Bóng Trăng Bóng Tre
Tháng Bảy Quê Tôi
Tháng Bảy quê tôi - quê tôi đó
Mưa về - mưa lắm - thoáng âu lo
Khắc khoải mẹ già thương con trẻ
Những lúc canh đồng bữa ấm no
Tháng Bảy quê tôi - có mưa nhiều
Mưa về -mưa đổ mái liêu xiêu
Hạt ngâu - hạt nhặt ngăn Ô Thước
Chức Nữ - Ngưu Lang cứ vẫn yêu
Tháng Bảy quê tôi - nhiều tôm cá
Ghe nhỏ - thuyền to - lưới những là
Mũi Né - Kê Gà đêm sáng điện
Ngư phủ chài khuya hát liên ca
Tháng Bảy quê tôi - cha thương mẹ
Một đời lăn lộn tấm thân tre
Giãi dầu sương gió phơi mưa nắng
Kính nghĩa Vu Lan - loáng thoáng nghe
Tháng Bảy quê tôi - ghé xem hội
Cầu Ngư lặng biển - cá thành đôi
Lể lớn dân mình càng thêm phúc
Vui đón Nghinh Ông - viếng cửa chùa
Tháng Bảy quê tôi - màu đỏ trái
Ngọt miệng tan giòn - quả xanh gai
Quỳnh quê một ít so trăng với
Rực cả đêm dài khoảng trời tây
Tháng Bảy quê tôi - Thấy mà nao
Heo mây chun chút - cỏ mây rào
Tháng Bảy quê mình - thương thương lạ
Vàng nắng - xanh sông - cát trắng phau.
HTB - BT 31.08.10
Hải Quỳnh R Chào chú Nghinh Nguyên, hôm rồi cháu có làm bài thơ này nhưng để trong trang thơ của cháu không hợp cho lắm, tình cờ gặp trang thơ của chú xin phép chú cho cháu đặt nó ở đây. Chúc chú luôn vui và khoẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 03:17:09 bởi Viet duong nhan >
BÓNG TRĂNG BÓNG TRE
(chủ đề nghinhnguyen)
Bóng Trăng rợp bóng cành tre
Anh nông dân bước sau hè dậu thưa
Hỏi nàng Trăng sáng đến chưa
Nàng Trăng cười mỉm như vừa mới quen
Anh nông dân bước qua rèm
Nàng Trăng e lệ nấp xem bên rào
Nông dân thản thốt lòng nao
Kiếm tìm Trăng mãi...đâu nào...ra mau
Nàng Trăng sợ quá lao chao
Nghiêng vành nón lá ẩn vào tầng mây
Từ ngày mất mảnh Trăng đầy
Anh nông dân cứ lệ bay lối về
Khúc Niệm Từ
Cảm ơn Hải Quỳnh đã ghé thăm
Hẹn dịp khác sẽ đáp lễ
Chúc vui và sáng tác nhiều thơ hay.
Mén
N.N
Trích đoạn: khucniemtu
BÓNG TRĂNG BÓNG TRE
(chủ đề nghinhnguyen)
Bóng Trăng rợp bóng cành tre
Anh nông dân bước sau hè dậu thưa
Hỏi nàng Trăng sáng đến chưa
Nàng Trăng cười mỉm như vừa mới quen
Anh nông dân bước qua rèm
Nàng Trăng e lệ nấp xem bên rào
Nông dân thản thốt lòng nao
Kiếm tìm Trăng mãi...đâu nào...ra mau
Nàng Trăng sợ quá lao chao
Nghiêng vành nón lá ẩn vào tầng mây
Từ ngày mất mảnh Trăng đầy
Anh nông dân cứ lệ bay lối về
Khúc Niệm Từ
Chào Khucniemtu đã ghé thăm
Cõi Mơ
Cõi mơ là chốn đợi chờ
Giấc miên du biết bến bờ là đâu ?
Tương Giang thương nhớ hai đầu
Tang điền còn đọng vét sầu tương tư
đi qua cõi thực, cõi hư..,
Còn bao lưu luyến đến từ cõi xa
Chờ nhau nguyệt tận tàn hoa
Cõi mơ
ta có hẹn qua chuyến đò ...?
Nghinhnguyen
BÓNG TRĂNG BÓNG TRE
(chủ đề nghinhnguyen)
Bóng Trăng rợp bóng cành tre
Anh nông dân bước sau hè dậu thưa
Hỏi nàng Trăng sáng đến chưa
Nàng Trăng cười mỉm như vừa mới quen
Anh nông dân bước qua rèm
Nàng Trăng e lệ nấp xem bên rào
Nông dân thản thốt lòng nao
Kiếm tìm Trăng mãi...đâu nào...ra mau
Nàng Trăng sợ quá lao chao
Nghiêng vành nón lá ẩn vào tầng mây
Từ ngày mất mảnh Trăng đầy
Anh nông dân cứ lệ bay lối về
Khúc Niệm Từ
Chào Khucniemtu đã ghé thăm
Cõi Mơ
Cõi mơ là chốn đợi chờ
Giấc miên du biết bến bờ là đâu ?
Tương Giang thương nhớ hai đầu
Tang điền còn đọng vét sầu tương tư
đi qua cõi thực, cõi hư..,
Còn bao lưu luyến đến từ cõi xa
Chờ nhau nguyệt tận tàn hoa
Cõi mơ
ta có hẹn qua chuyến đò ...?
Nghinhnguyen
BÓNG TRĂNG BÓNG TRE
(chủ đề nghinhnguyen)
Bóng Trăng rợp bóng cành tre
Anh nông dân bước sau hè dậu thưa
Hỏi nàng Trăng sáng đến chưa
Nàng Trăng cười mỉm như vừa mới quen
Anh nông dân bước qua rèm
Nàng Trăng e lệ nấp xem bên rào
Nông dân thản thốt lòng nao
Kiếm tìm Trăng mãi...đâu nào...ra mau
Nàng Trăng sợ quá lao chao
Nghiêng vành nón lá ẩn vào tầng mây
Từ ngày mất mảnh Trăng đầy
Anh nông dân cứ lệ bay lối về
Khúc Niệm Từ
Chào Khucniemtu đã ghé thăm
Cõi Mơ
Cõi mơ là chốn đợi chờ
Giấc miên du biết bến bờ là đâu ?
Tương Giang thương nhớ hai đầu
Tang điền còn đọng vét sầu tương tư
đi qua cõi thực, cõi hư..,
Còn bao lưu luyến đến từ cõi xa
Chờ nhau nguyệt tận tàn hoa
Cõi mơ
ta có hẹn qua chuyến đò ...?
Nghinhnguyen
BỜ MƠ
Ta về...
nghe khúc Niệm Từ
Bên bờ tre nhớ...
trăng du mạn thuyền
Sao vàng...
chợt đến ngoài hiên
Vói tay nhặt vội...
để riêng khoảng trời
Mơ về...
ru giấc mộng đời
Bâng khuâng chiếc bóng
xa xôi...
dõi tìm
Hạ Lê Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 19:25:32 bởi halethuong >
Trần Như Chuyên chào Nghinh Nguyên!
Chúc bạn và gia đình nhân dịp lễ GIÁNG SINH - Mạnh Khoẻ - Vui Vẻ - Tươi Trẻ - Bình an!
TÂM
Cầm tay nhau giữa trời sao!
Trăng vàng sáng rực đón chào Giáng Sinh!
Mấy lời gói trọn nghĩa tình
Nguyện cầu trong cảnh thanh bình, an vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 19:19:05 bởi trần như chuyên >
CHÚ NGHINH NGUYỄN
Chú Nguyễn đi đâu bỏ nhà
Đến tròn ba tháng thật là lâu ghê
Chú Nghinh chú tận hương quê
Chỗ nào cho cháu biết về thăm nom
Chú Nghinh Nguyễn hỡi làm ơn
Nói cho cháu biết chú còn đó không
Nếu còn chú viết vài dòng
Thơ hay cho cháu đọc xong cháu cười
Cười như vầy nè : Hoan hô chú Nguyễn ! Vỗ tay [sm=clap2.gif][sm=clap2.gif][sm=clap2.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 19:34:58 bởi halethuong >
quote:
Trích đoạn: nghinhnguyen
Thân mến chúc Thanh Thanh Khiết một mùa Giáng Sinh an bình
một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
Thân mến
Nghinh Nguyên
TTK thân chúc NN một mùa giáng sinh vui vẻ năm mới an khang thịnh vượng
Đính kèm (1)
Chúc anh Nghinh Nguyên và gia đình đón Giáng sinh an lành hạnh phúc!
quote:
Trích đoạn: nghinhnguyen
Mến chào Mây Trắng
nay Nghinh Nguyên mới có dip gặp lại MT trên DĐ
MÂY TRĂNG
Mây trắng về đâu giữa lưng trời
Gió chiều thu nhẹ lá vàng rơi
Hồn thơ vẫn trắng như mây trắng
Lãng du buồn vui khắp nẻo đời...
Nghinh Nguyên
Chào anh Nghinh Nguyên nha...cám ơn anh vẫn còn nhớ MT...Chúc anh luôn tràn ngập tình yêu thơ ca...
Ngẫu hứng Em
cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan
từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa ... mt
HAPPY NEW YEAR Nghinh Nguyên!
Năm mới đã đến rồi chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
(Thông cảm cho em bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới mọi người đấy!)
Thương Người Viễn Xứ
Thương người viễn xứ nặng lòng Quê hương chừ có kẻ mong từng ngày Chiều buồn gởi áng mây bay Chút tình tri kỷ từ ngày tương giao Đêm về tìm một ánh sao Muôn vì lấp lánh mảnh nào người thương Ánh trăng mờ nhạt trong sương Mang bao thương nhớ đại dương dặm ngàn Lưng trời cánh vạc bay ngang Mà nghe thương mếm ngập tràn đêm đông. Nghinh Nguyên Lá Nhuộm Màu Xuân Thu về khiến lá xa cành
Cây trơ trụi gốc chông chênh dáng ngồi
Thời gian lơ đãng dần trôi
Muà đông lại đến tuyết rơi xuống đầy Muốn gom năm tháng trên tay
Để còn níu giữ màu mây xanh hồng
Chơi vơi tay vói trên không
Lá nhuộm màu trắng tuyết đông lạnh lùng Thôi thì cứ thả trôi sông
Giữ chăng chỉ một tấm lòng sắt son
Chờ mai xuân đến cành non
Nụ xinh vươn nở môi tròn cười Xuân Sương Anh Cám ơn anh NN và nỗi lòng thông cảm cho nỗi lòng người xa xứ, tuy bận lắm nhưng dọc mấy giòng thơ cuả anh, thi hứng trỗi dậy ghé vào hoà đôi dòng cùng anh. Chúc anh những ngày cuối năm tuy bận rộn mà vui lắm, phải hôn?
Mến chào Jacaranda, lâu lắm nay Nghinh nguyên mới tìm gặp ghé thăm bạn đây
Em Nàng Thơ
Em đến với tôi từ giấc mơ
Rót vào hổn tôi những giọt thơ
Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
Gợi bao hoài cảm vượt bến bờ
Tươi đẹp dịu hiền đóa hông hoa
Em là tiền đề bản tình ca
Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
Có em - bóng mát của hồn ta
Em ơi ta mãi mãi có nhau
Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
Em ta cùng sống giấc mơ say
Nghinh Nguyên
Đơn Giản ... Đơn giản ... em là giấc mơ thôi
Bên nhau nghiêng bút thơ có đôi
Ủi an khuya sớm mùa Đông giá
Thêm chút vị đời ... bớt lẻ loi
Đơn giản ... hồn em, một màu hoa
Tím buồn vời vợi giấc mơ xa
Để anh xao xuyến hồn thi sĩ
Dệt những vần mơ dưới ánh ngà
Rồi một ngày nao, giấc mơ tan
Tỉnh cơn mộng mị chớ bàng hoàng
Giản đơn em chỉ là "ảo giác"
Đừng để hồn ghi nhớ miên man
jacaranda Rất vui, khi anh vẫn nhớ và ghé thăm . Chúc anh nhiều sức khoẻ và an lành trong cuộc sống . Thân Mến
nay xuân đã về Nghinh Nguyên thân mến chúc jacaranda và tất các thi hữu một năm mới nhiều niềm vui hạnh phuc an lành
Mừng xuân Tân Mão
2011
Chúc anh và gia đình đón một mùa Xuân an vui , hạnh phúc ,tài lộc dồi dào. Thương Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: