thơ songthhương
HOA TRỨNG CÁ
Trường yêu nằm cạnh ven sông
Mấy cây trứng cá trổ bông trắng đầy
Cuối tuần trời đẹp nắng hay
Chúng em Hướng Đạo, tiếp tay dọn đường
Nhà anh núp cuối cụm vườn
Nhà em ở cạnh bên đường phố đông
Sáng ngày thứ bảy nhớ mong
Đến trường sinh hoạt ,,,
Thật lòng ... ngắm em
Trứng cá đỏ mọng nghe thèm
Môi em đỏ mọng rót êm vào lòng
Em nào có biết cho không?
Mơ cành hoa trắng kết vòng ... tân hôn?
Một hôm súng nổ dập dòn
Bóng người giải phóng đầu thôn cuối làng
Chùm hoa trứng cá bên đàng
Kết vành tang trắng ngỡ ngàng tiễn ai
Em giờ hoa trắng thiên thai
Anh vai gánh nặng - chí trai dặm đường
Bao năm lòng vẫn còn vương
Mối tình vụn dại mái trường chốn xa
Nhớ hoa trứng cá thật thà
Songthhương
NGƯỜI ĐÃ XA XÔI Người đã đi rồi Thơ cũng trôi Bút khô Trang giấy ngóng ... bồi hồi Mùa Giáng Sinh về thơ lạnh lẽo Thôi hết rồi Người đã xa xôi Chiếc lá chao nghiêng nghẹn tiếng chào Con đường lặng lẽ đếm trăng sao Vườn thơ thhương mến thơ người lắm Một góc tim đau Vạn nỗi sầu Songthhương
ĐÊM NẰM ĐẾM SỢI TÓC RƠI
Đưa tay vén tóc làm duyên
Vô tư để gió ngửa nghiêng lắm điều
Rộn ràng cứ tưởng hương yêu
Gió theo ve vuốt - yêu kiều tóc bay
Ngây thơ em đắm ... tình say
Tình vui ngắn quá - tóc dài đau thhương
Người vui trăng gió dặm trường
Áo sờn vai bẩm - nét sương ... gợi hình
Phong lưu tia mắt đa tình
Môi cười lịch lãm, mắt nhìn bâng khuâng
Thoảng như mây khói thoát trần
Khéo trêu mộng ước lâng lâng điệu buồn
Bây giờ vuốt sợi tóc suông
Cho vơi vị đắng dỗi hờn mông lung
Người đi khuất nẽo mịt mùng
Nhắc chi trăng gió cho lòng vấn vương
Gió đưa gió đẩy qua đường
Yêu thhương giữ lại môi son nhạt mầu
Ai bày cành đó - người đâu?
Ôm câu chung thủy đọng sầu đáy tim
Trong mơ chim mỏi cánh tìm
Chiều buông xuống thấp cho niềm nhớ khơi
Đêm nằm đếm sợi tóc rơi
Bao nhiêu tóc rụng yêu người bấy nhiêu
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 21:08:19 bởi songthhuong >
NHƯ TRĂNG ĐÁY HỒ
đời giữ đạo
đạo giữ thân
nhẹ tâm thư thả
hồng trần - cảnh tiên
bệnh căn từ những thâm niên
đưa vào cửa miệng
truân chuyên muộn phiền
tịnh tâm gìn giữ chữ thiền
tay lần chuỗi hạt
ưu phiền dịu buông
chấp tay tai lắng tiếng chuông
giữ gương hiếu đạo
vàng son một đàng
tâm tư thanh thản nhẹ nhàng
ham câu danh lợi bồn chồn chẳng yên
an nhàn ta kiếm chữ duyên
thấy trong tĩnh lặng
trăng yên đáy hồ
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 10:33:19 bởi songthhuong >
THƠ GHI TRÊN LÁ
Thơ ghi trên lá vội vàng
Thả hồn qua cửa
Muôn ngàn nhớ nhung
Mưa tuôn ai có ngại ngùng
Lệ yêu tuôn chảy
Ngập từng giấc mơ
Em ngồi góp nhớ làm thơ
Chỉ e ngại gió vu vơ bốn bề
Chắc chiu lời hứa câu thề
Tay ôm kỷ niệm suốt đời tưng tiu
Môi còn ấp ủ hương yêu
Trái tim tím dịu
Mây chiều lang thang
Gom chi vài chiếc lá vàng
Dư âm ngày cũ đà tan nát rồi
Hẹn hò chi
Hỡi người ơi
Bên tai còn đọng lắm lời ái ân
Hương yêu đã lỡ một lần
Để rồi gom nhớ ghép vần ….. dở dang
Ghi thêm cho những mùa sang
Songthhương
PARIS TÌNH VĨNH BIỆT
tình Paris, là tình ... muôn thuở
thành phố yêu đương vĩnh cửu muôn đời
là thiên duyên tiền định, kết nên đôi
Paris đó, của tình ta tha thiết
Paris đó, của đậm đà bất diệt
lửa yêu đương rực cháy sáng tâm cang
tình Paris, chan chứa giọt nồng nàn
đang lấp kín đời em bằng bỡ ngỡ
hạnh phúc ơi, hạnh phúc màu rạng rỡ ???
tay nâng niu, hồn trân quí ...... nâng niu
khi em rời thành phố lắm thương yêu
mộng ước từ đây lặng nhìn nuối tiếc !!!
***
anh đã rớttrong Paris nhiều trác tuyệt
lãng mạn, xôn xao, thác loạn, lộc lừa
ôm u buồn từ góc… cố hương xưa
lau nước mắt, nghe tình mưa bật khóc
gởi đến Paris nỗi niềm cô độc
mảnh linh hồn da diết thuở yêu nhau
và gởi cho anh những ngấn lệ tuôn trào,
tiếng rên xiết, dấu yêu dâng nghẹn nất
em đi rồi, trời Paris có mát ????????
như những ngày ta sánh bước song đôi
tiếng nói cười, ánh mắt ngập sao rơi,,,
anh có thấy nhớ người yêu một thuở ???
Paris lạnh, sương mù mây khói tỏa
tay trong tay, ôm tình ấy ... đẹp xinh
lửa yêu đương, cuồng nhiệt - của ân tình
anh trân quí mến trao người yêu mới
và những lúc Paris chiều nắng đợi
trái tim nào nghe điên dại, hởi anh ???
gió tung tăng chim đua hót đua cành
anh hạnh phúc, nở nụ cười âu yếm
rồi, Paris gió mùa trôi ... ảm đạm
anh đọc cho nàng những bản tình thơ
của ngày xưa, mình hai đứa mộng mơ
lời anh nói ngọt ngào ..... yêu em mãi
chiều mây phủ !!! Paris ... buồn tê tái
thắm hương tình, nên quên cả thời gian
người yêu ơi !!!
anh có thấu cho rằng ???
trời mưa khóc - khóc em ......... tình dang dở
Paris hởi, Paris vời vợi ...... nhớ
những u buồn theo bóng tối dâng cao
dấu bàn chân chứng tích – thuở ban đầu
em mơ cõi thiên đàng không có thật !!!
đêm càng khuya, Paris càng ngây ngất
bóng đèn sương trông êm ả mê say
cửa lòng anh đang chấp cánh tung bay,
có nghe thấy tiếng lòng em rên xiết ???
thôi vĩnh biệt, anh yêu - mình vĩnh biệt
vĩnh biệt tình xưa - một thuở kiêu sa
vĩnh biệt buồn vui - của buổi ngọc ngà
và vĩnh biệt Paris ............. tình muôn thuở Songthhuong
LÁ ÚA
Đưa tay nhặt chiếc lá khô
Mà nghe nhung nhớ
Tình thơ độ nào
Vắng người cảnh cũ tiêu hao
Héo hon ánh Nguyệt
Má đào nhạt phai
Giữ chi chiếc lá khô nầy
Chờ chi bóng hạc theo mây cuối trời
Thôi thà nhặt lá vàng rơi
Viết bài dang dở tuyệt vời ... muôn niên
Songthhương
NẮNG THƠM MÙI MỚI
Căn gác nhỏ đời anh
Chủ nhật nào em tới
Tóc thơm mùi gió mới
Qua anh nắng hanh vàng
Em áo trắng đoan trang
Giầy Đakao bước nhẹ
Ngỏ nhà đang quạnh quẻ
Nghe phơn phớt hoa tình
Đồng tiền lúm xinh xinh
Đôi má hồng thẹn đỏ
Thơ lẻn vào tim nhỏ
Saigon nắng lung linh
Songthhương
GIẬN MÌNH
Giận mình
Sao cứ nghiêm trang
Để rồi
Một mớ thời gian rụng rời
Giận tim dại
Cứ bồi hồi
Cô con gái nhỏ
Thế thôi
Ngại gì!!
Bình thường một đóa xuân thì
Nghe tim sóng vỗ đùng ì ... dể thhương
Nào đâu người cứ bình thường
Giận mình
Lỡ giận lỡ thhương thế nầy !
Songthhuong
CÓ CÒN CHI Có còn chi để dỗi hờn Bước chân tê dại đường trơn lối gầy Bắt con đom đóm trên tay Đốt lời thệ ước gió mây độ nào Duyên cầm sắc Chuyện bạc đầu Cuối cùng rồi cũng hai đầu sông Tương Mưa Ngâu - lệ nhỏ chung đường Tiêng chuông đêm vắng còn vương ngấn tình Có còn chi nữa mà tin Songthhương
HOA XƯƠNG RỒNG
Em là con gái vùng sa mạc
Với tình yêu tan tác bên long
Giữa khung trời say nắng xanh trong
Vầng mây lơ lửng thong dong gió lùa
Cát bay vui vẻ mây đùa
Chim muông thú dại cũng đua nhau cười
Sa mạc cát bỏng chân người
Xương Rồng vẫn nở hoa tươi dịu dàng
Mỗi lần sấm sét nổ vang
Mưa cuồng gió lọng âm vang chát trời
Hoa Xương Rồng
Nở miền khơi
Vì tình yêu để tận nơi đáy lòng
***
Hoa Xương Rồng, ai trồng mà mọc ?
Giữa cuộc đời ô trọc bể dâu ???????
Songthhương
CUNG ĐÀN QUẠNH HIU một mình đàn một mình nghe một mình quạnh quẽ buồn se tiếng lòng ai người tình phụ nghĩa vong sông bao nhiêu nước tình nồng bổng vơi mắt sầu có ngấn lệ rơi tim kia tan vỡ nghìn lời tiếc thhương men sầu pha hạt châu tuôn nghe chao tâm sự giọt buồn lê thê thôi đừng nhớ nữa - cơn mê người đi xa vắng phu thê hững hờ cảnh quen, quên tự bao giờ cung thhương hiu quạnh dật dờ gió mây một mình đàn với ai đây ??? Songthhương
ĐẤT TỰ DO
Đất tự do, em là tất cả
Là mênh mông, bát ngát, bao la
Chữ tự do kiếm tìm vất vả
Dù gian lao, em nhung gấm ngọc ngà
Đây biển lớn, trùng dương ngàn sóng vổ
Niềm tin vươn, trong số kiếp thhương đau
Ôi cái chết, cận kề ....... cơn thống khổ
Mà hiên ngang đâu đó lại dâng cao
Chẳng đành tâm cho kiếp người bạt phận
Buông bỏ rồi, nơi đất tổ quê cha
Buông tất cả, làm đứa con lận đận
Mà ra đi mang bất khuất trong ta
Đất tự do, mi giữa trời sóng dữ
Tan mất rồi mộng đẹp của ngày qua
Tâm khắc khoải tấm thân nầy lữ thứ
Một ngày nao ta mở lại quê nhà
Songthhương
ĐẠO PHẬT
Chúng sanh đang đắm chìm
Trong biển đời sinh tử
Phật,dong thuyền rỗi cứu
Đem đuốc sáng soi đường
Mang Phật pháp muôn phương
Đáp ứng niềm khát vọng
Con thuyền “đời” lướt sóng
Ngọn đuốc “đạo” lung linh
Từ nơi cõi vô minh
Ánh đạo vàng chói lọi
Chúng sanh, hoài đấm đuối
Phật hóa hữu duyên nhơn
Đạo Phật chỉ con đường
Hướng tâm về giác ngộ
Tu cho đời bớt khổ
Vọng tưởng lặng yên bình
Vạn vật vốn hữu tình
Trí tuệ hằng trong sáng
Biển động kia sẽ lặng
Trong chánh pháp vô vàn ..............
Songthhương
ĐÈO BỒNG
mùa nầy chưa bán pháo hồng
chỉ toàn bánh kẹo nhi đồng Halloween
ước mình nhỏ lại bé xinh
để mặc chiếc áo ROA BÌN (Robin) đẹp trai
còn em công chúa tóc dài
bước trên thảm đỏ đôi hài nhung cong
anh nâng tay ngọc ... cầm bông
"gã cho anh nhé
"đèo bồng lắm chi
bằng lòng
em nhé
nghĩ gì
gà nào cũng bảnh - lựa chi cái bờm
tốt gổ hơn tốt nước sơn
mình cùng một giống
thiệt hơn làm gì
Songthhương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2008 03:50:55 bởi songthhuong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: