thơ songthhương
ĐỀN ANH
Đền anh những sớm những chiều
Đang thơ ngây bổng dưng nhiều vấn vương
Rộn ràng cái nhớ cái thhương
Cái yêu cái giận nỗi buồn lệ tuôn
Đền anh lời đó hứa suông
Sợ sầu rơi rụng dấu hồn sau lưng
Đền anh ánh mắt ân cần
Ghen tuông lo lắng nửa chừng ... giận - yêu
Đền anh nhiều thật là nhiều
Thẩn thờ lơ đểnh ghét yêu ngập lòng
Mai sau lỡ có chạnh lòng
Xin đừng nhắc lại đây không có chờ
Yêu thhương đã nhốt vào thơ .......
Songthhuong
GIẤC MƠ TIÊN
Bởi giấc mơ Tiên con lỡ say
Lòng con mến Phật tự bao ngày
Đêm nay chuông gọi hồn con tỉnh
Phủi sạch trần ai con chấp tay ............ PMTV
Giấc mộng trần gian, xin gởi ai…
Những ai…mê thích cuộc chơi nầy
Hết kiếp về đâu ??? bàn tay trắng !!!
Mới vừa thấy đó, đã xuôi tay
Nhan sắc, lầu cao, chức với quyền
Quẳng cho nhẹ gánh sẽ thành Tiên
Lắng nghe hơi thở, tâm thanh thoát
Hít thở vào ra học chữ thiền
Hãy lắng cho lòng thôi xuyến xao
Hít vô chân khí của thanh tao
Ghét thương, ham muốn tuôn ra thở
Thở hết … buồng tim sẽ bớt đau
Songthhuong
CHỈ MỘT LẦN THÔI
Một lần tôi trộm ngó người
Để tim rung động ước lời trăm năm
Để lòng thương nhớ âm thầm
Đêm ngày tơ tưởng xa xăm mơ màng
Trách người sao nỡ liếc ngang
Cây si bỏ lại cưu mang trọn đời
Người ơi, chỉ một lần thôi
Nhớ nhung ánh mắt vạn lời tương tư
Songthhuong
YÊU LÍNH
Em kiêu hảnh làm người yêu của lính
Quân phục chỉnh tề, chân bước hiên ngang
Da rám nắng, tâm tình ... ôi lãng mạn
Luôn nhớ về người em nhỏ hậu phương
Em mãi là người em gái dể thương
Yêu lính chiến nhọc nhằn nơi hoang vắng
Lính gởi về em tình thư xạm nắng
Thư lính phong trần, nhưng rắn niềm tin
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 19:16:58 bởi songthhuong >
VƯỜN THƠ
nơi đây vốn đất lành - chim đến
người BếnTre cùng mến yêu thơ
chút lòng giản dị đơn sơ
mượn lời hoa bướm mà mơ vói trời
lắm khi bay bướm lả lơi
cố vui cho bớt cho vơi muộn phiền
xuất trần thanh thoát hóa Tiên
hóa nàng Tô Thị vợ hiền ôm con
lời than thở ý giận hờn
tách cà fê đắng - thuốc ngon - bạn hiền
thả vòng khói thoảng qua hiên
phút giây thư thả tan phiền lợi danh
du dương chữ đẹp lời thanh
thơ vui nên cảnh nên tranh gọi tình
họa nàng thơ nhỏ xinh xinh
tập làm thi sĩ đưa mình chốn thơ.........
Songthhuong
BAO GIỜ THÔI BAY
hoàng hôn trong mắt ... chiều mơ
giọt buồn rớt vội
khóc giờ chia ly
em hoa tươi thắm, xuân thì
mà tôi cánh hạc
bay đi nghìn trùng
đêm xa vẳng tiếng dế giun
ánh trăng mờ tỏ
hòa chung điệu đàn
mây che khuất bóng cung hằng
vào đây lấp kín
băn khuăn nghẹn ngào
ta người lữ thứ lao đao
em trong trắng hạt châu màu ngây thơ
người ơi đây chỉ tình thơ
vì đôi cánh hạc bao giờ ..... thôi bay
Songthhuong
TIẾNG CHUÔNG NGÂN
văn của tôi, không tài nào tả hết
những dịu dàng thanh thoát
tiếng chuông ngân
từ đáy tim, những nhân ái trào dâng
xoa dịu bớt nỗi uất hờn thống khổ
tiếng chuông vang, mang cả niềm dang dở,
thố lộ cùng mây gió, cõi mong lung
tiếng chuông bay cao vút tận trời xanh
ôi tiếng chuông hiền, sao âu yếm quá
là ve vuốt chan hòa tình của Mẹ
chảy triền miên qua biển lớn, vực sâu
đẹp làm sao? ưu ái ngất trời cao
khi những tiếng chuông chùa nhè nhẹ điểm
Songthhuong TÌNH HÒA ÁI
vui trong tình hòa ái
mở rộng tấm tình thhương
để lòng trong sáng mãi
mây nước hòa gió sương
chuyện buồn xưa ... thôi nhớ
mối tình nào dâng hương
trái tim là hoa nở
tô điểm kiếp vô thường Tôi viết tiếng thhương bằng hai chữ hát Cho thâm sâu Cho bát ngát bao la Cùlao Minh
GỌI NHỚ
Người yêu ơi, tình hè muôn thuở đẹp
Phượng thắm rơi, màu rực rỡ kiêu sa
Sân trường tôi bao kỷ niệm thiết tha
Ngày xưa cũ một mối tình chớm nở
Mắt trao nhau phút ban đầu bỡ ngỡ
Tay ai thon nghiêng nón lá ngượng ngùng
Bước chân đi sao cuốn quýt run run
Mi chớp nhẹ để cho lòng bối rối
Người yêu hỡi nhớ em đầy những tối
Nụ hôn đầu xao xuyến ngọt bờ môi
Nhớ dáng ngây thơ đượm chút bồi hồi
Nhìn bẽn lẽn ửng hồng thơm đôi má.
Màu nắng sớm nhuộm vàng lan tóc xoã
Tay trong tay đếm từng bước yêu đương
Đôi bóng song song về cuối đoạn đường
Tim thấp thỏm những chiều mơ mộng tím
Mình đã nghe gió trao niềm âu yếm
Gọi nhớ đêm về hẹn đếm chiêm bao
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 19:27:33 bởi songthhuong >
Sông Thhương
Sông Thhương ai hát đôi bờ
Cho hồn vương vấn từng giờ phút giây
Bên kia ngồi nhớ bên này
Hai người cùng hát ngất ngây thhương hoài
Nguyên Đỗ
xin chào NĐ
thanxxxxxxx
ĐƯA EM LẦN CUỐI Đưa em về Lần cuối ... cây thiếu gió Nắng hé màu in lệ nhỏ long lanh Vạt áo hờn quyện trắng cõi hồn anh Mưa lất phất xóa tan màu thơ dại Em cứ bước Xin em đừng ngó lại Đợi lá mùa rơi lấp mộng ngày mơ Vẩy tay chào, Thôi vĩnh biệt ngây thơ Anh mím môi ngậm ngùi nghe lệ đắng Anh chợt biết Thiếu em thành phố vắng Băng đá công viên đợi nắng bên đường Đưa em về tâm sự cuối còn vương Tóc mây chắn lối về tim tê tái Em cứ bước Xin em đừng ngó lại Songthhuong
HOA NẮNG
Em rạng rỡ, hoa nắng cài trên tóc
Mắt nhung đen, ngơ ngác dáng nai tơ
Gió khép hở, tà áo trinh như ngọc
Làm tim anh xao xuyến đến ngu khờ
Em đứng đó ...và anh đang đứng đó!!!
Tầm tay anh, ngắn quá, tuổi học trò
Mơ đến ngày danh toại nở đầy hoa
Mùa thu nắng, gió heo may tha thướt
Đem khúc nhạc vinh quang về chung bước
Em rỡ ràng hoa & áo trắng ... cô dâu Hoa nắng tươi, ngày đó rất nhiệm mầu Songthhuong Hoa nắng tươi ngày đó rất nhiệm mầu
Trong phút giây xây nhịp cầu thương mến
Chuyện đôi ta những gì rồi sẽ đến
Ngày Hè vui, em tuyệt đẹp môi cười
Xác pháo hồng trãi lối đời thêm tươi
Con phố quen rất đông người rộn rã
Ngày hạnh phúc em vui hồng đôi má
Đẹp duyên yêu đẹp cả bước đường đời
Giấc mơ tình ta xây dựng em ơi !
Và mãi mãi ....những ngày mưa thôi rơi .... MMT Bạn ST có bài thơ góp phần bất chợt ....so Cute !
MMT chân thành cảm ơn nhiều lắm !
Thanks Bạn,
MMT
ĐOẠN NGẮN
Anh ơi, nói nhỏ câu nầy
Yêu đương dang dở
U hoài lắm chi
Cuộc tình chiếc lá rơi đi
Bao nhiêu men đắng sầu bi cho vừa
Nắng hồng tan ánh sương trưa
Gặp cơn giông bão gió mưa phải đành
Em về mãi miệt xa xăm
Tập đi cầu khỉ
Tập cầm cối xay
Thật lòng chẳng oán trách ai
Giữ câu tiết hạnh từ nay ... vợ hiền
Số phần chấp nhận tự nhiên
Songthhương
TƠ LÒNG
Thơ không có cẳng mà đi
Hể ai hé cửa thơ thì ghé qua
Chơi lâu thơ cũng nhớ nhà
Gom về một chốn để mà dể trông
Tơ lòng ai dể cho không
Dẫu không bán chợ
Cũng chồng thơ yêu
Lạc đường vẳng tiếng ai kêu
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 19:26:17 bởi songthhuong >
THU SANG
Heo may về man mát
Vi vút lá mừng reo
Ấm áp đời phiêu bạt,
Chim trời múa ca theo
Vườn hoa vui nắng ấm
Tung tăng bướm lượn chào
Quên chuổi ngày cay đắng
Mơ màng nhớ thu nao
Tình thu êm ái lạ
Hoa hồng, cúc đua chen
Nhà em xinh mái lá
Mời anh ghé làm quen
Songthhuong
HỒN TRINH NỮ
Hoa tím thật thà vừa trôi vừa nở
Sớm lấy chồng xa ................... Trắc trở bơ vơ
Thương em chín dại mười khờ
Dòng sông quê cũng buồn trơ ... lặng lờ
Anh làm cánh gió chiều mơ
Bao nhiêu con nước đợi chờ bến xuôi
Xuôi ra biển - đời cúc côi
Bến xưa thhương đứng nhớ ngồi ... em ơi
Bởi nghèo! duyên chẳng nên đôi
Gom đau thhương lót mảnh đời thhương đau
Đóa hoa tim chẳng phai màu
Nhớ lời hẹn ước trao nhau ... lục bình
Đơn côi mang mảnh hồn trinh !!!
Quay về chốn cũ mộng tình khói sương Có vầng trăng sáng soi đường Nương theo hướng gió Mười phương - một niềm Songthhuong
NHỚ GIỌT MỒ HÔI Ai đi cầu ván một mình Phất phơ nón lá Giống hình em tôi Em ra chợ mới Cầu đôi
Hứa mua vải thắm May đôi áo dài
Còn dư thêu chiếc khăn tay
Để anh lau chút mồ hôi Đi đường
Khăn nay Cất giữ bên giường Mỗi lần xa vắng Nhớ thương nhau hoài Áo dài để dành mốt mai Ra chào hai họ gái trai một nhà Songthhuong
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: