Hằng
tim nghe chan chứa
yêu trăng dạt dào
trăng rằm mười sáu ... treo cao
em vừa hé nụ hoa đào chớm xuân
trăng nhìn Em
em luống ... thẹn thùng
dường trong ánh mắt thoáng mừng, thấy anh
nghĩ gì đây, Em
xin đừng chối quanh
hãy cho anh biết kẻo anh phập phồng
chưa chi ngực đã đánh thùng
đến chi, hôn chiếc má hồng hây hây
tình trăng rộn rã mê say
anh đem vẽ vội - tim gây giấc nồng
vẽ tim, trên cánh thiệp hồng
có ông trăng sáng - tắm giòng suối mơ
Songthhương
CHÚC XUÂN
Trước thềm năm mới vui xuân
Chúng con thành kính chúc non nước mình
Một năm vạn lộc hiển vinh
Đồng bào tỵ nạn gắn tình tha hương
Vạn sự vô lượng cát tường
Thân tâm an lạc
Phố phường khang trang
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 10:38:05 bởi songthhuong >
NÉT TỪ BI
bẵng một thoáng khá lâu
nay ghé vào thăm bạn
chuyện mưa tràn chuyện nắng
quên mất chuyện ra về
câu cà kéo câu kê
thâm tình chưa cởi hết
trước sân giờ tiển biệt
thoang thoảng chút hương trần
biết sao cứ mỗi lần
ra về tâm thơi thới
thấy lòng vui như mới
môi luôn giữ nụ cười
mến hoa hay mến người
như mấy chùm hoa mộc
bạn không đòi hương sắc
thấp thoáng nét từ bi
Songthhương
tặng KT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 03:31:34 bởi songthhuong >
TÌM TÔI
tưởng đã mất lâu rồi
tìm, nhau tận cuối trời
rừng sâu ... vời khe suối
ai ngờ
vẫn trong tôi
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 20:25:17 bởi songthhuong >
HẠT CHÂU
Xưa từng hẹn với trăng sao
Dẫu cho điên đảo
Ngàn dâu biển dầy
Xưa từng xây giấc mộng đầy
Trải bao gian khó
Vẫn hoài ... thủy chung
Xưa từng khoảng trống chôn chung
Bây giờ sao nở phụ lòng của nhau
Nơi đây còn chút lệ sầu
Ướt vần thơ cũ
Hạt châu ngắn dài
CÙNG BƯỚM
bướm nhởn nhơ chi
với chữ tình
chỉ vì chút nhụy thắm ... hương trinh
đợi khi hoa héo sầu ủ rủ
bướm cười trong chiến thắng
quang vinh
bướm ơi,
bướm lượn đến bao giờ
ghé tình hoa mới
ánh tinh mơ
có bao giờ
ngoảnh nhìn thân bướm
đóa hoa già
bướm cũng già ... trơ
Songthhương
CHỮ TÌNH
Chữ tình
Sao lắm điều nghiệt ngã
Giữa hành tinh rời rã sao rơi
Sá gì một giấc mơ trôi
Yêu chi tinh tú xa vời trên cao
Ngỏ lời nhắn hỏi vì Sao
Bao nhiêu sao sáng lạc vào cõi đêm
Để ta gom bấy nhiêu buồn
Nhen vào hơi thở mà chôn chữ tình
Songthhương
ANH NGỠ
em đến
sân trường mây trắng bay
tung tăng chân bước
điệu trang đài
hồn nhiên hương sắc màu hoa dại
duyên dáng môi cười thơ đắm say
mấy độ về trưa rụng lá me
cài lên trên tóc nắng hanh che
nẻo vắng đường xa trời trưa vắng
lòng vui theo áo áo ai khoe
...
anh trở về xưa đà mấy bận
trên vai lấm tấm bụi phong trần
có tà áo trắng ngang qua phố
anh ngỡ xưa về hẹn ái ân
Songthhương
TỈNH MỘNG
Thế gian gá mộng vào thân
Cuộc đời cõi mộng dạo dần nên quen
Chóng chầy mộng ngắn sẽ tàn
Ta cười với mộng vỡ tan nghê thường
Nhớ đem lời mộng trau gương
Nhắc người khách mộng soi đường từ bi
Biết đời một giấc lưu ly ???
Tỉnh trong cơn mộng quy y đạo tràng
Songthhương
DUYÊN THƯỜNG
Thì thôi tất cả vô thường
Mong chi có khách lạc đường viếng thăm.
Thì thôi tất cả xa xăm.
Mà nghe thôi thúc tháng năm miệt mài.
Ta đi giữa phố lạc loài.
Bởi chừng thiên hạ mấy ai hiểu mình.
Riêng tư vướng chút ân tình.
Đêm rao tâm sự phân minh nỗi niềm.
Ngỡ rằng ta đã lãng quên.
. . . là che dấu những ưu phiền đấy thôi.
Nước non thống khổ nổi trôi
Hỏi trong thiên hạ ai người bình tâm.
Vọng đi từ cõi âm thầm.
Mà nghe ray rứt những năm tháng buồn.
Thế gian vạn vật duyên thường.
Mong sao có kẻ lỡ đường nghỉ chân
Vương Gia
DỪNG CHÂN
khi xưa ta chẳng là ta
khi xưa như có loài ma tựa hồn
lang thang đi khắp mênh mông
bỗng người quen cũ dừng chân đoái hoài
mỉm cười ta hiểu ... còn Ai
thì ra Phật dạy từ rày yêu ... thân
buổi chiều mọc ánh trăng trong
tự nhiên tâm cảm duyên thường xa xăm
hoa sen, Ai nở trong bùn
sắc hương Ai tỏa vô cùng thanh cao
Songthhương
CHỈ MỘT LẦN
Một lần tôi trộm ngó người
Để tim rung động ước lời trăm năm
Để lòng thhương nhớ âm thầm
Đêm ngày tơ tưởng xa xăm mơ màng
Trách người sao nỡ liếc ngang
Cây si bỏ lại cưu mang trọn đời
Người ơi, chỉ một lần thôi
Nhớ nhung ánh mắt vạn lời tương tư
Songthhương
MỘT NỬA
sóng biển xô nhanh
bọt trắng trào
thuyền con lướt gió tợ rồng chao
khung trời xanh thẳm viền mây trắng
bờ bến tự do mộng ước cao
nhấp nhô bọt nước sáng trùng khơi
một bầy cá lớn rượt theo đuôi
trông lâu - lòng rớt
mòn hy vọng
một chiếc thuyền vui
đợi cứu người
người xốn xao lòng không gắng đợi
tranh nhau lên trước chiếc - thuyền cơi
đánh úp bao người rơi giữa biển
một nửa còn nguyên
nửa chết rồi
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 00:46:02 bởi songthhuong >
GIÓ lá xanh ở trên cành em có yêu tiếng gió? gió rung bờ lau nhỏ gió xua sóng bạt đầu gió mang đến lo âu cho lá nâu vàng úa gió mang nhiều bụi đỏ qua khắp nẻo riêng tư những ngọn nến lắc lư bao niềm hy vọng tắt tiếng gió cao vằn vặt từ biển cả mênh mông băng qua những cánh đồng cuốn trôi tầng mây xám gió phong sương vầng trán gió mang tiếng chuông chiều cơn gió thổi đìu hiu ru hồn trong tĩnh lặng lá xanh đừng lo lắng gió mang kiếp luân hồi Songthhương R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 02:39:27 bởi Viet duong nhan >
THƠ TRÔI
Người đã đi rồi
Thơ cũng trôi
Bút khô
Giấy mỏng tặng ai rồi
Mùa Giáng Sinh về thơ lạnh giá
Hết rồi
Xuân, gối mộng đơn côi
Chiếc lá chao nghiêng nghẹn tiếng chào
Con đường lặng lẽ đếm trăng sao
Vườn thơ thhương nhớ thơ người lắm
Một góc tim đau
Vạn mối sầu
Người đã xa rồi thơ cũng thưa
Bút khô giấy lạ viết chưa vừa
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 00:42:55 bởi songthhuong >
XÓT ĐAU
ta ngồi ngắm ngọn hải triều
trời trong trăng sáng mà yêu thanh bình
xót đau ... thhương nhớ quê mình
ra đi bỏ mẹ bỏ tình ... xót đau
ngồi đây chạnh nhớ bờ ao
nhớ bầy cá lội
nhớ hào sen thơm
ra đi từ tháng tư buồn
một chiều biển lặng
bình an nhớ nhà
thanh bình, sao dân kêu ca
ngồi đây mơ ước quê nhà ấm êm
Songthhương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: