thơ songthhương
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 52 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 767 bài trong đề mục
songthhuong 22.12.2009 02:56:54 (permalink)
0


Phiêu Bồng Gót …

phiêu bồng gót nhẹ nhàng hôn tuyết trắng
nén thhương đau ngăn lệ đắng triền miên
chút hương nồng trăn trở nắng hồng quen
tình như đã vừa lặng yên ... sám hối

sương khuya đọng gieo tình lên cỏ rối
vầng trăng mơ ly biệt bóng u huyền
gió đông về băng giá quyện thêm duyên
gom lệ nóng trên cành ... chim nuốt khổ

xuân chắn ngõ ngăn sóng từ quá cố
kỷ niệm nằm thao thức giữa thuyền mơ
nở đóa đam mê vui cùng gió dật dờ
như thắp đuốc sáng soi vùng tuyết lạnh

nén thhương đau đợi ngày sen nở trắng
gió xuân đơm vừa vặn cánh mai vàng
cho mỹ miều cung bậc gót xuân sang
thi nhân hỡi, hy vọng tràn thơ mới ... ... ... songthhương ……….. Dec./21/oo9
co quanh 23.12.2009 03:02:26 (permalink)
0

Hạnh phúc Tìm Đâu?

xây mộng mị, với dòng thơ xinh xắn
huyền thoại nầy riêng để tặng cho em
cuộc tình mình vầng mây trắng trôi êm
vàng rung nắng tung tăng khe suối biếc

trời trong vắt hương tình mơn da diết
ý ngu ngơ không thể nói ra lời
im lặng cười, tim chới với ... ... tình ơi
ai dám nói chiếc roi nào không quất?

tim rướm máu bởi vụng về ... chân thật
những sắc hương nhiều lắm vẻ chán chường
loang lổ duyên thề lệ đắng mãi vương
chôn mộng mị giữa hư vô hoang vắng

ai dám gởi hy vọng vào ... im lặng???
tiếng thở dài mang trĩu nặng không trung
tình yêu đơn phương mệt mỏi vô cùng
từ sâu thẳm dế giun hằn rên xiết ....... ......

CQ
songthhuong 23.12.2009 05:16:09 (permalink)
0


Trích đoạn: co quanh

Hạnh phúc Tìm Đâu?

xây mộng mị, với dòng thơ xinh xắn
huyền thoại nầy riêng để tặng cho em
cuộc tình mình vầng mây trắng trôi êm
vàng rung nắng tung tăng khe suối biếc

trời trong vắt hương tình mơn da diết
ý ngu ngơ không thể nói ra lời
im lặng cười, tim chới với ... ... tình ơi
ai dám nói chiếc roi nào không quất?

tim rướm máu bởi vụng về ... chân thật
những sắc hương nhiều lắm vẻ chán chường
loang lổ duyên thề lệ đắng mãi vương
chôn mộng mị giữa hư vô hoang vắng

ai dám gởi hy vọng vào ... im lặng???
tiếng thở dài mang trĩu nặng không trung
tình yêu đơn phương mệt mỏi vô cùng
từ sâu thẳm dế giun hằn rên xiết ....... ......

CQ


:::: Như Vẫn Đơn Côi ::::

như vẫn còn nghe ... xao xuyến
bóng chiều lưu luyến chân đê
nhạc chiều du dương ước hẹn
thong dong hương gió vỗ về

khóm trúc giương tay kéo nắng
vô tư ... nắng rực sau đồi
lác đác lá rơi câm lặng
đường chiều cảm giác đơn côi.......... songthhương …. Dec./22/oo9
songthhuong 24.12.2009 05:17:16 (permalink)
0

Ai Nối Sợi Buồn???

Xa quê ...
Ôm ắp tình quê

Nhìn thu lá rụng não nề tim côi
Sóng xô nước cuộn xa rồi

Sợi buồn ai nối ,,,
Đường đời ai ngăn??? .......... songthhương
songthhuong 24.12.2009 05:47:31 (permalink)
0


Lệ Đong Đời !!!

Chiều trăn trở ... cây hờn ... mây vắng bóng
Gió thu dờn cho sóng nước chơi vơi

Cô láng giềng ơi, tâm tình đang dấy mộng????
Hay, lòng rưng rưng ... xa xót ... lệ đong đời!!! .......... songthhương
songthhuong 25.12.2009 02:08:17 (permalink)
0


Hương Quá Khứ ...

Đào trước ngõ rộn ràng ... Xuân hé nụ
Vén u sầu,
Xua xám lịm ... ... ... phôi phai
Se giá buốt, gió lùa thơm góc tối
Xòe cánh tay âu yếm những guộc gầy

Chút ạo ực dâng đầy ... hương quá khứ !!!!!
Bình sứ bông mai chễm chệ giữa khăn bàn
Phong pháo đỏ, chờ nghinh hoan tiết mới
Hạt dưa điều bánh mứt trải khang trang

Nắng phơn phớt,
Nắng đơn thuần ... trong sáng
Ánh xuân cài lên dóc dáng khoan thai
Chim tấm tắc họa bài thơ lưu luyến
Đào chao nghiêng khoe áo mới ... trang đài

Đôi má ửng,
Mắt yêu kiều ... diễm tuyệt
Quay quắt nhìn Xuân dĩ vãng ... Quê Hương
Ai thấu rõ? Nỗi lòng dân nước Việt???????
Có những thờ ơ ...
Có nỗi đoạn trường ,,,

Ngày Tết đến lặng buồn trong thua thiệt
Biết bao giờ mảnh đất ViệtNam ... yên ............. songthhương … Dec./24/oo9
songthhuong 26.12.2009 01:59:41 (permalink)
0

Lạnh Lùng Mưa Rớt !!!

Dồn dập không trung
Mưa vội vàng mưa rớt
Sợi tơ lòng chầm chậm thướt tha bay
Những âm thanh huyền hoặc khảy bên tai
Vàng thu lá, từng bầy ...rơi rải rác

Trong cô độc giấc tàn thu bật khóc
Mẹ vẫn ngồi đây trằn trọc ghép chân tình
Gió lạnh về, cho rung cảm ... hồi sinh
Hồn mơ chuỗi bình yên ... rạng rỡ

Đường trơn trợt viên sỏi nằm trăn trở
Giọng côn trùng mang trống trải lan sâu
Chiều lắc lư,
Chiều chôn giấu u sầu
Cô đơn cứ gục đầu trong đau nhức

Muốn chia sẻ những ngậm ngùi uất ức
Bếp trống nhà hoang con mắt dửng dưng nhìn
Cái nóng muôn đời cáu kỉnh trở mình rên
Mùi hơi đất bốc lên,,, từ dĩ vãng

Nghèn nghẹn trong tim
Giận hờn mưa chểnh mảng
Mẹ đứng ngồi chệnh choạng trách bâng quơ
Mái tóc trắng phơ quầng mắt lặng chờ
Dòng lăn xuống, ngày trẻ thơ ... sum hiệp
Dồn dập trong tim
Ngoài trời mưa rớt
Rồi lẻ loi, rồi u ẩn cả một đời ... ... ... songthhương .... Dec./25/oo9
songthhuong 26.12.2009 08:37:29 (permalink)
0


Xuân Trào!!!

Gió lưu linh ... muốn vẹn tình ... Xuân ấm
Bởi muôn đời hoa tỏa thắm bao la
Chỉ riêng ta giá buốt chạnh quê nhà
Bao cay đắng dập tình thân mỹ nữ

Muốn gác niềm đau vui Xuân cùng vũ trụ
Một chút trầm hương hồn lữ thứ ngậm ngùi
Giấu buồn thhương, gượng nở nụ cười vui
Sương thấm má
Xuân trào
Hơi ấm lạ!!!

Rồi ngẩu nhiên ta trở thành chai đá
Tiếc vòng tay ôm ấp mảng Xuân nồng
Gió lưu linh, mộng thắm chẳng mơ hồng
Niềm kiêu hãnh chòng chành trong bứt rứt ... ... songthhương …. Dec./25/oo9
songthhuong 27.12.2009 02:37:01 (permalink)
0

Em đi, để lại nụ cười!!!

Em đi ... ném lại nụ cười
Có lần Ta đã mộng đời trót xây
Ánh hồng đuổi gió theo mây
Tìm trong “rất lạ” dáng gầy TiênNương
Thoạt nhìn lớp mỏng màu sương
Một hình bóng Hạc?
Giai nhân tuyệt trần???
Lắc đầu anh chẳng dám tin
Áo vàng dẩn lối ĐàoNguyên ... sắc mầu
Ước niềm ân ái dài lâu ............

CQ


Muôn Đời ... Dấu Yêu

Về đâu một mối tình đầu!!!
Nấm mồ dĩ vãng lá sầu lấp thu
Mù sương khói quyện vi vu
Có người đang khóc thiên thu cuộc tình
Gục đầu giấu lệ lung linh
Gió thu trêu lá
Vàng in khắp trời

Em đi để lại nụ cười
Anh về cất giữ ...
Muôn đời ấp yêu ....... songthhương ....... Dec./26/oo9
songthhuong 27.12.2009 03:34:56 (permalink)
0


Gánh... Nước hay Đời ?

Em gánh nước hay gánh đời bất hạnh
Gánh oằn vai, bao nỗi khó, nhọc nhằn
Giữa trưa Hè hay chiều Đông giá lạnh
Gánh luôn đầy, chất chứa những băn khoăn
Sớm, chiều, mai... Cha Mẹ có miếng ăn
Đàn em nhỏ có áo quần tươm tất
Những trò vui tuổi thơ Em đã mất
Chỉ còn đây từng vất vả theo sau
Và dòng đời cứ thế vẫn trôi mau
Nhưng nào biết bao giờ Em thôi gánh ! TGT


Nếu Mai Em Chết,,,

Nếu mai em chết, thân gởi ngoài đất nước
Ai sẽ là người gánh phước họa cho Me?
Giọt lệ cằn khô lăn trên má ... nhạt nhòe
Ai lau cho ráo nếp hằn sâu trũng vết????

Nếu mai em chết,
Ai sẽ gởi tiền cho Me cúng Tết?
Đón rước Ông Bà mà nhà cửa vẹo xiêu
Lủ em thơ quần áo lỗ loang nhiều
Ai sẽ biếu chúng những bao lì xì đỏ???

Trái tim thơ phủ trận mưa rào nho nhỏ
Dẫu nhọc nhằn, ngày Tết cũng thiêng liêng
Me cúi đầu,,,,,
Xin nguyện cầu con trẻ đặng bình yên
Nơi xứ lạ quê người vô thân tứ cố

Nếu mai con chết,
Không chỉ riêng mình con đau khổ
Mà cả đân Nam khấp phố khắp vùng
Nỗi đau nầy non nước khổ đau chung
Nếu mai con chết, ai gánh gồng cho non nước??? .............. songthhương
songthhuong 28.12.2009 06:44:24 (permalink)
0

Xuân mơ

Người hởi cùng ta đếm bước Xuân
Chiều quê lưu luyến nắng bâng khuâng
Bao năm xa xứ lòng trăn trở
Dấu cũ làng xưa đón ân cần

Nhè nhẹ ráng chiều trãi trên đê
Nghe xuân rạo rực lối đưa về
Cánh cò ngơ ngẩn ru nhạc sáo
Đồng lúa chín vàng hương gái quê

Nhịp nhàng chày giã vẳng ban trưa
Khói bếp lâng lâng quyện khóm dừa
Mứt , bánh phơi mình quanh xóm nhỏ
Con đò xuôi ngược rộn ràng đưa

Xuân nõn nà khoe trúc đào mai
Tình Xuân chan chứa nét trang đài
Hồn Xuân xoa dịu buồn viễn xứ
Xuân thắm tuôn dòng thơ đắm say ............ LTC


Vàng Mai ... Ai Ngắm ... Xuân Nầy???

Lúa trổ chín vàng, đâu dáng trai?
Xứ người lao động bấy lâu nay
Gái quê mang tóc thề trinh nữ
Dâng nõn nà Xuân ... lệ vắn dài ...

Nhớ đêm thanh vắng ... mấy câu hò
Đìa sâu ai vét ... miệng tròn vo
Âm thanh giã gạo cùm cum nhịp
Mơ ước ngày xuân được ấm no

Gạo trắng đem vo nước lóng trong
Còn như in dáng ... người cho không
Sáng ra dọn cúng Ông Bà bảo
Cơm trắng ... nhờ Ai ... có tấm lòng

Bây giờ Tết cũng ... chán chi ... Mai
Gạo trắng đem vo nước đục lầy
Bởi thiếu đôi tay nàng thôn nữ
Thiếu người trai trẻ lặng nhìn Mai ............... songthhương
songthhuong 29.12.2009 03:26:13 (permalink)
0

Hồi Nẩm, Ngẩm Nghĩ...

Cởi áo ra quan, quyết ở quê
Chầu xưa ước ấy nghĩ hoài, hề !
Băng đồng đất nẽ, bương thân tới,
Giẩm nước cầu trôi, phấn chí về
Lữa tắt dầu khan...càng rối rấm,
Dừa khô chuối trộn...luống ê chề
Cho dù có vậy giơ tay...tất
Cái thuở ngày xưa khó kiếm ghê !!! TDg


Chốn Thôn Quê

Xưa nay vẫn thế, chốn thôn quê
Vất vả mà vui, khó... chẳng hề...!
Đạm bạc, đơn sơ, phiền khỏi đến
Thật thà, chất phát, luỵ không về
Hơn thua vật chất, càng vương vít
Tính toán đua chen, nỗi chán chê
Thế sự trường đời,... đây bất tất !
Quyền cao, chức trọng, những gớm ghê ! TGT


Sáng Trời Quê

Vừng quang sao chẳng sáng trời quê
Trỗi mấy mươi năm lịch sữ ... hề
Mây xanh lơ lửng chào xuân đến
Nước biếc lăn tăn gọi én về
Rung tiếng tơ lòng giăng vấn vít
Động làn phấn nhạc khảy đê mê
Tình xuân khua gió hờn trôi tất
Áo gấm thùng thình bỡ ngỡ ghê ... ... songthhương
songthhuong 30.12.2009 04:52:44 (permalink)
0


Trích đoạn: songthhuong
Nếu Mai Em Chết,,,

Nếu mai em chết, thân gởi ngoài đất nước
Ai sẽ là người gánh phước họa cho Me?
Giọt lệ cằn khô lăn trên má ... nhạt nhòe
Ai lau cho ráo nếp hằn sâu trũng vết????

Nếu mai em chết,
Ai sẽ gởi tiền cho Me cúng Tết?
Đón rước Ông Bà mà nhà cửa vẹo xiêu
Lủ em thơ quần áo lỗ loang nhiều
Ai sẽ biếu chúng những bao lì xì đỏ???

Trái tim thơ phủ trận mưa rào nho nhỏ
Dẫu nhọc nhằn, ngày Tết cũng thiêng liêng
Me cúi đầu,,,,,
Xin nguyện cầu con trẻ đặng bình yên
Nơi xứ lạ quê người vô thân tứ cố

Nếu mai con chết,
Không chỉ riêng mình con đau khổ
Mà cả đân Nam khấp phố khắp vùng
Nỗi đau nầy non nước khổ đau chung
Nếu mai con chết, ai gánh gồng cho non nước??? .............. songthhương


Tiếc,,, Đời Chưa Nở Hoa

mỗi ngày ngang lớp học
em gánh nước “phông-tên”
đứng hành lang ... tôi ngắm
em không dám nhìn lên

trông cuối tuần mau tới
cho thỏa chí ăn chơi
quyết lòng không nghĩ ngợi
ngày tuyệt diệu trên đời

em cũng mong cuối tuần
lãnh tiền lương gởi Mẹ
giấu thơ ngây vội vã
đếm chuỗi thời gian qua,,,

chân nhỏ đi thoăn thoắt
đường đất em lướt mau
oằn vai đôi gáng nặng
nén tủi hờn ... đớn đau

gánh thêm thỏi nhọc nhằn
gầy tương lai xa thẳm
dưới đáy giếng lăn tăn
vết hằn sâu khắc đậm

gánh nước tạo thêm tiền
Mẹ Cha em thoải mái
lủ em được ... tương lai
xua đi đời ngang trái

bây giờ,,, đứa hàng rong
đứa ra đồng mót gạo
đứa bệnh tật ... mủi lòng
mặt buồn xo ... áo não

ơn bầu sữa thơm tho
nhao rốn nầy của Mẹ
hạt bụi đó công Cha
nước mắt tuôn ... lã chã

cơm không, tròn mấy bữa
qua song cửa lệ nhòa
giếng không còn nước nữa
đành,,, sang xứ người ... xa
....................................
đường vắng bóng em tôi
hành lang thôi ngóng đợi
thập thò cơn gió thổi
bàng hoàng nỗi lo trôi ... ...

gió mùa thu nhẹ lắng
khung hình ... chiếc khăn che
trên bàn chưng huệ trắng
đèn nhang ... khói lập lòe

mỗi ngày trong lớp học
không còn bóng em qua
tựa hành lang tôi khóc
tiếc,,, đời chưa nở hoa

đem hoa cặm xứ người
trong bình nước tanh hôi
buồn thương hoa bất hạnh
chim trời ... quạnh ... biếng chơi ..... songthhương ..... Dec./29/oo9

***** từ ý thơ mm2
co quanh 01.01.2010 03:47:15 (permalink)
0


Trích đoạn: songthhuong

 
Trời Xuân e ấp Mộng ... ...
 
trời xuân e ấp mộng tình thơ
suối tóc mây bay điệu ... lẵng lờ
cảm giác dịu êm dường thức dậy
nàng xuân lộng lẫy bước vào mơ
 
đôi cánh tay khua khoả ánh vàng
miên man kết sợi nắng bên đàng
quấn lấy du dương cài gió bấc
mừng xuân chim cất giọng ca vang
 
có tiếng chuông ngân hồi thánh thiện
có lòng rạo rực ước nhân duyên
có đóa hoa màu ... sen ... ngan ngát
trời xuân man mát mộng thần tiên
 
songthhương

r

Spring Gives Way to Reverie

Spring gives way to feather love reverie
Long tendrils of a flirty creek flow
Like sensual strands of beautiful hair
It awakens soft feelings

And Lady Spring, dressed in movie star majesty,
Steps into the dream.
Her arms play with the sun’s warm rays
Which she uses to knit and weave and thread
To create hypnotic melodies intertwined in the breeze
Birds lock into chorus.

A pure sound of the bell from afar
A happy humming of our heart
Telling us it longs for love
A flower colored lotus and fragrant light
Spring sky, cool breeze,
Dream you’re a fairy in heaven. ……… By Kat.
songthhuong 02.01.2010 23:46:27 (permalink)
0


::: Chất Ngất :::

một lần đi - một đời xa diệu vợi
làm sao nguôi người hỡi chuyện con tim
vẫn còn đây chẳng ai kiếm ai tìm
buồn tợ biển về đêm ... mưa ... lác đác

cơn bão đợi sầu thấm lên hạt cát
gió thét gầm sóng dập chẳng hề tan
dẫu trăm năm thà một giấc ... mơ vàng
ôm kỷ niệm, ngại ngần yêu gián đoạn

hờn giận ai ???
anh ỡm ờ tự oán
giải tỏa gì phiền muộn vẫn vương vương
góc hồn xưa đầy ắp chuyện yêu đương
ngày ngắn ngủi nghẹn ngào cao chất ngất

anh giành lấy những chân tình đẹp nhất
giữ cho anh và mãi mãi riêng anh
bóng dừa nghiêng, dè dặt đón hương chanh
tầm nắng cũ chập chờn hôn tóc búi

songthương ….. Jan./o1/2o1o
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 52 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9