thơ songthhương
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/A052E06F51C141FFB04D8EB1DFC5F523.jpg[/image]
Trích đoạn: songthhuong
Có Khi ...
có khi tìm được chữ "mình"
mây còn lơ đểnh linh đinh tháng ngày
để mưa ướt cả lòng ai !!!
ngõ trơn ngại bước - hương lài ngại thơm
bởi mùi trinh nữ không còn
eo ôi, cơn gió nỉ non nghe phiền ...
songthhương
Có Khi ...
Có khi bỏ cả chữ mình
Lo chuyện chú bác nên quên mơ ngày
Lòng khô như tuyệt tình ai
Nên chim ngại hót, hoa lài chậm thơm
Tình thơ vạn kiếp còn son
Nỉ non theo gió ru hồn trinh trong…
T.A. 1/2/2008
VẨN VƠ THÔI
Xin em một phút mộng mơ
Cho lòng buông thả ngây ngơ cuộc tình
Ngày xưa thương thật bóng hình
Kỷ niệm yêu dấu sao đành bỏ ngang
Vẩn vơ một phút đi ngang
Cho đời ngọt lịm tình đang đón mời
Trái tim rung động bồi hồi
Dễ nghe, dễ cảm lòng người yêu em
Xin thêm một phút dịu êm
Đi trong thơ thẩn bên thềm nhớ mong
Kiếp người dù thật mỏng manh
Vẩn vơ đan mộng làm xanh tình người
T.A.
Xin Thêm ...
xin thêm một phút dịu êm
để chân thơ thẩn qua thềm nắng hong
vẩn vơ thôi ... mà ... cũng đợi trông
cho buồn vương mắt cho lòng mộng đan
dấu yêu dài những xếp hàng
bóng xuyên nắng rọi dịu dàng áo bay
xem kìa, nón lá cầm tay
tóc mây buông thỏng gót hài nhẹ in
thơ xinh, nhờ đó lời tình
tiếc chi ánh mắt - thẹn "mình" mím môi
songthhương
Chỉ Là Mơ Ước lúc tuổi già tơ tưởng về dĩ vãng
hoài niệm sâu, mơ ước cũng thâm sâu
cứ trải dần ra như bất tận muôn màu
tâm trí sáng bởi nhẹ câu cơm áo ngược thời gian, lịch sữ buồn áo não
đã bao lần cân nhắc chuyện xa xưa
chưa một lần bắt gặp cảnh gió mưa
người phụ nữ phải đem thân ra bán nhục nhã nào hơn trong lời than oán
thương dân đen, thương đất nước đoạ đày tôi phải làm gì cho trọn nghĩa tình đây?
để xoa dịu nỗi đau thương thống khổ
ôi bất lực trắng đêm dòng lệ đổ
chỉ ước mơ dù là giấc mơ thôi songthhương
Chỉ Là Mơ Ước lúc tuổi già tơ tưởng về dĩ vãng
hoài niệm sâu, mơ ước cũng thâm sâu
cứ trải dần ra như bất tận muôn màu
tâm trí sáng bởi nhẹ câu cơm áo ngược thời gian, lịch sữ buồn áo não
đã bao lần cân nhắc chuyện xa xưa
chưa một lần bắt gặp cảnh gió mưa
người phụ nữ phải đem thân ra bán nhục nhã nào hơn trong lời than oán
thương dân đen, thương đất nước đoạ đày tôi phải làm gì cho trọn nghĩa tình đây?
để xoa dịu nỗi đau thương thống khổ
ôi bất lực trắng đêm dòng lệ đổ
chỉ ước mơ dù là giấc mơ thôi songthhương [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/262CA8E0C864474CBB9E1DF384868935.jpg[/image]
Là Một Giấc Mơ
Cầu Trời Phật cho êm chuyện dĩ vãng
Và phó thác trong niềm tin đậm sâu
Tương lai sẽ tươi đẹp trổ trăm màu
Trong lạc quan dù phải lo cơm áo
Kiếp luân hồi sao tránh khỏi phiền não
Sinh, bịnh, tử vẫn còn đó như xưa
Tham, thâm, si còn tạo nhiều gió mưa
Người chen người cho cuộc đời tần tảo
Làm được gì qua đôi lời than oán
Chỉ thêm buồn thương con nước đọa đày
Ươm lòng mình lời nguyện ước từ đây
Góp bàn tay xoa dịu nỗi đau khổ
Của người dân, của quê hương còn đó
Giấc mơ này đang hiện rõ hôm nay…
T.A. 1/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 04:48:08 bởi T.A. >
Giọng Ru Mềm ... ... Xuân nhẹ lướt áng thơ hiền thư thả lời chim ngoan tao nhã giọng ru êm Bát Nhã thuyền xuôi tim uống ánh trăng mềm giòng nước bạc luyến lưu ... giòng ... lệ đổ hồn dân tộc như chùm hoa ... Mắc-Cỡ Mẹ quê hương bỡ ngỡ cánh tay ôm lối về xa, đường mòn cũ không còn nụ cười đẹp nét son xin ... gắng giữ con chim én lời chúc xuân ... trau chữ bởi ngôn từ ngại gió chuyển ... dèm pha tấm lòng trong thoang thoảng khói hương trà ba ngày Tết cúng Ông Bà ... nơi đất khách songthhương
Biển Màu Xanh ...??? mắt u hoài ngồi tựa cửa âu lo vai lạnh lẽo co ro manh áo rách nhặt kỷ niệm còn đậm ghi trên vách nhóm hương xưa hoa nỡ mộng ngày xuân con về mang xế bóng một niềm tin ôi cuộc sống lặng sâu trong đáy mắt ánh lung linh ký ức ngời thắc mắc chứa chan niềm hy vọng ... ... biển màu xanh nắng ban mai tình ái quyện thơm cành và điệp khúc ngày xuân còn ... văng vẳng songthhương
Mấy Xuân ??? mênh mông chớp bể mưa ngàn
sầu dâng ngọn sóng nước tan bập bùng
chân trời biền biệt ... ... nhớ nhung
vọng về quê cũ thẹn cùng t̀̉ổ tông lá trôi trôi mãi ... ... xa giòng dầy thân lá mục làm phân xứ người chia buồn cùng áng mây trôi mùa xuân nầy nữa hẹn lời ... liên hoan bao xuân nở - mấy xuân tàn lang thang mây trắng vội vàng ... rớt mưa songthhương
Cùng Em ... Gái Nhỏ
Nầy người Em nhỏ,,, thôi nhen đừng trách nữa
Ngóng chờ lâu nên buồn lắm có phải không
Nắng lượn ngoài hiên trêu tới ngẩn ngơ lòng
Nhưng, em có biết đường phố đông,,, xe chết máy
Biết Em đợi trái tim anh ngài ngại
Cứ mãi lo ra trách mắng chiếc đồng hồ
Sao cứ để kim dài kim vắn nhảy lô xô
Đừng giận nhé, em ơi,,, anh xin lỗi
Nếu em chứng kiến xe với người ... bối rối
Thấp thỏm hình dung đôi mắt đẹp em hờn
Hoa thắm trên cành xin hãy cười nụ giùm ơn
Van cơn gió xổ xàng khoan len vô ngõ
Ve trổ nhạc ru khúc tình ... khơi điệu nhớ
Lời thiết tha vương ánh mắt sầu mơ
Bởi tim Em cứ rung cảm đợi chờ
Màu má đỏ thẹn cùng mây tha thướt
Nầy người Em nhỏ bóng mây xinh trắng mượt
Là khối tình anh lả lướt chở thương yêu
Lá rụng vì thu nhưng lòng anh cảm thông nhiều
Em thấy nắng đang mơn tà áo trắng
Gió liếng thoắng hôn lên làn tóc ngắn
Nghe lảng mạn về rạo rực ở tim Em
Đợi gặp nhau rồi anh đính chánh rõ ràng thêm
Em gái nhỏ ... thật thà ... anh ... thân nhất songthhuong
Chất Ngất … Cao một lần đi - một đời xa dịu vợi làm sao nguôi ơi hỡi chuyện con tim vẫn còn đây chẳng ai kiếm ai tìm buồn tợ biển về đêm ... mưa ... lát đát cơn bão đợi thấm sầu lên hạt cát có thét gầm sóng dập chẳng hề tan dẫu trăm năm thà một giấc ... mơ vàng ôm kỷ niệm, ngại ngần giăng gián đoạn hờn giận ai ??? anh ỡm ờ tự oán giải tỏa gì phiền muộn vẫn vương vương góc hồn xưa dành cho chuyện yêu đương ngày ngắn ngủi nằm điểm cao chất ngất anh giành lấy chân tình cao đẹp nhất giữ cho anh và mãi mãi riêng anh bóng dừa nghiêng, ngào ngạt của hương chanh tầm nắng cũ chập chờn hôn tóc búi songthương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 05:57:51 bởi songthhuong >
Thềm Năm Mới mong có lúc lòng người trôi êm ã gió đùa theo mây trắng lả lơi bay én mừng xuân chiêm chiếp gọi bên tai vàng mai nở, đào thướt tha ... rạng rỡ đây với đó tựa vào chung nhịp thở tìm hương xưa mong sưởi ấm đau sâu đem tay êm xoa dịu những ưu sầu trong tăm tối tia mắt càng hiểu thấu xin gởi vào xuân biết bao lời yêu dấu khúc giao mùa gieo rắc đậm đà thêm vạn niềm đau đưa vào cõi ... lãng quên thềm năm mới hạnh phúc đan nắng mới songthhương
Điệu Nhớ !!! tai nghe nhịp gió xuân réo rắt ô kìa hoa trở sắc khoe xinh đượm trong cánh mỏng đa tình trời trong con én nghiêng mình đón xuân người ơi, nhẹ,,, bước chân lữ thứ mím môi cười ... điệu nhớ rưng rưng xuân về tấc dạ băn khoăn ngập ngừng hơi thở nửa mừng - nửa đau !!! songthhương r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 04:01:31 bởi Huyền Băng >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/6711E3DD995B484794A4DFA28D9E0621.jpg[/image]
Điệu Nhớ !!!
tai nghe nhịp gió xuân réo rắt
ô kìa hoa trở sắc khoe xinh
đượm trong cánh mỏng đa tình
trời trong con én nghiêng mình đón xuân
người ơi, nhẹ,,, bước chân lữ thứ
mím môi cười ... điệu nhớ rưng rưng
xuân về tấc dạ băn khoăn
ngập ngừng hơi thở nửa mừng - nửa đau !!!
songthhương
Nắng Xuân
Mùa xuân tới nắng gieo trong vắt
Sợi an bình tô sắc hoa xinh
Tha hương nắng có trọn tình
Xa quê nắng có ủ mình trong xuân?
Nắng tôi khóc nỗi buồn viễn xứ
Nên xuân này nắng tụ giọt tương
Nhớ về quê mẹ yêu thương
Nắng xuân theo gió trùng dương bay về…
T.A.
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 04:02:15 bởi Huyền Băng >
Trời Xuân e ấp Ṃông ... ... trời xuân e ấp mộng tình thơ suối tóc mây bay điệu ... lẵng lờ cảm giác dịu êm dường thức dậy nàng xuân lộng lẫy bước vào mơ đôi cánh tay khua khoả ánh vàng miên man kết sợi nắng bên đàng quấn lấy du dương cài gió bấc mừng xuân chim cất giọng ca vang có tiếng chuông ngân hồi thánh thiện có lòng rạo rực ước nhân duyên có đóa hoa màu ... sen ... ngan ngát trời xuân man mát mộng thần tiên songthhương r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 03:58:19 bởi Huyền Băng >
Hội Xuân hương cũ mang về gom ép thơ cây me ngày Tết nở hoa mơ !!! mộng thắm ai trao bằng tia mắt nên đã ... hồn say đến ... lững lờ trông kìa, bông cúc thật tươi ... xinh cùng với bông mai cảm khoái ... tình hôm nay áo trắng không trang điểm mà cánh đào ươm má ... thêm trinh gió thoảng vờn thơm hương áo mới ngập ngừng ong bướm lượn ... hoa cười tạo nét đan thanh xuân trẩy hội lặng ngắm ... lòng chan những tuyệt vời songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 03:55:09 bởi songthhuong >
Những Ngày Xưa,,, đơn sơ nắng gọi trưa về tha thướt áng mây lay xa xót gió cô đơn lắng lòng nghe, điệp khúc bước chân thon tay liếng thoắng bâng khuâng mơn sách vở chuyện hàn huyên giọng nói cười hớn hở lỡ người nghe mắc cỡ lắm ... ... tim ơi riêng mình thôi những xao xuyến bồi hồi đang xây mộng ngời sáng khơi ánh mắt .......... rồi nắng tắt cho sợi buồn xiết chặt quạnh quẽ về chôn cất mảnh sầu riêng len cúi buồng tim áo trận ba miền hỏa châu sáng mắt trông vùng thôn vắng đôi má đỏ cảnh đời c̀on im lặng ??? kỷ niệm nào có gợi cả trời mơ có nguồn vui trong hạnh phúc ... bây giờ hay xuồng đơn lẻ vẫn neo trên bến cũ những ngày xưa có làm tim thích thú hay ngậm ngùi xua nhịp trúc đong đưa soi bóng lung linh ngơ ngẩn ... ngọn dừa nay mới biết, ngày xưa lưu luyến quá ... songthhương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: