thơ songthhương
Xa Hoa
Cát vàng nhuộm ánh hoàng hôn
Thuyền nương theo sóng gió tung dập dồn
Mênh mông trời nước mênh mông
Niềm mơ tẻ lạnh màn đêm lịm rồi
Thoáng xa trắng biển tuyệt vời
Trắng xây kỷ niệm trắng mời thơ ngây
Mưa tan bóng vỡ đầy tay
Tay không góp nhặt
Đắng cay ... nhạt nhòa
Giã từ niệm khúc xa hoa
Là đây kỷ vật
Ngày qua ... học trò
CQ
Thay Tiếng Khóc
tim thôi thúc bởi duyên đầu ngang trái
tận đáy lòng muôn vạn vết hao hư
xót thương em chia sớt chút tâm từ
ve vuốt hận mấy lời thơ trau chuốt
nếu một ngày tình đau kia vất được
thì em ơi, trang giấy trắng ... sầu ghi
nếu tâm em gắng gieo giống từ bi
thì đêm vắng gối chăn đâu lạnh lẽo
và trăng gió bởi vô thường khô héo
chữ chung tình cây lá đổi hơi thu
héo hon yêu thân xác rã sương mù
đem khổ hận thành đóa hoa ưu ái
đau trót thả dòng suối vô tư chảy
đầy ước mơ thoải mái của bao người
hứng chịu nầy tâm trí sẽ an ngơi
từ dở dang từ đớn đau nhẫn nhục
buồn thương đó kết vần thay tiếng khóc
songthhương
Từ Tiếng ... Ghét Người
là đây u uất quyện trên ngôi
bảo ghét mà sao cứ ngậm ngùi
có lúc cãi nhau là yêu - giận
nên chi tâm trí ngả mê rồi
lửa tim bốc khói tự bao giờ
bỏ mặt quay đầu ý vẩn vơ
đơn côi giăng tím màu mong đợi
thôi thế đừng thêu những hẹn chờ
một ngày không gặp ngỡ ba năm
trỉ quẩn hồn nghiêng biệt tiếng thăm
hết giận rồi yêu, thương nhớ lạ
hận lòng mang trĩu nặng ... xa xăm
mưa tuôn cho ướt mấy ngăn sầu
nhợt nhòe mi mắt giọt mưa ngâu
gió xớt mây chia đời cao ngạo
đọng khối tình trăng sợi tóc màu
hỡi người mang lửa nhớ khêu tiêm
bóng tối đưa duyên tưởng nhớ thêm
sáng gương lặng lẽ soi hư ảo
gom hết u hoài dệt bóng đêm
dài tay đan hận oán không tên
che giấu suy tư xóa muộn phiền
xin gửi niềm riêng miền quá khứ
mai về ôn lại phút thần tiên
xa nhau nhung nhớ quyện lưng trời
nắng mới dường như gợi ánh môi
nhỏ giọt mưa nhòa lau ngấn lệ
giọt nhớ nhung xưa liệng mất rồiii !!!
songthhương
Hẹn Em,,,
Hẹn em vào giữa cơn mơ
Se trong nỗi nhớ lời thơ mặn nồng
Tóc mây vờn vạt nắng hồng
Chao ôi áo trắng phập phồng ... ngây say
Tim lay cùng gió miệt mài
Vòng thon nho nhỏ khoan thai điệu hài
Bao giờ kỷ niệm phôi phai?????
Thơ ngây thoang thoảng ru hoài dấu yêu
Theo em nắng tỏa lan chiều
Vườn thơ hoa trắng diễm kiều chuốt trau
Suối thơ góc đá thân chào
Gió thơ rung cảm dạt dào tiếng ca
Ơ ầu giấc điệp mơ hoa
Bướm anh xin gởi thiệt thà tâm tư
Hoa phượng đỏ ép trang thư
Thiên thu ghi khắc tình như ... hẹn chờ
Không gian dầy những bụi mờ
Gió đưa muôn kiếp hồn thơ vẫn tình
Ru lòng điệu nhớ trung trinh
Dẫu bao bóng lạ ảnh hình ... tiếp giao
Không luống cuống chẳng xôn xao
Địa đàng kia đã tình bao phủ rồi
songthhương
Vào Đây ... Song Bước !!!
Hãy vào đây cùng đêm thao thức
sáng đoạn đời cơ cực truân chuyên
thiết tha gọi ánh trăng hiền
hòa hơi sương đọng thần tiên đón chào
Hãy lắng nghe nghẹn ngào tư tưởng
vết đau còn vất vưởng mây xanh
dài tay góp nhặt tinh anh
âu lo trĩu nặng văn minh võ vàng
Hãy cùng nhau nhịp nhàng khuyến học
dõi trăng ngà gội tóc hoa râm
kìa trông tinh tú âm thầm
vần xoay vũ trụ xa xăm nhủ tình
Hãy vun bồi đẹp xinh cây cỏ
đá còn nghiêm nghĩ đục suy trong
đơm nồng tỏa dịu nhánh sông
mời trăng chan chứa xuôi dòng nước xanh
Khẽ bàn tay dỗ dành thơ dại
kiến thức ngày dâng mãi ngôi cao
thật thà ẻo lả thân lau
hợp đoàn ta há ngại nào gió giông
songthhương
Vu Lan Trên Áo ... ... ...
.............................. songthhương
Ru hồn đẹp ánh … trăng đan
Tim se sắc cạn
Sương tràn mắt sâu
Bao la nghĩa Mẹ muôn mầu
Nương theo ánh bạc
Thành câu vỗ về
Nệ chi khốn khổ trăm bề
Quên nhan sắc nguyện mân mê trẻ khờ
Êm đềm câu nói trong mơ
Con đem kết nốt bài thơ thẩn dài
Cô đơn bóng nhỏ đêm gầy
Chong đèn xây giấc mộng đầy xuyến xao
Trời thu se gió thanh tao
Len vô hơi thở nghe trào ước mơ
Mênh mông nghĩa Mẹ vô bờ
Nước sông dẫu cạn
Niềm mơ vẫn tràn
Con vào trắc trở gian nan
Khói hương khấn nguyện,
Lệ chan má gầy
Bây giờ tận chốn mây bay
Trong vườn hoa có đổi thay trắng hồng?
Mẹ ơi ơn Mẹ thơm nồng
Khắc trong trí tuệ giữ thông ý Người
Noi theo gương sáng tuyệt vời
Sáng trăng, soi sáng cả lời Mẹ khuyên
Hoa trên áo,
Tưởng Thiên Đường
Vu Lan kính Mẹ
Yêu thhương thấm nồng
songthhương
Chiều Sa !!!
Sương luồng khối mộng ... sầu tuôn
Rượi buồn lên vạt tóc suông rối bời
Thinh không đợi mãi chim trời
Vừng mây xám lặng khóc người xa xưa
Nghiêng bờ tóc rũ dừa thưa
Phượng khô tiếc điệu nắng trưa ngọc ngà
Hương thơ phũ cội thông già
Tuổi hồng như đã chiều sa dốc dài
Bóng ai in nắng phương đoài
Mà dư hương cũng lạc loài ... cơn mơ
songthhương
Như Hẹn ... Như Hò
Thhương em áo trắng học trò
Chân theo lặng lẽ hẹn hò dám đâu
Nắng trưa hồng thắm da nâu
Tình thơ ấy quyện còn nao đến giờ
Thhương em của những dại khờ
Sân trường gót mỏng lơ thơ tóc huyền
Thoảng bao niềm nhớ không tên
Còn chăng em, tuổi e duyên cúi đầu
Hôm nao bóng nhỏ rưng sầu
Anh về nhặt lá viền câu dỗ mềm
Buồn theo gió lượn qua thềm
Chắt chiu khoảng trống dài thêm chữ tình
Đâu làn tóc xỏa lung linh
Đâu mi mắt ngọc
Đâu nhìn tương tư
Thoảng như bến mộng đang chờ
Không gian in những vần thơ hẹn hò
Thhương ơi áo mỏng học trò
songthhương
Hay Vì ???
Đong đưa chân bước qua mơ
Vô tình ta để dại khờ đứng im
Duyên ưa tay đón tay tìm
Suối mây thánh thoát như chìm cõi tiên
Chuyện còn nhớ mãi muôn niên
Không thơ không nhạc mà điên cả lòng
Chiêm bao là chuyện hư không
Bây chừ gẫm lại gió giông cuốn rồi
Con tim dại - cứ bồi hồi
Eo ôi, kỷ niệm như lùi góc mơ
Lệ cay? Hay mắt nghi ngờ
Dấu yêu da diết làm thơ thẩn người
Còn đâu giấc mộng xa vời
Nào ai riêng rẻ đổi dời ruột gan
Tình trường lại lắm gian nan
Mới khoe trăng sáng giờ tàn khuyết mau
Hay vì,,, lạc bước qua cầu
Hay vì,,, ta để duyên đầu khói giăng
songthhương
Khó Khăn ???
Tay không đi vớt chân bèo
Vài cơn sóng dập đưa vèo phía xa
Gió non rượt bắt bão già
Thành trăm mảnh vụn yên nhà dấu yêu
Im trời trúc trổ hoa tiêu
Sân trưa nắng ngập
Mương chiều điểm sương
Từng mây uống nắng quanh vườn
Sáng pha sợi trắng
Chiều đương yếm màu
Thương sao ngoảnh mặt quay đầu
Núi sông ai đắp ai đào ai xây
Ngồi đây tính chuyện trên mây
Sấm vang một tiếng gầm lây đỉnh trời
Buồn trông vận nước thua người
Khó khăn đi nữa,,,
Đặng thời cứ theo
Tay đông ta vớt được bèo
songthhương
TIỄN BẠN
Chia tay mượn tiệc chúc mừng nhau
Tiễn bạn nâng ly, dạ nghẹn ngào
Tâm sự ngậm ngùi chung cúc tửu
Hàn quyên bỡ ngỡ chuyện ly tao
Trùng dương cách biệt lòng nhung nhớ
Hải ngoại xa rời nỗi xuyến xao
Đất khách kim bằng chim mỏi cánh
Quê nhà bằng hữu nỗi nao nao
12-06-1996
BM
Nhớ Bạn !!!
Hôm qua góc mạng réo kêu nhau
Ý gió tình trăng thoảng ngạt ngào
Chén rượu tiễn đưa ngùi vương vấn
Chun trà tái ngộ ngát hương tao
Bao năm nếp xậm hằn in trán
Là bấy nhiêu sầu nguyện lãng xao
Ai hẹn ... Ai hò ... Ai ngóng đợi ...
Dòng sông quê cũng ... dạ nôn nao
songthhương
Vịnh Cây Mai
Sầu Đông Khúc
Co ro đan lạnh suốt trường đông
Đợi gót xuân lai rải ánh hồng
Gột nắng pha vàng đơm cánh phụng
Nhồi sương nung xám rắn thân rồng
Nghiêng cây án ngõ trời băng giá
Rũ lá dầm che đất ấm nồng
Ướt mưa rưới mộng sầu đông khúc
Rạng nắng hòng soi hận núi sông
songthhương
Chúc Mừng Năm Mới
Mai đào khoe nụ thắm ... nghinh xuân
Cung kính tay nâng chén rượu mừng
Năm mới hân hoan câu chúc tụng
Ngày xuân vui ngắm pháo xua lân
Năm mới thêm hên, đức ngập tràn
Lộc non phơi phới nở bên đàng
Lên chùa cầu nguyện cho non nước
Ruộng lúa thênh thang cuộc sống nhàn
Chúc cho em bé đẹp như hoa
Chúc xóm giềng luôn đặng ái hòa
Thầy cô dạy dỗ đàn con nít
Kính mến ông bà
Hiếu mẹ cha
Chúc năm mới đề huề
Từ thành thị đến quê
Bình an và hạnh phúc
Tài lộc vào phủ phê
songthhương
Sao Mà ... Dễ Thhương
Nay về quét mộ Ông Bà
Cái Quao quê Ngoại sao mà dễ thhương
Hàng me ngay ngắn bên đường
Lá me chao liệng khua luồng nắng xuân ***
Bến sông cuối chợ đông rần
Chuông nhà thờ điểm xa gần nhắn tin
Nhớ xưa áo tết áo rộng thình
Nắm tay của Ngoại giờ linh xuất hành
Lên chùa hái lộc đầu năm
Phật nhìn em tỏa ... an lành ... tương lai
Bài thơ Anh gởi hôm nay
Nhắc Em nhớ lại những ngày vô tư
Con đường đất đỏ dường như
Còn vương dáng Ngoại nhân từ gót in
Tháng giêng đợi tiết Thanh minh
Gió xuân vi vút lời kinh ái huyền
Cầu tre lắc lẻo nghiêng triền
Cây cau trước ngõ cũng yên lặng chờ
Bóng dừa lả lướt sau bờ
Bên cây vú sữa ru hờ võng đưa
Cái Quao ngày tết năm xưa
Bây giờ tưởng lại như vừa hôm qua
songthhương
Cháu Của Tôi !!!
Cháu của tôi bước lên mười một tuổi
Mà mỗi đêm còn hối Mẹ vỗ về
Đá bóng mê, và thơ cũng ... không chê
Thích bơi lội, thích vươn côn múa võ
Cháu của tôi biết ngoan từ lúc nhỏ
Khi đánh anhHai,
Biết trốn Ngoại núp sau giường
Thấy người đói khổ biết thhương
Thấy Cha-Mẹ buồn, biết dẹp đồ chơi
Cháu của Ai? bằng cháu của tôi?
Thì cưng thêm nhé,
Để đền bồi ... phước duyên
songthhương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: