thơ songthhương

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Tác giả Bài
songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 19.10.2009 09:51:11
0


em ơi,,, có biết?

hôm qua mưa lẽn vào hiên
mưa mơn lên má để yên anh nhìn
còn trong tư thế lặng thinh
bỗng dưng giọt nước giật mình vỡ tan

thoáng trong giây phút ngỡ ngàng
anh buông tiếng vọng âm vang cả chiều
giọt mưa hóa hạt châu yêu
mi em ngày ấy buồn hiu ... qua cầu

đưa tay anh hứng giọt sầu
mong sao hạnh phúc trời âu yên bề
tiên nương,,, còn nhớ câu thề?
nơi đây anh vẫn hồn tê tái chờ
chờ em suốt những cơn mơ
em ơi,,, có biết,,, tình thơ ngút ngàn
chỉ riêng viết để tặng nàng
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 14:13:23 bởi Huyền Băng >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 21.10.2009 02:05:55
0
Ai Gieo Hạt Nhớ
 
giòng thơ trải ý bâng khuâng
đêm mang trăng tỏ
trong ngần ánh khuya
gió đưa chi,,, chuyển bóng dừa
tung tăng sóng nhẹ vặn vừa ước ao

thấm sương hay giọt tim trào
từ trong im vắng khát khao dậy tình
nụ hôn phơn phớt chừng in
vào trang thơ dẫu dáng hình vỡ tan

phút giây cứ vẫn bàng hoàng
tưởng như trong gió lạnh tràn phấn hoang
ai gieo hạt nhớ vào trăng
hơ vàng kỷ niệm ước giăng trắng đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 23:34:44 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 24.10.2009 09:48:51
0
 
Mưa Lem Vệt Nhớ
 
dõi gót giang hồ đọng ước mơ
bên hồ ChungThủy đứng trơ vơ
nhánh phượng đu đưa chào khe khẻ
làn thu rung nhẹ dưới trời thơ
 
mơ trải hồn nương đợt sóng mềm
nước văng tung tóe thấm mi êm
xòe tay hứng giọt châu lai láng
dương mắt buồn trông phía cổng trường
 
có dăm con bướm lạ ... trêu hoa
rủ phấn vờn hương dấu nhạt nhòa
giữa trời thu ảm mây dâng ý
chan chứa tình trao vệt nắng sa
 
bỗng dưng đêm ngập dưới  sương rơi
tỉnh giấc mơ rồi, mộng tả tơi
lạc loài xăm chiếm trăng sao khuyết
mưa rớt ngoài hiên
lệ đắng môi?
 
rồi tan giấc mộng trở về xưa
sâu quá thương đau quạnh bóng dừa
ngỡ trong tâm thức đà bôi xóa
mưa rớt,,, làm lem vệt nhớ thưa
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 25.10.2009 05:49:35
0
 
Trong Ta,,,
Vẫn Nắng Muôn Màu
 
dĩ vãng bắc thang dâng tràn độ nhớ
lác đác sương mờ nức nở chiêm bao
hạnh phúc luồn trong gập ghềnh trắc trở
hy vọng bâng quơ chui lá bìm leo
 
ta hớn hở nhìn mênh mông mạnh bước
dưới tàn cây sóng nước mải mê trào
ánh mặt trời soi giếng sâu một thước
giữa thiên nhiên cây cỏ mọc xanh xao
 
cỏ chen chúc lá vàng đơm rải rác
ý nguyện nầy lẩn quất đợi thời gian
ánh nắng muộm bờ rau buồn ... lạnh đất
mà hiên ngang hạt cát vẫn sinh tồn
 
có nhân duyên không lường đo trước được
lắng tai chừng đâu chắc hiểu gì đâu
vội vàng chi cho xa lìa chánh giác
nhìn tương lai sực nức nắng muôn màu
 
vẫn trong ta hy vọng bày cao thấp
cân nhắc từng khuôn mặt của chiêm bao
 
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 27.10.2009 00:24:21
0


Thêm Một Ước Mơ !!!

nhìn thu thương cảm nhắc duyên đầu
khơi nỗi niềm riêng lặn đáy sâu
diễm tuyệt màu hoa rưng sắc tím
lan tỏa vào trưa ... mộng ướm màu

nghiêng ngửa luồn chao động ngỡ ngàng
cành xanh - hoa khế nhẹ nhàng đan
yêu đương giăng kín tình trong trắng
em hỡi, buồng tim rộn tiếng đàn

giây phút chia lìa dạ ngẩn ngơ
cầm tay toan tính chuyện ... bâng quơ
tâm tư ai khiến chừng như dại
cơn sóng, đường mây,,, nghiệt ngã chờ

trời xanh biên biếc rộng muôn trùng
thương đó buồn đây ... ngọn gió lung
quyện những nghẹn ngào trong ... bất tận
nầy mây,,, sao giấu,,, mộng tương phùng?

não nuột trào tuông trơn lối dạo
tình pha mây xám liệng hoang vu
ai mang yêu chắn miền hư ảo
cho bóng dầy thêm những ... ... mịt mù???
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 29.10.2009 01:37:09
0

Nguyện Với Thu Nầy ...

Ngọn gió đưa ta tới thiền đường một sớm
Thoảng hương trầm êm diệu chớm tâm tư
Có một làn thu với ánh mắt nhân từ
Vệt nắng ấm khẻ ru đời hoan lạc

Áng mây trắng soi mình bên suối mát
Bàn tay nhanh lời săn đón nhiệt tình
Chúng tôi ngồi đôi mắt nhắm... lặng thinh
Nhân thể điển chuyển qua mình bằng hơi thở

Mùa thu khẽ rớt rơi vào sâu ... duyên nợ
Mấy ngày vui nhận chăm sóc ân cần
Vung vảy được rồi, cánh tay trái cao nâng
Trong vui vẻ,
Tôi khoe khoang cùng “chúng đạo”

Từ đáy dạ, biết ơn,
Không chút nào khách sáo
Vì mấy năm nay chịu đau nhức đêm ngày
Nguyện với thu nầy
Và,,, mãi những thu mai
Lòng khôn xiết mang ơn hoài “Sư Tổ”

Anh-Chị Ngọc đã dầy công truyền độ
Cùng các môn sinh thiền tập - tu hành

Ngọn gió bên ngoài mát lạng mảnh trời xanh
Trầm hương lắng bịnh trần tan hết sạch.
songthhương

Thiền Đường Houston, Tuesday, Oct./27/2oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 30.10.2009 10:12:13
0
Còn Đây ... Nỗi Nhớ

cứ mãi phiêu du theo cuộc sống
đau lòng khi nghĩ đến quê nhà
ơn núi tình sông ... bờ ruộng nhỏ
dưởng dục chưa đền nghĩa Mẹ Cha

đêm đến nằm đây đếm lạnh lùng
nguyện cùng mưa gió chuyện tình chung
cho những nghẹn ngào thơ thẩn bước
buồn rơi theo mấy điệu chuông rung

ta muốn cùng mây lượn cõi bồng
tai ương vận nước gửi trời mông
cùng thu buông lá vàng trêu lạnh
ru ngủ thời gian ngọn gió đồng

tim lòng se thắt chạnh quê hương
mưa rớt vào thơ âu yếm tuôn
văng vẳng chim kêu lời cứu khổ
còn đây giọt nhớ giữa tim buồn ......... songthhương

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 14:20:28 bởi Huyền Băng >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 01.11.2009 10:33:06
0

Vẫn Lượt Là

em khoe sắc giữa trời trưa nắng ác
bãi cát vàng sa mạc chẳng người qua
tấc dạ đơm thơm đầy trong nhựa sống
mùa hạ khô khan xiêm áo vẫn lượt là

gió mãnh liệt gió tuôn ngàn giận dữ
em cúi đầu, em niệm chữ Nam Mô
tâm hồn em lặng núp dưới ... hư vô
niềm đau nhỏ gởi lòng lo muông thú

em biết sợ giá mùa đông cay cú
sẳn đợi chờ hơi ấm giữ tâm thiền
cực khổ lâu rồi chuẩn bị riết nên quen
cay khoé mắt dặn lòng không thể khóc

cũng có lắm lần người gọi em ngu ngốc
nét hằn đau trên xác vẫn yêu đời
bên cạnh người còn lắm nỗi sục sôi
đứng giữa cuộc ... cút côi rồi ... nghiệt ngã
vẫn tô thắm lượt là trong hốc đá

... đóa xương rồng ...

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 14:23:20 bởi Huyền Băng >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 02.11.2009 04:24:34
0
Xin Gởi Lời ... Trân Trọng Cám Ơn

Sắp tới ngày sinh nhựt Anh rồi
Mua quà?
Em nghĩ,,,
Lệ thường thôi
Chi bằng năng trị cho mau mạnh
Là món quà “duyên” dáng tuyệt vời

Đêm nay là “tết quỷ” linh đình
Con nít mừng vui ... rộn cả sân
Áo quần lạ lẵm trông kinh dị
Kẹo chứa đầy trong những pumpkin

Mười bữa trăng xoay lại đúng ngày
Mẹ sinh ngày ấy đặng con trai
Em bấm đốt tay tiên đoán thử
Chừng mai mốt hẳn có ... tương lai

Nên mới đầu thai kế cận nhà
Mặc ai thiên hạ lắm tài hoa
Lòng em như quyết không lay chuyển
Đây mới là duyên,,, duyên của ta

Rồi nợ, rồi duyên ... cơn lốc xoay
Vó câu qua cửa tuổi thêm đầy
Phù chân, thêm cái con hen suyễn
Huyết áp trồi cao, đau bả vai

Gió thu lan quyện những căn lành
Nguyện lòng, trị bệnh để đền Anh
Tặng Anh sinh nhựt quà trân quý
Sức khỏe phục hồi, chân cẳng nhanh

Trường Sinh Nhân Thể Điện Thiền Đường
Universal Human Body Energy Association
Tất cả mọi người tinh tiến học
Gởi lời trân trọng chúc thân an
Halloween vui vẻ
Houston, Oct./31/oo9

songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 01:32:07 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 03.11.2009 04:13:37
0

Lệ lòng tưởng trút từ lâu
Nhưng sao thương cứ tựa hồ chưa vơi ***

Chưa Vơi ... Giọt Sầu


bởi tình đẹp tuyệt vời một thuở
giờ xa nhau từ nhung nhớ vô bờ
người ơi,,, cảnh ngộ đẩy xô
hữu duyên vô phận, tình thô ... khó rời

trời già đọa mỗi người mỗi nẻo
đã không duyên níu kéo hoài chi
hoa trêu nguyệt ghẹo ích gì
sớm ngày lãng tử vu vi khoảng đời

bởi cao thượng yêu thương vội lánh
bởi hy sinh nên chạnh tình nhau
buồn trông nước chảy qua cầu
người ơi có thấy giọt sầu đang rơi ??? songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 03.11.2009 11:01:04
0

Không Vào “Bệnh Quán”


Muôń sôńg vui và hạnh phúc hơn
Người ơi xin nghĩ đêń tu thiền
Giữ tâm thanh tịnh, không minh ý
Xã hội cuôǹg quay mệt bước chơn

Đê ̉lòng thưởng thức những ... thi văn
Tiêńg kệ lời kinh thâm thúy khuyên
Từ bi gây giôńg vào tim não
Tri ́tuệ hăǹg trong-sáng tự nhiên

Rung khẽ mùi hương cùng hoa nở
Thúc đâỷ tư duy nhạy bén thân
Thiền,,, trao nhân điên̉ băǹg hơi thở
Điều khiển luân xa bệnh giảm dần

Thiền,,, không khuấý động với cộng đồng
Giác tińh làm nên một điêm̉ chung
Lăn đều giới định theo chánh đạo
“Bệnh Quán” nhiều khi chăn̉g đoái mong

songthhuong ... Nov./o2/2oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 04.11.2009 03:03:37
0

Nhìn Khoảng Trước

Nhìn khoảng trước đoạn đường kia thăm thẳm
Mỗi bước chân đi thâu rút ngắn lộ trình
Hai bên bờ đầy cảnh vật lung linh
Nào quán trọ,,, những sanh già bịnh tử

Chớ chán nản mà đứng yên một chỗ
Cơ hội nầy sẽ vĩnh viễn tiêu tan
Cảnh tỉnh thường xuyên tu học đàng hoàng
Trái tim thiền đó sẽ an bình cuộc sống

Là mở cửa tâm hồn
Là trí thông tuệ nhãn
Dũng mãnh tấm lòng băng qua mọi gian nan
Gai góc không sờn đau khổ chẳng than van
Sau thất bại có thành công rực nở

Nhìn khoảng trước đường thênh thang rộng mở
Có hoa thơm, có cỏ lạ, gió mây chào
Phấn đấu bây giờ cho thành tụ mai sau
Thuyền rẻ sóng mau thấy bờ tới bến
Hãy tin tưởng duyên khởi duyên sẽ đến .... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 10.11.2009 03:01:10
0

Con Đường Ta Sống ........

phong cách hôm nay trở lại tuổi ... hoa đào
nhẹ nhàng đôi gót ta cánh vỗ ... bay cao
vách núi mây chao đang chờ bao kẻ ngắm
thân-tâm đằm thắm
dịu lắng những cơn đau

ước vọng thu trào chuốt trau làn nhan sắc
đưa tay ngà ngọc nhấc hai chữ từ bi
quan niệm vô vi rạng ngời trong áng mắt
giúp người tiêu bệnh tật
ta nhặt lấy những gì

xa lánh sân si - tâm hồn cao thượng
không cầu không luận chỉ cảm ngộ nhân duyên
chút lửa thiên nhiên đem chữ thiền cộng hưởng
mượn dòng tư tưởng
một niệm *ngữ nghiên *

nhớ bữa vào thiền bước chân đi khập khễnh
bệnh tình tiến triển minh chứng chân thành
vết tích bản thân diệu kỳ quan trọng
con đường ta sống là ...
san sẻ tình thhương
songthhương

*Tá sư Tích Thoại tuyền, tẩy ngã ỷ ngữ nghiên!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 20:35:08 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 13.11.2009 01:59:46
0

Ráng chiều gợi nhớ quê hương ** thụymai
Buồn thương xin gởi nén hương dâng đời!


Khao Khát

trời thưa đợi áng mây trôi
xa trông vời vợi chiều rơi ... nắng tàn
bước chân - điệu trúc nhịp nhàng
hiệp cùng gió quyện mây đan cảnh tình

trâu nằm trũng nước im thinh
mơ vì sao viếng lung linh mắt ngời
hoa dạ lý hẹn sương rơi
cõi bình yên có xa vời lắm chăng ???

thuyền con khua nước đêm trăng
cùng lau vũ điệu bóng hằng khoe duyên
viễn du khao khát trời tiên
ngoài kia mấy giọt sương viền lá hoa
buồn thhương khát cảnh quê nhà .... .... songthương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 16.11.2009 04:52:14
0

Tội Lỗi Ngập Trời ...
Đến Kiếp Nào Vơi ???


nước chảy đá mòn sắt son ... vụn vỡ
không thể đắp bồi mộng thắm thuở ban đầu???
chán nản - khinh thường
ngày một ..... trũng sâu
rồi trắng trợn, rồi vũ phu ... phi lý

khi tuổi trẻ mơ sống đời bình dị
hạnh phúc đan bằng những thâm thúy hồn nhiên
trời trong xanh ... mây trắng lượn ... gió ngoan hiền
khoan thai dắt đàn trẻ thơ
cợt đùa trên cỏ biếc

rồi thương tiếc gậm nhấm mòn da thịt
giông bão về,,,
niềm tin tắt,,,
hận quanh đời .....
mong ánh mặt trời bừng sáng rọi muôn nơi
con nước mắt cằn khô dòng mơ ước

còn lại đây những gạt lường sóng sượt
người chủ trương
người toan tính chuyện hại người
cảm giác cuộc đời ghê rợn mãi ... không thôi
nấn ná???
nực cười ,,,
những tanh hôi vốn vỉ .....

với quan niệm sống của phường vô liêm sỉ
đỉa hút máu người phải tận tủy tận xương
tâm địa xấu xa bao bỉ ỗi,,, xem thường

Trời xui khiến kẻ vô lương “ra tay” trước
nhân quả đây rồi là thiện tai họa phước
tội lỗi ngập trời muôn kiếp trả chưa vơi …….. songthhương

Viết thay em gái T.Ngân ..........…. Nov./oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 16.11.2009 05:11:08
0
Sai Lối Đi ... Rồi!!!

Cha Mẹ quí, Anh Em cũng quí
Thầy Cô thhương, Bạn thảy đều khuyên
Con gái tuổi Dần e gặp cảnh truân chuyên
Đường duyên nợ ít may nhiều rủi

Ai lại muốn tin chi cái tuổi
Nhụy hoa thơm đang phơi phới hương trời
Con đường nào là vận mệnh lẻ loi?
Duyên con gái lắm kẻ đưa người rước ...

Xuất giá tùng Phu ...
Ai nói sao cũng được
Có khác gì đâu?
Hai đứa phải đi làm?

Trái Tú Cầu em gieo
Bay vút tận trên không
Người bắt được,
Ôi, vô duyên ... nặng nợ
Người hứng được, thứ hội tề ắm ớ
Uổng đời em,,,
Lầm lỡ bước tương lai

Con dại thơ ngây nát mộng sum vầy
Buồn trông thiên hạ đang đồng cam cộng khổ
Xét xữ chi ai, thôi bụng làm dạ chịu
Nuốt giận làm thinh sống để nuôi con

Ai đã từng phục vụ kẻ vô liêm
Sẽ thông cảm chẳng cần nghe em kể tiếp
Chuyện dài đến đâu cũng có ngày kết thúc
Lưới trời tuy thưa nhưng chẳng lọt mảy lông nào ... songthhương

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 06:21:33 bởi Huyền Băng >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 16.11.2009 05:55:46
0
Mừng Em …

Ngỡ mang đến mãi ... bạc đầu
Mừng em,
Nghiệp chướng qua cầu gió bay
Nợ duyên nhiều lắm đắng cay
Sổ lòng,,, con sáo vui vầy thiên nhiên

Cũng là vệt nắng soi nghiêng
Sao nghe ấm áp đang viền quanh tim
Tự do đó ... mãi mê tìm
Bây giờ quanh quất dịu êm thế nầy

Dẫu thân xác có hao gầy
Mừng em,
Nước chảy,
Đọa đày cuốn trôi,,,
Pha lê,,, ai chứa tanh hôi???
Nhìn em nhoẽn miệng ánh ngời xuân thiêng

Tung tăng gió liệng bên triền
Trời xui kéo rặng mây đen biến rồi
Vẩy tay xua những ngậm ngùi
Không còn chạm mặt khó coi gớm nhìn

Để niềm hy vọng hồi sinh
Bỏ công tia nắng vun tình bấy lâu
Sớm mai đi bộ nghêu ngao
Chiều nghe gió lộng kêu gào lẳng lơ
Đêm chờ giấc ngủ “nên thơ”
Mừng em,,,
Quẳng được giấc mơ kinh hoàng ..... songthhương

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 06:23:58 bởi Huyền Băng >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 16.11.2009 23:15:19
0
Buồn Sa ... Cõi Sầu

Thênh thang nhạn trắng tung trời
Trăm năm cò mượn mảnh đời quạnh hiu
Mục đồng say những tiếng tiêu
Xuồng neo bến quạnh
Gió trêu má hồng

Đò ngang đợi nước xuôi dòng
Lau thưa đợi sóng xua từng tiếng quen
Không gian đợi đớm khêu đèn
Mong người ru lại giọng kèn buổi nao

Sớm mai chợ sẽ lao xao
Hồn nhiên khung cảnh
Nói chào huyên thiên
Người quê vốn dỉ hồn nhiên
Hương quê tỏa mối tình riêng đậm đà

Bỗng ai nhắc chuyện quê nhà
Mưa rơi lất phất hồn sa cõi sầu ... ... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 17.11.2009 10:08:55
0

Giật Mình ...........................
............................... thơ vui


Sáng đo áp huyết ... giật mình !!!!!
Một trăm lẻ tám! ới mình, mình ơi?
Không tin? bước lại mà coi
Số nầy ta đợi mấy mươi năm rồi ... …
………………………………………
Suy tính kỷ, kịp thời tin tưởng
Con đường thiền phương hướng đẹp thay
Tấm lòng - Hơi thở - Bàn tay
Chẳng viên thuốc mọn điển gây vào người

Thế kỷ hai mươi cõi đời bịnh hoạn
Cất tiếng kêu Trời
Trời bận thiên tai
Sư Tổ ưu tư gánh nặng quằng vai
Người trị cho người cơ may mầu nhiệm

Xin nối gót nghiệp lành ngại đếm
Hết bịnh rồi, khởi điểm giúp người
Phước duyên là chuyện của Trời
Sống vui sống khỏe ta thời dắt nhau
...............................................................
Giật mình,,, dứt bịnh máu cao
Một trăm lẻ tám làm sao ... hổng mừng???
Cảm ơn “Anh-Chị” quá chừng
Nhiệt tình chạy chữa
Bịnh rằng sẽ tan .............. songthhương

Monday………. Nov./16/oo9
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: thơ songthhương - 17.11.2009 20:55:39
0


Chúc Vui

Chúc mừng đeo đuổi đường thiền tịnh
Kết quả lành... dứt bịnh máu cao
Thân phàm "Tứ Khổ" bủa rào
Bớt lo âu được gánh nào càng hay

NhàQuê 17-11-2009


Tứ Khổ: Sanh, Lão, Bệnh, Tử

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 20:10:19 bởi NhàQuê >

songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 20.11.2009 11:28:45
0


Trích đoạn: NhàQuê



Chúc Vui

Chúc mừng đeo đuổi đường thiền tịnh
Kết quả lành... dứt bịnh máu cao
Thân phàm "Tứ Khổ" bủa rào
Bớt lo âu được gánh nào càng hay

NhàQuê 17-11-2009


Tứ Khổ: Sanh, Lão, Bệnh, Tử



Hơn Ngàn Tiếng Khen

uyển chuyển theo căn cơ ... não tịnh
trí tâm thư dãn chín tầng cao
thói quen đi bộ quanh rào
ai ngờ mầu nhiệm rớt vào ... chốn hay

gió lan tỏa nhẹ gây ngan ngát
cùng nắng mai dịu mát đoan trang
bỏ quên phiền não bên đàng
cảm câu hòa ái muôn ngàn tiếng khen

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 20.11.2009 23:09:00
0

Những Bước Chân

khi xưa trường ở “thôn Đoài”
con đường quen thuộc dài ơi là dài
tàng cây che nắng ban mai
bước đi chậm rãi dang tay ... hứng trời

“thôn Đông” mình nhởn nhơ chơi
bình thường tâm quyện sáng ngời bóng cau
lao xao gió chuyển lao xao
mơ màng chiêm ngưỡng nhiệm mầu thế gian

trường xa bỗng biến thật gần
con đường hóa ngắn chỉ cần thản nhiên
rõ tâm không vướng lụy phiền
bước chân điềm đạm ý thiền lạc quan

bây giờ vọng tưởng ngổn ngang
thiệt hơn xáo trộn bước chân ngại ngùng
thiên hình vạn trạng góp chung
nhận ra vẫn kịp băn khoăn vẫn vừa
mát chân theo ngọn gió lùa ... ... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 21.11.2009 05:30:44
0

Lao Đao Hạc

lao đao hạc rướng mình băng bão tố
núi lạnh lùng muôn thuở đứng trơ vơ
sóng triều dâng hoa trắng dữ dâng bờ
cơn gió lướt rừng lắc lư phẫn nộ

sóng bạc đầu cố nâng cao nhịp vỗ
nét hồn nhiên nhân tánh cũ đang rơi
nhếch môi cười mi mắt tưởng xa xôi
chim vỗ cánh lạc loài phương hướng cũ

rồi hồn nhiên giấu mình nơi viễn xứ
rồi nắng lên phong lữ mãi còn vương
mộng huyễn đau thương ưu não chán chường
lao đao hạc vô thường mơn bão tố .............. songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 22.11.2009 06:10:07
0

::: Cứ Tan :::

cứ giữ trong lòng những sắc hương
giàn hoa bông bụp nép bên tường
ra chơi có nắng tô ngày mới
dừa cau che lọng lúc chiều đương

hơi thở luôn khao khát lạ lùng
mé ao bông súng cuộn vòng cung
giây lâu cá đốp mồi gây sóng
quậng nước tròn vo lớn ... tỏa vòng

rúng rính ven sông nặng trĩu bần
chập chùng tâm trí mắm nêm thơm
tay dang tay vói nương cành lá
mất trớn lộn nhào nên ... ướt mem

dẫu nay cuộc sống trổ hoa đều
đỏ màu bông bụp cứ ... hoài yêu
cuối tim bông súng âm thầm nở
chua bần cứ bị mắm nêm trêu

có thế mà tim cứ rộn ràng
đầy vơi kỷ niệm tuổi hoa niên
mơn theo lối cỏ quanh ao cá
mơ kiếm hoài thôi ... mộng ... cứ tan

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 22.11.2009 23:48:44
0
Đây Giỏ Hoa Vàng

hoa vàng một giỏ ... tặng nàng
tình nầy vô tận gió ngàn ngất ngây
thời gian thánh thót đưa mây
cỏ cây khoe nụ gió lay qua triền

khi vui, chi giữ niềm riêng?
lúc buồn, gói trọn muộn phiền đáy tim
mơ đêm vạn lý mong tìm
xa xôi nước cuộn suối tiêm bot sầu

hững hờ cánh vạc bay mau
hoa vàng bỗng héo niềm đau bỗng tràn
giỏ hoa tượng tấm lòng vàng
lặng thầm câu nói chứa chan nỗi niềm

songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 12:15:21 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 25.11.2009 23:10:50
0

Vẫn ???

Vẫn biết thời gian không đứng lại
Vẫn thầm thhương nắng ửng ban mai
Vẫn níu mây bay vùi kỷ niệm
Hương xưa như vẫn ... vấn vương hoài

Sợi nhớ mòn tay đan dĩ vãng
Sợi tình ôm ấp những thênh thang
Sợi yêu dây cứ leo vào mộng
Và sợi tóc gầy ... rụng ... mấy trang

Vẫn hỏi, sao tim luống ngỡ ngàng
Còn chi thơ hởi,,, để buồn than !!!
Dễ thhương nay đã phương trời khuất
Ai nhớ hồng xưa chuyện lỡ làng ...

songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 26.11.2009 03:45:39
0

::: Hồng Xưa :::

dung dăng chiếc nón trên tay
dáng ai thơi thới nắng ngày ngả nghiêng
mai về nhớ nụ cười duyên
hồn nhiên trong mắt mi viền nét xinh

áo the quyện kín thân hình
đường cong phát họa còn in đáy lòng
lung linh mấy nụ hoa hồng
lá xanh hoa thắm chập chờn gió yêu

đưa tay nhặt lấy ... mỹ miều
ép vào cuối vở thơ nhiều vấn vương
trang đài năm ngón tay suông
hồng xưa thêu nắng tà dương giỗi ngày
ngây thơ nón lá cầm tay ... ... songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 04:45:24 bởi songthhuong >
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 27.11.2009 00:28:51
0


Thu Mượt Mà

Cảm ơn cho những ngọt ngào
Mua thu chao “lá” thiệp chào tha nhân
Thansgiving ... Lễ Tạ Ơn
Mùa yêu thhương trải tình thân xuống trần

Bao cay đắng,
Mấy nhọc nhằn,,,
Bạn-Thầy chia sẻ khó khăn đồng thuyền
Quê hương ... Cha Mẹ ... Tổ Tiên
Âm thầm dạy dỗ tương truyền bấy lâu

Vàng hoe nắng đổ ngang đầu
Ắp ôm hạnh phúc cơ cầu ... gió đông ............ songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 28.11.2009 09:46:44
0

Chạnh Lòng


Trên bàn rượu thịt phủ phê
Chạnh lòng nước mắt trôi về chốn xa
Tuyết rơi,,, đầm ấm quanh nhà
Thương ai mấy bữa cơm sa lệ lòng
Chỉ toàn gạo mốc cơm không
Nghẹn ngào tơ tưởng đan trong nghẹn ngào

Thoảng hơi gió niềm đau nhắn gởi
Vượt trùng khơi lời mới vang về
Vui-buồn kể lể say mê
Ân tình chia sớt bộn bề ước mơ
Chạnh lòng nức nở trang thơ ... ... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


songthhuong
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2007
RE: thơ songthhương - 01.12.2009 04:02:18
0

Tiếc Thay ... Mộng Vàng

Hữu tình thăm đất Cù Lao
Nghiêng soi bóng nước lao xao nhánh dừa
Tay chèo trêu khóm lau thưa
Đò ngang cô lái tóc vừa chắn lưng

Gieo duyên,,, gió thổi ngập ngừng
Lăn tăn sóng gợn thẹn thùng bến sông
Tự dưng lòng trổ “pháo bông”
Giấu che mắc cở ... ửng hồng má môi

Thinh không gió thổi tung trời
Ngả nghiêng nhánh lá liên hồi sóng xô
Phù sa sóng cuộn nhấp nhô
Mây gom sắc thắm điểm tô ánh vàng

Men yêu đong mắt chứa chan
Lắc lư cầu khỉ nhịp nhàng bóng quê
Gió đưa ... ý quyện ... câu thề
Bỗng mưa trút nước
Đê mê ... ngỡ ngàng

Giận hờn tiếng trúc thở than
Lần tay đếm mộng - mộng vàng lao chao
Má hồng em nén ... nghẹn ngào
Thoáng trong gió mới ngang rào pháo bay
Tiếc thay,,,
Giấc mộng chưa dài ... ... ... songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 767 bài trong đề mục