thơ songthhương

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 26 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Tác giả Bài
songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 26.04.2009 09:44:04
0

Lỡ ... Nhịp

chiều rơi cho vạt nắng ... phôi pha
phố nhỏ buồn sa nhịp ái hòa
nhớ xưa vui đón tình qua ngõ
say ngắm nhìn hoa,
hoa mười tám,,
tuổi kiêu sa,,,

áo mỏng đưa duyên ... hẹn lắm tình
mộng đầu trăn trở giấc mơ xinh
chao ôi, ai khiến hành quân bước
cho lỡ làng duyên phận chiến binh!!!

bóng đổ bên hiên vệt nắng dài
giật mình thơ ngại khúc liêu trai
em mang nắng hạ cài lên tóc
cho phím đàn ai động gió lay

lỡ chuyến tương lai gấm lụa là
ve sầu thhương ... hạ ứ trong ta
tìm đâu áo mỏng mênh mang phố
hạ đến ... hòa tim ... nhịp ... xót xa

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 29.04.2009 03:24:25
0

Trách ...

Trách ai vàng đá hẹn thề
Cho tim ắp ủ tình quê nặng lòng
Bao năm hoài vọng ngóng trông
Bây giờ quên cả núi sông đường về

Lối mòn gót dậm chân đê
Có vầng mây trắng tóc thề gió bay
Phất phơ vạt áo ... ai bay
Người ơi, buổi ấy - tim ngây ngất tình ......... nkn


Ai Xui

Tà áo ấy mãi vờn trong gió
Dáng người xưa còn đó mong chờ
Bao năm tình vẫn đẹp như thơ
Quên sao chốn ấy
Niềm mơ tuyệt vời

Chiều nghiêng nắng mây về giăng lối
Ánh hoàng hôn gợi nỗi yêu xưa
Ai xui từ buổi tiển đưa
Người mang thương nhớ đong vừa biển đông

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 30.04.2009 01:40:03
0

Gập Ghềnh

cho ta gởi xuyến xao lòng em nhé
xa xôi rồi phố nhỏ có mù sương
nếu một mai sông nước chảy ... muôn phương
chiều hẹn ước đợi chờ chân trở lại ???

cho cả hồn thơ cuộn đầy thân ái
cho lệ sầu rơi bờ vai dại điểm thhương
biết có buồn vương nhung nhớ trải bên đường
chờ thu đến nắng giận hờn lá úa

con đường cũ nhiều mưa giăng mắt ứa
ngày chông chênh đêm chan chứa sầu bi
suối tóc bồng bềnh rong nắng tiển người đi
câu hò hẹn, thành ... cung thi ... điệu nhạc

đời hai nẻo hồn giá băng se thắt
bận chia tay thơ dại ấy ..... còn tên
cát bụi nào đang lấp tuổi mong quên
ta xin gởi chút gập ghềnh cuộc sống ............................ songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 30.04.2009 08:59:54
0

Tiếng Mưa

tiếng mưa ray rức kêu thương
âm thanh huyền diệu vấn vương khôn cùng
giận ai gió bão mưa bùng ???
hay Trời thấu nỗi đau chung của mình

riêng ai,,, mang cảnh điêu linh !!!
bao nhiêu thề quyết hy sinh, dặn lòng
thuở còn túi rổng nhà không
thuở còn âm ức núi sông hẹn thề

ơn nhà nợ nước tình quê
làm sao trọn nghĩa trọn bề máu xương
làm sao lời đó nói suông
giang san một mảnh tay vươn một chiều...
thiết tha thay tiếng quốc kêu ................... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 01.05.2009 02:58:48
0
Lệ Đổ ... Đêm Hè

đêm nghe, cơn gió lộng … rung hè
lạnh cả buồng tim dạ sắc se
tiếng mưa rên xiết - trời đang khóc
như cả màu tang mây xám che

nước tuôn mưa đổ,,, lạnh khung trời
giữa hạ lòng vương sương tuyết rơi
nước mắt êm xuôi về bến cũ
tháng tư ơi,,, thương nhớ ngập hồn côi ............. songthhương ... o4/3o/oo9
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 05:54:36 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 01.05.2009 11:00:04
0

Có Nghe Không???

đêm qua đang giấc mơ màng
chợt nghe tiếng sấm dội vang đất trời
nhìn ra cửa thấy mưa rơi
giật mình xao xuyến - đầy vơi ... ngậm ngùi

đêm nay là đêm ba mươi
tháng tư nào đó như hồi hôm qua
có hai con sáo la đà
hãi hùng ngớ ngẫn,,, bỏ nhà ra đi

nghẹn ngào lệ cứ dâng mi
cùng ai chia những thầm thì tiếng than............. songthhương ... o4/3o/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: thơ songthhương - 01.05.2009 12:28:39
0
Viết chữ thương bằng hai chữ hát
Cho sông tình thêm bát ngát mênh mông !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 04.05.2009 01:44:44
0

Mơ Ngày Hạnh Phúc !!!

một chút nắng, cho thôn làng tươi mát
con sông dài bát ngát lượn mênh mông !
khúc nhạc reo thông thả tiếng tơ lòng
như cổ tích đơm cánh gió đồng lãng mạn

cánh cò trắng tô nắng vàng điểm sáng
đó cùng đây mơ những áng mây trong
một chút mưa cho đời le lói đơm bông
ru giấc ngủ đượm nồng thơ mở khép

đằm thắm yêu đương khoe vườn hoa nở đẹp
có ánh bình minh đỏ thắm nét thanh tao
trên không trung chim hót tiếng ... vui chào
và nhung gấm trải màu tranh nệm cỏ

như mượt mà thướt tha ngàn cánh gió
đâu đây niềm cao quí của nhân gian
đẹp chân quê bên lúa sớm nương ngàn
ngày hạnh phúc chứa chan vùng nắng mới

mơ mộng thật thà tiếng lòng reo ơi ới
đất thấm mồ hôi vươn hạnh phúc đơn sơ
có chén canh khoai với tép bạc rang dừa
có ba ngắm má ....
........................... bữa cơm trưa bốc khói

songthhương ........... May/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: thơ songthhương - 04.05.2009 02:54:29
0

Có Nghe Không???

đêm nay là đêm ba mươi
tháng tư nào đó như hồi hôm qua
có hai con sáo la đà
hãi hùng ngớ ngẫn,,, bỏ nhà ra đi

nghẹn ngào lệ cứ dâng mi
cùng ai chia những thầm thì tiếng than

 
 
Ghé hoài mà hôm nay mí có vài dòng đồng cảm cùng songthhuong nha...Chúc vui và thơ trải đều.
 
 
Ngày ấy...tháng tư.
 
Một đêm về với địa đàng
Cho ngàn hoa mộng nở vàng dưới chân
Tháng tư có kẻ vui gần
Người buồn cho kiếp dương trần hẩm hiu
 
Một đêm tất cả xoay chiều
Cơn mưa đầu hạ lạnh nhiều người ơi
Độc hành từng bước đơn côi
Sông thương ai biết ở nơi phương nào
 
Một đêm, tối thẫm một màu
Trùm cơn mưa dội cơn đau hoành hành
Ngoảnh mặt ta bước đi nhanh
Xoạc nương theo hướng trời thanh sắc hồng
 
Một nơi hóa chuyển cầu vòng
Mỗi mùa lại có bao dòng lệ rơi
Đầu nguồn một mạch nước khơi
Cuối nguồn một chiếc thuyền trôi bồng bềnh,
 
Một đêm....khó thể đặt tên...!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 05.05.2009 02:04:20
0
Hẹn Về...

Mơ trăng mượn gió trao thề
Nhờ mây nhắn đó tình quê chút lòng
Hôm nao gió mát trăng trong
Bên bờ hẹn ước người mong trở về

Cùng ai in dấu trên đê
Trong chiều gió lộng nẻo về áo bay
Đu đưa cành trúc lung lay
Hòa theo tiếng gió ru ai nhạc tình ........... TGT


::: Vẫn Nặng :::

tim mang nặng mối tư thề
bao năm đằng đẵng hướng quê nguyện lòng
người đi bóng khất xa trông
giữ trong tâm khảm thương mong ngày về

cầm tay b́ong ngã chiều đê
nhấp môi rượu tiển hướng về chim bay
tâm thành há dễ chuyển lay
h́a mê tửc sắc đắm say dục tình ??? ............. songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 05.05.2009 02:29:07
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Có Nghe Không???

đêm nay là đêm ba mươi
tháng tư nào đó như hồi hôm qua
có hai con sáo la đà
hãi hùng ngớ ngẫn,,, bỏ nhà ra đi

nghẹn ngào lệ cứ dâng mi
cùng ai chia những thầm thì tiếng than


 
Ghé hoài mà hôm nay mí có vài dòng đồng cảm cùng songthhuong nha...Chúc vui và thơ trải đều.
 
 
Ngày ấy...tháng tư.
 
Một đêm về với địa đàng
Cho ngàn hoa mộng nở vàng dưới chân
Tháng tư có kẻ vui gần
Người buồn cho kiếp dương trần hẩm hiu
 
Một đêm tất cả xoay chiều
Cơn mưa đầu hạ lạnh nhiều người ơi
Độc hành từng bước đơn côi
Sông thương ai biết ở nơi phương nào
 
Một đêm, tối thẫm một màu
Trùm cơn mưa dội cơn đau hoành hành
Ngoảnh mặt ta bước đi nhanh
Xoạc nương theo hướng trời thanh sắc hồng
 
Một nơi hóa chuyển cầu vòng
Mỗi mùa lại có bao dòng lệ rơi
Đầu nguồn một mạch nước khơi
Cuối nguồn một chiếc thuyền trôi bồng bềnh,
 
Một đêm....khó thể đặt tên...!

Hồi Chuông

Một đêm mưa gió ViệtNam
Mộng vàng thôi nở khổ cam ngập đường
Một đêm khó thể quên tên
Một đêm hạnh phúc bập bềnh biển đông

Thân mang nòi giống Tiên Rồng
Trái tim vạn kiếp núi sông hẹn thờ
Hồi chuông gọi những ... bơ vơ
Tung hoành thế giới ḍưng cờ đấu tranh

Bao nhiêu năm tháng cầu kinh
Thân đầy bụi bám hương thinh ngút ngàn
Cho ta giấc mộng huy hoàng
Mặt trời như đã ngó sang kia bờ
Hồi chuông gọi những bơ vơ .............. songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 06.05.2009 01:51:13
0
Dấu Yêu Ơi ...

tiếng chim hót dắt ta về chốn cũ
gợi lòng vui bao ấp ủ ... nên thơ
trời quê hương say đắm giữa sương mơ
mai nắng ấm pha thắm nồng bông lúa

đong đưa gió rộn nhành cây vú sữa
thoáng trên cao vài chú kiến leo nhanh
mộng an lành ai khéo dệt nên tranh
như gấm lụa trải quanh thôn xóm nhỏ

bên ruộng lúa có nương khoai lá cỏ
phía sau nhà toa tỏa khói lam tan
kế liếp rau thơm giàn mướp trổ bông vàng
quên sao được, với vô vàn mơ ước

soi bóng nước ráng chiều nhè nhẹ lướt
xuồng êm xuôi tay khỏa nước, chèo lơi
dấu yêu ơi, dù vật đổi sao dời
dòng tủi nhục vẫn ngậm ngùi tự hỏi

tiếng chim hót dẩn ta vào đất mới
có ViệtNam nguồn cội giống Rồng Tiên ...

songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 03:05:32 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 06.05.2009 20:39:46
0

Theo Gió ... Anh Về

Anh bước về nhớ nhung bay theo gió
thoáng mộng mơ
thoáng chờ đợi ... đau thhương
tình bay xa, tình dong ruổi dặm trường
Em đưa tay hứng giọt mưa tuôn ... gội sầu

tình Chàng ý Thiếp mưa Ngâu
võ vàng như đã qua mau trong đời
hình như ước hẹn dần trôi
hình như cằn cỗi bụi thời gian đưa
hình như tình vỡ trong mưa
hình như hiu quạnh gió lùa qua tim

Anh về thhương giận ... lên men
môi má phấn mắt mềm hương chung thủy
con phố nhỏ chiều xinh ngơ ngác lệ
gốc phượng già từng vạt tóc hoa sâu
xin tặng Anh ước nguyện buổi ban đầu
lời thở than chiều thu tàn ... nắng úa ...

songthhương May/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 15.05.2009 01:18:26
0

Như Mong !!!

bàn tay vổ tiếng kêu ... đông
lệ trào ánh mắt se lòng hy sinh
sương trong, suối tượng nên hình
trời xanh khoe bóng nghiêng mình đại dương

bể dâu, dâu bể duyên thường
nối vòng thân ái yêu thương hiệp hòa
vì người quên hạnh phúc ta
lồng trong thổn thức câu ca điệu đờn

khóc than muôn vạn lần hơn
bởi lòng ghen ghét giận hờn ... đối nhau
một người nằm xuống - cả vạn lòng đau
áo cơm kia thiếu dạ sầu quanh năm

thương thay lời khấn đêm rằm
lưng còng Mẹ đỡ lỗi lầm con thơ
khô giếng mắt cạn dòng mơ
giờ nghe tay vổ bất ngờ ... ... như mong

songthhương ............. May/14/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 18.05.2009 07:07:13
0
Hàm luông nước chảy lững lờ

ầu ơ giọng Trúc kêu thương
tiếc neo BếnLỡ,,,
hàng dương qua đời
HàmLuông lộng gió tơi bời
thả hồn xuôi ngược đầy vơi nắng tàn

thời gian tan nét dịu dàng
mỏi mòn trêu sóng vang vang giọng đò
nâng niu hoài những tự do
sông dài ai oán câu hò bâng quơ

phù sa cuộn nỗi ... lững lờ
cầu ngang CáiCối thẩn thờ ... giấu đêm
trường yêu hạnh phúc mong tìm ???
ai nghèo manh áo chén cơm ... hẹn chờ

songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 05:42:13 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 19.05.2009 05:43:51
0

Mang Theo ...

mây đen lờ lững ngang trời
bên bờ định mệnh
giọt rơi ngắn dài
mưa làm tan ấm ... vòng tay
cô đơn trổi nhịp
đắng cay lạc loài

lãng du qua chốn lưu đày
quê hương nặng bước
cỏ cây nặng sầu
suối tuôn ảo giác ... lệ trào
thoáng trong khoảnh khắc
ngạt ngào yêu thhương

dường như tuyết phủ giăng đường
giữa cơn nắng hạ
khói sương mị mù
ai làm buốt giá tim nhau
mây đen giờ có ướt nhàu tương lai?

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 20.05.2009 05:23:20
0

Chiêm Bao

chiêm bao ai giấu ... lac đường???
mong về bến hẹn
góp hương lặng chờ
niềm riêng nắn những vần thơ
thơm tho sợi gió
vây bờ sông Ngân

ai ngồi xõa tóc khoe trăng
hình như lời đó
rõ dần ... trách yêu
Hằng Nga khoe mối cô liêu
nhờ trăng thả mộng
nuông chìu chiếc hôn

vãng thhương điệp khúc ... bồn chồn
trong đêm bóng lượn
gieo hồn ... say duyên
giăng mơ mắc nụ hoa hiền
nhạc lòng xuyên gió
thuyền huyên giọng mềm
thơ ngân câu hát … sầu thêm …..

songthhương …. May/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 21.05.2009 05:38:25
0

Tao Ngộ ...

tên nghe đến lạ ... ... bớ ai
trái cây tươi tốt rằng đây ... Mỏcày
bờ sông dương liễu lung lay
trúc mềm trước ngõ khéo tay chọn cành

mời anh, mời chị chân thành
mái tranh vách lá mía thanh ngọt đường
bóng cây cổ thụ quanh tường
nơi đây chẳng lạ ... quê hương ... đồng nghèo

xuồng trăng đậu bến CáiQuao
người sau kẻ trước ca dao rượu chè
bởi mang phù hiệu... BếnTre
nhà quê được cái ... yêu vè mến thơ

im ru là bệnh giả vờ
tâm quên trị lãng ngó lơ ... thật thà
tay rung,,, ngòi viết lại tà
thì đây ghé lại ngụm trà kết duyên

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 24.05.2009 07:27:20
0

Quên Lãng???

lá nương theo gió nhẹ nhàng bay
dáng điệu hồn nhiên trông ... rất hayy
biển hẹn ngàn năm thông thả lượn
non thề vạn kiếp mỏi mòn say
vũ trụ bon chen ... cần chi biết
tâm tư lặng lẽ ... thế mà hay
một tiếng nguyện thề chung kết nghĩa
ngàn năm thhương chạnh mãi lòng đây

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 26.05.2009 10:31:31
0

Sợi Nhớ !!!!

lá ở trên cây ... nhớ ai ... buồn lá khóc
xa vút phương trời cô độc ráng chiều trôi
giọt nhớ nhung trôi,
giọt nhớ quyện ngàn khơi
cùng mưa gió kết lệ rơi ... lả chả

mưa lất phất lá phơi mình êm ả
mắt đợi chờ, tượng đá cũng mòn xoay
lá mong ai màu khô héo môi gầy
câu hò hẹn một ngày thay trọn kiếp

xin hỏi gió, có đem mây tới kịp?
giấu niềm riêng cho lệ ứ ... phập phồng
gió tang bồng tắm nắng cõi xa trông
có hay lá âm thầm đan sợi nhớ !!!!

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 28.05.2009 08:00:01
0
Bóng Ngoại

Ven sông đó chắt chiu dòng tuổi dại
Gió u buồn hôn dáng Ngoại còm xương
Giọt mù sương pha mắt Ngoại u buồn
Cùng mưa nắng đương những dòng lệ chảy

Nhờ mây trắng nhắn lời thhương gởi Ngoại
Rót thêm niềm ưu ái... nỗi sầu vương
Chiến tranh gieo lắm cảnh đoạn trường
Bao năm tháng nhiễu nhuơng vùng nhược tiểu

Ngoại ngồi đó đếm những điều khó hiểu
Nước mắt tuôn giá lạnh chuyển mưa về
Vị chát vị nồng cay đắng thảm thê
Xin giữ lại với con đê ... bờ ruộng vắng

Những chiếc thuyền con sóng nhồi vạt nắng
Bóng lục bình theo nước chảy ... dịu êm
Góp ánh sao mình theo dõi bóng đêm
Bên sông nhỏ chân bùn lem tuổi nhỏ
Trong yêu dấu dáng Ngoại dường đứng đó
Ngắm chiều quê tơ tưởng cảnh thanh bình


songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 07:16:19 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 30.05.2009 02:55:53
0

Nhổ Cỏ

Chang chang nắng Nội ngồi … say nhổ cỏ
Chiếc lưng còm vai nhỏ áo trơ xương
Miếng trầu cay giữ chút vị nồng hương
Trong tâm thức tiếc thương người xa khuất

Ngón tay Nội nhẹ nhàng mơn nắm đất
Mấy năm rồi áo rách đẫm mồ hôi
Giọt lệ nào mong trẻ dại xa xôi
Thân khó nhọc quen đời mưa nắng đổ

Phù sa chảy nhuộm vàng bao nỗi nhớ
Bến sông buồn lau sậy vẽ đêm trăng
Tiếng chim ca ríu rít nhộn thôn lành
Hương lúa mới ngạt ngào đêm ... thân ái

Chang chang nắng Nội ngồi đây nhớ lại
Chuyện gian truân, khổ ải,,, chuyện đau lòng
Những thăng trầm dâng mắt Nội rưng rưng
Con áo trận đã từng kiêu hãnh Mẹ

Muốn nhổ cỏ cho sân nhà sạch sẽ
Lịch sữ nào nguy hại cả tương lai
Chẳng niềm tin chẳng hứa hẹn ngày mai
Đơm tươi sáng với vòng tay nhân ái ......................... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 31.05.2009 11:24:02
0

Mong Vắng ... Vườn Thơ

đã biết trước tình như vôi trắng bạc
lối vào yêu cay đắng đến bơ vơ
cách chia rồi tâm trí mãi trong mơ
hoa nhớ gấm nắng phai màu ân ái

như cát bụi ngỡ ngàng tơ nối lại
vở tan rồi tia nắng trải lung linh
cổ tích ơi, sương đậm nét thhương mình
tim giận-ghét,,, mắt chung tình tha thiết

càng thhương tiếc càng muốn xa biền biệt
nước mắt nào đẹp hơn nước mưa ngâu???
chuyện ước thề trăn trở suốt đêm thâu
càng không thấy, vẽ vời - mơ mộng ... lắm

đường tơ mỏng, mái tóc pha sương thắm
chờ mây về ghé lại gởi đơn côi
nắng hồng tươi chim réo gọi ... chung đôi
vườn thơ vắng cỏ nồng thơm bát ngát ........... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 01.06.2009 04:23:30
0

Ta Muốn ...

ta muốn về thăm lại BếnTre
đem ý thơ thêu gợi nắng hè
ngắm đáy sông phù sa gợn chảy
bóng dừa ngây dại nước trong ... khoe

ta muốn về thăm lại hàng cau
thỏ thẻ môi xinh mận chín màu
tiếng hát xa đưa từ sông vắng
ru hồn êm ấm quyện bờ lau

ta muốn về thăm lại Kiếnhòa
đăng trình chân bước mấy năm qua
không hứa không mong đời xum hợp
ngày mai ai giấu lệ chan hòa

ta muốn về thăm lại mái trường
Thầy Cô xa tít chạnh niềm vương
vòng tay yên ấm ngày thơ đó
có tiếng thơ nào động nhớ thhương ???

ta muốn bây giờ ... không mốt mai
giúp đàn em nhỏ sáng tương lai
vá víu đời quê từng đổ nát
thơm vầng trăng sáng bóng chim bay ... ...

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 01.06.2009 23:40:40
0

Chia Sầu ,,,

nắng mơn trớn khóm hoa lòng thân thiết
giọt sương mai đón nhận chiếu lung linh
vầng Thái Dương tỏa phép lạ quanh mình
tơ duyên bén chút sinh tình sống lại ...

lòng ong bướm rộn ràng chan điệu ái
những loạn cuồng dương thế lượn bơ vơ
lá chờ mây tơ tưởng khúc ... tinh mơ
nghe tiếng gió nhịp nhàng đương sóng bạc

thơ tuôn chảy suối tình yêu ngọt mát
mây lang thang mơn cánh hạc đơn côi
liễu nghiêng mình soi nước dệt nhành đôi
sáo ai nấc,,, Mỵ Nương say mộng thắm

gìn giữ ngọc cúi đầu tim đau ... lắm
bóng Trương Chi lấm tấm giọt buồn ngâu
vui chưa tròn leo lét hân đêm thâu
chim lẻ bạn khóc chia sầu ... ly biệt ........................... songthương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 06.06.2009 06:25:30
0

Chỉ Là Nắng,,,

La đà nắng cánh chuồn giăng lưới mỏng
lẳng lơ vờn, lối mộng gởi hương yêu
ước cùng hoa tung gió lượn duyên trêu
vành môi ấm phong lưu êm giọng nói

từ rung cảm mảnh tình mơ chói lọi
ghép tinh hoa tô thấm sợi tình thơ
kỷ niệm nào trêu má ửng tình cờ
màu lãng mạn khắc tim mơ ... diễm tuyệt

chỉ là nắng,
nắng mượt mà ... tinh khiết
hạt lưu ly cảm giác chuyện ... thần tiên
ký ức mông lung - giấc mộng ngoan hiền
dường khe khắc,,, chắn tơ duyên hụt hẫng

rồi sắc nắng treo cuối mùa vương vấn
buổi chiều buông sương rót mặn vào môi
gót trang đài ... theo gió thoảng chơi vơi
chờ đêm tới kết sao hong biển vắng

đừng bay nhé dịu dàng chim cánh trắng
nắng vàng khoe chung mộng với ngàn hoa
cánh chuồn chuồn tung lưới dệt tình xa
rồi vệt nắng vuốt ve dòng lệ đắng
chỉ là nắng,
nắng mượt mà trong trắng ............................ songthhương o5/o5/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 07.06.2009 21:56:36
0
Thanh Thản

Khóm trúc reo điệu đàn thanh thản
Phượng sân trường đỏ rạng môi xinh
Đâu đây én lượn giao tình
Lưng trời dọi nắng tóc lung linh vờn

Từ thuở nụ hoa đơn trổ mộng
Bướm xôn xao gió lộng thầm thì
Im lìm đá chạnh ... tưởng ... thi
Tìm say sưa ngắm dáng đi ... lặng lờ

Áo ru điệu sương tơ cánh trắng
Bước chân mơ hồn lắng mênh mông
Mai sau tình mãi thơm nồng
Tàn canh vơ vẩn bóng hồng ... xa xưa .......... songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 08:56:10 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 23.06.2009 10:43:08
0

Ngoài Kia Cơn Gió Đưa Thơ ...

Những con mọt nhấm mòn tuổi trẻ
nén thơ ngây gọi khẽ ... yêu ơiiii
trong sân dan díu đôi lời
hòa trong ánh mắt rạng ngời ... tri âm

đếm nhịp bước ta thầm tâm sự
bút mực nào ghi chữ tâm can
xớt chia thông cảm rộn ràng
bâng khuâng khoảnh khắc
chứa chan miên trường

lời Thầy dạy còn vương với vấn
cách tuổi đời hồn vẫn thông nhau
nắm tay thổn thức tình sâu
cành cao con sóc ngại trao nỗi niềm

áng mây lượn êm đềm tha thướt
họp nhau đây mừng được phút nầy
tri âm một thoáng đong đầy
hồn nghe xao xuyến soạn ngày ly tan

bởi Bạn Vàng gieo làn ... huấn dục
kết liên giao cảm xúc songthhương
thanh âm phác họa nghê thường
niềm vui đủ lượng - đoạn đường thấm mơ

cảm ơn người nhặt thơ lên đếm
tạo niềm riêng khai niệm ước mơ
lời khen ý nhạc lững lờ
ngoài kia cơn gió đưa thơ ... vào lòng ...........!!!

songthhương ................. Jun/22/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 24.06.2009 06:11:24
0

Trông ... Trăng

trăng đơn nhú bóng ... xuyên chiều
dường đang rũ cánh luồng yêu xuống trần
bướm vờn mấy lượt bâng khuâng
nhẹ đơm thơ thắm tình nhân thập thò

góc buồn nhỏ lệ ... âu lo
đêm đan lắm mộng hẹn hò cơn mơ
ngày gom nắng - dệt đường tơ
hỏi chim nghe sóng xô bờ tuổi xuân???

tình kết nụ - giọt sương rưng
miên man ánh mắt suối rừng du dương
à ơi, giấc mộng thiên đường
thì xin ta chớ dỗi hờn trách nhau

giấu chi ngấn lệ tim sầu
kìa trông nhan sắc nhuộm màu phù vân
lời rung cảm - nhạc trong ngần
tóc chơi vơi gió chập chờn men say

songthhương ............... Jun/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 28.06.2009 03:27:20
0
Làm Sao Mà Quên Được

căn nhà xinh nho nhỏ
đêm hoa cỏ khoe hương
lung linh theo lối gió
sương rớt nhẹ quanh vườn

quyện màu trăng lóng lánh
rạng ngời ánh ... kiêu sa
dậy mùi hương lúa mạ
thanh khí lượn xa xa

trúc la đà xanh biếc
vi vu bản tình tang
rưới tim làn ... tinh khiết
vươn chánh niệm tâm can

thanh cao cánh sen hồng
yêu kiều nét khiêm cung
em nép theo bóng Mẹ
nghe hương tỏa thơm lừng

rộn ràng chân lý nở
lời Mẹ ... chớ phấn son
hãy nhìn bông mắc cở
tiết hạnh giữ vuông tròn

niềm sắt son trong suốt
thông ngàn hót vang vang
bóng Mẹ qua mấy lượt
thơ con ... lướt ... như tràn

làm sao mà quên được
diều tha thướt trên không
quãng đường đê chân bước
vô biên ... phước ... bên lòng ............ songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 26 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 767 bài trong đề mục