thơ songthhương
HỎI NGƯỜI BÊN ẤY 
hoa thơm nở trước sân nhà
mùi hương ngan ngát sao mà nhớ ai
tiển người,,, chưa nắm bàn tay
trái tim còn đó - hồn bay đâu rồi
Mỏcày bên ấy xa xôi
chút hương để lại làm tôi dại khờ !!!
phố đông mà cảm bơ vơ
mênh mông vũ trụ vẫn chờ bóng ai
Trúcgiang đêm ngắn - tình dài
hỏi người bên ấy có hoài nhớ nhung ??? Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 22:49:09 bởi songthhuong >
BÀI THƠ MƯA NẮNG
Em là trang giấy trắng
Anh uốn nắn vần thơ
Bài thơ tình mưa nắng
Bài thơ tuổi ngu ngơ
Má hồng chơm chớm đỏ
Thơ từng cánh lâng lâng
Có một luồng mưa nhỏ
Bài thơ nọ lem vần
***
Em ôm tình lận đận
Xa xứ phận mồ côi
Quê nhà cam nuốt hận
Tay khua bút ngậm cười
Bài thơ tràn biển mặn
Định mệnh chắn đời em
Anh cúi đầu lo lắng
Đành, một kiếp ...... ViệtNam
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 02:24:33 bởi songthhuong >
EM TÔI
em tôi cứ dể thương hoài
hồn tôi lơ lửng tháng ngày đuổi theo
em càng nũng nịu làm eo
tôi nghe say đắm trèo đèo mộng mơ
biết em quen thói ỏm ờ
dẩu nghe trong dạ có ngờ lắm khi
vỗ về vuốt giận tỉ tê
trái tim sao cứ u mê thế nầy
trí khôn trốn ở đâu đây ???
trái tim ngu dại mê say vụng về
Bởi em cứ dể thương hoài
Songthhuong 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 20:59:29 bởi songthhuong >
HIhihi chào weocom muộn songthuong nha.....bn đi ra đi vô nhà ST bao nhiêu lần mà ko bắt được con cóc con nhái nào....sáng nay chụp được con ểnh ương..hihi nấu luôn...


..Chúc vui và vui với thơ nha ST...
biết em quen thói ỏm ờ
dẫu nghe trong dạ có ngờ lắm khi
dỗ về vuốt giận tỉ tê
trái tim sao cứ u mê thế nầy
Em đã nói rõ rằng đây thơ thôi sao cứ lại nhây chi tình Rồi hờn rồi giận cái mình Trách tim mê muội người xin ưỡm ờ Câu thơ đồng điệu tình cờ Hẹn đâu ai biểu đợi chờ rồi than Song thương hai nẻo võ vàng Thơ thôi....còn lại...chớ màng nha anh....
ĐÊM CUỐI
mưa gió đêm nay lạnh cánh đồng
một lần sau chót tiển người qua sông
phù sa lưu luyến hòa thương nhớ
tiếng sóng xôn xao quyện tiếng lòng
từng bước chân lê trũng gối mềm
mẹ còn đứng đó đọng mưa đêm
con đi mai chắc không về nữa
mưa ngập buồng tim lạnh gió đêm Mẹ ơi mưa chạnh nỗi niềm Sanh ly tử biệt bên thềm mưa sa Songthhuong
Em đã nói rõ rằng đây thơ thôi sao cứ lại nhây chi tình Rồi hờn rồi giận cái mình Trách tim mê muội người xin ưỡm ờ Câu thơ đồng điệu tình cờ Hẹn đâu ai biểu đợi chờ rồi than Song thương hai nẻo võ vàng Thơ thôi....còn lại...chớ màng nha anh.... Hi BN
GIÓ MÂY CHƯA NGẮM MÀ SAY
Bởi vì khói thuốc ai bay
Chớ đâu phải tại tim say mắt người
Nói chi tới chuyện xa vời
Chẳng ưa mây gió Sao rồi ... gió mây
Ai xui một cái chau mày
Mắt kia chưa ngắm đã say ... thật rồi!
Men yêu ngây ngất tìm ngôi
Một lần gặp gỡ để đời muộn đau
Bởi vì khói thuốc hôm nào
Chớ đâu phải tại ta xao xuyến lòng
Nói chi thêm chuyện dài dòng
Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 22:43:50 bởi songthhuong >
GIÓ THU Đưa tay vén bức rèm the
Thu sang chi sớm Hầu khoe sắc tình
Nắng trông thu nắng cũng xinh
Em trông thu cũng lung linh mắt huyền Có lần ... thu thật ... Có duyên
Nên em để gió lụy phiền suốt đông
Bởi thu ưa kiếp phiêu bồng
Đưa tay em khép rèm trong … vội vàng
Sợ chừng nắng nhạt sầu sang
Lá thu thương tiếc phủ vàng lấp đông Songthhuong
HAY LÀ
Ta vẫn ngồi đây dạ ngỡ ngàng
Tuyết rơi chôn lấp cả tâm can
Mấy mươi năm mấy lần tao ngộ
Bao lần thù tạc ... uốn lời khen
Ngạo nghễ liên hoan chúc tụng đời
Văn minh vay mượn của người thôi
Đâu đây văng vẳng lời rên khóc
Lặng nhìn hòn ng̣ọc ViễnĐông rơi
Tâng bốc ngôi cao vòm trí tuệ
Thẹn thùng hấp thụ giống y người
Có phải cố tình quên đói rách
Hay là đói rách sẽ quen thôi !!!
Bất giác viết đôi lời khiêm tốn
Bất học Kinh Thi vô dĩ ngôn
Ta mãi ngồi đây nhìn tuyết rụng
Gió mưa chôn kín cả tâm hồn
Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 05:32:36 bởi songthhuong >
EM MƠ
Em mơ làm một cánh buồm
Kéo thuyền xuôi gió ra vùng biển xanh
Em mơ làm ngọn gió lành
Gom bao tinh tú kết thành tương lai
Mơ làm một chiếc khăn tay
Khăn lau mắt dại lạc loài chiến tranh
Sóng êm sóng vổ bên gành
Cất cao tiếng hát thanh bình tự do
Mơ đời dân Việt ấm no
Mái trường xinh xắn học trò ngân nga
Mơ thành cánh hạc ngàn xa
Nhặt hoa biển trắng mượt mà yêu thhương
Em mơ làm một cánh buồm
NKN
AO ƯỚC
Ước gì như một cánh chim
Dang đôi cánh mộng luôn tìm đến anh
Ước gì làm ngọn gió lành
Gom trăng sao sáng giúp anh học bài
Ước gì làm nắng ban mai
Hong đôi mắt sáng miệt mài sử kinh
Ước gì làm ánh bình minh
Để em liếng thuắn ghẹo anh mĩm cười
Ước gì được ở bên người
Yêu anh đến hết một đời của em
Khi chết xin được làm chim
Tìm đậu cây mềm vui đếm sao khuya
Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 22:44:32 bởi songthhuong >
THOÁT TỤC Có thao thức canh thâu
Thấy đêm dài vô tận
Có sống đời lận đận
Mới thấu được tình người
Ngụp lặn kiếp luân hồi
Nước, mây, rồi mưa bão
Một buổi chiều áo não
Lang thang lão ăn mày
Thân gầy áo tơi bay
Tóc nhuộm màu sương nắng
Ánh mắt, hồn quang đảng
Cười nụ, nở trên môi
Thi-sĩ cảm yêu đời
Viết lên bài “thoát tục”
Sống cuộc đời tịnh thức
Mơ một kiếp trần-ai
Tu tâm để sau nầy
Thôi đắm chìm bể lụy Songthhuong ƯỚC MƠ
sống cuộc đời tịnh thức
mơ một kiếp trần-ai
tu tâm để sau nầy
thôi đắm chìm bể lụy
nên ước làm thi sĩ
tuôn chảy những ... nguồn thơ
tô điểm cõi mộng hờ
thành chốn tiên vĩnh cửu
tình dây oan hiểu thấu
hạnh phúc đó chênh vênh
tình yêu tỏa ... mông mênh
lòng lâng lâng dịu mát
NKN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 03:44:52 bởi songthhuong >
HOA LÒNG 
Hoa lòng nhè nhẹ nở Đời vơi bớt ưu phiền Những giây phút bình yên Tâm tư rười rượi mát Cỏ cây thơm ngào ngạt Mây gió thoảng thong dong Trang nghiêm gởi tấm lòng Vọng tưởng vào im lặng Đời vô thường mộng ngắn Cam tuyền thảng nhiên trôi Tâm tịnh sẽ yêu đời Yêu người và vạn vật NKN Gặp nhau tu ở chốn nầy Lòng mừng hớn hở Xum vầy một phương Từ nay thêm bạn chung đường Cùng nhau trau đổi Chút hương lạ thường Hoa lòng ngan ngát tỏa hương Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 22:46:00 bởi songthhuong >
Người Người nói tôi phải tuân theo
Kẻo mang cái tội trèo đèo VMinh
Hỡi người áo rộng hiển vinh
Nằm đêm có nhớ ai sinh ra mình ?
Người tặng quyển kinh Dạy làm kẻ tốt
Người ra tay bốc lột sức dân
Hiếp cho đói rách ngu đần
Nhẩn tâm vơ vét về dâng xứ Người
Đêm đêm nhờ chúng dân ... khấn nguyện
Trận năm tư thua thẹn quay đầu
Chúng dân ở lại nguyện cầu
Ngỡ mình nòi giống Tây Tàu văn minh NKN 1955 ................................................. TỘI NGHIỆP
Ôi, tội thay cho tấm tình non dại
Đáng thương thay lời ấy trẻ thơ
Nhà ta nhượt tiểu ... cù mờ
Ai mang ý đẹp thương hờ nước Nam ?
Đê đầu ngấn nguyện từng đêm
Ơn trên cho phép được làm dân Nam
Thuế vườn, thuế ruộng, thuế thân
Đất đai chiếm hữu gong cùm đội mang Bởi nghèo phải tội Việt-gian !!!!!!!!!!! Songthhuong
BUỒN VÌ
Buồn vì mấy giọt mưa sa
Vầng trăng đơn bóng
Mây che lối mòn
Tiếng giun than
Tiếng ai hờn
Bờ môi lạnh tím
Tai quen điệu đàn
Đêm qua lá rụng ngoài hiên
Chạnh lòng nghe thoáng giận phiền gió ru
Tình xưa tơ tưởng thiên thu
Sao giờ quên bóng để sầu ngất cao
Buồn vì mấy giọt mưa Ngâu
Trái tim như đã ướt mầu nhớ thương
Songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2007 23:44:25 bởi songthhuong >
CHIỀU VUỢT BIÊN Những bước chân xiêu xa SG rực nắng Trái tim hoang lạnh vắng - ngỡ ngàng Trái tim nào từng rung cảm hiên ngang Giờ bất chợt trái tim hờn rướm máu Lòng băng giá giữa cơn hè tháng sáu Mưa giăng sầu theo những buổi chiều sang Về Mỹ Tho phà Rạch Miểu muộn màng Chiều lộng gió quê hương nào ... diễm lệ ! Hoàng hôn nắng hay lửa hồng thế hệ Đốt môi mềm vợ trẻ đơn côi Vòng tay thơm ấm áp tuyệt vời Trong sóng nước phù sa cuồn cuộn chảy Về Bến Tre sông rạch hiền nhẫn nại Bóng dừa buông ưu ái đất phì nhiêu Bóng dừa che đường quê mát ... mỹ miều Thành nhung nhớ theo kiếp đời vạn nẽo Là mãi mãi không bao giờ khô héo Là yêu thương chôn lịm đáy tâm hồn Giờ cách xa lòng tan nát ... lệ tuôn Trời có sáng bên kia vùng đất mới? Vĩnh biệt Bến Tre bờ tự do ta tới Xây đấptương lai cho thế hệ mai sau Songthhuong
EM ĐI RỒI
Em đi rồi, anh xin làm tượng đá
Đứng giữa trời ôm kỹ niệm buồn đau
Có còn chi ngoài mưa gió tiêu hao
Thu áo não với hàng cây trụi lá
Con đường cũ bước chân giờ xa lạ
Lá thu vàng che lấp dấu yêu xưa
Gọi tên người trong những buổi chiều mưa
Nghe sỏi đá vọng lên từ xa vắng
Như hôn mê giữa căn phòng im lặng
Và không gian hơi hám của tình xa
Gió thu về cây trụi lá đưa ma
Tình lạc lối nên tình trôi vội vã
Tình một bóng, nên tình cay đắng quá
Tháng năm dài nước mắt cũng lê thê
Nghe cô đơn đứng dậy kéo nhau về
Men tình cũ nâng niu bằng thương nhớ
Tình chưa xanh, sao đã là dang dở
Em đi rồi thành phố cũng làm thinh
Con đường xưa quên hẳn dấu chân mình
Nên anh muốn hóa thân làm tuợng đá
Songthhuong
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: