thơ songthhương
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 52 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 767 bài trong đề mục
songthhuong 31.12.2007 03:46:34 (permalink)
0
 
 
NHỚ NHIỀU
 
em ơi, xuân đến kia rồi
một mùa đông nữa
mấy hồi nhớ mong
ngồi ôm giá buốt bên lòng
lưa thưa mưa bụi
gió nâng điệu buồn
 
gió về mang chút hương
của mùa xuân trước
phố phường xôn xao ...
chùm mai dang mở cnh chào
mà tim xao xuyến
nghẹn ngào giá băng
 
tình mình đà lắm tơ giăng
bây giờ bất chợt
xuân sang ... nhớ nhiều
 
Songthhuong
#91
    songthhuong 31.12.2007 03:49:06 (permalink)
    0
    HẠT SƯƠNG
     
    Hạt sương rớt trên vai
    Vướng tình yêu bất chợt
    Gió mùa thu tha thướt
    Lá đùa ánh trăng khuya
     
    Đóa Dạ hương trắng sửa
    Đưa ánh mắt nồng nàn
    Nhoẽn miệng cười trong sáng
    Hạt sương chiếu long lanh
     
    Mái tóc biếc màu tranh
    Hạt sương khuya thắm mát
     
    Lác đác đời phiêu bạt
    Cuộc tình bổng rơi theo
     
    Hạt sương rớt  vai nghèo
    Cuộc tình rơi trái đắng
    Mái tóc màu muối mặn
    Lá thu lại chớm vàng
    Hạt sương rớt lang thang ...
     
    Songthhuong
    #92
      songthhuong 31.12.2007 05:44:58 (permalink)
      0
       
      NẮNG H
       
      Mặt trời duyên dáng đứng trên cao
      Chim chóc hân hoan rộn rã chào
      Hoa lá vươn mình trong nắng ấm
      Tình nhân nao nức hẹn hò nhau
       
      Mây trắng lang thang chẳng vướng sầu
      Vi vu ong bướm gọi tình trao
      Thưởng thức tình yêu cùng nắng mới
      Trên cành phượng vỹ chuyện xôn xao
       
      Em, dáng dịu dàng áo nữ sinh
      Tay ôm tập vỡ nón khoe tình
      Tóc mây tha thướt vờn e thẹn
      Nắng hạ bừng tươi trong mắt xanh
       
      Anh sợ hè sang tiếng giã từ
      Sợ màu phượng đỏ thắm trang thư
      Tay ghi lưu bút buồn chia cách
      Đem tiếng ve sầu quyện ý dư
       
      Nắng hạ rơi đầy trên giấy hoa
      Vần thơ trong trắng ý kiêu sa
      Cánh hoa phượng đỏ cài lên tóc
      Cho lòngluôn  nhớ chuyện hôm qua
       
      Songthhuong
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 04:48:40 bởi songthhuong >
      #93
        songthhuong 31.12.2007 05:47:13 (permalink)
        0
        QUA ĐÒ
         
        Sao ai cứ lỗi hẹn hoài
        Để em đứng đợi chiều bay qua rồi
        Hôm qua ai hẹn đi chơi
        Hứa mà không đến
        Giận thời làm thinh
         
        Cho dù ai khéo van xin
        Quyết không ngó lại
        Cố tình quay lưng
        Ngọt ngào cứ bảo cục cưng
        Khóc cho ướt áo bắt đền ai đây
         
        Yêu chi kẻ lỗi hẹn hoài
        Áo lem hờn dỗi lạc loài gót chân
        Nghiêng nghiêng nắng khẻ đến gần
        Hôn lên mắt ngọc mấy lần lệ rơi
         
        Đò ngang sắp tách bến rồi
        Em làm lữ khách mồ côi qua đò
        Không yêu thương
        Chẳng hẹn hò
        Gió chiều nay đã xóa nhòa ước mơ
         
        Songthhuong
        #94
          songthhuong 01.01.2008 03:25:52 (permalink)
          0
           
           
          MÙI THIỀN
           
          Thơ thiền bát ngát mênh mang
          Cửa thiền tọa cảnh niết bàn thinh không
          Tâm thiền một tấm lòng trong
          Mùi thiền ... quyện tiếng chuông đồng ngân nga
           
          Dạ hương phảng phất xa xa
          Lâng lâng nhịp thở bao la ... nhiệm mầu
           
            Songthhương                           
           
          #95
            songthhuong 01.01.2008 03:28:07 (permalink)
            0

             
                  THU NGẮN
             
            Sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ
            Mùa thu ơi em đến dịu dàng
            Gió trêu ghẹo thẹn thùng lá đổ
            Chim tình yêu vổ cánh reo vang
             
            Cúc xinh xắn chờ thu mơn trớn
            Đóa trà mi đợi gió đùa lơi
            Em chép vội bài thơ tuổi lớn
            Hè yêu ơi
            Tập vở quên rồi

            Em xinh xắn búp non mới mẻ
            Sắc chớm khoe sợi ướm tơ mềm
            Chú bướm lượn kề tai nói khẻ
            Cửa tình yêu đang hé chờ em
             
            Mùa thu vẫn hồn nhiên lãng mạn
            Em vô tư vui đếm nắng vàng
             
            Ngờ đâu gió đông về một sớm
            Hoa tình yêu héo úa vỡ tan
             
            Đêm hoang vắng nhìn qua cửa sổ
            Người yêu ơi tình có vương mang ???

             
                             Songthhương                            
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 01:25:03 bởi songthhuong >
            #96
              songthhuong 01.01.2008 03:32:28 (permalink)
              0
                               
                            BỆNH ĐỜI SẼ VƠI

                      bệnh căn do miệng nuốt vào
                                họa tai do bởi

                             tiếng vào - lời ra
                        lụy phiền nên hãy lánh xa
                          thành tâm niệm Phật

                             Di Đà -  Từ Bi

                        khi cười khi nói khi đi
                           khi ăn khi uống

                          lẫn khi vái chào
                   giữ lòng không chút nôn nao
                          nói năng từ tốn

                        thanh tao, ôn tồn

                   hướng về nơi chốn Phật môn
                      chú tâm ước nguyện
                       học khôn sống đời
                    mong tìm tỉnh thức trong tôi
                        lắng nghe hơi thở

                         bệnh đời sẽ vơi

                   
                     Songthhương                            

              #97
                songthhuong 01.01.2008 03:35:46 (permalink)
                0
                Ghe về
                Buồn lê thê ...
                .................. Bến Lở
                 
                TRÔI XUÔI
                 
                Năm năm tháng tháng miệt mài
                Sông dài nước chảy hết ngày tới đêm
                Hết ròng nước lại lớn thêm
                Từ trong biển đọng vẫn lên được cồn
                 
                Bể dâu dâu bể từng cơn
                Tiết trời vạn vật luân thường đổi thay
                 
                Tóc xưa buông xỏa bờ vai
                Tóc nay trắng xóa áng mây chiều tàn
                Khí sắc theo tuổi thời gian
                Quanh năm suốt tháng nhẹ nhàng trôi xuôi
                 
                Songthhuong
                #98
                  songthhuong 01.01.2008 03:40:22 (permalink)
                  0
                                    

                  MỘNG VÀNG TRÔI
                   
                  Dẫu biết hứa suông
                  Mà lòng sao vẫn muốn
                  Tin người ta
                  Đưa đẩy chuyện thần tiên
                  Chuyện bên Tây, bên Mỹ, chuyện ảo huyền
                  Hy vọng lớn,
                  Để quên  niềm đói khổ
                   
                  Nào băn khuăn,
                  Nào chạnh lòng xứ sở
                  Đem đô la, úp mở  để trêu ngươi
                  Ai có ngờ đâu, toàn thói dỡm đời
                  Lòe thiên hạ, với những trò múa rối
                   
                  Nếu có lương tâm,
                  Xin đừng giả dối
                  Nếu thương người,
                  Chớ nói ba qua
                  Để người ta, mơ nhung gấm lụa là
                  Rồi năm tháng, xuôi dòng ... con nước chảy
                   
                  Ôm mộng ước,
                  Mõi mòn, trông ngóng mãi
                  Lỡ làng rồi,
                  Ơi hỡi , mộng vàng trôi ....
                  Lỡ thợ, lỡ thầy, đau đớn lắm ai ơi
                  Lỡ nợ, lỡ duyên
                  Ôm nỗi niềm uất ức
                  Dẫu biết hứa suông mà lòng vẫn tức
                   
                  Songthhương
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 05:05:56 bởi songthhuong >
                  #99
                    songthhuong 01.01.2008 03:43:08 (permalink)
                    0
                     
                     
                    CHẲNG BIẾT   


                    Chẳng biết bao lâu rồi em nhỉ
                    Chúng mình chung vách, ngỏ chung đôi
                    Tóc mây em búi còn chưa giỏi
                    Anh để chân bùn chạy đuổi chơi

                    Một sớm nhìn em - tim khẻ rung
                    Và em ánh mắt cũng thẹn thùn
                    Ơ hay, thôi chắc từ lâu lắm
                    T
                    a đã thân, ... ta nhớ nhung

                    Anh hỏi:



                    "Em nè ... có phải yêu"???
                    "Đưa tay anh nắm thử xem
                    nào
                    Bao nhiêu rung cảm dồn lên máu
                    Đôi má em hồng - ôi dấu yêu

                     
                    Songthhuong
                    songthhuong 01.01.2008 04:51:05 (permalink)
                    0




                     
                                  TRINH

                    Cái trinh có mấy đô-la
                    Ai thương mua hộ
                    Mẹ Cha lỡ nghèo

                    Thân em rẽ tợ như bèo
                    Khách vui chóc lát
                    Buồn theo trọn đời

                    Lục bình theo nước ra khơi
                    Phó cho gió dập
                    Sóng nhồi tấm thân

                    Chừng nào Cha Mẹ của dân
                    Rũ lòng ngó xuống số phần gái quê

                    Nguời ta nhà đất bộn bề
                    Mẹ em chỉ có gái quê đổi cầm !!!
                       

                     
                             
                                        Songthhương                            
                                  
                     
                    songthhuong 01.01.2008 04:55:24 (permalink)
                    0
                     
                     
                    GỘI GIÙM

                    một lần đủ lỡ duyên em
                    nghìn cây số lẻ
                    mang thêm dấu buồn



                    đành thôi danh phận chim muông
                    huống chi duyên nợ
                    bến xuồng đục trong

                    khóc đời rơi rụng ... giá trong
                    nghe như trống trải
                    cơn giông loạn cuồng

                    vui chơi phút chóc rồi buông
                    mà em ! nguyên cả sắc hương gội bùn



                    vàng bay thẹn ánh trăng cùng
                    cơn mơ huyền bí
                    hạt rong bên đàng



                    lãng quên, hoen ố ... dần quen

                    ai làm ơn,,, nhặt tim đen gội giùm   
                     
                    Songthhuong                   
                    songthhuong 01.01.2008 04:59:20 (permalink)
                    0
                                 LỜI ÁI KHANH

                    Muôn đời
                    vẫn
                    là
                    Ái khanh của Trẫm
                    Thiếp an tâm dù cung cấm lạnh lùng
                    Lâu lắm rồi, không bổng lộc Hoàng cung
                    Và lâu lắm

                    Vắng ngọt bùi âu yếm

                    Quân Vương hỡi,

                    Quân Vương còn lưu luyến?
                    Thuở ngày xưa

                    Ngày má thắm môi son
                    Thì nơi đây dù cung cấm mõi mòn
                    Lòng Thiếp vẫn

                    Ngỡ như vườn Thượng Uyễn
                     
                                  Songthhương                            
                    songthhuong 01.01.2008 09:34:53 (permalink)
                    0
                               

                     
                     
                    ĐƯA NHAU
                     
                    Đưa nhau lên chốn thiên thai
                    Mây xanh nước biếc
                    Tháng ngày thảnh thơi
                     
                    Thế gian gian trá r rời
                    Thanh thanh tục tục
                    Ngăn đời bâng khuâng
                     
                    Thả hồn hạc trắng cánh trần
                    Theo tia nắng muộn
                    Hoàng hôn cuối đồi
                    Cơn mơ giấc mộng trả đời
                    Chân tâm tươi sáng
                    Hoa tươi ái từ
                    Tâm hồn muôn thuở vô tư
                     
                    Songthhương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2008 04:59:49 bởi songthhuong >
                    songthhuong 01.01.2008 09:54:44 (permalink)
                    0
                     
                              TÌNH THU DẠT DÀO                  
                                                                                                              
                    Đêm khuya thao thức vì mưa
                    Nhớ người thi sĩ của mùa thu xa

                    Mẹ chê thi sĩ không nhà

                    Suốt ngày thờ thẩn mưa hoa nắng hồng

                    Tuổi em đang độ xuân nồng
                    Mà tim rung cảm khói trong mây mù

                    Mẹ hờn cứ bảo rằng ngu
                    Người ơi có thấu tình thu … dạt dào
                     
                    Songthhuong
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 52 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 767 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9