thơ songthhương
Trích đoạn: songthhuong
Nắng Hồng Tươi
xuồng ai chỡ nắng hồng ... tươi
tươi nguồn hy vọng tươi đời tha hương
câu chào giọng nói bình thường
cố tri chia sẻ nhớ thương quê nhà
theo mây gió lượn ngàn xa
xuồng con tách bến băng qua xứ người
giọng chim ngoan - hót tuyệt vời
vận, vần, cung, điệu - thảnh thơi nhịp nhàng
songthhương
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/40B6716138CB43E6BF883E355CC4B28A.jpg[/image]
Qùa Thơ
Còn đâu một miếng trầu tươi
Mở đầu câu chuyện chào người đồng hương
Thôi thì chia giấc mộng thường
Trong vần thơ qúi còn vương tiếng nhà
Gởi nguồn nắng ấm trời xa
Mưa Nam, gió Bắc làm qùa trong thơ
Cali dẫu ngập sữa, bơ
Không bằng vần điệu ru mơ về nguồn…
T.A. 12/27/2008
Viếng Calif.
Calif. lạnh...
nhưng, Calif. có vầng nắng ấm
từ Houston Xmas ghé về thăm
cảnh Chùa nghiêm gợi cỗ tích xa xăm
lòng vương vấn nhớ ngày Xuân hái lộc
gió Calif. dịu dàng, sao lòng như muốn khóc
ôi giấc mộng thường tang tóc phũ giăng giăng
VN ơi, có mừng Tết thật hay chăng
manh áo rách có đủ che đời bất hạnh
nắng ấm Cali. không làm tim bớt lạnh
Bạn bè ơi, có chia nỗi niềm không ??? songthhuong
Nuối Tiếc
từ theo lối mộng qua rào
thơ vương mắt ngọc nao nao nhớ người
môi duyên em biếng nụ cười
tình như lơ đãng sụt sùi ... ý thơ
gót hài vương sợi dây tơ
chạnh lòng em tiếc giấc mơ ... tuyệt vời songthhuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 12:22:16 bởi songthhuong >
Mượn Vần Thơ !!! một vần thơ - vạn niềm thhương
thì đây có cả quê hương đọng đầy đồng hương chung một vòng tay
không còn đơn quạnh những ngày ... khó khăn nhìn lên trên ấy ... vầng trăng
có người yêu dấu vẫn hằng đợi mong songthhương
Chung Một Nỗi Buồn nhớ xưa còn sách vở cầm tay
ngàn lá trăm hoa mộng chất đầy
ôi, nay chia cách đời muôn nẻo
người sống vinh quang kẻ đoạ đày ơ kìa gạch nối ngang trang web.
ai đó giùm ghi chuyện gió trăng
hạt thơ gói ghém lời cao đẹp
khơi những chôn vùi thả gió xuân những hàng chim én trên đây điện
chúm chím môi cười, chuyện ví von
ngắm ánh bình minh chờ xuân đến
ấm lạnh cùng chung một nỗi buồn songthhuong
Tết ... Tết ...Tết
ấm lạnh,,, mình nâng chén rượu nồng
khề khà hương Tết giọng ... tri âm
ríu rít lời tung hô chúc tụng
ngắt cánh hoa đào tặng Chúa Xuân
tự nhủ lòng ... đây ... hoa của thơ
tươi mãi ngàn năm chẳng héo mờ
nhen đóm lửa lòng tha phương ... lạnh
mừng Tết, nhâm nhi rượu mấy bồ ...
songthhương
Còn Có Nhau ...
đã lâu lắm dấu yêu chừng say ngủ
ngỡ ngàng nghe xuân réo gọi bên tai
âm thanh rộn rã bàn chân quê bước vội
nức nẻ ... chao ôi, thương nhớ đến trọn đời đã lâu lắm không dẫm đường trơn trợt
lối nhỏ đất bùn lo bấm ngón chân cong
da rám nắng lửa trưa hè thiêu đốt
lòng miên man theo con nước lớn ... ròng đã lâu lắm chập chững trên xứ lạ
đón người qua mau mắn nhận ... bà con
tìm quê hương trong câu nói ví von
màu da đó, mái tóc đen nhánh đó rồi xuân đến vẻ vang khu phố nhỏ
nhánh mai đào đòn bánh tét bánh chưn
nước mắt mặn, bất giác cười nhỏ nhẹ
còn có nhau chung mấy nhịp gian truân ...... songthương
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/63D49A447CE14429A7EEC591218D98B3.jpg[/image]
Chung Một Nỗi Buồn
nhớ xưa còn sách vở cầm tay
ngàn lá trăm hoa mộng chất đầy
ôi, nay chia cách đời muôn nẻo
người sống vinh quang kẻ đoạ đày
ơ kìa gạch nối ngang trang web.
ai đó giùm ghi chuyện gió trăng
hạt thơ gói ghém lời cao đẹp
khơi những chôn vùi thả gió xuân
những hàng chim én trên đây điện
chúm chím môi cười, chuyện ví von
ngắm ánh bình minh chờ xuân đến
ấm lạnh cùng chung một nỗi buồn
songthhuong
Chung Một Nỗi Buồn
Kỷ niệm còn đây trong tầm tay
Lưu luyến của đời vẫn tràn đầy
Buồn sao chen lấn vào muôn nẻo
Buồn riêng hay chung kiếp đọa đầy!
Xin làm làn gió trong trang web
Thoảng đến rồi đi theo ánh trăng
Chia chút mộng mơ trong thơ họa
Gợi nguồn kỷ niệm, khơi gió xuân
Tình thơ hư ảo trong luồng điện
Mong nở nụ cười cuối chân mây
Vẫn chỉ là thơ mời xuân đến
Xin đừng giận gió làm buồn lây…
T.A. 12/30/2008
vẫn chỉ là thơ mời xuân đến
xin đừng giận gió để buồn lây *** Mong sắp tết mà tim lạnh giá băng
lây buồn lữ thứ bỏ quên trăng
trăng trong soi khắp cùng dương thế
sáng cả dòng sông sáng nỗi lòng đẹp nhất ven bờ lặng bóng ghe
vận bài thơ, xao xuyến người nghe
đâu đây tiếng gió vi vu thổi
ao ước trời xuân cảnh thái hoà phố phường tha thướt áo tơ bay
hương tóc thơm tho quyện nắng hây
vỗ cánh tung trời chim én lượn
tô điểm tình xuân đẹp những ngày tết đến mà tim cứ phập phồng
u phiền trong mắt phận nhà nông
mong cho tươi tốt mùa cây trái
đưa rước Ông Bà ba bữa xuân songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 22:29:19 bởi songthhuong >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/22F19E6B61B24AC1A71F961EF15E2E48.jpg[/image]
Chúc Xuân
Trời đông gió lạnh gía băng
Vì lòng mong mỏi ánh trăng quê nhà
Cuối năm xin gió nhẹ qua
Đưa mùa Xuân mới an hòa nơi nơi
Chúc người bạn mới thảnh thơi
Giàu sang phú quý, tuyệt vời quanh năm
Gia đinh đoàn tụ, an lành
Thành quê hương nhỏ dù ngàn dặm xa
Chúc vần thơ mãi mặn mà
Ru tình dân tộc trổ hoa muôn màu
Bài thơ gởi gấm cho nhau
Làm thành ngọn đuốc tan mau tuyết đời…
T.A. 12/31/2008
Chan đầy tháng đông mưa rơi tí tách ... kêu ... phiền
bên thềm lá rụng bay nghiêng ráng chiều
Mẹ già tựa cửa buồn hiu
nhìn theo dáng trúc hắt hiu mộng lòng bọt bèo chen lộn nước trong
ai bày chia rẻ ??? mắt quầng lệ thâm !!!
mịt mù xa tít mù tăm
chắc thôi rồi đã - ngàn năm ... bóng đò có vần thơ "tết" hẹn hò
ru tình dân tộc cánh cò trắng bay
thật lòng gởi gấm lời hay
tuyệt vời ngọn đuốc chan đầy tháng đông songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 08:33:31 bởi songthhuong >
Có ai ??? mộng đến rồi đi - mộng chẳng ưa
tại trời mưa gió ướt thư xưa
trăng sao còn đó mà ... nhung nhớ
ấp ủ dầy sương ... nước mắt thừa... tình đến rồi đi - tình dĩ vãng
lem úa hồn thơ gậm thỏi buồn
có ai nhốt được vầng mây trắng
cho kỷ niệm cài trang vở ... luôn songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 12:39:11 bởi songthhuong >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/921189F5B3CC492C828D710006235C41.jpg[/image]
Có ai ??? mộng đến rồi đi - mộng chẳng ưa
tại trời mưa gió ướt thư xưa
trăng sao còn đó mà ... nhung nhớ
ấp ủ dầy sương ... nước mắt thừa... tình đến rồi đi - tình dĩ vãng
lem úa hồn thơ gậm thỏi buồn
có ai nhốt được vầng mây trắng
cho kỷ niệm cài trang vở ... luôn songthhương Sao Lại ???
Mộng của vần thơ sao lại ưa?
Để mưa ngâu ướt nhòa tình xưa
Thơ thẩn đôi câu sao nhung nhớ?
Cảm xúc đong đầy thành lệ thưa
Thơ tình vớ vẩn gợi dĩ vãng
Động lòng làm chi để lại buồn
Mấy ai thóat được vần cay đắng
Vương vấn bài thơ, ngớ ngẩn luôn…
T.A. 1/1/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 22:03:00 bởi T.A. >
Có Khi ... có khi tìm được chữ "mình"
mây còn lơ đểnh linh đinh tháng ngày để mưa ướt cả lòng ai !!!
ngõ trơn ngại bước - hương lài ngại thơm bởi mùi trinh nữ không còn
eo ôi, cơn gió nỉ non nghe phiền ... songthhương
Gió Lãng Du Mẹ yêu ơi, giữa giao thừa thao thức
gió lãng du đan tiết tấu hương trà
khói la đà như quyện thấm hồn ta
buồn câm nín chốn phương trời xa lạ ôi giọt lệ đêm giao thừa lả chả
rót vào đêm lai láng tối trăng ... không
xuân đến rồi đi,,, chi, nhả sợi tơ lòng?
đầy kỷ niệm âm thầm trang dĩ vãng và tự hứa mùa xuân sau sáng lạng
nắng hay mưa đào mai cũng rộn ràng
sẽ không còn manh áo rách lầm than
đừng giận nhé
Mẹ yêu ơi,,,
đừng giận nhé songthhương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: