Bóng Trăng Bóng Tre
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 186 bài trong đề mục
nghinhnguyen 28.11.2007 08:19:52 (permalink)
0

      

        Bóng Trăng Bóng Tre

            
Bóng trăng ngã lộng bóng tre
                người ơi ở lại mà nghe lời thề....
                          Hò khoan Quảng Nam

       Về lại vườn xưa một đêm hè
       Trong vườn bóng trăng lộng bóng tre
       Bóng em bóng tôi in bờ dậu
       Tiếng lòng thổn thức át tiếng ve

       Gặp nhau rồi cũng để chia ly
       Một chuyến đò ngang có mong mấy khi
       Định mệnh đã chia làm đôi ngả
       "Tương ngộ làm sao có hẹn kỳ "

       Qua mấy mùa trăng nơi vườn xưa
       Dấu cũ lối mòn lá khô mđùa
       Bóng tre nghiêng ngã lồng bóng nguyệt
       Bóng em, bóng tôi nhoà gió mưa. 

                        Ái Nghĩa 4/04

                        Nghinh Nguyên           
 

#1
    CTT 08.04.2008 12:45:36 (permalink)
    0
     
    Thời gian...!
     
    Làm gì đây …đời cứ mãi lanh quanh
    Còn em cứ mong manh như lá cỏ
     Một ngày  qua …lại một ngày nữa qua
    Thời gian cứ mãi trêu người nhân thế !
     
    Dòng đời thác lọan,khác gì dâu bể
    Ngày đã tàn thì đêm đến đó thôi !
    Mưa lại về cho sợi nhớ chơi vơi
    Trong đêm vắng mình em câu thơ buồn .
     
    Mưa đêm qua rồi ngày nắng sẽ đến
    Thơ thẩn em buồn dạo bước vườn thơ
    Thời gian trôi qua  không đợi bao giờ
    Một ngày qua …lại một ngày nữa qua …!
    Chân Trời Tím.
     
    Chủ nhà đi vắng nơi đâu mà sao...không về thăm nhà....Tím ghé qua tí quét dọn trước nha...NN dzề phải trả công ó...
    #2
      ThanhThanhKhiet 09.06.2009 20:53:43 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: nghinhnguyen

      [
       

      Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
      Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
      Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
      Buồn  pha đông giá mịt mùng gió sương
      Tơ tằm đến thác còn vương
      Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày

      T.T.K.5.6.2009



      Dòng đời kỷ niệm còn đây
      Người xưa còn ở phương này nhớ mong
      Ai đem một cánh nhạn hồng
      Vút vào trong gió đêm Đông lạnh lùng
      Giọt ngâu mơ nỗi tương phùng
      Biết người phương ấy hiểu cùng cho chăng?

      thuỵ du
       
       
      Phiêu du mõi cánh chim bằng
      Bến bờ còn có gió trăng hẹn thề
      Ước mong có một ngày về
      Để người sương phụ bớt tê tái lòng
      Sông Ngân khúc đục khúc trong
      Nhịp cấu Ô Thước mấy vầng sắc mây
      Đây ngày thất tịch sum vầy
      Bên trời lất phất lá cây ngô đồng
      Rồi mai trời lại sang đông
      cuộc từ ly lại nối vòng từ ly...
       
                                                                  Nghinh Nguyên



       

       
      Người đi
       
      Người đi về nẻo xa xôi  
      Để buốn ở lại hồn tôi dại khờ
      Bao nhiêu vườn mộng bến mơ
      Người mang theo hết bây giờ tính sao
      Lòng tôi sóng động thét gào
      Bến bờ đâu để đi vào bình yên
      Bao giờ cho nắng vàng  lên
      Cho hồn tôi lại trở lên ngọt ngào ?
       
      T.T.K.9.6.2009
      #3
        Kha Khả Tú 09.06.2009 21:55:50 (permalink)
        0
         

        Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
        Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
        Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
        Buồn  pha đông giá mịt mùng gió sương
        Tơ tằm đến thác còn vương
        Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày

        T.T.K.5.6.2009



        Dòng đời kỷ niệm còn đây
        Người xưa còn ở phương này nhớ mong
        Ai đem một cánh nhạn hồng
        Vút vào trong gió đêm Đông lạnh lùng
        Giọt ngâu mơ nỗi tương phùng
        Biết người phương ấy hiểu cùng cho chăng?

        thuỵ du
         
         
        Phiêu du mõi cánh chim bằng
        Bến bờ còn có gió trăng hẹn thề
        Ước mong có một ngày về
        Để người sương phụ bớt tê tái lòng
        Sông Ngân khúc đục khúc trong
        Nhịp cấu Ô Thước mấy vầng sắc mây
        Đây ngày thất tịch sum vầy
        Bên trời lất phất lá cây ngô đồng
        Rồi mai trời lại sang đông
        cuộc từ ly lại nối vòng từ ly...
         
                                                                    Nghinh Nguyên




         
        Người đi
         
        Người đi về nẻo xa xôi  
        Để buốn ở lại hồn tôi dại khờ
        Bao nhiêu vườn mộng bến mơ
        Người mang theo hết bây giờ tính sao
        Lòng tôi sóng động thét gào
        Bến bờ đâu để đi vào bình yên
        Bao giờ cho nắng vàng  lên
        Cho hồn tôi lại trở lên ngọt ngào ?
         
        T.T.K.9.6.2009



        Ai đi ai ở ai về
        Câu thơ viết dở bơ vơ chờ người
        Trăng lên đỉnh núi chơi vơi
        Lá vàng gió cuốn vội rơi qua thềm
        Nửa trăng chênh chếch chông chênh
        Dõi tìm một nửa trọn duyên ban đầu.

        Kha Khả Tú

        #4
          ThanhThanhKhiet 11.06.2009 09:26:48 (permalink)
          0
          quote:

          Nhớ Chân Mây

          Em đi về cuối chân mây
          tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
          hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
          hương yêu chợt thoảng như là cơn mơ
          tình thơ như giấc mộng hờ
          hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân

          Em đi về cuối chân mây
          tương tư một thoáng hao gầy tình ơi
          đường trần nghìn dặm xa xôi
          đường tình đi hết cuộc đời chưa qua
          giờ chân mây có suông sa
          bên song gợi nhớ bài ca tự tình...

          Nghinh Nguyên


          Lãng đãng
           
          Tình yêu lãng đãng chơi vơi
          Đêm trăng gạn chút gió trời mênh mông
          Tình thơ gửi tận tầng không
          Bến mơ neo  đậu cho hồng cánh hoa
          Nghê thường trong phút hoan ca
          Cũng là kỷ niệm lòng  ta một đời
           
          Hãy buông hồn  nhẹ êm trôi
          Ai người đồng cảm xin mời trao thơ
          Tình yêu đẹp giấc ngu ngơ
          Dâu còn là chút mộng hờ người ơi !!!
          Dù ta đi hết cuộc đời
          Mãi còn in đấy một trời nhớ thương…
           
          T.T.K.11.6.2009
           
          #5
            Thuỵ Du 11.06.2009 18:11:13 (permalink)
            0





                   Anh Nợ 
             
            Vào yêu anh đã nợ tình em
            Dẫu nợ chất chồng cứ vay thêm
            Chưa trả kiếp này chờ kiếp khác
            Bởi món nợ tình quá êm đềm

             
            Anh thế chấp em nửa cõi hồn
            Và chấp cho em nửa càn khôn
            Để chút tình em mong manh đó
            Cho anh sưởi ấm nửa mảnh hồn
             
            Em nhé xin đừng ngại ngùng chi
            Cho anh vay chút nợ tình si
            Rồi mai anh trả lời - cả vốn
            Em làm hồi môn lúc vu qui.
             
                          Nghinh Nguyên

            TRẢ  EM

            Anh trả chi em lúc vu qui?
            Cả lời lẫn vốn tính bằng gì?
             Món nợ tình vay làm sao trả
            Trả gì anh hỡi lúc chia ly?

            Thế chấp cho em nửa cõi hồn
            Và thêm luôn một nửa càn khôn
            Rồi mai em bước đi ngày ấy
            Trả lại cho anh sẽ dỗi hờn

            Anh có buồn có trách em không
            Bởi chuyện ngày xưa lỡ hẹn lòng
            Vì thế cho vay không cần trả
            Anh giữ lại đi mối tình nồng

            Mai rồi em cất bước sang ngang
            Xin chớ trách em kẻ phụ phàng
            Hồi môn anh hứa, em xin giữ
            Cất lại trong lòng khóc dở dang

            thuỵ du

            TD thành thật xin lỗi NN nhé, vì bài thơ nợ này hôm nay mới trả được cho NN....Chúc mừng NN đã lập vườn riêng của mình để các bạn và TD có thể đáp lễ lại NN rồi....
            Cám ơn NN đã để lại trang thơ của TD những bài thơ hoạ rất hay nhé!
            Chúc NN luôn vui....




            #6
              Rdinh 12.06.2009 20:03:32 (permalink)
              0
               
               
              Rdinh mến  , NN có đọc được bài nhớ mẹ của Rdinh, đồng cảm với bạn
              nhân di làm cỏ rẫy vườn điều nghe con chim vịt kêu NN viết bài :
               
              Nghe Chim Vịt Kêu Nhớ Mẹ
               
              Chiều nghe chim vịt kêu chiều
              Lòng con nhớ mẹ thương yêu thưở nào
              Ầu ơ...lời mẹ vút cao
              Tứ câu tục ngữ, ca dao đượm đà
               
              Lời ru nhạc gió hương hoa
              Đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
              Lời ru góa phụ thời xuân
              Cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn
               
              Một thân gánh nặng vai sờn
              Tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
              Hanh hao vóc dáng tiểu thơ
              Một thời vang bóng bây giơ héo hon
               
              Một đời vì một đàn con
              Thân cò lặn lội bên dòng sông quê
              Thánh đường hồi chuông vọng về
              Mẹ dâng kinh nguyện nhớ về người xưa
               
              Chiều nay gió bấc nhẹ đưa
              Tiếng chim vịt gọi,  cơn mưa lạnh chiều
              Hồn con trống vắng quạnh hiu
              Thêm thương nhớ mẹ, chiều chiều chim kêu...!
               
                                            Nghinh Nguyên
               
              Xin cảm ơn NN đã ghé thăm tệ xá và nhắc lại một bài thơ rất cảm xúc của NN
              Nói về Mẹ,  Rdinh đã viết hẳn một  chủ-đề HOA MÙA CHINH-CHIẾN, trong đó có hai bài thơ đã được ban quản lý một ngôi chùa ở đây xin với Rdinh để được ngâm vào dịp lễ Vu-lan sắp tới. Cũng là một phật-tử của chùa đọc được, rồi giới thiệu với chùa thôi. Rdinh đã chấp thuận và Rdinh xin post lại một lần nữa để NN và quí vị cùng thưởng thức
               


               


              #7
                ThanhThanhKhiet 14.06.2009 23:24:45 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: nghinhnguyen




                quote:

                Nhớ Chân Mây

                Em đi về cuối chân mây
                tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
                hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
                hương yêu chợt thoảng như là cơn mơ
                tình thơ như giấc mộng hờ
                hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân

                Em đi về cuối chân mây
                tương tư một thoáng hao gầy tình ơi
                đường trần nghìn dặm xa xôi
                đường tình đi hết cuộc đời chưa qua
                giờ chân mây có suông sa
                bên song gợi nhớ bài ca tự tình...

                Nghinh Nguyên


                Lãng đãng
                 
                Tình yêu lãng đãng chơi vơi
                Đêm trăng gạn chút gió trời mênh mông
                Tình thơ gửi tận tầng không
                Bến mơ neo  đậu cho hồng cánh hoa
                Nghê thường trong phút hoan ca
                Cũng là kỷ niệm lòng  ta một đời
                 
                Hãy buông hồn  nhẹ êm trôi
                Ai người đồng cảm xin mời trao thơ
                Tình yêu đẹp giấc ngu ngơ
                Gọi sao là chút mộng hờ người ơi !!!
                Dù ta đi hết cuộc đời
                Mãi còn in đấy một trời nhớ thương…
                 
                T.T.K.11.6.2009
                 

                Lơ Ngơ Thơ

                Trời sinh ra kiếp người thơ
                Sống trong ảo mộng - quên bờ từ sinh
                Một đời mang nặng nghĩa tình
                Có khi minh chẳng biết mình là ai
                Bước vào trong cõi trần ai
                Đi qua tháng rộng năm dài nhớ thương
                Lắm khi tình chỉ đơn phương
                Dõi theo nỗi nhớ niềm thương một đời
                Nhiều khi khóc hộ tình người
                Phân thân mình lại ngậm cười xót đau
                Vườn đời muôn sắc vạn màu
                Bước chân trần mãi lao đao kiếm tìm
                Những gì ghi khắc trong tim
                Vẫn tin vào một niềm tin tình đời
                Dẫu cho vật đổi sao dời
                Lơ ngơ thơ vẫn một đời lơ ngơ.
                 
                                   Nghinh Nguyên
                 
                 

                Một đời
                 
                Một đời nặng nghiệp ngu ngơ
                Hồn bay lơ lửng vu vơ nhặt buồn
                Phận thì mỏng tựa cánh chuồn
                Mà bao giông gió đầu nguồn tả tơi
                Tình yêu một chút thơm rơi
                Cũng không giữ được luôn rời bay xa
                Tiếng là như một cánh hoa
                Cùng dòng thục nữ cũng là thuyền quyên
                Nhưng đời mang chữ vô duyên
                Nên hồn lơ lửng trên miền vu vơ
                Lòng tin đậm nét dại khờ
                Cả đời lơ lửng bơ vơ nhặt buồn
                 
                T.T.K.14..6.2009
                 

                 
                #8
                  ThanhThanhKhiet 19.06.2009 08:33:41 (permalink)
                  0
                  quote:

                  THƯƠNG THƠ

                  Đã mang một chút hồn thơ
                  Ta luôn cẩn trọng nhã tơ dệt vần
                  Biết thương thơ như thương thân
                  Vì từ sâu thẳm tâm hồn phát ra
                  Nâng niu như những đóa hoa
                  Dẫu là hoa dại mọc ra giữa đồng

                  Yêu muôn loài , yêu non sông
                  Trải lòng giao cảm mênh mông tình đời
                  Ngợi ca Thượng Đế tuyệt vời
                  Đã ban cho cả đất trời nên thơ
                  Nghĩa ân cảm nhận đầy vơi
                  Tô thêm sắc thắm cho đời xinh tươi

                  Hòa vui với những niềm vui
                  Động lòng trắc ẩn mảnh đời buồn đau
                  Bức tranh thơ chẵng tô màu
                  Nhưng bao cảnh sắc ẩn sau tự tỉnh
                  Gieo vào lòng cả nhân sinh
                  Tình yêu toàn bích như vầng trăng trong

                  Nghinh Nguyên

                   
                  Yêu thơ
                   
                  Thơ như là người đấy
                  Khi yêu thơ reo cười
                  Phút buồn rơi nươc mắt
                  Tình mênh mông biển trời
                   
                  Thơ cho ta mật ngọt
                  Thơ cho ta mùa xuân
                  Sưởi những ngày đông lạnh
                  Thơ muôn đời  tươi xanh
                   
                  Thơ là bông hoa thắm
                  Dâng cho đời ngàn hương
                  Thơ sinh mùa xuân sắc
                  Mang đầy lòng yêu thương
                   
                  Thơ vòng tay rộng lớn
                  Ôm tình yêu mênh mông
                  Nơi lòng người nhân ái
                  Cho muôn trái tim hồng
                   
                  Nếu đời không có thơ
                  Hồn ta thành hoang  mạc
                  Nếu lòng ta không mơ
                  Sẽ biến thành tâm ác
                   
                  T.T.K.19.6.2009

                   
                   
                   
                  #9
                    ThanhThanhKhiet 20.06.2009 03:42:08 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: nghinhnguyen


                    Thú đau thương 
                    Em đâu có muốn khóc
                    Sao nước mắt luôn rơi
                    Biết yêu là xa xót
                    Sao lòng mãi chơi vơi
                     
                    Em đã hỏi cha trời
                    Nhưng trời không chịu nói
                    Em  đã hỏi mẹ đất
                    Đất không thấy mở lời
                     
                    Bao nhiêu nỗi đau đời
                    Đổ về em tất cả
                    Em ôm mộng chơi vơi
                    Chờ cho chiều bóng ngả
                     
                    Người cho em ngu dại
                    Lòng em luôn xanh màu
                    Nỗi buồn dù mãi mãi
                    Niềm vui nở trong đau… 
                      T.T.K.14.6.2009

                    Hoa sống đời
                            Thương tặng Thanh Thanh Khiết
                    Nở bừng trên khô khát
                    Một bông hoa sống đời
                    Lá xanh và hoa đỏ
                    Thắm như lòng em tôi...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               Đêm chủ nhật, 14/6/2009
                     



                    Cám ơn chị đã tặng em một vần thơ thật đẹp
                     
                    Hoa sống đời
                     
                    Em sinh trong xa mạc
                    Hoa nhỏ cánh mong manh
                    Trằn mình trong biển cát
                    Nụ cười  luôn tươi xanh
                     
                    T.T.K.15.6.2009

                     


                     








                                    HỒN NHIÊN

                    Kiếp phù sinh - em mong manh

                    Dẫu là vàng đỏ tím xanh vườn đời
                    Dẫu là bé bỏng đơn côi
                    Hiện thân em vẫn nụ cười hồn nhiên.

                                         Nghinh nguyên  19/6/09



                     


                    HỒN NHIÊN
                     
                    Nỗi niềm em rắc vào thơ
                    Ươm cây tình bạn bên bờ sông vui
                    Vườn mơ nẩy lộc giữa trời
                    Làm quà tình nghĩa cho đời ngát hương
                     
                    T.T.K.20.6.2009
                    #10
                      ThanhThanhKhiet 20.06.2009 04:13:48 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: nghinhnguyen



                      Quà tặng
                      Hạ về thoáng gió lao xao
                      Trời xanh mây trắng ùa vào hồn ta

                      Trên cành chim hót liu lo

                      Trong vườn hoa nở toả ra hương nồng


                      Hồn bay lên tới tầng không

                      Nắng đan áo mới Cho hồng niềm vui

                      Muốn dành một it nắng trời

                      Đan vào nỗi nhớ tặng người …tôi yêu 
                       
                      T.T.K.14.6.2009




                      Tôi gom vạt nắng tàn hè
                      Tôi gom từng tiếng nhạc ve chiều tà
                      Tôi gom cánh phượng nhạt nhòa
                      Tôi gom xác lá bay qua hiên chiều
                      Tôi gom từng chút thương yêu
                      Mà nghe nhung nhớ một chiều chia xa
                      Có gì đâu để làm quà
                      Còn đây hoài niệm đi qua cuộc đời .

                      Nghinh Nguyên


                       


                      Tôi gom
                       
                      Tôi gom vạt nắng mùa xuân
                      Tôi gom sắc lá đang xanh giữa mùa
                      Tôi gom cành phựơng trưa hè
                      Tôi gom nụ đỏ lập loè gió ru
                      Tôi gom lá rụng mùa thu
                      Tôi gom từng chút sương mù tầng  không
                      Tôi gom cái lạnh mùa đông
                      Tôi gom cả chút than hồng sưởi đêm
                      Bốn mùa gom mãi gom thêm
                      Vẫn như còn thiếu …một đêm lửa nồng
                       
                      T.T.K.20.6.2009
                       
                       



                       
                      #11
                        ThanhThanhKhiet 21.06.2009 08:49:33 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Bếp lửa

                        Đốt lên một bếp lửa hồng
                        Để làm ấm lại cõi hồn cô liêu
                        Vọng vang vi vút sáo diều
                        Hòa trong tình khúc những chiều gió lên
                        Đi qua nỗi nhớ êm đềm
                        Còn trong thao thức trăng đêm hạ huyền
                        Thẫn thờ một giấc đông miên
                        Lạc vào hư ảo giữa miền nhân gian
                        Còn đây một nhúm tro tàn...

                        NN
                        Bếp lửa
                         
                        Bếp than đốt giữa đêm đông
                        Hồng lên đôi má ấm nồng trong tim
                        Bàn tay êm ngủ kiếm tìm
                        Chút làn khói mỏng ẩn chìm đâu đây
                        Gì như một chút mây bay
                        Vương trong mắt biếc cay cay ngọt ngào
                        Chị Hằng nghiêng bóng soi vào
                        Bếp hồng lửa cháy sáng sao ghen hờn
                         
                        T.T.K.21.6.2009
                        #12
                          ThanhThanhKhiet 22.06.2009 02:09:09 (permalink)
                          0
                          Đã Đành

                          Đã đành vương vấn  tình sầu
                          Khu vườn kỷ niệm nhuốm màu buồn thương
                          Ái ân tình mộng vô thường
                          Chia xa theo vạn dặm trường chia xa

                          Tình tan sương khói mờ bay
                          Dõi theo năm tháng buồn ray rứt lòng
                          Vào tình trường - bước long đong
                          Niềm tin yêu vẫn còn mong tao phùng

                                                 Nghinh Nguyên


                          [/qu
                          ote]

                          Đã đành
                           
                          Đã đành một chút tơ vương
                          Ghi vào trong dạ buồn thương những ngày
                          Tình sao như cánh chim bay
                          Để lòng thương nhớ vơi đầy nhớ mong
                           
                          Đã đành duyên có phận không
                          Sao còn rõi mắt chờ trông tao phùng
                          …………..
                           
                          T.T.K.22.6.2009



                          #13
                            Màu tím hoa sim 22.06.2009 10:26:53 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: nghinhnguyen




                            Khúc Hạ Huyền
                             
                            Hạ huyền khuyết nửa mảnh buồn
                            Xa em xa cả mùa xuân mất rồi !
                            Đường xưa in bóng em-tôi
                            Đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ
                             
                            Bồng bềnh qua nửa giấc mơ
                            Nụ hôn vừa chạm bên bờ chia ly
                            Vai anh tay em nhẹ tì
                            Chừng như anh cõng em đi vào đời
                             
                            Khoảng đường dù ngắn ngủi thôi 
                            Trên vai anh tưởng một đời có em
                            Bao nhiêu hoài niệm êm đềm
                            Chỉ còn nửa bóng trăng đêm hạ huyền.
                             
                                                           Nghinh Nguyên


                            Một Nửa Bóng Trăng

                            Trăng đêm huyền hoặc xa xôi
                            Anh đi một nửa khoảng đời mông mênh
                            Em giờ sống giữa chông chênh
                            Biết đâu bờ bến thênh thênh cuộc đời

                            Sương khuya ai vắt ngang trời
                            Gió mưa ai nỡ vùi đời xuân xanh
                            Một đời tiếc nuối cùng anh
                            Hạ huyền một khúc héo hanh xa vời

                            08/5/09 MTHS

                            MTHS xin cảm ơn Nghinh Nguyên ghé thăm & đề tặng MTHS một vần thơ thật hay.HS xin chúc NN luôn vui & thật nhiều thơ hay nhé...

                            Thân mến,
                            MTHS
                            #14
                              Thuỵ Du 23.06.2009 10:09:25 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nghinhnguyen


                              TD đi vắng NN lén ghi một bài cùng đề tài của TD có ;

                              Khúc Hạ Huyền

                              Hạ huyền khuyết nửa vầng buồn
                              Xa em xa cả mùa xuân mất rồi
                              Đường quê in bóng em-tôi
                              Đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ

                              Bồng bềnh qua nửa giấc mơ
                              Nụ hôn vừa chạm bên bờ chia ly
                              Vai anh tay em nhẹ tì
                              Chừng như anh cõng em đi vào đời

                              Khoảng đường dù ngắn ngủi thôi
                              Trên vai anh tưởng một đời có em
                              Bao nhiêu hoài niệm êm đềm
                              Chỉ còn đây - bóng trăng đêm hạ huyền.

                                            Nghinh Nguyên




                              KHÚC  HẠ  HUYỀN

                              Hạ huyền một khúc tình ta
                              Trăng xưa đã khuất vầng tà đầu non
                              Xa anh lòng héo dạ hon
                              Bồng bềnh một mảnh tình son nửa trời

                              Khoảng đường xưa tưởng tuyệt vời
                              Ngờ đâu chia cách lòng trời mà đau
                              Nửa đời gãy gánh tình sầu
                              Trăng kia bỗng khuyết xa nhau một đời

                              Xót xa cho mảnh tình lơi
                              Bâng khuâng ngắt nhẹ nụ đời xanh xao
                              Ân tình ngày tháng hanh hao
                              Giấc mơ vời vợi lạc vào chốn xưa

                              Hạ huyền một thoáng xa đưa
                              Còn đây kỷ niệm như vừa hôm qua

                                                thuỵ du

                              Xin cảm ơn NN đã gửi cho một " KHÚC HẠ HUYỀN " , TD cũng xin đáp lễ bằng một "KHÚC HẠ HUYỀN " dở hơn, mong NN đừng chê bai nhé ! Xin bỏ qua thêm cái lỗi trễ tràng của TD nữa...

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 186 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9