thơ songthhương

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 26 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Tác giả Bài
songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 29.01.2009 01:13:42
0
 
Mơ Lối ... Xuân Về
 
trăng chưa sáng ... tuyết trong dằn vặt sáng
mơ lối về đất Mẹ nhớ xuân ... nao
trời hôm nay mùng mấy? tết phai màu
lòng viễn xứ lao xao ... cơn gió rít
 
thương nhớ quá, lối quê còn xa tít
tuyết mênh mang dù giữa tết ... xuân nồng
cõi lòng như nứt rạn giữa trời đông
giòng thơ ướt bởi đêm trường thao thức
 
mồng ba tết nắng tâm tư rạo rực
tỏa ngàn hoa nô nức cánh đào lay
mộng ươm mình theo từng cánh hoa mai
xua ánh sáng lạc loài chan khắp lối
 
từ thôn nhỏ, cây niêu chờ lân tới
cuối đông rồi nắng mới có nồng thêm?
nói bao nhiêu cho vừa độ tai êm
nàng Xuân hỡi, mộng lành đâu chẳng thấy !!!
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 30.01.2009 04:46:38
0
 
Mong Tìm !!!
 
lối về luôn dõi mộng
nhìn theo bóng tương lai
thềm rêu thiếu dáng trang đài
tuổi hoa áo trắng tóc cài phượng yêu
 
hỏi mây, chiều im lặng
hỏi gió, vắng lạnh lùng
chuyện xưa càng tưởng ... chạnh lòng
tóc pha màu nắng lưng còng Mẹ quê
 
bước về, chân ... bỡ ngỡ
nhật ký vỡ đầy tim
tóc mây ngày trước ... mong tìm !!!
yêu kiều thục nữ dáng chìm ... trong tranh
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 31.01.2009 09:56:42
0
 
thơm Nắng trong Mưa

nắng mơn đằm thắm cánh hoa Mai
hong cánh chim đơn đợi những ngày
mấy sợi mưa phùn chưa ướt vội
đa tình xuân viếng cõi trần ai

rẽ nhánh Anh Đào gieo chút hương
hồn nghe thơi thới khác duyên thường
câu thơ trong vắt không màu lệ
như tuổi xuân thì mộng ... vấn vương

nắng có nồng thêm trong đáy tim
ngây thơ hơi gió mát duyên tìm
pha lê tô sắc mây hồng trắng
mơn cánh chim,,, ,,, vờn
... hương nắng thơm

 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 02.02.2009 09:13:17
0
 
Xuân ... hào phóng !!!

Xuân đa tình lắm... tự muôn đời
Đâu có bao giờ ở ... một nơi
Sáng dạo vườn hoa mơn má thắm
Chiều rong phố hội rỡ môi cười
Nhạc ru hồn thế du dương trỗi
Rượu chuốt tay tiên lã lướt mời
Hào phóng niềm vui cho tất cả
Tha hồ ... chắp cánh vẩn vơ chơiii

BN


Chơi Vơi


giá buốt sầu phơi hộ giấu đời
trời đông bông tuyết rải nơi nơi
trầm hương mộng ủ làn xuân thắm
sương sớm mơ chan ánh nắng cười
luyến nhớ gom sầu cung nhạc trổi
sầu hoen góp lệ ấm tay mời
khẽ gác niềm đau dài biển cả
cố vùi cay đắng nhởn nhơ ... chơi

songthhương

Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 03.02.2009 01:03:30
0
 
Trổ Xinh
 
gió phất mây nghiêng ngước mặt nhìn
lòng người viễn xứ trổ thơ xinh
trên cây mấy nụ hoa đào nở
dưới mái đôi chim vổ cánh ... tình
bẽn lẽn khoe vàng thân đại đóa
say sưa tô đỏ pháo xuân nghinh
ly trà kết mối duyên tri kỷ
chén rượu nghiêm trang đượm khối tình
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 03.02.2009 04:23:29
0
 
Đợi Nắng ... Về
 
Đợi nắng về thêu đẹp áo xuân
Hong tha hương gió đỡ lạnh lùng
Đêm ghì ngấn lệ rưng rưng chảy
Sáng nén giọt buồn lất phất tung
Lãng đãng bầy chim sang lối rẻ
Bồng bềnh mây nước thẹn về chung
Chốn ấy ngày xưa bao kỷ niệm
Giờ đây đứt đoạn những tương phùng
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 07.02.2009 05:35:32
0
 
Tìm Hương !!!
 
heo may lạnh
réo hồn ai
trăng khuya dằng dặc hiên ngoài
cố tìm hương cũ tháng ngày bên nhau
người đi mang mối tình sâu
để người ở lại nhốt sầu ... phân ly
chìm trong hơi hớm xuân thì
gió trăng nứt rạng cứ gì nghĩa nhân
 
cuộc tình tan
nước mắt hoang
lá xanh một mảnh hương tàn
tần ngần trở giấc mắt loang đêm dài
áo tiên rũ dáng trang đài
từng trang nhật ký phôi phai ... giá tình !!!
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 08.02.2009 02:39:16
0
 
Buồn Lây ... Kiếp Tằm
 
trăng vàng nghiêng bóng đợi
mơ vớt sợi tơ hồng
tay êm thấm vạt sương trong
nụ cười vỡ mộng ép lòng ... tăm hơi
 
mắt trông hướng chân trời
mây mù lơ đãng ... lạnh
dưới cây chim ghép tình xanh
hay duyên trắc trở, gãy cành,,, buồn giăng
 
ngập ngừng qua giọt đắng
trăng soi trắng đêm dài
trầm hương lộng khuấy nguồn mây
từ duyên viễn xứ buồn lây ... kiếp tằm
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 08.02.2009 11:12:48
0
 
Kết Bằng ... Kỷ Niệm
 
trăng vẫn đợi dẫu đời chia lối rẻ
nắng vẫn chờ cây lá trở màu thơm
gió chở yêu đương về ươm nắng chiều vương
bờ bến cũ lặn chờ trăng ló dạng

em soi sáng nguồn ái ân lãng mạn
áng mây trong tình kia chẳng đổi dời
quạnh hiu rồi, hè xua nắng vàng trôi
đời cách trở tiếc thhương ngày xa vắng

dạt dào sóng ngàn hoa trên biển ... trắng
ước mơ dài đêm tỉnh mộng ... buồn tênh

tìm trong gương ngây ngất tiếng thệ nguyền
là muôn thuở kết duyên ... ... bằng kỷ niệm
 
songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 02:57:21 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 11.02.2009 02:41:03
0
 
Cứ Mỗi Lần Mưa !!!
 
mỗi lần mưa lớn nước trôi
dường như đứa trẻ trong tôi lại về
hăng say giọng nói tiếng cười
bước chân lầy lội gót nhồi vũng trâu
 
bây giờ tóc điểm màu sâu
nhớ quê nhớ bạn ... còn đâu những ngày
riết rồi còn được mấy ai
vì đâu nông nỗi đắng cay chia lìa !!!
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 12.02.2009 04:37:55
0
 
Tin Yêu
 
sương mai ai rải vướng ... bình minh
cho cõi lòng anh ướm đậm tình
nắng sớm thơm nồng hương cỏ mới
tơ trời lơi lả - gió lung linh
 
em hỡi, mùa hiu quạnh đã qua
đang không nhớ bóng tiểu thư ... hà
tin yêu lượn giữa hoa màu thắm
mơ nét xinh tươi những mặn mà
 
ngơ ngẩn nhìn chăm chậu cúc vàng
thhương tà áo lụa bước đoan trang
lòng anh lơ lửng nương mây trắng
tơ tưởng mình chung ... lễ họ hàng
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 13.02.2009 10:29:14
0
 
Chữ Yêu ???
 
bây giờ cứ mãi ... bâng khâng ... nhớ
cảnh đời xa, cách trở bóng Ngân *
má hoen ngấn lệ trong ngần
ai xui vật đổi trầm luân kiếp nầy ???
 
dấu yêu hoài ngàn năm ghi khắc
vết thời gian sâu sắc tâm tư
lạc rồi cánh nhạn mang thư
tình si lãng đãng kể từ ... biết tên
 
cớ sao mình muốn quên ... không thể
chữ thhương yêu còn để bên lòng
nửa hờn, nửa giận,,, nửa trông
nghe như giọt đắng lẫn trong thơ sầu
 
một thoáng "chạnh" tình Ngâu muôn thuở
hạnh phúc nầy dang dở .... nên hay
tơ vàng ai buộc mối dây
chiều buông, gió gọi ... tên ai ... ngỡ ngàng !!!
 
songthhương
 
*Ngân Hà
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 15.02.2009 01:18:36
0
 
Bạn Thân ....
 
Bạn thân là một người Thầy
Biết khen khi ... giỏi
Biết rầy khi ... hư
 
Bạn thân chẳng thể nào ... dư
Vai mềm ta tựa, tâm như Mẹ hiền
 
Bạn thân là cái giếng thiêng
Nhận bao nước mắt muộn phiền âu lo
 
Bạn thân là một con đò
Vững tay lèo lái rủi ro dập dồn
 
Bạn thân là cái túi khôn
Là tia nắng ấm khi cô đơn ... về
 
songthương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 15.02.2009 04:21:14
0
 
Trong Ngần ... Cánh Hoa
 
tranh đời ai khéo điểm trăng nghiêng
liếc mắt nhìn hoa thả chút duyên
bát ngát khôn cùng hương quyến rủ
khuynh thành mê hoặc gió cung tiên
 
đường cong ai xén đến tuyệt vời
ngây ngất đêm trường nhạc lả lơi
giận ghét chìa tay mưa xóa sạch
triền miên mây trắng quyện chân trời ...
 
não nùng tuyệt sắc bóng giai nhân
bừng tỏa duyên mơ bướm lụy trần
khiến đàn chim toái khua thanh vắng
ai vẽ giùm hoa cánh ... ái ân ???
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 16.02.2009 05:12:11
0
 
Bóng Mơ ...
 
ngóng ai thơ thẩn trước hiên
giả như nhàn nhã trời nghiêng quyện buồn
bởi lòng trĩu nặng sầu thhương
thuyền mây thấp thoáng trên nguồn ... bóng mơ
 
nước xoay ... đành rớt ... ngây thơ
khéo trôi, trôi mãi xa bờ nhớ nhung
tương lai đoái tưởng ... thẹn thùng
người ơi có thấy bão bùng thủy chung
 
vẫn hoài đợi gió mang xuân
đem tia nắng ấm ân cần ngắm hoa
chông gai nát những ngọc ngà
khoát lên gấm lụa nhạt nhòa sắc hương
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 16.02.2009 18:27:03
0
 
Tiễn Anh Gió Lạnh ... Se Lòng
 
Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền ... say ngủ
Giờ ra đi, anh nhắn nhủ gì em ???
Từ biệt cõi đời xuôi về chốn bình an
Hồn thanh thản, bước nhẹ nhàng ... hoa sen nở
 
Một giấc ngủ tuyệt vời không quá khứ
Đường chông gai xin quẳng lại sau lưng
Ôi đẹp làm sao hương khói thơm lừng
Nước trong vắt, hoa trắng ngần ... ngụ ý
 
Tháng năm đã cùng tri âm, tri kỷ
Dạo trần gian, có mặn ngọt, lắm sân si
Anh ra đi, tiếng khóc rụng bên nầy
Tàn tro gửi làm phân xanh cho đất
 
Ôi kỳ diệu, mắt anh như ... ngủ thật
Tiệc vui nào không kết thúc ... phải không anh
Tiếng nói nào cũng theo gió qua nhanh
Có nhập cuộc, khai quan và bế tắt
 
Bỗng một chút buồn dâng đầy khóe mắt
Cả không gian đang tím lịm hồn em
Mới vừa đây mình ruột thịt êm đềm
Yêu ChaMẹ, yêu họ hàng, cuộc sống
 
Giờ anh đã nhẹ nhàng bay bổng
Hồn tung tăng hớn hở khoan thai
Đuốc rạng ngời xin rọi xuống trần ai
Cùng mây gió nụ cười trong sáng mãi
 
Đây, tiếng nói thật lòng người em gái
Nguyện cầu anh, hồn vui chốn Vĩnh Hằng
Gió se lòng ... lạnh buốt tiễn hương linh
................... Feb./ 2oo9
viết thay lời cô em nhỏThùyNgân ................. songthhương

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 03:16:12 bởi Viet duong nhan >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 18.02.2009 03:09:06
0
 
Mưa Sầu !!!
 
hắt hiu ... mưa nhỏ cơn sầu
mảnh buồn tuôn chảy nhớ trào dặm xa
nghe đời lạnh lẽo băng qua
nghe tim hứng những xót xa lạnh lùng
 
trong chăn còn nửa khoảnh không
tình đôi ta đã vùi trong nghẹn ngào
díu dan chốc lát ... ngôi cao
con đò vời vợi về đâu cuộc tình ???
 
khói mây ngày tháng điêu linh
bờ mi bỗng nặng giọt trinh tan rồi
người cười ngạo nghễ cơn vui
mặt trời xoay hướng mưa phơi đáy hồ
 
mưa sầu từng hạt nhấp nhô
giữa trời ôm mối tình cô đơn ... tràn
than ôi, màu nắng bẽ bàng
tâm tư rét mướt hoa tàn ... hắt hiu
 
songthhương
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 01:57:22 bởi Viet duong nhan >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 19.02.2009 02:08:29
0
 
Hoa Ngũ Sắc
 
khẽ nghiêng mình,
ta ngắm chiếc cầu vòng … giăng ngang biển
băng qua đôi bờ lưu luyến của đại dương
nối vòng tay của bao mảnh tình thương
chẳng giận hờn chẳng hơn thua cao thấp
 
mơ mộng viễn vông giữa cõi đời cười khóc
rồi suy tư, rồi thân thiết đến ngập lòng
thiêng liêng nầy mây trắng trải thong dong
nỗi khắn khít vì mối duyên ... mưa gió
 
thân thiết lắm những buồn vui to nhỏ
của sông dài ánh đỏ dáng phù sa
của hương hoa tinh khiết ... đậm đà
của rừng thẳm âm u ... huyền bí
 
hoa ngũ sắc thế gian thường hiếm quí
kín thâm sâu từ đáy biển vực sâu
lạ lùng thay cùng quấn quít bên nhau
như chiếc cầu vòng vút cao thăm thẳm
 
hoa ngũ sắc gót du dương đằm thắm
kiếp trần gian cùng tung cánh khoe màu
gặp gỡ bây giờ khoan khoái thoảng mai sau
hồ cực lạc ngạt ngào bao ý quyện ...
 
songthhương ……… Feb. 18/2oo9
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 01:54:28 bởi Viet duong nhan >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 20.02.2009 10:15:13
0

Trích đoạn: songthhuong


 
TRỜI THÁNG TƯ
 

đêm ba mươi, nhớ người ... ra ngắm biển
trời tháng tư xao xuyến kiếp tha phương
bờ cát cô đơn khao khát ruộng vườn
ưa tơ tưởng con dã tràng
trêu bọt sóng

tháng tư ơi, tháng tư rộn ràng cơn ác mộng
đường tương lai thăm thẳm mịt mù tuôn
như đêm ba mươi một tháng tư buồn
không gian lặng lẽ kinh hoàng
... ... nao nức

làm sao quên, phím đàn dây chợt đứt
để giờ đây lạc lỏng giữa chợ đời

cưu mang tâm sự rã rời
một mình ra biển
ngắm trời
ba mươi

 
Songthhương
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::


Hoa Lòng Ai Nở ... Lãng Quên
 
ung dung thưởng thức hương trà
chuông rung nhớ chuyện ngày qua chạnh lòng
chuyện mình còn đó ... chưa xong
có nằm xuống đất phập phồng cưu mang
 
nỗi buồn cứ mãi vang vang
tiếng cười tắt nghẽn đêm tàn suy tư
ngửng đầu trông thế sự ... ư?
người ơi, vành trán đặc lừ nếp nhăn
 
đôi vai đầy những băn khoăn
khoác manh áo gió luồng trăng cuối đèo
kéo dân ra khỏi kiếp nghèo
nỗi đau sông biển chìm theo tháng ngày
 
hãy giùm quết sạch chông gai
tấm gương oanh liệt trải dài núi sông
nhìn xem khoảng trống ... cộng đồng
trời xanh một mảnh cùng trông, thẹn cùng
 
khổ đau là khổ đau chung
cổ kim sử sách chập chùng ... đắng cay
gian manh biệp bợm vẽ bày
miệt mài khiêu vũ trên đài máu xương
 
quên sao được  tháng tư buồn???
chuông rung gọi những mười phương gió cùng ...
 
songthhương
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 01:58:50 bởi Viet duong nhan >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 22.02.2009 01:23:46
0
 
Thơm Hương Bưởi
 
nghe  phơi phới những ngạt ngào hương bưởi
dù cách nhau nửa vòng trái đất xa
trong chiêm bao quanh quẩn giữa sân nhà
ngang qua cây bưởi đơm hoa màu trắng mượt
 
nhìn trời cao Mẹ nguyện cầu cho non nước
cho quê hương thôi cảnh khóc cười như
thanh bình rồi mà cọng cỏ cũng không dư
và đất nước đói nghèo hơn thế giới
 
mùa xuân đến, mùa xuân không ngóng đợi
nứt nẻ tế bào từng sợi tóc rơi nhanh
đời sống nhân dân manh áo khó mong lành
ôi dân Việt, ôi da vàng ... hảnh diện
 
cũng sâu lắng, cũng nghĩa tình dâng hiến
cũng hy sinh, dũng khí, cũng gan lì ...
nay cúi đầu cam bỏ nước để ra đi
tim đau nhói, hồn nhớ nhung ... hương bưởi
 
Mẹ đứng đó nhờ tổ tiên chiếu rọi
sáng tinh thần, sáng mảnh đất Việt Nam
vững gót giày ta dậm lại sân nền
xanh cây lúa dựng bờ tre giữ nước
thơm hương bưởi trong ngoài chung thưởng thức
 
songthhương
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:01:41 bởi Viet duong nhan >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 22.02.2009 03:21:31
0
 
Tặng Em,,,
 
tặng em tia nắng dịu hiền
giấu trong ánh mắt trao duyên sớm chiều
 
tặng em tình đó thật nhiều
đôi môi mấp máy tiếng tiêu nồng nàn
 
tặng em trọn quả tim vàng
nhốt lời thệ ước vô vàn ... thủy chung
 
nkn ……….. feb./21/o9
 
Có Hay ???
 
dấu yêu theo gió xa bờ
con đò thưa khách dòng thơ chợt buồn
nắng hanh ngủ sớm ... hoàng hôn
đưa tay vuốt mặt xuân thêm nhạt nhòa
 
đêm nằm tưởng nhớ người xa
giếng sâu kim nhỏ ai mà thấy đâu
những lời thề thốt hôm nao
trái duyên rồi đó làm sao hái trầu
 
cây cau lủng lẳng trên cao
ngày buồn thêu gió đêm sầu nếm sương
mưa sang từ những dặm đường
có hay người ấy lỡ thương ai rồi ???
 
songthhương ............ feb./21/o9
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 03:26:01 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 22.02.2009 08:14:52
0
 
Mai Sau Người Sẽ Biết
 
mai sau người sẽ biết
không phải ai cũng thong thả được làm thơ
lúc thơ trào, người thơ thẩn ngẩn ngơ
vi tính đó, thời gian dư cũng đó
 
con mắt ngó, nàng thơ vờ hỏi nhỏ
nghiệp gì đây? thôi thúc mãi như vầy???
hãy ngủ giùm đi,
để tôi ghi vội vào đây ...
những tháng tư buồn,
trong tôi đang cuồn cuộn chảy ...
 
yêu tổ quốc, nung trái tim hừng hực cháy
làm sao đây?
hay được chết ... cho yên
khi chết rồi, tôi muốn được thành tiên
để phò hộ cho dân hiền hết khổ ...
 
songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 03:14:22 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 25.02.2009 08:50:05
0
 
Em Ơi ... Gió Mát ...

em gió heo may
anh loài cỏ cháy
nắng đốt thân gầy đồng hoang trống trải
tâm hồn khô khan ngây dại thú đam mê

bóng mát em về lùa thêm những đê mê
yêu đương đó lời thơ thoang thoảng ... gió

mồng tơi chín tím yêu thương đầy ngõ
trời hây hây mây thư thả ngao du
nắng trong lành tia ấm xóa âm u
như suối mát reo nhạc vàng diễm tuyệt

đồng cỏ đâm chồi
mảnh vườn hoang xanh biếc
em mang niềm hạnh phúc chiếc nôi êm
cánh đồng hoang anh trổi dậy niềm tin
mang xứ sở đến thanh bình chung thế giới ...
 
songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 26.02.2009 09:17:52
0
 
từ trong mây trắng ... bình yên


ngọt ngào nỗi nhớ niềm thương

dường như quanh quẩn miên trường gió đêm

tinh sương thấm động hoa mềm

áng thơ ai dệt dịu êm dấu tình


từ trong mây trắng yên bình

yêu đương dấy động tơ chùng phím se

cánh hoa nguyệt khuất màu che

so lời châu ngọc còn e với mình


trúc xinh biến dạ so tình

cung ngân cọ thoắt từng thanh ... cảm đầy

trăng soi bóng liễu u hoài

vừng mây mở cánh gió lay nghẹn ngào ...



songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 27.02.2009 00:51:44
0
 
Đợi Gió !!!
 
mây trời gần quá các em ơi
cánh tay cầm viết tạm yên rồi
của cải hồn thơ tìm gom giữa
gia tài hạnh phúc giấu tim côi
hạ vàng gợi nhớ ve kêu nắng
phượng đỏ đươm xinh thắm mộng đời
trong mơ luôn kiếm tìm hương cũ
đợi gió mang tình trả lại thôi ... ...
 
songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 01:32:43 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 27.02.2009 01:40:30
0
 
Chẳng Chung Đường
 
rồi mai nầy và mãi mãi về sau
nát lòng đêm trắng vì sao ... nát lòng
ngủ đi một giấc say nồng
bởi mình sai số nên làm dân Nam
 
uống thơ ấm khi tâm hồn se thắt
rồi ngâm câu cách mặt khuất yêu thương
hợp tan duyên phận lẽ thường
mưa che nắng phủ đoạn đường ta đi
 
ôm sầu lắng chuyện biệt ly
để tâm khắc khoải thế nầy ... cho xong
xa nhau nhung nhớ ngập lòng
còn hơn đối mặt mà không thuận đường .........
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 27.02.2009 01:51:09
0
 
Trăng Tháng Giêng
 
trăng sáng,
mà sao cứ mãi ... quên nhìn
để chi lo sợ gập ghình mái hiên
trăng tháng Giêng - trăng xóa nỗi u phiền
bây giờ năm mới chúc duyên an lành
 
thế gian hoa nở thơm cành
những gì không thấy để thành ... dư âm
thì thầm gió gọi xa xăm
sương long lanh ngấn giọt thâm lệ tràn
 
trường học nghèo bóng tương lai ngắn
trẻ lang thang hè vắng bịp lừa
bởi vì đói chén cơm trưa
vì canh thừa cá cặn
cố lòn cúi len cho vừa ... ranh mảnh
 
đợi lớn lên vươn mình theo đợt sóng
thành phần em được trọng dụng buổi sau nầy
sẽ ngồi trên đầu thiên hạ phây phây
ai hay kiến thức,
mình hay ... đàng điếm
 
trăng sáng quá mà lòng thấp thỏm
mấy năm rồi chưa kiếm được ... ngày mai
trăng tháng Giêng ơi, mi rọi sáng đời ai !!!
 
songthhương ……….. feb./2oo9
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 28.02.2009 09:55:06
0
 
Sao Trời Bật Khóc
 
hoàng hôn lắng nắng vàng mơn ngõ tối
khoảnh khắc nầy ngắn ngủi nắng vàng ơi
số phận mình đôi cánh nhỏ ... chim trời
buồn lơ lững sáo diều reo nghẹn tiếng
 
hãy hỏi giùm ta mỗi khi chiều lặn xuống
ngó trước sau, tìm đâu bóng thân yêu?
bến tiêu diêu nhìn sóng vổ nhịp đều
đêm tiếp nối những đìu hiu gợn sóng
 
bước chân khuất chẳng hằn in kỷ niệm
thôi cứ trao nhau tình đó ... xuôi dòng
gió trang đài, cơn gió tỏa mênh mông
còn trong mắt những hoàng hôn rạn nứt
 
còn trên tóc nỗi đầy vơi thổn thức
dễ so đâu là vẻ thấp tầng cao
chợt hắt hiu nghe chua xót ... tuôn trào
và xao xuyến ánh sao trời bật khóc ...
 
songthhương
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 28.02.2009 09:57:37
0
 

Hồi Sinh
 
Tỷ cho nhõng nhẽo chút thôi màThuốc thấm ...êm rồi muội ...ngủ nhaNhất định đầu thai hồn mới lạiQuay về mai sớm tiếng hân caNgông e một giấc còn vương nãoGàn sợ canh giờ vẫn dính...daCái tật vừa nghe ai cũng tưởng...Gặp nhau thiếu...nó nhìn không ra   .......... Tiểu muội 
Thấm Thuốc ???
 
hiếp đáp người chơi chút xíu mà
nhớ đừng để bụng khổ thân nha
thi ơn mai mốt thần tiên lại
bố đức ngàn năm hạnh phúc ca
của cải hồn thơ tràn góc não
kho tàng sách vở ém bao da
thấm thuốc đêm về yên mộng tưởng
sợ chi ngày đến sẽ già ra
 
songthhương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 00:29:54 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 03.03.2009 06:16:40
0
Lay Gió
 
mưa rơi kỷ niệm âm thầm ướt
nắng chiếu keo sơn khắn khít tình
ba mươi năm lẻ tương phùng vắng
đóm lửa tình yêu đậm ... nét xinh
 
tình em hoa bưởi thơm màu trắng
đón gió trầu cau rụng trước sân
lủ bướm nhởn nhơ vờn cánh nắng
bầy ong bay lượn khóm hoa gần
 
ở đây lối nhỏ ân tình thắm
trầu cau thương nhớ mặn nồng cay
đám lúa đong đưa lời yên ấm
anh về cho chén rượu thêm say
 
ở đây chinh chiến từng thân thiết
ngày ấy cây rừng loang vết bom
áo trắng học trò bay tiển biệt
mà sao mắt lệ ứa mi thơm
 
mưa ơi, giá lạnh âm thầm lướt
sợi nắng hằng mong đón gió lành
tim non rên xiết tình non nước
em chốn nầy mơ chuyện mái tranh
 
anh về cho gió xưa xoay lại
rực rỡ trời trong ánh nắng vàng
làng thôn ngan ngát hương cây trái
cho tóc già nua ngọn gió lay ... ...
 
songthhương



Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 26 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 767 bài trong đề mục