thơ songthhương
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 52 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 767 bài trong đề mục
songthhuong 04.08.2009 01:45:57 (permalink)
0
Đừng Gieo

vàng soi, biến đẹp nhân gian
đáy hồ Ai rớt một làn trăng côi
chị Hằng gởi tặng riêng tôi
hay Trăng tự cảm mấy lời thở than

từ bên khung cửa nhìn sang
hồ bơi nhỏ bé ... thơ giăng tứ bề
đây hồ Minh Nguyệt - hay suối Thanh Khê
Tô Đông Ba có lui về hầu thơ ???

chuyện xưa lộng cảnh bây giờ
gợi lên một chút sầu mơ muộn màng

hòa trong tâm sáng,,, áng vàng
mênh mông lý đạo nhẹ nhàng lắng nghe
mây ơi, chướng ngại đừng se
nước ơi, xin nhớ cho hè tiết trong

songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 02:01:10 bởi songthhuong >
songthhuong 11.08.2009 01:56:47 (permalink)
0

Vui Sóng

thuyền con dạo bến sông ... đêm trống vắng
cổ tích về thao thức rặng lau ... thưa ... ...
gợn sóng êm trôi bỗng nhịp gió đong đưa
lời thệ ước lúc xưa dường văng vẳng

lòng nối tiếc phiên khúc tình lãng mạn
tiếng hờn xưa vang vội muốn ngân xa
cõi trời cao ai vẽ ánh trăng ngà
u huyền đó tỏa chan hòa vũ trụ???

chuyện dài ngắn gió mây đương ắp ủ
cảm giác nầy ai nhắn nhủ cùng ai
vết tim đau phiêu lãng mộng sông dài
thuyền trăng cứ miệt mài trên sóng nhỏ .......... songthhương
songthhuong 12.08.2009 03:41:28 (permalink)
0
Hồn lá

Có những lúc chiều thu nhiều gió thổi
Vi vu về khúc nhạc lá ... reo ca
Cả khu vườn cùng khoe hương sắc mới
Ánh long lanh vàng đỏ tím ... kiêu sa

Cơn gió đến tiếng tình riêng xào xạc
Lá ưu tư, từng lớp ,,, ,,, lớp đời rơi
Dăm ba chiếc trên cây buồn xơ xác
Nắng chiều ơi, cùng ta khóc ... lẻ loi

Có ai biết, nỗi buồn thân lá úa
Níu cành khô than thở phận mồ côi

songthhương

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 22:07:36 bởi Huyền Băng >
songthhuong 12.08.2009 08:58:14 (permalink)
0

Nắng Vẫn Còn Vương

Đây còn chút nắng hè
Vội cài trên tóc rối
Mực tím mồng tơi
Trong cuốn tập cũ mèm rách rưới
Kỷ niệm xưa …

Thời gian đi vội không về
Hè cũ chẳng hề lui tới
Mấy phong thư lời thăm hỏi … khô khan
Chốn đó phượng còn mộng đỏ chói chan
Lời yêu nào chưa ngỏ,,,
Vẫn còn đọng ở trên bờ môi nhỏ
Học trò ,,,
Tình hoa muôn thuở thơm tho
Suốt đời gói chuyện hẹn hò trong tim

Buổi chiều giăng mây tím
Vi vu rộn tiếng sáo diều
Nhớ nhung phong kín cô liêu
Đường đời vạn nẻo tình yêu vẹn gìn

Bến xưa ngôi trường lợp lá
Mặt trời lơi lả chiếu quanh “nhà”
Đượm thắm lòng ta
Nghe như rót trận mưa sa
Vệt nắng hè tỏa hương hoa … rung chuyễn
Mỗi lần mơ là mỗi lần xao xuyến
Gió chan hòa thăm viếng nắng nghiêng nghiêng … ... songthhương
songthhuong 12.08.2009 22:17:24 (permalink)
0

Tầm ... Hy Vọng

sóng chập chùng tung hê làn khói trắng
tâm tư đang mặn đắng giữa buồn vui
đâu đây nghe tiếng réo gọi liên hồi
kỷ niệm tắt, dắt nhau ... tầm ... hy vọng

vùng biển động dấn thân cầu sự sống
vần vũ bao la đoàn hoa sóng lênh đênh
đã biết ra đi là nghĩa Mẹ vào quên
thầm mong ước ghép “tên” cùng mai hậu

songthhương .................. Aug/oo9
songthhuong 14.08.2009 02:19:41 (permalink)
0

Chiều về cho lúa khoe duyên
Cho dây trầu héo ngã nghiêng cau già
Dáng hiền trong áo bà ba
Chao ôi,,, ngày ấy,,, thật là,,, nên thơ *****


Nghiêng Nắng

Nắng trêu cây lúa dật dờ
Lúa ơi, trổ nụ cho tình mơ thơm nồng

Mây che cho nắng phập phồng
Vội hôn lên má chớm hồng ... hay hay

Có người ngơ ngẩn mê say
Có người tơ tưởng áo cài ... thêm bông

Chiều trôi, mây trắng phiêu bồng
Anh đi lập nghiệp,,,
Em lấy chồng cao sang ,,,

Bởi trời nghiêng - nắng mới tràn
Cau không ai hái,,,
Trầu vàng ... héo khô

Nắng nghiêng triền sóng nhấp nhô
Xuồng con nước đẩy tựa hồ ... cơn say
Mộng vàng chắp cánh xa bay
Dường như, sét đánh, ngang mày ... nắng nghiêng

songthhương
songthhuong 16.08.2009 08:16:58 (permalink)
0

Thì thầm

Đây rồi,,, chính thiệt,,, người quen
Quen làn tóc vén
Duyên chen nụ cười
Tình thơ có chín mong mười !!!!!
Bây giờ bên ấy yên đời thảnh thơi ?????

Hạc kia tung cánh cao vời
Dòng thơ xin mượn tỏ lời tri âm
Tình quê sáng tựa trăng rằm
Nắng quê, soi ấm cõi lòng ... cô đơn

Gió khuya thổi điệu ghen hờn
Đường xưa hoang vắng giọt sương ướt đầm
Tiếc chi,,, khách chẳng về thăm?
Để cho đơn quạnh thì thầm gọi tên
Đây rồi,,, chính thiệt,,, người quen

songthhương ………. Aug/15/oo9
songthhuong 18.08.2009 09:44:01 (permalink)
0

BếnTre ... Ngàn Năm Mây Vẫn Đợi

Mây nước chan hòa ...
Sông BếnTre ... ... ...
Phù sa xoa mát dịu trưa hè
Ân cần - Chơn chất ... câu tâm niệm
Hiếu khách,,,
Dừa cau dang bóng che

Gặp nhau tay bắt với mặt mừng
Hàn huyên tâm sự tấm tình thân
Mỗi độ chia tay đầy lưu luyến
Ngàn năm mây trắng đẹp vô ngần,,,,,

songthhương
songthhuong 21.08.2009 06:00:30 (permalink)
0
Lạy Trời Nổi Gió

Chiều chiều ra ruộng ... thả diều
Lạy Trời nổi gió cho diều bay cao
Bạn giờ mãi tận phương nào
Chạnh lòng lữ thứ nghẹn ngào nhớ quê?

Bước chân có mỏi gót về
Đợi làn gió bão kéo lê cánh buồm???

Thuyền xưa sóng dập thảm thương
Bây giờ những chuyến hồi hương rộn ràng

Trách ai gây chuyện phủ phàng
Giận người ngoảnh mặt trước ngàn thảm thê
Một đàng rượu thịt hả hê
Một đàng đói rách bên lề thế gian

Gởi diều lời đó vái van
Xin Trời nổi gió
Cuốn tan khổ nàn!!!

songthhương
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 20:48:39 bởi Huyền Băng >
songthhuong 22.08.2009 09:57:23 (permalink)
0
Lòng Vu Lan

đêm tháng bảy ánh rằm lan khắp ngõ
gió hẹn hò to nhỏ chuyện Vu Lan
mây trắng lang thang kéo vui tận cuối đàng
lòng con trẻ nhớ Mẹ hiền,,, nhân đức

đời lem luốt mộng mơ ngày xa trước
Mẹ dang tay đón nhận phước ... đàn con
lấy hy sinh vung bón tấm hình hài
quên khó nhọc bao tháng ngày vất vả

cố lặng nén trận mưa đời ... tầm tã
tự thuở nào kinh niệm tháng Vu Lan
hãnh diện được làm con Phật ... hiền ngoan
dù cuộc sống khó khăn
nguyện lòng không thay đổi

đem trăng sáng mở lòng người si tối
Mẹ sẽ buồn khi ta tính chuyện không hay
miệng mỉm cười khi tâm trẻ từ bi
mắt lóng lánh khi biết con thánh thiện

hình bóng Mẹ sẽ hiện tiền chứng kiến
những thăng hoa điên đảo của đời ta

nhân lễ Vu Lan thhương nhớ Mẹ chan hòa
trong tấc dạ trắng màu hoa cao cả
dâng kính Mẹ
lòng Vu Lan buông xả
... ... ...
songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 10:18:48 bởi songthhuong >
songthhuong 24.08.2009 19:40:37 (permalink)
0

Tại Sao

Tự nhiên khó ngủ nằm thao thức
Khuya khoắc rì mò mở hộp thơ
Ừ nhỉ ... có chi khen quá đỗi
Nếu không ...sao được như bây giờ

Cùng chung giòng máu cùng giống nòi
Tội gì đâu đã ...khó thể ngoi
Mấy đời con cháu gông kìm kẹp
Xa lạ dang tay giúp đón mời

Ta biết lớn lên miền nhiệt đới
Lê thân xứ lạnh bước đường cùng
Cưu mang còn tạo nhiều cơ hội
Ngẩn mặt với đời ...cố quốc không!

Bài thơ như thế còn chưa đủ
Nói hết đạo người vốn Á Đông
Cũng muốn làm dân quèn thủ phận
Tắm rạch nhà nguồn nước Cửu Long
NQ

::: Chứ Chi :::


chữ rằng chưa đủ tiếng ... than thân
nhược tiểu từ đâu túa tới rần
tình đó người dưng cho kẻ lạ
mình cùng ChaMẹ ,,,
khó mong ... nâng!!!

tivi buổi sáng coi tennis
thấy cả trời Đông (Âu) nở lắm ... tài
hai mươi năm ấy đành cam .... mất
chớ đã cùng ai tỏ mặt mày!

vầng mây che nắng dọi vào sân
ngọn gió đu đưa ::: rạch thối phân!!!
những muốn cùng ai trông nước lớn
bìm bịp rân trời,,,
ta giỡn dưới ao ............. songthhương
songthhuong 25.08.2009 23:26:12 (permalink)
0

Tháng Bảy Vu Lan

Hương trầm nghi ngút, hương hoa thoảng
Kinh nguyện Vu Lan thấm nghẹn lòng
Cài đoá bạch hồng lên ngực áo
Con nghe nước mắt đọng quanh tròng

Trong khói nhang bay bỗng sáng lòa
Bóng hình mẹ hiện giữa ngàn hoa
Lau dòng lệ tủi, con thầm khấn
Được nép vòng tay ấm dịu hòa

Con mồ côi Mẹ hai mùa lễ
Hoa trắng cài lên bạc mái đầu
Vắng tiếng mẫu từ... đêm khắc khoải
Con buồn chưa đáp được ơn sâu

Tháng Bảy ... Mẹ ơi,chốn bụi hồng
Hồn con lạc lỏng giữa mênh mông
Người dâng hoa đẹp mong tròn hiếu
Con kính hoa tim, kính trọn lòng

Đời con, chữ hiếu chưa đền đáp
Sống giữa nhân gian thẹn kiếp người
Dẫu mẹ khoan dung, lòng biển cả
Công ơn sinh dưỡng chẳng mong bồi

Con lắng hồn theo tiếng nguyện kinh
Thiên đường ẩn hiện sáng lung linh
Mẹ về ơn phước đời đời hưởng
Con lạc trần gian khóc phận mình …..Trúc Giang

Tặng Đời

Kéo mây che nắng chang chang
Cho hồng trổ nụ Vu Lan tặng đời
Người cài hoa đỏ tươi cười
Ta màu hoa trắng ruột bời nhớ thương

Mẹ ơi, đây nén trầm hương
Khói bay lan tỏa mười phương kinh cầu
Hồng trần phủi sạch bụi sầu
Ơn sâu của Mẹ bể dâu vẫn tròn

Bây giờ Mẹ ở trên non
Có hoa trắng đỏ chẳng mòn chẳng phai

Hồn về ngất ngưởng thiên thai
Thấy cành hoa trắng đang cài áo con?
Nguyện lòng giữ sắt gìn son
Đáp đền công đức khoan dung Mẹ hiền ......... songthhương
songthhuong 28.08.2009 04:40:17 (permalink)
0

Hẹn ... ...

Vén sương mờ tìm tối qua ... mộng thắm
Người trong mơ còn đứng lặng vườn sau?
Cánh tay trần rung rẩy gọi … chờ nhau
Mượn duyên dáng nụ cười lau thổn thức

Tấc dạ ấy trĩu lòng bao hẹn ước
Giả miệng cười mong giấu ai đâu
Mắt long lanh hồn điên đảo trao nhau
Tình xanh biếc giấc ngủ sao vội thức?????

Xé sương sớm mong thỏa lòng ạo ực
Ánh mặt trời như chói rực trêu ngươi
Gió rít vi vu như đang phá lên cười
Câu từ biệt,,, tình ơi giùm giữ lại

Hẹn trong buổi liêu trai mình ân ái
Đêm có mòn hồn có mỏi cũng chờ nhau ...

songthhương …… o8/oo9
songthhuong 28.08.2009 19:41:36 (permalink)
0
Mai Có Gặp

Mai bất chợt,,, trên phố xưa gặp lại
Có động lòng?
Có ưu ái ... gọi tên?
Người với ta, tình đó tay chơn
Quay mặt bước?
Hay ...
Giả vờ không trông thấy???

Ôi nhớ lắm từ lạc loài hải ngoại
Lòng xé đau xa đất Mẹ thân yêu
Ai biến tim người thành gỗ đá rong rêu?
Tình nghĩa đó chẳng ra điều quan trọng

Mai mốt gặp chớ dài dòng lắm giọng
Duyên nợ kiếp nầy không hy vọng ... đành thôi
Đói khổ hôm nay là chuyện của ai rồi
Người,,, sung sướng ... chờ thấy nhân thấy quả

Mai mốt gặp cứ xem chừng xa lạ
Ai bảo mình chia cách cả đại dương
Ai biểu mình nhân ngải chẳng chung đường
Xa chí hướng bóng vô thường một thoáng ............ songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2009 14:26:30 bởi Huyền Băng >
songthhuong 29.08.2009 19:49:55 (permalink)
0

Về Xưa

Về xưa tìm vạt nắng vàng
Mơn làn áo mỏng dịu dàng eo thon
Nước hồ chân khỏa trắng ngần
Lung linh gió lượn rộn ràng trái tim

Cổng trường đứng đợi trang nghiêm
Kia hồ ChungThủy sóng êm êm chào
Màu hoa phượng đỏ trên đầu
Bài thơ lục bát đượm màu vấn vương

Về xưa tìm lại chút hương
Sáng trăng nguyệt quế bên đường đợi ai
Dáng thơ buông lọn tóc dài
Láng giềng mơ chuyện liêu trai ước tình

Về xưa tìm lại bóng mình
Mẹ ngồi trước ngõ làm thinh têm trầu
Bây giờ dấu cũ còn đâu
Khung trời kỷ niệm mây sầu phủ giăng ........ songthhương
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 52 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9