thơ songthhương
Hơ Lạnh ... Cơn Đau
Chong đèn ... hơ lạnh chăn đơn
Từng trang sách cũ đượm hờn tim côi
Ngoài sân trúc khóc thay người?
Cánh cò chao giữa mộng đời hoang mang
Mi rưng mờ xóa dung nhan
Thời gian sao nỡ,,,
Vội vàng qua mau ......................
Mưa khuya dìm bóng muôn sao
Sầu tuôn,
Sương đọng,
Phai màu tóc mây,,,
Tro tàn ... hơ lạnh tháng ngày
Củi than cằn cỗi mắt cay sụt sùi
Mờ trăng soi bóng mây trời
Rèm thưa mặc gió tới lui lượn vòng
Vói tay nhặt mớ chỉ hồng
Thêu cành hoa dại kết trong thơ sầu
Chong đèn ... hơ lạnh cơn đau
songthhương
Đêm,,, Có Trở Mình ??? đêm trở mình trông hoa thơm ... trộm nở gió lượn vòng xua hớn hở không trung cánh đồng hoang đếm từng chiếc lá cong ... cong quê hương tôi đó hẹn tình quanh đám cỏ mây cao vút mang niềm hy vọng nhỏ xác xơ nghèo trong lớp học đơn sơ đo những văn chương, lịch sử ... lu mờ manh áo rách bắt đầu ........ những mầm non dân tộc con cú bên đình cứ nao nao tiếng khóc chim hú ai đây, biển động tương lai ôi, giấc mơ dầy, nỗi lớn khôn ... sợ hãi vàng lúa mênh mông có chờ đêm,,, nở hoa trái hay không hay lại trở mình ngẩn ngơ bên đóm lửa … bập bùng !!! songthhương ………… Apil 28/2o1o
Tranh Quê ... một buổi Hè về ... Trong Mơ
inh ỏi tiếng chim
động vừng mây ưng ửng
áo mới rộn ràng say tưởng hội làng thôn
bãi cỏ vươn vươn nhựa sống xanh non
tay ẵm em thơ
chân vén lúa hồn nhiên ... ... bay lượn
trời xanh biếc
nắng chang chang cánh bướm
nắng lên mau hy vọng cũng dâng cao
từ cõi nào gió xoa dịu vết thương đau
đường xa lắm chưa bao giờ đối mặt
như hối hả giữa không gian dầy đặc
lạ kỳ thay quên hết những chua cay
tưởng nhớ đêm ngày
nhức mỏi quằng vai
niềm vui lại kéo nhau về quấn quít
trời hồng hồng
nắng trong trong con nít
ngọn gió vô tình thanh lịch bức tranh quê
xin chép vội đam mê của buổi hè về ...
vàng rực rỡ bình minh giăng ... hớn hở
songthhương ................. May/2o1o
“Như Một ... Mới Tinh”
ngút ngàn bóng Mẹ ViệtNam
dứt niềm bi lụy
nhẹ nhàng đa đoan
ganh tị ... chấp nhứt ... giận hờn
lắng lòng nghe Mẹ công bằng thiết tha
quan tâm chăm sóc quê nhà
nhiệm mầu khi thấy Mẹ là quyển kinh
bạn bè khuyên bảo thật tình
mỗi ngày như một mới tinh ... cuộc đời
songthhương
Chiều ... Định Mệnh !!! !!!
Chiều thơm nắng hong nồng-khô gốc rạ
Em cùng ta ra ruộng vắng ôm rơm
Quần xăn ống chân trần em trắng quá
Đêm ấy về mơ mộng ... cổng “Tân hôn”
Có ai biết, lần ôm rơm buổi ấy
Mắt nhìn nhau, tim dại trổ yêu đương
Bom nạn xéo nát thôn trang thành rẫy
Áo nhà binh - giầy ủng - nắng quân trường
Chừng yên súng ... hồi lâu ... lời im bặt
Thuyền mong manh ngơ ngác kẻ ra khơi
Thân con gái vùi tanh hôi ... hải tặc
Chân trắng mang bao tủi nhục bên đời
Chiều êm nắng song đôi “Người ngoại quốc”
Tình cờ nghe chân trắng giẫm chân tôi
Em nước mắt tuông dài không nói được
Khoe với chồng,,,
Đây ... Bạn ... của ... xa xôi !!! !!!
Chiều định mệnh, cõi mênh mông vũ trụ
Cố tìm nhau, sao chẳng thấy nhau đâu
Trông ngóng mãi, một lần thôi bỗng đủ
Một lần thôi,
Ôi,,, biển hóa cồn dâu!!!
songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 09:57:53 bởi songthhuong >
em là …
ánh sáng lạnh lùng
sương khuya sũng ướt
đêm dịu dàng
khe khẽ bước lung linh
tóc quên cài
tha thướt dáng xinh xinh
kiếp đơn côi chan chứa tình ... phơi phới
đêm trầm bổng chơi vơi
đâu đây tiếng gọi mời ... mầu nhiệm
đêm khoe bóng những vì sao hiển hiện
gót phiêu bồng quên nối tuyến ... luân phiên
gió thoảng diệu huyền âm điệu của du dương
có phải chăng bởi chính em là thục nữ ???
mơ ảo ảnh, ân tình cơn sóng dữ
đêm ngồi đây mơ nến toả mông lung
nỗi sầu rưng rưng
một lần,
cơn gió rụng!
áo phong trần,
bão giông dậy sóng
................. cuốn xa xôi
trái tim côi ấp ủ mắt môi người
đêm trải mộng mảnh hồn rơi trong tối
đêm bước nhẹ vào âm u tội lỗi
đêm nằm đây rũ rượi dưới tàng cây
con chim sâu,,,
đang múa khúc miệt mài
giấu chôn dĩ vãng
u hoài ................
trong từng bước chân ... thục nữ .....?
.............................................
songthhương
Gom Ánh Lửa Hồng::: :::
có nỗi nhớ dạt dào trong ký ức
diệu kỳ thay như sức mạnh khôn nguôi
nghe gần gũi nghe xót xa đau nhức
tiếng ai ru ru mãi ... đến muôn đời
quê hương đó, Mỏ cày tôi ... bé nhỏ
lỡ hằn sâu trong huyết quản - buồng tim
thương yêu đó chắt chiu từng hơi thở
của ngây thơ, ngơ ngác,,, của êm đềm
huyền ảo thay dẫu phương trời phiêu bạt
chặn núi, cách sông
mấy biển cũng mong tìm
quê hương đó cứ ngày đêm hiển hiện
kỷ niệm nào đang vây chặt lấy con tim
thủ thỉ bên tai khi gió nhè nhẹ thổi
thét gào vang khi sóng nổi giận hờn
ngôi nhà cũ chất đầy tâm sự mới
cánh tay dài dang rộng trái tim đơn
chờ nghinh đón tương lai xua hờn giỗi
khắp trời cao mang thánh thiện vào chân
gõ cửa đời gom tiếng vọng tình thương
nhờ tinh tú dắt ra ngoài ... tận biển
góp lửa hồng soi vết đau cuộc chiến
khổ muôn người tan biến dưới chân em
songthhương
Mượn Ánh Vàng Thu
Mượn ánh vàng thu nhuộm màu mây thẫm xám
Ráng đỏ trời chiều xua ảm đạm trời tây
Để không còn băng hoại chảy qua đây
Và tan biến giọt buồn tuôn mặn đắng
Khung cửa sổ thoảng mùi hương trong trắng
Của thời xa đứng đợi mãi trong đêm
Gom ánh vàng thu sưởi ấm những tâm hồn
Xa kia đó ngàn năm còn tiêm nhiểm
Đất Việt hôm nay dấn thân vào hung hiểm
Bởi gông cùm bởi cung kiếm lủ thợ săn
Bởi phô trương đua đòi thói văn minh
Việt Nam hỡi, Việt Nam nghèo nhất xứ
Việt Nam hỡi, Việt Nam đang giận dữ
Tuổi thơ nào mong đợi những bàn tay
Những lương tâm từ thiện của nước ngoài
Mang ánh vàng thu về xoá tan mây xám
Góm lửa bập bùng sáng màn đêm ảm đạm
Để tương lai trời Việt nở thêm hoa
.............................................
songthhương
Đợi Ánh Mai >>>>>
hoàng hôn lắng
bóng len qua nẻo vắng
vẳng đâu đây lời kinh ngắn ... buông dài
cung trầm bổng ưu phiền ngân chín bậc
chợt êm đềm,
chợt tha thiết ... khoan thai
nhành dương liễu
tóc buông lơi khắc khoải
giấu yêu đương
nén câm lặng ... hững hờ
khoé mắt đựng niềm mơ sâu biển mặn
đếm thời gian cô quạnh trải xuyên đêm
bầy đom đóm sau rèm đang hớn hở
cọng cỏ già bạn hữu với mù sương
dòng sông cũ ghe chờ chưa thấm mệt?
múc chùm sao tay rắng dệt miên trường
ngẩn ngơ chiều
bóng cây dường ngáy ngủ
lắng hoàng hôn
yêu dấu tụ về thôn
đợi sớm ban mai cơn gió thổi nhịp dồn
hoa vũ trụ ngẩng đầu lên ... khoe sắc thắm
songthhương
Hãy Làm Đi
không nhứt thiết chỉ nói lên bằng tiếng
cứ làm đi thời gian chẳng ngừng đâu
hãy thực hiện những gì ta muốn chuyển
khốn khổ gì rồi bể cũng thành dâu
chớ ngần ngại,
dễ đi … thì ... dễ chạy
chớ làm ngơ,,,
hãy khắc phục bây giờ
nhỡ mai mốt sâu thẳm vào băng hoại
vỡ tung rồi Ai? nới rộng vòng tay?
chí dẫu lớn, chẳng “truy phong” ... chẳng tới
cố gắng nhiều thành tựu sẽ trong tay
cớ chi phải muốn mọi người van lạy
dễ dàng đi, thoải mái góp nhuận dài
cách thiết thực là ấm êm tất cả
chẳng hoài công thiên hạ rải lòng thương
cụu thể hoá những rượm rà vất vả
tiếp khách khôn ngoan
đẹp đẽ phố phường
không nhứt thiết chỉ nói lên bằng tiếng
hãy làm đi thời gian chẳng ngừng đâu
hãy thực hiện những gì ta muốn tiến
khốn khổ gì rồi bể cũng sang dâu
songthhương
Là Bao Nhung Nhớ !!!
xa quê từ độ ấu thơ
biết giờ nơi ấy ai chờ đợi ai
nhớ tôi không,
hỡi Mỏ Cày thân ái??
lắm bôn ba, nhưng ý nguyện chưa tròn
cũng thật buồn,,,
chí làm trai khi xẩy mộng sa chơn
muốn góp sức cho quê hương nghèo đói
..........................
thời gian qua, mọi thứ dần thay đổi
nhưng,,, vẫn trong tôi nguồn gió mới ru tình
đang ấp ủ niềm tin
đang hẹn hò cùng nghịch cảnh
giấu kín trong tim nụ cười ... kiêu hãnh ...
ơn Tổ Tiên mấy ngàn năm xây dựng
đã chắt chiu nuôi lớn thân hình
đó là khối ân tình
là vĩ đại thanh cao sảng khoái
mối tự hào tuôn chảy
giọt mồ hôi trên trán Cha yêu
nhỏ xuống mãnh vườn cằn cỗi khẳng khiu
đây yêu dấu của Mỏ Cày
bao hình ảnh hay hay,
bao tiếng cười quen thuộc
bao bạn bè thân thiết,
bao Thầy Cô thương mến kính yêu
trái tim học trò từng ưu ái tưng tiu
nương cánh gió vào góc tim nho nhỏ
kỷ niệm ngọt ngào, niềm tin rạng rỡ
hiện dần lên trong những giấc mơ hoan
giòng thơ, tuy đến với muộn màng
là bao nhung nhớ xốn xang cõi lòng
songthhương
Cây Bông Giấy
Bảo rằng, chưa biết khoe hương
Bảo rằng, nhan sắc tầm thường lắm thôi
Bảo rằng, tim chẳng bồi hồi
Gai tua tủa nhọn khiến đời lãng quên
Cây Bông Giấy, mọc quanh tường
Thân cây xám đậm chắc đường thủy chung
Lá xanh gợi cảm khôn cùng
Đượm màu tươi tắn dẫu bùn khô khan
Cánh mỏng dánh nét dịu dàng
Hàng hiên đứng đợi chút trang anh tài
Nắng sương cam chịu đêm ngày
Vì ai, không ngại gốc gai quanh mình
Giữ gìn một chút hương trinh
Sáng trưa chiều tối bóng in qua rào
Kén người lịch thiệp thanh tao
Nói năng từ tốn dạt dào... yêu thhương
songthhương
Trích đoạn: songthhuong
Cây Bông Giấy
Bảo rằng, chưa biết khoe hương
Bảo rằng, nhan sắc tầm thường lắm thôi
Bảo rằng, tim chẳng bồi hồi
Gai tua tủa nhọn khiến đời lãng quên
Cây Bông Giấy, mọc quanh tường
Thân cây xám đậm chắc đường thủy chung
Lá xanh gợi cảm khôn cùng
Đượm màu tươi tắn dẫu bùn khô khan
Cánh mỏng dánh nét dịu dàng
Hàng hiên đứng đợi chút trang anh tài
Nắng sương cam chịu đêm ngày
Vì ai, không ngại gốc gai quanh mình
Giữ gìn một chút hương trinh
Sáng trưa chiều tối bóng in qua rào
Kén người lịch thiệp thanh tao
Nói năng từ tốn dạt dào... yêu thhương
songthhương
Nhớ ... Xưa
Thầm xuôi dĩ vãng ngậm ngùi
Nhớ cây bông giấy nhuốm mùi thơ ngây
Tường cao kín cổng trang đài
Nghiêng nghiêng sân nắng bóng ai lặng lờ
Cánh tay bé bỏng ru mơ
Áo khoe tím mỏng hẹn chờ yêu đương
Công danh mãi tận miên trường
Bỏ bông giấy nhỏ bên tường đơn côi
Bây giờ đương thuở cuối đời
Thầm xuôi dĩ vãng ngậm ngùi ... nhớ xưa
CQ
Bao Niềm Nhớ Vang Trong Tết
Diệu kỳ thay những lâm li ... nỗi nhớ
Khắc khoải bên lòng trăn trở xốn xang
Nhớ Cha Mẹ
Nhớ quê hương xứ sở
Bạn bè thân yêu chuyên chở ngấn lệ tràn
Đông rét mướt thèm chút hương vị tết
Nồi bánh chưng bánh tét khói thơm lừng
Hướng quê nhà sâu thẳm chữ hiếu trung
Nhang âm ỉ trên bàn thờ chao đảo
Nghe hư ảo đang quyện lần trong máu
Ngó suy tư hệ trọng những nhang đèn
Nỗi nhớ muôn đời muôn thuở sẽ không tan
Nên thơ nhạc cứ luân phiên đậm nét
Làm sao viết làm sao mô tả hết
Chính thật là như vậy đó,,, ai ơi
Xế ba mươi mọi thứ thảy xong rồi
Mai nở rộ đào lung linh trước ngõ
Mồng một tết Cha (Nội)
Mồng hai tết Mẹ (Ngoại)
Mồng ba tết Thầy
Ở quê hay ở nước ngoài
Cứ ba bữa tết nhớ ngày thiêng liêng
Có bao nhiêu nỗi ưu phiền
Trút vào năm cũ
Vẻ duyên nụ cười
Năm mới đến, mừng chúc vui bô lão
Chúc mẹ cha sức khỏe được an lành
Thiếu nhi thì tận hưởng chuỗi ngày xanh
Cô bác anh chị ... mua may bán đắc
songthhương
Mai Nhé ... Xuân Về
Có nghe chăng, đây tiếng lòng gọi khẽ
Đóa hoa tình đang hé nụ xinh tươi
Cánh én tung tăng hy vọng chở về xuôi
Đừng trôi nữa, mây trắng ơi,,,
Đừng trôi nữa ...
Lập lánh sợi tơ
Nắng say màu bông lúa
Hạt mưa tuôn chan chứa mọng ân tình
Ngất ngây nầy theo dáng điệu chiều xinh
Nắng hực hỡ mây bồng bềnh ... liến thoắng
Nay trống vắng khao khát tình câm lặng
Áo bà ba ngăn ngắn mộng đu đưa
Đã bao lần đánh thức những xa xưa
Trong cổ tích gió mưa nào ... lãng mạn
Nàng Công Chúa giữa chừng cơn biến loạn
Ướt mi cong lem má thắm nhạt môi hồng
Trái tim nồng rực cháy cả mùa đông
Đứng giữa hoang vu ngóng trông Chàng Bạch Mã
Mai về nhé, đàn én bay vội vã
Chở mùa xuân êm ả đến quê mình
Nụ xuân tình êm ấm nở lung linh
Tình ngun ngút
Tiếng dương cầm đong đưa theo nhạc trúc
songthhương .... 12/17/2o1o
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: