thơ songthhương
BA CÙ LAO Cửu Long ra nhánh sông Tiền Dịu hiền đằm thắm tẻ miền … xa xôi Phù sa sông rạch lấp bồi Ba cù lao nhỏ Sống đời lặng thinh Cảnh xinh, người lại càng xinh Cù lao An Hóa, Cù lao Bảo, Cù lao Minh … gợi tình Lánh xa hoa lệ đô thành Chăm lo trái ngọt Cây xanh Trẻ hiền Ai bày nghịch cảnh ngữa nghiêng BếnTre gái đẹp khắp miền thế gian Songthhuong
YÊU VƯỜN THƠ
cánh hoa tỏa hương thiêng
tùy lòng riêng thưởng thức
thơ chỉ là cảm xúc
thật thà đúc tự tim
thức ăn để vô mồm
đôi khi còn nôn mửa (xin lỗi)
đem tấm tình nghiêng ngữa
tìm một nửa tri âm
sợ ham tiếng ham tâm
chỉ phiền người mua sắm
đã có người thích lắm
sao tránh kẻ khen chê
lời khen của KKT
bạc tiền sao sánh kịp
tri âm dường rất hiếm
diểm phúc thấy người vui
lòng tôi luống thảnh thơi
vườn thơ rày lui tới
chia nhau vài ý mới
chia nhau mấy nụ cười
hạnh phúc mới ... tuyệt vời Songthhuong
CHỈ MỘT CÂU THƠ Ai vừa đánh rớt câu thơ Mà ngây thơ chợt vẩn vơ nét buồn Giọt nào trong mắt hơi sương Giọt nào trên má tiếc thhương gọi chiều Bồi hồi rung động tiếng tiêu Má đào e thẹn gió hiu hắt vờn Một bài thơ Tình đơn phương Băn khuăn khao khát Quyện hương ảo tình U hoài ôm nhớ một mình Songthhuong
BIỂN ĐÊM
Đêm, nhìn ra biển rộng
Nghe sóng vổ bập bùng
Bọt nước trào bong bóng
Trái tim dường nổ tung
Trăng chuyền qua kẻ lá
Soi hộ khoảng đường trơn
Con Cú Mèo gian trá
Reo vang lấp tiếng ồn
Thuyền con vừa tách bến
Em, không vẩy tay chào
Nỗi buồn chưa kịp đến
Vì tim quá xôn xao!!!
Mưa từng cơn thổi lạnh
Sắm sét nổ vang trời
Sóng từng cơn thổi mạnh
Xô thuyền em ra khơi ...
*****
Bờ tự do Em đến
Rộn tiếng Người lao xao
Người cứu người ... thương mến
Tình nhân loại dạt dào
Đêm ngồi trên tảng đá
Nghe sóng biển bập bềnh
Giữa khung trời xa lạ
Hồn theo ánh trăng lên
Songthhuong
HOA ẤY HỌC TRÒ Cho tôi được một lần Trong mộng cùng cố nhân Sống những ngày êm ái Vương vấn tình thi nhân Chiều tím treo gốc phố Chân đạp lá vàng khô Mảnh tình yêu rạng rỡ Rơi rớt vào trang thơ Quen nhau buổi trưa hè Hoa phượng nở như khoe Nụ hôn nào ngây ngất Trái ân tình vuốt ve Ve sầu ngân tiếng vang Phượng thắm, vẫn huy hoàng Không biết giờ em gái Chút tình có vương mang ??? Cho tôi được một lần Nhìn hoa cũ thật gần Để thỏa niềm mong nhớ Ấm áp tình gió trăng Songthhuong
KHÔNG TRỌN VÒNG TAY bàn tay măn vú mẹ ngây thơ
bàn tay cầm bút viết i - tờ
*Ngày mai con lớn, làm Ông Lính
*Ôm súng hiền ngang giữ bóng cờ
từ dạo con vừa mới hai mươi
ôm ấp trong tay đã lắm người
mẹ bảo : bàn tay giờ nhơ nhuốt
cương quyết năm xưa đã mất rồi !!!
con thấy lòng con đã biết yêu
yêu quê hương, vắng vẻ đìu hiu
yêu đừa lã ngọn, thân khô cháy
cầu ván ai xui - gảy nhịp nhiều
5 năm con làm kiếp chiến binh
thương mẹ, 5 năm sống một mình
nay con khôn lớn - làm Ông Lính
ôm Mẹ không tròn tay phế binh
Songthhuong
TÓC EM KHI ĐÃ HOA CÀI Ngỡ mùi Lan trắng trong sân Ngờ đâu hương tóc ai gần đó thôi Dẫu sao cũng ngất ngây rồi Hương hoa, hương tóc, hương đời .....tình ai ********* Tóc em khi đã hoa cài Thì hương trinh nữ tỏa bay ngát trời Lâng lâng hồn những chơi vơi Lang thang tơ tưởng dáng người ngây thơ Gió đưa hương tóc lửng lơ Khiến tim Thi-sĩ ngẩn ngơ, bồn chồn Âm thầm gởi gió nụ hôn Nguyện cầu Nguyệt Lão se tròn mối duyên Gió đưa tóc rụng ngoài hiên Để hồn Thi-sĩ ........... Triền miên dại khờ !!! Songthhuong
CÕI TIÊN Hôm nay dù lộng rỡ ràng Mai kia đói rách cơ hàn long đong Lung linh má phấn môi hồng Cũng rồi tóc bạc lưng còng da nhăn Mới vừa cười nói lăng xăng Bây giờ lạnh lẽo mồ hoang ngỡ ngàng Sướng vui thiếp thiếp chàng chàng Thoảng trong phút chóc phụ phàng ghét nhau Giựt mình một giấc chiêm bao Tĩnh tâm thiền định mai sau an nhàn Xuôi tay nhắm mắt ... ... Niết Bàn Bây giờ một tấm lòng vàng thảnh thơi Thói thường giàu đặng quên thôi Ước ao gom hết của đời mang theo Biết vô thường - Luật nhiệm mầu Rảnh tay rảnh nợ bay vèo cõi Tiên Songthhuong
MẸ TÔI VẮNG BÓNG
Hôm nay mẹ đã mãn phần
Hồi chuông thánh thiện bân khuân rộn ràng
Chim trời xoải cánh kêu vang
Vầng mây trăng trắng ngút ngàn ... màu tang
Chợt nghe thương nhớ bàng hoàng
Mảnh đời thơ dại nhẹ nhàng lướt qua
Khóc nhè khi Mẹ xa nhà
Sướng vui lúc Mẹ mang quà chợ trưa
Làm sao kéo lại ngày xưa
Mẹ con quấn quít đón đưa phụng thờ
Bây giờ giữa chốn bơ vơ
Mắt rơm rớm lệ ngồi mơ thiên đàng
Mẹ về nơi chốn nghiêm trang
Hay chăng Mẹ có bình an tâm hồn ?
Ngày ngày rước Phật tim con
Yêu đời thánh thiện vuông tròn Phật tâm
Songthhuong
BÔNG HỒNG ĐEN
Trời mưa ray mưa rứt
Lệ lất phất lệ rơi
Tin Cha đã mất rồi
Lả chả dòng lệ chảy
Bên kia là thứ mấy ???
Tháng mười mười lăm tây
Buồn ngập trái tim nầy
Cha bước về hoang vắng
Áo cài bông hồng trắng
Mất Mẹ chẳng bao lâu
Khăn tang chít trên đầu
Còn chưa khô ngấn lệ
Gió mưa nào kể lể
Hoa cỏ nào thhương lây
Mưa lất phất mưa bay
Bông hồng đen trên áo
Songthhuong
TRANH QUÊ Xa xa sương lớm đớm hồng Chân trời hé mở vầng đông mĩm cười Hẹn ngày mai sáng đẹp tươi Cỏ cây tha thướt chim trời xôn xao Mía - dừa vui vẻ gọi chào Mòng Gà - Bông Bụp má đào dể ưa Lục Bình nhô nhấp sóng lùa Chiếc xuồng ba lá êm khua mái dầm Sông quê nước đục hồn trong Người quê chơn chất thủy chung vẹn tình BếnTre cảnh đẹp người xinh Songthhuong
BÀI THƠ CON KIẾN
Cả họ Kiến, ở trên cây
Chẳng may rớt xuống, cả bầy trôi sông !!!
Chàng thanh niên thấy ... chạnh lòng
Ra tay cứu vớt, bởi tâm lụy phiền
Chàng từ cảnh vắng bên triền
Theo thầy học đạo Thánh Hiền, mấy năm
Sư Phụ bấm đốt chẳng nhầm
Rằng thanh niên trẻ phải lâm mệnh trời
Tuổi xanh vắn số ... ai ơi
"Về nhà một tháng, chơi rồi hẳn lên"
Dụng lòng Sư Phụ khó quên
Con về quê cũ, chết bên ruộng vườn
Ai ngờ, chàng lộn trở lên
Sư Phụ kinh hoảng :
*- Nguồn cơn thể nào ?
*- Đâu con kể chuyện xem sao ?
*- Từ khi xuống núi hôm nào ....... đến nay
"Thưa Thầy: Chẳng có chi hay ..........,
"Lúc ngang sông vắng, có bầy kiến trôi
"Động lòng nên vớt lên thôi
"Về nhà thăm Mẹ, khoẻ rồi lại lên
Sư Phụ nghe Vội hiểu liền
Tấm lòng nhân ái
Không tiền - có tâm Songthhuong
CHỦ NHẬT BUỒN Hôm nay ngày chủ nhật Mưa lất phất, mưa dai Mặt trời dường đang khóc Ai, vắn số ... chiều nay Buồn, nhận tin - Cha mất Không biết làm sao đây Một nửa vòng trái đất Cha, hồn có quanh đây ??? Mang nỗi buồn xa xứ Thân gái cảnh đọa đày Sớm làm thân lữ thứ Mong còn có tương lai Mẹ tủi hờn đi trước Cha nối bước theo sau Lắm lần con ao ước Gia đình ta … chung mồ !!! “Cha thầm thương lủ trẻ “Học hành chẳng ra chi “Bằng cấp - trang giấy vẻ “Thua cả thời loạn ly Hôm nay ngày Chủ nhật Tháng mười - mười lăm tây Trong yên lành con chúc Cha - Mẹ cùng nắm tay Songthhuong
CÚC CÚC CÚC Cúc cúc cúc con theo gần mẹ Kẻo sa chân nhào té xuống sông Chẳng may nước cuốn theo dòng Thiệt thân con trẻ đau lòng mẹ cha ................ Tha phương nhớ nước nhớ nhà Nhớ tông nhớ tổ nhớ bà nhớ ông Xa bờ mía xa cánh đồng Con mau gắng học những mong giúp đời Chữ nhân vẹn giữ con ơi Công danh sự nghiệp gia ngơi quốc cường Lũ lụt khắp phố khắp phường Miền trung cá sấu sổng chuồng lềnh khênh Thương thay em Hồ Phi Hiền Người lớn lạnh lùng em phải quyên sinh CŨNG CÓ LÚC
Cũng có lúc biển vờ lặng sóng
Để ta nghe tiếng vọng quê nhà
Cũng có lúc cây rừng trụi lá
Nắng vàng rơi lơ lửng hồn ta
Cũng có lúc lệ nồng tuôn đổ
Là tim mang tiếng gọi sơn hà
Sóng vang động thét gào sấm nổ
Tưởng chừng như mưa gió kêu la Songthhuong
***Ca dao*** Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi "now"
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con LỜI CON TRẺ
Mẹ quên cả tuổi xuân non
Quên son phấn đẹp, quên quần áo hoa
Mẹ chọn làm việc tại nhà
Để luôn có mặt, lở ra trẻ cần
Lắm người tiếc Mẹ còn xuân
Nhởn nhơ ong bướm sang vườn ngắm hoa
Mĩm cười, mẹ bảo thật thà:
"Chồng tôi ở mãi tim mà ... mất đâu
"Tuy rằng xa vắng khá lâu
"Nhìn con thơ thấy đâu đâu cũng chàng
Thương Mẹ vất vả gian nan
Nếu người có xáo xin bằng nước trong Songthhuong
LỜI CHIM
con chim cắn cọng cỏ hồng bay qua biển vắng kết vòng vinh quang .............................................................. chim ngoan hót tiếng rảnh rang
người ngoan ăn nói dịu dàng dể nghe
Trần Minh xưa nép bên hè
học câu kinh sử, vuốt ve lời vàng
thơ là mỹ
tình là chơn
thi nhân khéo gọt chữ ngôn
trau câu chuốt ý ấy tôn trọng mình
đóa hoa có đẹp có xinh
lựa lời trăng gió thả tình ngâm nga
cây si lắm nụ nhiều hoa dám đâu dở thói bướm hoa xổ xàng
lời thi xướng họa đoan trang
để văn hóa Việt rở ràng sáng tươi
ớ người thi sĩ kia ơi
cùng nhau tô điểm sáng ngời tổ tông ............................................... con chim cắn cọng cỏ hồng bay qua biển vắng kết vòng ving quang
Songthhuong
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: