thơ songthhương
Thay đổi trang: << < 52 | Trang 52 của 52 trang, bài viết từ 766 đến 767 trên tổng số 767 bài trong đề mục
songthhuong 14.12.2012 00:11:35 (permalink)
0



Tưởng Mất !!!

tay níu nắng, giọt mưa sang đánh mất
đành vo se vạt đất tổ tiên bồi
tới lui khiến bàn chân xa xứ mỏi
hết cây rừng, cỏ dại - lủ trồi qua

tay níu gió, gió suông chùi kẽ lá
lá rơi đầy ao lắng, động hờn xưa
mấy cuồng phong tung lá bầm lá vữa
chờ con em mai nữa với tay cào

nước chảy trôi miền cát mịn hư hao
tay tiên rót ngọt ngào pha vị đắng
hình như chỗ nhói đau vươn ánh trắng?
có chìm đâu hoa vẫn lượn cơ mà

sóng triều dâng êm ả réo tên ta
xòe tay hứng giọt mưa sa tưởng mất
dung nhan cũ nắng hồng hôn mái tóc

songthhương



songthhuong 28.12.2012 00:04:26 (permalink)
0



Tìm Trong,,,

Mong mỏi đất sẽ hồi sinh lại
Tìm trong sâu đoạn ấy căm hờn
Tay không phủi mạnh không sờn
Cứ như cục nhớt cục nhờn chẳng phôi

Trong đất ướt bùn trôi bước trợt
Bám chưn không học thức khó ghì
Nghĩ nhiều ức mệt khó ghi
Khi tâm thức đã thành vô tri rồi

Người dưng của đứng ngồi thế giới
Chờ cơn giông cộng nổi phong ba
Bước đi từ những rậm già
Nếu còn có thể lời ra ý vào

Sám hối đã không chao sự lớn
Cơ hội về trớn chạy vung tay
Nữa rồi đất trổ niềm say
Mồ hoang tiên tổ còn hoài nhắn nhe

Nước mắt có thấm khe đất nứt
Cùng máu tim hiệp sức chia công
Chôn vùi dĩ vãng tối tăm
Bằng ngàn trí thức bằng trăm cánh diều

Trước thực tế lời kêu khuyến dụ
Đó văn chương ru ngủ tủi hờn
Tương lai dài những đoạn trường
Bây giờ hiện tại màn sương lớp dày

Mong mỏi đất sẽ hồi sinh dậy
Ngủ sâu rồi, tỉnh lại đi thôi

songthhương
Thay đổi trang: << < 52 | Trang 52 của 52 trang, bài viết từ 766 đến 767 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9