thơ songthhương
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 52 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 767 bài trong đề mục
songthhuong 02.12.2009 05:49:47 (permalink)
0
Gọi Nắng

người gieo tang tóc quê nhà
ta ưu tư dệt trời xa nắng chiều
mây giăng sắc tím mỹ miều
mà sương tuyết vẫn dập dìu tóc râm

người mang khát vọng xa xăm
ta lơ đểnh đợi, thăng trầm vẻ vang
mây ngàn vui cảnh họp - tan
mà trong tim cứ rộn ràng ... tiết xưa

người mang gió loạn gây mưa
ta ngăn sóng nước cho vừa mênh mông
mây đen ai khiến cuồng phong
mà tang thương phủ cánh đồng cỏ xanh

người kêu nắng rọi yên bình
ta ngao ngán ngửi tinh anh hão huyền .........

 
songthhương
 
R Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 04:59:45 bởi Nguyên Đỗ >
songthhuong 03.12.2009 08:44:32 (permalink)
0
::::: dang tay tìm ... mơ tím :::::

lao xao cùng gió mới
chờ thơi thới thu mềm
cây lá trổ tình êm
kết thêm vài nụ thắm

đê mê hồn say ngắm
mây trắng nhẹ nhàng bay
thơ ngây tưởng tháng ngày
chơi vơi cùng gió quyện

những lạ thường xao xuyến
ngờ đâu chỉ mộng hời
vàng rung lá thu rơi
sụt sùi khơi kỷ niệm

dang tay tìm ... mơ tím
văng vẳng tiếng xạc xào
mi khép nhỏ niềm đau
lao xao ngày tháng mới .... ....

 
songthhương
 
R Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 05:02:59 bởi Nguyên Đỗ >
songthhuong 04.12.2009 04:40:26 (permalink)
0


Nhắc Chuyện ... Thôn buồn

Ngồi đây ngắm một dòng sông
Ngậm ngùi cho những nhớ nhung quê nghèo
Đồng thanh vắng - Xóm cheo leo
Héo hon sắc lá nhạt màu ánh thu

Gởi quê tâm sự mịt mù
Từ trong thánh thót hoang vu tuổi khờ
Con đường đất nhỏ trơ vơ
Cội nguồn cho những dòng thơ lạc loài ...

Ngồi đây ... tiếc buổi ... trưa dài
Buồn hiu dáng Mẹ nhuyễn tay têm trầu

Vườn sau gió luyện cơn sầu
Tiếng trưa im lắng hằn sâu đáy lòng
Ngồi đây... nhắc chuyện... dòng sông
Mây giăng lành lạnh
Cánh đồng ... suy tư ..... .....

songthhương


R Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 05:04:47 bởi Nguyên Đỗ >
songthhuong 04.12.2009 05:16:11 (permalink)
0
Không Hẹn Mà Gặp

Không hẹn gặp mà tình cờ hội ngộ
Phút ban đầu bỡ ngỡ bỗng thăng hoa
Em ra sao những ngày tháng trôi qua
Anh vẫn thế văn thơ là bạn thiết

Vẫn nỗi nhớ và niềm thương da diết
Một tôn nương, một công chúa cao xa
Trong vườn hoa hàng rào cản ngọc ngà
Rất bận rộn với cuộc đời tất bật

Em vẫn thế, áo pull quần Jean chật
Đi bụi đời buổi giá lạnh mùa đông?
Em có mang quần áo ấm hay không?
Lỡ nhuốm bệnh, biết làm sao đấy nhỉ?

Gặp dù ngắn, phút giây này càng quý
Ghi vào sâu tâm khảm trái tim anh
Đêm hôm nay an mộng giấc mơ lành
Em sẽ đến mỉm cười trong áo tým

Nguyên Đỗ


Ngộ Ghê ... không hẹn đó mà

Vừa ghé vườn thơ
Vừa quay trở lại
Thấy bóng ai nhấp nhá sân nhà
Hẹn chưa? Sao gặp? Thiệt là ...
Mà bài thơ chọn tính ra duyên phần
Giật mình, thú thật ... bâng khuâng
Vội ghi mấy chữ,,,
Hẹn vần thơ mai ... ... ... nhen

songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 02:56:44 bởi songthhuong >
songthhuong 05.12.2009 02:55:52 (permalink)
0

Còn Vạt Nắng Rơi

Còn vạt nắng rạng ngời vương rất ... ngộ
Tuyết tung tăng đan điệu nhớ thhương hoa
Tưởng từng như mây lạ cởi đường qua
Vàng thơm lá tỏa lượt là thân thiết

Vờn trong nắng cô liêu tình da diết
Ngón tay mềm ve vuốt chuyện tình xa
Ngoài cổng chim vang tiếng hót ngọc ngà
Không gian mới duyên thu cài tất bật

Buồn tênh cứ đổ đầy lên đất ... chật
Trời Houston tuyết lộng những ... mùa đông
Quay tít “bông-gòn” trong trắng lượn thinh không
Theo gió ướt hồn thơ vui lắm ... nhỉ?

Nghe choáng váng thảm cỏ lòng ... trân quí
Chất chồng cao cụm hoa trắng tinh anh
Đã bao thu mong đợi tuyết trong lành
Ghi kỷ niệm Houston ngày thu tím

songthhương Dec./o4/oo9
songthhuong 09.12.2009 00:20:38 (permalink)
0

Nắng Tô ... Cho Thắm Má Hồng !!!

Nắng rưới hào quang ... tuôn hỷ xả
Nắng luồn thông thả xóa thhương đau
Nắng ghé trần mau!!!
Mau chuyển sắc mầu
Nắng gắt gao chi, cho đọa đầy nhân loại !!!

Sao tia nắng, không chiếu tan nghèo đói?
Gọi Thần Tiên trên chín cõi linh thiêng
Về dưới đây xoa nỗi khổ triền miên
Cho dân Việt chút nhẹ nhàng thanh thản

Tối cầu nguyện,,,
Sáng nghe lòng chán nản
Rộn bên tai lời trau chuốt nửa vời
Chiến thắng huy hoàng
Tổ quốc đẹp tươi
Cùng thiên hạ tỏa cao niềm phơi phới

Nắng có nhiệm mầu???
Hãy tô điểm ... cho hồng đôi má mới .............. songthhương
songthhuong 11.12.2009 19:59:59 (permalink)
0

Mừng Tuyết Thu Rơi

tin báo sớm,
sáng mai trời lạnh ... tuyết
mấy thu rồi hương khói mịt mù xa
gót ngao du mắt lệ trào da diết
đời lang thang trí mệt ... mỏi thân già

đêm thao thức rập rờn quanh mộng đó
cụm tơ lòng ... thơ mấy giỏ nằm đây
lữ thứ mê say - dật dờ cau có
dài bao năm,,, tim đợi đến hao gầy

trời chợt nắng, sợ tuyết về không kịp
khúc nghê thường, linh động ngõ cô miên
vén bức mành trông
hiên ngoài vừa đúng dịp
đàn bướm tiên say nhịp lấp trời yên .... ....

songthhương …………. Dec./10/oo9
songthhuong 13.12.2009 05:05:37 (permalink)
0

Đầu thôn có bụi hoa Hồng
Dăm bông nở muộn,
Ai trồng,,,
Không tên ???
................................... thụymai


Nhớ Nhau Xin Giữ Nụ Cười

mai đây ... hoang vắng ... tuổi tên
vô thường chắp nhận
bình yên ... mộng đời

túi thơ trĩu nặng buồn vui
trời thơ khắc khoải,,,
rạng ngời ánh sao

suối ngàn lệ hãy tuôn mau
gió sương rồi cũng
tan theo mây trời

thăng hoa trong trắng tuyệt vời
nhớ nhau xin giữ
nụ cười mến thhương
dẫu đời hoang vắng tuổi tên ... ... songthhương
NhàQuê 14.12.2009 03:52:29 (permalink)
0




Tuyết & Giáng Sinh

Sáng thức dậy ngoài sân đầy tuyết
Nhìn vói theo Thu khuất đàng xa
Ngọn cây trần đứng run ái ngại
Đốm da nhăn ... bắt gặp tuổi già

Hăm mấy năm ...tưởng chừng mới đó
Chuyến bay dài Nhiệt Đới sang đây
Chiếc áo mỏng phất phơ tiếu ngạo
Túi hành trang lép xẹp... guộc gầy

Ờ ... mới đó... à à.... mới đó
Giáng Sinh nay cũng giống láng giềng
Mong tuyết trắng lại về đúng dịp
Tin như người... đời sống ổn yên

NhàQuê 09-12-2009



Mừng Tuyết Thu Rơi

tin báo sớm,
sáng mai trời lạnh ... tuyết
mấy thu rồi hương khói mịt mù xa
gót ngao du mắt lệ trào da diết
đời lang thang trí mệt ... mỏi thân già

đêm thao thức rập rờn quanh mộng đó
cụm tơ lòng ... thơ mấy giỏ nằm đây
lữ thứ mê say - dật dờ cau có
dài bao năm,,, tim đợi đến hao gầy

trời chợt nắng, sợ tuyết về không kịp
khúc nghê thường, linh động ngõ cô miên
vén bức mành trông
hiên ngoài vừa đúng dịp
đàn bướm tiên say nhịp lấp trời yên .... .... songthhương






Đáp Thạnh Tình SongThhương Họa Thơ

Mưa tiếp nối mấy ngày sau trận tuyết
Lá Thu khô nằm mẹp cũng như ta
Sáng gượng dậy đi vòng vòng phố ảo
Chợt gặp vần giống quá ... phải chăng là

Dưới miền Nam năm nay trời tuyết sớm
Từ Arizona qua tận Houston
Theo chiều gió trôi lên miền Đông Bắc
Thu đang còn...bỗng xám ngắt tầng không

Tưởng mạnh sân sân ... bất thần lạnh quật
Khuỷnh da mồi khô khốc răn reo thêm
Ực cốc nước đẩy trôi vài món thuốc
Hỏi bạn bè ...tụi nó cũng đau rêm

Lẽ rất đương nhiên già thời phải vậy
Biết mấy buồn thiếu tuyết trắng bay bay
Đường trơn dốc bao phen tim chực đứng
Có hề chi ... lánh chỗ bốn mùa nầy

NhàQuê 13-12-2009


songthhuong 14.12.2009 09:48:44 (permalink)
0

Mong Nắng Mới Lên


vì tia nắng giọt sương mai rúng động
lá khô nằm rên rỉ giọng ... mồ côi
Anh Cả NhàQuê ôi,,,
mặt trời khơi sắc thắm lên rồi
vùi trong tuyết có hoa cười thanh nhã

rồi tia nắng chiếu ngang vùng đất lạ
gốc thông già đang lượn gió bình minh
đậu ở cành xanh con bướm vũ lung linh
cùng chim chóc,
đám chuồn chuồn xin ... kết bạn

mang tuyết trắng hòa bóng thu lãng mạn
xuống miền Nam cho phố bạn trơn thềm
chắn song đời ngăn rung cảm vào đêm
mà mơ cũ vẫn chập chờn tâm nảo

tia nắng sớm thẹn thùng câu nói hão
gió đan tình hôn tuyết rụng đầy sân
tuổi lục tuần tâm trí vẫn còn “gân”
nên mới phải cùng gió đông thách thức

bông tuyết trắng xui hồn thơ rạo rực
sáng khung trời
ra đếm thử ... bướm xa gần
góc hồn vui ... thú thật ... thuốc không cần
cầu vồng cứ vẽ bảy lằn xuyên nắng mới … … … songthhương
songthhuong 14.12.2009 10:56:05 (permalink)
0

Nói Với Trăng !!!

Ở trên đó, Trăng có nghe tiếng khóc?
Cảnh nhọc nhắn chịu đựng ngỡ dần quen
Chị Hằng đang khoe áo gấm cài ren
Trà thơm ngát với chum vàng quí báu

Ở dưới thế, người ngắm người thiếu gạo
Tuyệt vọng rồi, còn đâu nghĩ tương lai
Chấp đôi tay, đầu gục … đến khôi hài
Mà vẫn thế rách rưới luôn bám víu

Bờ môi lạnh giấu đời câu khổ não
Đã lâu rồi cơm áo chỉ “hờ” thôi
Ba mươi mấy năm trôi
Bao oan trái cuộc đời
Như có miệng lưởi câm không nói được

Nước non đó giặc trên nguồn ức hiếp
Hiếp dân Nam trên bờ cõi ViệtNam
Phận kẻ mồ côi yếu thế ... phải đành cam
Nhà nước lại cứ ngó lơ ... dân phải nhịn

Ở trên đó, Trăng gần nơi thượng đỉnh
Chuyển lời kêu cho số phận lầm than .... .... songthhương
songthhuong 16.12.2009 05:12:52 (permalink)
0


Trích đoạn: NhàQuê
Đáp Thạnh Tình SongThhương Họa Thơ

Mưa tiếp nối mấy ngày sau trận tuyết
Lá Thu khô nằm mẹp cũng như ta
Sáng gượng dậy đi vòng vòng phố ảo
Chợt gặp vần giống quá ... phải chăng là

Dưới miền Nam năm nay trời tuyết sớm
Từ Arizona qua tận Houston
Theo chiều gió trôi lên miền Đông Bắc
Thu đang còn...bỗng xám ngắt tầng không

Tưởng mạnh sân sân ... bất thần lạnh quật
Khuỷnh da mồi khô khốc răn reo thêm
Ực cốc nước đẩy trôi vài món thuốc
Hỏi bạn bè ...tụi nó cũng đau rêm

Lẽ rất đương nhiên già thời phải vậy
Biết mấy buồn thiếu tuyết trắng bay bay
Đường trơn dốc bao phen tim chực đứng
Có hề chi ... lánh chỗ bốn mùa nầy

NhàQuê 13-12-2009

Mừng - Than

Bướm trắng từng bầy ... Tuyết nhởn nhơ
Mừng bây giờ, mai sẽ than ... dơ
Dầy công trông ngóng nên nôn nóng
Lối nhỏ ướt mem, biếng nắng ... chờ

Lá vàng chao liệng
Rớt,,, chồng lên
Thích thú mà chi, thứ chẳng bền
Thường chưa thấy tuyết tâm ... mê lắm
Đợi bữa sau ... toàn những tiếng rên

Đá đống trùm xe hổng thấy đường
Cạo lâu, tay mốp ... thấy mà thhương
Chơi tuyết hôm qua bù sao đủ
Bây giờ dọn dẹp đến còm xương .... .... songthhương
co quanh 20.12.2009 04:22:27 (permalink)
0


Lắng Tiếng Chim Yêu

lắng tiếng tim, trơ hồn ngóng đợi
niềm nhớ thương vời vợi mông lung
mảng tình lãng mạn tơ rung
vi vu gió ... muôn trùng xa cách

nhạt hồng má vỡ tung hương sắc
tình đắm say theo gót người qua
góc thơ chờ đến ngại già
môi ấp úng lời hoa nao nức

tiếng guốc nện
thoảng nghe rền trống ngực
tà áo bay lơ lửng sánh mây trời
búp sen thua trắng tay người
em ơi,,, lối nhỏ ... xây rồi ... mộng thơ

CQ ………….. Dec./19/2oo9
songthhuong 20.12.2009 11:02:43 (permalink)
0


Nhỡ Mai, Mình Lạc Bước Chân,,,

nhỡ mai nắng ngủ chân đồi
tim hồng em có bồi hồi tiếc thhương?
mịt mùng lối cỏ dầy sương
chiều buông,,, vạt áo sũng đường rách vai

thoảng lưng chừng tiếng thở dài
chim kêu vội vã lời ai phân trần?
nâng niu nỗi nhớ ... băn khoăn
chòng chành lá đổ
tần ngần bóng mây

thhương nhau ngày ấy nắng hay
bờ cây ngọn trúc lắc lay hoa rừng
môi ngoan hồng những ngập ngừng
nằm nghe suối khảy khôn cùng tiếng than
xạc xào,,, có phải bước chân ????? ................. songthhương
songthhuong 21.12.2009 05:51:46 (permalink)
0


Là Giấc … Chiêm Bao

Đón em hồng nắng ... hoa cười
Tình trong ánh mắt
Rạng ngời tóc xanh
Tơ tình,,, chỉ thắm mong manh
Đêm hè phượng nở long lanh sao trời

Giọt buồn, ve khóc than đời
So tình dài ngắn so lời thủy chung
Ca dao giọng hát thơm lừng
Chạnh lòng, im vắng rơi trong thu vàng

Yêu nhau thệ ước rộn ràng
Mắt cười bẽn lẽn tình tang nỗi mừng
Thiên đàng ngày đó mây xinh
Bây giờ tỉnh lại
Biết mình ... chiêm bao ............................ songthhương Dec/2o/oo9
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 52 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9