thơ songthhương
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 52 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 767 bài trong đề mục
songthhuong 02.02.2008 23:45:57 (permalink)
0
 
ÁNH NẮNG VÀNG
 
ánh nắng vàng
lung linh huyền diệu
 
tưởng vô hình
nhưng biểu hiệu ... vô song
 
ngọn đuốc thiêng
chiếu rọi muôn lòng
 
là trí tuệ sáng trong
trong tỉnh thức
 
vầng Thái Dương
muôn đời sáng rực
 
Songthhương
songthhuong 03.02.2008 13:09:47 (permalink)
0

 
TỪ ĐỘ ẤY
 
kể từ độ ấy ... thu sang
anh đi vào chiến khu mang nỗi lòng
em về gói trọn mùa đông
gom bao nhiêu sợi nắng hồng thêu xuân
 
tuổi đời đang mộng ái ân
đường mây sương thấm
nắng dần trong mưa
phút giây tiển biệt
thhương chừa
 
giấu trong tiếng nấc
nghẹn đưa cuối lời
 
từ trong chất ngất ngậm ngùi
em về giữ vẹn
một đời sắc son
đường xa chân dẫu có mòn
tâm tình độ ấy vẫn còn ... cho nhau
 
bây giờ có nghĩa gì đâu
loay hoay kỷ niệm
nặng sầu áo cơm
 
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 02:04:58 bởi songthhuong >
songthhuong 03.02.2008 21:23:13 (permalink)
0

Trích đoạn: songthhuong

             LỜI ÁI KHANH

Muôn đời
vẫn
là
Ái khanh của Trẫm
Thiếp an tâm dù cung cấm lạnh lùng
Lâu lắm rồi, không bổng lộc Hoàng cung
Và lâu lắm

Vắng ngọt bùi âu yếm

Quân Vương hỡi,

Quân Vương còn lưu luyến?
Thuở ngày xưa

Ngày má thắm môi son
Thì nơi đây dù cung cấm mỏi mòn
Lòng Thiếp vẫn

Ngỡ như vườn Thượng Uyễn
 
              Songthhương                            


NGỢ
 
khi xưa Chim ngự lồng vàng
VươngGia than thở
bàng hoàng tri âm
ngợ mình duyên phận ái khanh
Chim mang tâm sự
âm thầm ... lãnh cung
VươngGia thhương cảm tấm lòng
bây giờ trở giận
AnhHùng chanh chua
phải dè xưa chả thèm ưa
 
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 02:05:51 bởi songthhuong >
songthhuong 04.02.2008 02:07:09 (permalink)
0
 
 
THỦY MẶC
 
đi sâu vào tận thỏi buồn
tâm tư rúng ̣động
những luồng giá băng
 
khu vườn chuyển hóa băn khuăn
giữa trong tĩnh mịch
 nghe trăng dường kề
 
nỗi đau thu hút câu thề
hình như dốc đá nặng nề đớn đau
 
bức tranh thủy mặc muôn màu
lặng thầm yên tĩnh thượng trào hạ chen
trên không mây kết tòa sen
bàn tay nào đã trang hoàng thêm xinh
???
 
Songthhương
songthhuong 05.02.2008 00:23:24 (permalink)
0

 
SƯƠNG SỚM
 
giọt sương trên ngọn cỏ mành
đẹp như mắt Mẹ long lanh lệ buồn
giọt mồ hôi trán Cha tuôn
mà con như cánh vạc luôn nghẹn ngào
 
nhìn sương sớm dạ nao nao
nhớ ơn trời biển lệ trào đắng môi
chuông chùa vang vọng xa xôi
đưa yêu dấu trở về nơi cội nguồn
 
làng quê xa tít ngàn phương
mà Cha Mẹ đã như vương chỉ mành
nhớ thhương, thhương nhớ vòng quanh
bông hồng dâng kính
dỗ dành tâm con
 
ngút ngàn xa biệt nước non
 
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 08:47:50 bởi songthhuong >
songthhuong 05.02.2008 11:35:15 (permalink)
0

 
TRANG THƠ
 
em vừa tuổi mộng hoa cài
mượt mà hương tỏa ngang vai ... tóc thề
anh vừa trang trọng chỉnh tề
tình theo mây gió
bay về trang thơ
 
sớm ngày hết việc đan mơ
đưa nhau tâm sự lòng mơ thiên đàng
 
ai ngờ tình chẳng phụ phàng
tình mang chua xót châm tràn chuyến yêu
 
yêu đương đem nhớ đong chiều
đem thhương kết mộng
khóc điều chia ly
 
rồi câu tử biệt ... người đi
mình em ở lại xuân thì héo hon
...
có người tặng chữ vô thường
tặng câu buông xả
thả buồn vào thơ
 
tự nhiên lòng cảm niềm mơ
mơ yêu nhân loại mơ thờ quê hương
mơ thhương cỏ dại bên đường
mơ trang thơ thắm gió sương tràn trề
 
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 05:44:17 bởi songthhuong >
songthhuong 06.02.2008 22:50:21 (permalink)
0

 
NẮNG RƠI XUYÊN ÁNH ĐÔNG VÀNG
 
nắng rơi xuyên ánh đông vàng
xuân về hoa cúc rộn ràng trước hiên
đóa hồng thơm ngát mùi duyên
trút hương đằm thắm theo triền gió lay
 
duyên lòng bước vội qua đây
điểm sương trên chiếc lá ngây tuổi hồng
tim em thấp thỏm từ đông
nắng mang tâm sự tô nồng sắc xuân
 
con chim én nhỏ tần ngần
nhặt dăm chiếc lá dấu vầng tuyết tan
gió mơn man cánh mai vàng
thơ tình khơi sắc
chắn hàng lệ rơi
 
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 06:27:45 bởi songthhuong >
songthhuong 20.02.2008 06:17:09 (permalink)
0
 
 
Ý XUÂN
 
Con xa vời, gởi lòng nhắn nhủ

Phố lạ buồn ấp ủ trăng sao
Mẹ ở đây xới đào lối cũ
Tìm bước chân con in dấu bên rào
 
Mẹ đếm ngày qua bằng bao trống vắng
Dấu yêu hằng ẩn trắng chiêm bao
Lối mòn ơi, bên đời đơn lặng
Góp yêu thhương mến tặng đời sau
 
Con xa vời, lòng đau chết lịm
Tiếng chuông vang kỷ niệm qua tim
Ôm cô liêu, gối mộng xuân mềm
Trên lối cũ mong tìm lẻ sống
 
Con xa vời, Mẹ trồng hy vọng
Tết đem vui, mai nở sân chùa
Tươi cười hái lộc già nua
Mơ ước lòng con ... một mùa sen thắm
 
Songthhương
songthhuong 20.02.2008 06:22:33 (permalink)
0
 
 
HÔM QUA
 
Hoa mai nở rộ sân nhà
Vui ba ngày Tết
Hôm qua chợt tàn
Hòa cùng xác pháo ngổn ngang
Vẽ thành một tấm thảm loang ... tuyệt vời
 
Tung tăng én lượn bên trời
Có dăm ba đứa vội rơi dưới trần
Cùng em trốn nắng trong sân
Tiếc thhương hoa mới
Tuyệt trần dung nhan
 
Trang đài lãng mạn kiêu sang
Bây giờ xơ xác bên đàng tả tơi
Ba ngày tết đã qua rồi
Giựt mình
Em thấy mây trời hợp tan
Lòng em thoáng đượm điu tàn
 
Songthhương
 
songthhuong 26.02.2008 05:03:57 (permalink)
0
 
 
CUỐI NĂM
 
nắng nhấp nhô
vàng khô ngọn cỏ
chim hợp đàn gọi gió mùa xuân
mặt đường nhầy nhụa tuyết trơn
bụi hoang vô vị
trần truồng khó coi
 
xứ người Tết đến thế thôi
quê tôi ... cứ  đói
người tôi ... cứ nghèo
 
muốn vui xuân phải cùng nhau
xuống đường đoàn kết
kêu gào ... đình công
 
Songthhương
songthhuong 28.02.2008 06:14:37 (permalink)
0
 
 
NGƯỜI NGOÀI CỔNG
 
Giận hờn, em bước ra đi
Nhà
em
cổng lớn vu quy rỡ ràng
Rượu hồng pháo nổ giòn tan
Trên thảm nhung đỏ cùng chàng nắm tay

Dìu trong tiếng nhạc mê say
Em làm công chúa tóc dài đoan trang
Sánh vai hoàng tử cao sang
Tay nâng chén ngọc

Lộng vàng đẹp xinh

Em, nàng công chúa vô tình
Để người ngoài cổng đứng rình làm thơ
Thơ rằng thuyền mộng xa bờ

Nàng say duyên mới thôi chờ ... kiếp sau
 
Songthhương
songthhuong 09.03.2008 01:54:32 (permalink)
0
 
 
XÂY LẠI CƠ ĐỒ

 
qua bao ngày nhớ nhung mong đợi
cuối cùng rồi cũng tới ... không xa
những ngày nước mắt đã qua
nụ cười đua nở
sắc hoa huy hoàng
 
bằng chính sách dã man hung hãn
của tập đoàn cộng sản tham ô
đào hang chôn lũ côn đồ
ta về dựng lại bóng cờ tự do
 
Songthhương
songthhuong 10.03.2008 01:32:40 (permalink)
0
Người tôi yêu đã đi xa
Người yêu tôi lại ở nhà - Buồn không?  
PTTN
 
BUỒN CHI ???
 
buồn chi,
có đã là không!
vắng lê thương lựu,
vắng trăng thương đèn
 
bầu chê,
bí chẳng chung giàn
yêu ta,
đồng tịch đồng sàn mới hay
thế gian mơ chuyện mưa bay
đến khi duyên thấm lệ cay mắt nhoài
 
ai ơi,
tình ngắn ... duyên dài
tình trong dang dở
tình ngoài thiên thu
 
được rồi,
 lại bảo rằng ngu
mang chi cho lắm
nghìn thu chữ ... phiền
 
tỉnh mơ,
vui mộng chốn tiên
nhởn nhơ giấc điệp
thả thuyền ... câu ... thơ
 
Songthhương
songthhuong 10.03.2008 03:35:57 (permalink)
0
 
                                                                                       thơ Songthương
GÓC TRỜI
 
xây riêng bể mộng góc trời
ngăn tâm gian trá ngăn đời điêu ngoa
ngăn mây lấp kín hồn hoa

ngăn sương ướp mộng
xót xa ... nợ tình


gom bao mối hận điêu linh
góp mây giông bão xây thành đắng cay
ép hoa, pha nét chương đài
tô son trang sử

u hoài  thiên thu
 
nghìn xưa biển vắng mịch mù
sao khuya quên lối gió ru điệu buồn
nước tung pha ngấn lệ tuôn
thiên đường chín mộng

sương vờn bóng TA

lòng như trôi dạt quê nhà
liên hoan thanh khí

hồn ma khóc cười
đưa tay níu hận bên trời
buồn rơi xuống thấp

tiếng còi vút cao
tung hê lửa giận hôm nào
hỏi rằng ai đã buồn đau giống nòi
ngày mai biển lặng yên trời
không gian huyền diệu tiếng cười trẻ thơ
 
Songthhương
songthhuong 11.03.2008 02:54:13 (permalink)
0
 
 
SỚM, CHIỀU

 
em đi vào chốn đam
bỏ q
uên tiếng hẹn câu thề năm nao
thôi đành
trả lại trăng sao
những thhương những nhớ
niềm đau nỗi sầu
 
em đừng ngoảnh lại đàng sau
để anh lặng lẽ ôm bầu tương tư
say trong giấc mộng nhân từ
bến xưa đò cũ dường như chuyển mầu
 
đèo bồng chi chuyện cơ cầu
luật vô thường đã từ lâu ... sớm, chiều
 
Songthhương
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 52 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9